“ Mỗi ngày ta chọn một niềm vui “ câu này thật quen … câu hát này văng vẳng bên tai mỗi khi tôi nhớ về bà , người bà quá cố thân yêu đã dạy cho tôi . Lúc còn nhỏ , sau giờ tan trường trở về nhà , hình ảnh đầu tiên mà tôi bắt gặp đó là hình ảnh về người bà của mình . Tấm lưng đã còng , đôi chân đã già yếu , bàn tay gân guốc và nhăn nheo … Bà tấp nập chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà , dù hồi đó bữa ăn vô cùng đạm bạc nhưng đối với tôi giờ đã trở thành những món ăn ngon nhất và có lẽ không thể nào quên . Những công việc bếp núc cuốn lấy bà , bà cho đó là niềm vui , niềm vui nho nhỏ trong ngày mà bà đã chọn , để rồi trong giấc ngủ êm dịu nụ cười của bà mãi tươi thắm trên môi … Mỗi ngày , bà chọn một niềm vui …
Bà từng nói với tôi rằng , không phải ngày nào cũng may mắn cũng có những niềm vui đến với ta , sẽ luôn tồn tại những ngày thật u ám , những ngày luôn đầy ắp nỗi buồn , thế nhưng nhày hôm ấy mặt trời lại mọc , nhịp sống vẫn tiếp diễn và ngày hôm sau chắc chắn sẽ lại đẹp , lại tràn đầy ánh nắng … bà vẫn thường kể cho tôi nghe những câu chuyện mà bà tự nghĩ ra nhưng đối với tôi nó thật thú vị , đầy hấp dẫn bởi trong đó bà luôn như muốn nhấn mạnh về giá trị của “ niềm vui “ . Niềm vui , đó là một ngọn lửa ấm áp sưởi ấm tâm hồn con người , là một cục tẩy đa năng , có thể xoá sạch mọi lo lắng , phiền muộn , mọi nỗi đau mà hằng ngày con người phải gánh chịu . “ Mỗi ngày ta chọn một niềm vui “ chính là mỗi ngày ta bớt đi một nỗi buồn , để giấc ngủ như êm ái hơn và cũng để cuộc đời như tươi đẹp hơn …
Sau này , k còn bà ở bên cạnh nữa nhưng tôi hiểu cho dù ngày hôm đó có u ám đến đâu chăng nữa thì mặt trời vẫn tiếp tục mọc , thời gian vẫn tiếp tục trôi , nhịp sống vẫn tiếp diễn …
Sau này , k còn bà ở bên cạnh nữa nhưng tôi hiểu cho dù ngày hôm đó có u ám đến đâu chăng nữa thì mặt trời vẫn tiếp tục mọc , thời gian vẫn tiếp tục trôi , nhịp sống vẫn tiếp diễn …
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương …
Kiến Vàng

2 Comments:
Đúng rồi, tớ cũng chọn cách sống này KV ạ. Cho dù cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý ta muốn nhưng tớ vẫn học cách để vui mỗi ngày. Có lẽ là tớ sợ chết, nên như thế có thể sẽ được sống lâu hơn một chút.
HSSC
Bài này cũng thế, một comment biến đi đâu mất rồi?
TM
Đăng nhận xét