... Con gái nó không nghĩ như cậu... Vậy thì nó nghĩ dư lào? Chậc, chậc... câu hỏi quá ư là bố của khó. Tận bây giờ, sau hai mươi mấy năm với vốn liếng là 5-6 cô bạn gái, 3-4 mối tình rồi cuối cùng là 2 con với 1 vợ, hắn cũng chịu chả thể đưa ra đáp án đúng. Ấy vậy mà hồi đó hắn buộc phải có giải pháp xử lý tình huống. Hắn lặng lẽ quan sát nàng kỹ hơn. Chết thật! Quả là nàng có biểu hiện say nắng. Sổ điểm đây nhé: điểm của nàng cứ thấp dần đều. Gay go quá! Chả nhẽ lại nghiêm nghị nói với nàng rằng: “Cấm ấy thích tớ. Hãy tập trung vào việc học đi”. Nếu nàng say nắng không phải vì hắn mà vì lý do khác thì thật là vô duyên. Nhưng ngộ nhỡ hắn làm nàng say nắng thật thì... Hắn vươn cái cần cổ dài ngoẵng, cố nuốt xuôi cục nghẹn xuống ngực mà không dám nghĩ tiếp...
Giời đất, cái bọn con gái thật phức tạp quá. Cứ như hắn thì có phải đơn giản không. Việc học, việc Đoàn đội, việc nhà, việc các loại... của hắn vẫn cứ trôi chảy mà chẳng hề bị ảnh hưởng gì từ những chuyện rắc rối tơ lòng vòng tuổi học trò. Thôi thì tim gan, lòng phèo của mình đối với nàng thế nào thì cứ phơi bày hết ra cho nàng biết. Hắn giành cho nàng quyền tự xử sau khi đã thấy cỗ lòng của hắn...
16 Comments:
Thế cuối cùng nàng có dùng cỗ lòng ấy không hay lắc đầu quay đi???
TM
Nàng là ai, sao không thích mình mà đi thích Ma xó nhỉ? :D
Dại thế?
Chắc cỗ lòng của hắn không phải là loại xe điếu nên nàng không màng đến .
Khoai.
Ối ! Sao Ma xó lại phơi bày hết cỗ lòng ra như thế thì thật là ... dại ... cái dại này sẽ làm cho tình thế ngày càng khó gỡ hơn đấy ! Hic ... trước đây và bây giờ mình lun nghĩ MX thật khôn và già dặn nhưng hình như trong chuyện này MX có đôi chút nhầm lẫn k nhỉ ! Vì như thế này sẽ nhận được thái độ của nàng ở 2 cực : thích lun cỗ lòng này mà k thể rời xa hoặc là có thể thấy chán ớn vì cỗ lòng này chẳng có gì thú vị ... dù là ở cực nào đi chăng nữa thì MX cũng có tâm lý đón chờ và đón nhận thái độ của nàng ... hic ... mà khi đó thì có lẽ MX lại vướng vào " iu " lúc nào k hay ... dễ lắm !
MÒ
Tiếp đi Ma Xó, kể chuyện kiểu này thì chịu không nổi...sốt ruột quá đi!
Tò Mò
...he...he... Thế lão Ma Xó phơi bày cỗ lòng kiểu gì nhể? Chả nhẽ lại bày hết lên mâm? hay là để nguyên cả rổ mà chưa tuốt bã? ...he...he...
:-B
Ma xó nghĩ ngợi nhiều quá. Hồi đấy sao đầu óc mình chẳng có tí khái niệm về yều tinh nhỉ
Lác
@lác: Hồi đó mày thuộc hội chậm nhớn em ạ.
Nhớn sớm
@Nhớn sớm: dù thế nào lớp cũng chỉ có 1 đôi, em chậm nhớn thì kết quả vẫn thế thôi
Lác
@Lác: Mài dốt rồi em ơi, nhớn sớm thích lắm cơ, hồi đó bao nhiêu nàng xinh đẹp chết tao mà tao làm ngơ đó em ạ.
Nhớn sớm
@Nhớn sớm: đừng học tập tính thằng Dev tưởng bở hơi nhiều. Ko được thì giả bộ làm ngơ. Mà làm ngơ thì có gì mà thích nhẩy khác gì nhớn chậm.
Nhớn chậm
:)) Có ai đánh thuế tưởng bở đâu em?
NS
@Ma xó: lòng phèo của MX tuy ngon nhưng ko hấp dẫn lắm. Nàng nhớn sớm nên dù thế nào mắt nàng vẫn hay nhìn xa xăm
NC
...he...he... Nhớn sớm với chả nhớn chậm cãi nhau làm cái giề hử? Ma Xó nó đang rối trí thế kia. Ai có cao kiến gì giúp nó gỡ rối đi chứ ...he...he...
Nhường ông đấy, hehe ạ.
Thảo
Đăng nhận xét