Thứ Tư, 3 tháng 8, 2011

Không đề 4 (dị bản)

Mục:
Hồi đấy hắn biết không chỉ hắn mơ tưởng đến nàng. Không mơ tưởng đến nàng sao được vì ở nàng toát ra vẻ đẹp kỳ quái. Không tô son mà môi vẫn đỏ, không đánh phấn mà má cứ hây hây hồng, không matscara mà hàng mi ướt rượt, nhất là đôi mắt long lanh biết nói. Hắn nhớn sớm nhưng hắn vẫn không ngờ được nàng còn nhớn sớm hơn hắn nhiều. Thứ mà hắn cho nàng chưa đủ: sự chăm sóc ân cần, cái cầm tay và và … Khi hắn vừa bầy cỗ lòng ra trước mắt nàng, nàng thổn thức, nước mắt lăn dài trên gò má hơi cao cao:

- Sao giờ anh mới lói?

- Anh  … anh  …

Hắn ấp úng vì quả thực hắn sợ nước mắt phụ nữ, nhất lại tuôn ra từ đôi mắt long lanh biết nói kia.Trong mơ hắn cũng không nghĩ ra tình huống nàng sẽ nói như thế và sẽ khóc như thế. Chân tay thừa thãi, hắn run quá vì chẳng biết để vào đâu, có nên đặt vào chỗ nào trên người nàng không nhỉ. Hắn định cầm tay nàng rồi khoác vai nàng rồi ..... nhưng hắn lại không làm nổi. Hồi đấy hắn còn ngoan và trong sáng nên mới thế. Mọi lời lẽ định nói biến đâu mất rồi hắn lại lắp bắp được mỗi 1 câu:

- Không yêu được MH anh sẽ chết

- Anh mà chết em cũng chết theo – MH đáp lại rất nhanh và khóc to hơn

Hắn không hiểu tại sao nàng lại khóc to hơn. Vẫn là cái tội nhớn chậm hơn nàng nên hắn không hiểu nàng chờ hắn phơi bày cỗ lòng lâu lắm rồi. Đến nỗi nàng bị ốm tương tư nên tất cả các môn học của nàng đều bị yếu dần đều. Nàng cứ tức tưởi thế làm hắn càng cuống. Sau cùng không chịu nổi nàng bảo hắn:

- Tay của MH bị chai này

- Chai tay thì làm sao?

- Vai của MH ngứa quá

- Chắc tại muỗi đốt thôi tí nữa là hết ngứa

Hết chịu nổi MH đành vung cánh tay yếu đuối của nàng khoác lên vai hắn. Thế là xong được màn tỏ tình suốt đời hắn không quên.

Sau đận ấy nàng học khá hẳn lên. Thỉnh thoảng hắn gửi cho nàng mấy bài thơ. Nàng lại viết trả hắn mấy lá thư. Có 1 bài thơ mà nhờ nó hắn được nàng cho đến nhà làm ô sin:

Từ ấy trong tôi bừng dưới hạ

Mặt trời MH xéo qua tim

Hồn tôi là một vườn hoa lá

Rất đậm hương và loạn tiếng chim.

 
Ma xó

13 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

Sao nàng đẹp tự nhiên như thế mà hắn lại gọi là "kỳ quái" nhỉ?

Lop12aminhkhai nói...

Đẹp hơn người ko lý giải được thì gọi là kỳ chứ sao
MX

Lop12aminhkhai nói...

Còn hắn nói cái quái gì mà nàng phải khóc?
TM

Lop12aminhkhai nói...

Nàng khóc vì hắn không chịu nói ra sớm, si nghĩ nhiều quá mất thời gian mấy tháng nàng ốm tương tư
MX

Lop12aminhkhai nói...

Chả phải, nàng khóc vì niềm vui nhớn quá hoặc nỗi sợ kinh khủng quá thế thôi, cứ thế mà suy ra.
Diễn

Lop12aminhkhai nói...

Blog dạo này lắm ma xó thế nhể? :D
Bod.

Lop12aminhkhai nói...

sau đấy nàng có chạy mất dép ko?

Lop12aminhkhai nói...

Không, nàng không chạy.
Nàng nấc lên rồi nói:
- Lòng anh đây nhưng em vừa hết mắm tôm hôm qua. Sao em với anh cứ lệch pha như thế nhỉ?
...
MX1

Lop12aminhkhai nói...

:)) =))

Lop12aminhkhai nói...

Thế anh MX nào viết đoạn trên, còn anh MX nào viết đoạn dưới thế?
TM

Lop12aminhkhai nói...

:))
Ai sua lai di ban buon cuoi qua
KG

Lop12aminhkhai nói...

Dị bản hay đấy chứ.

Lop12aminhkhai nói...

Dị bản hay nên mới sợ Ma xó không viết tiếp được.
LX