"Tháng Tám mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ?"
Tháng 8 mùa thu, tháng của chiến thắng, tháng của heo may, tháng của cốm vòng, tháng của tình yêu. Tháng 8 yêu thương đã về trên những con phố trải dài sắc nắng mật ong, về trên ánh mắt long lanh của những đôi uyên ương dìu nhau đi trong mùa xây tổ. Tháng 8 về cho lòng người ngập ngừng cảm nhận bước chân xa nhẹ về của mùa mới, tháng 8 chấp chới tùng chiếc lá vàng xoay tròn trong điệu valse dìu dặt của ngọn gió giao mùa. Tháng 8 về đang khe khẽ hát vang bài ca chúc mừng sinh nhật cho các bạn yêu quý của chúng ta:
Nguyễn Thúy Diệp 02/08/1973
Nguyễn Mai Hiên 12/08/1973
Lê Quốc Hưng 18/08/1973
Phạm Hoàng Tùng 29/08/1973
Chúc các bạn thêm một mùa lá vàng đi qua lại có thêm nhiều niềm vui mới, sức khỏe tràn đầy, gia đình hạnh phúc, vợ/chồng đẹp, con ngoan, nhân viên yêu, đồng nghiệp mến nhé!
Thay mặt tập thể 12a
Chuối

47 Comments:
Cám ơn các bạn và bạn Chuối. Mỗi tội lộn ngày rồi
Dev
Sao lại thế, tớ lấy thông tin từ file KV gửi mà, KV ơi, check lại thông tin cho tớ với!
So ry mọi người nhé, hy vọng không bị sai tháng.:((
Chuối
Chúc mừng sinh nhật các bạn tháng 8 , CHúc sức khỏe ,hạnh phúc và tiền tài luôn luôn "rồi rào "
Ranglac.
@DEV: sai ngày nhưng đúng tháng là được rồi còn gì .
Ranglac thấy thằng 29 là tít mắt lên rồi, người khác còn cần gì nữa mà ngày với tháng.
Dev
:))Ghen quá, ghen quá, hihi
Lại sắp được nhờn môi, nhờn mép ròi.
Em Vẹo loanh quanh thế nào lại cùng tháng với thằng Dev nhỉ? Đúng là trời sinh một đôi.. :D
Bod.
Tiệc sinh nhật rất có lợi cho sức khỏe của con người. Mọi nghiên cứu khoa học cho thấy: ai càng có nhiều tiệc sinh nhật thì càng sống lâu, hehe...
Chúc các bạn sống lâu trăm tiệc, à quên trăm tuổi!
Bạn cũ
Đọc chúc mừng SN của bạn Chuối mà chỉ thích sinh vào tháng 8
Chúc các bạn luôn vui khoẻ
Đôi trời sinh kia có cho mình nhờn môi nhờn mép ko nhỉ hihi
Mẹt
Chuối gợi ý hay đấy.
Hôm tổ chức sinh nhật, vừa ăn vừa dẩy.
Đôi giời sinh dẩy điểu vang-sơ
ACE còn lại cùng dẩy điệu si-mi-nop
Bod.
Chả hiểu Bod nói cái gì?
Hay nhỉ chúc bạn chả chúc chỉ chúc ăn thôi.
Hehe
Chuối
đôi đấy cho nhẩy slow chậm, hội còn lại nhẩy quick step. Nhị hoa chuyển động chậm còn cánh hoa tung tăng hơ hơ
Mẹt
Ô thế à, đi học nhảy à, cho em theo với, em nhảy disco với con em hàng ngày chán quá!
XĐ
ah mình nghĩ ra rồi đôi dời sinh vừa uống vang-Sơ vừa dẩy điệu slow, hội còn lại vừa uống si-mi-nop vừa dẩy điệu quick step
KG
Chúc mừng các bạn sinh nhật tháng 8 nhé. Sinh nhật này có màn nhảy chúc mừng à? Cho tớ góp điệu nhảy nò cò xung quanh nhé.
:))
MH và Dev mà dư lày gì mà Ma xó nó chả mất hứng, chán mọi người bỏ xừ, cứ tưởng tượng lung tung.
Lo xa
Thế Cò nhảy tùm vào lòng BX thì ai mất hứng :D
KG
:)) Chắc là man của cả thế giới, biển của chung mà. :D
Hihi
:))
Tháng 8 này còn là tháng của mùa giông bão và ngập lụt. Lãng mạn dưng cũng rất mạnh mẽ Chuối nhỉ
Mẹt
uh, chọn hôm nào giông bão hãy làm sinh nhật cho đúng với bản chất mùa nhé !
Ranglac
Rồi thì gió heo may đã về chiều tím loang vỉa hè
Tóm lại các bạn SN tháng 8 này vừa có chất vang-sơ vừa có chất siminop :))
Mẹt
uh, ý Rang lạc hay đấy gió cứ thét gào và mưa cứ rơi còn chúng em cứ uống với xơi
KG
và dẩy lữa :))
Hay quá chúng mình lại sắp được rang lạc với nhau :))
Dê
Hôm trước cafe với Vẹo mình kể:
"Thằng Dev nói: cấp 3 Vẹo thích nó.."
Vẹo sặc nước dừa tí ngất, tần ngần ròi cũng ăn hết cùi 1 quả dừa.
Bod.
Mình nói coá sai đâu, ai mới nhìn Dev lâu 1 tí là bị Dev la toáng lên ngay
Tớ
Vẹo còn bảo thế thì để bạn ấy cứ nghĩ như thế đi
Điệu slow SN đẹp phải biết hihi
KG
Sau đó Vẹo mới thẽ thọt:
..
Bod.
Ma xó nó ngồi ngay đấy chứng kiến tất cả coá thấy nói gì đâu. Thế nên giờ coá mất hứng cũng ko kiện ai được
KG
..
"Em ơi! Cho chị quả dừa nữa" - Nàng lói.
Thằng Maxo thì ngồi đần nuốt nước bọt.
Bod.
Ngồi đần ra à? khổ thân nhể ko dám nói năng kêu ca gì :D
Mẹt
Tình hình này Bod phải viết thành cuyện đi, đọc thấy hồi hộp quá
Ranglac
Lưng chừng nàng rút ống hút, mắt xa xăm:
"Hôm nay có ai dám.."
...
Bod.
ối trời cái ông Bod này tự dưng lại học làm người khôn.
RL
Thế à, thế mà hôm đó có đứa kể uống dững 2 bịch nước mía, chả thấy kể uống 2 quả dừa gì cả.
Tiếc
Ợ! Vừa cơm xong rờ mới kể tiếp:
.. Mắt nàng xa xăm:
"Hôm nay có ai dám đi chơi với tớ đến 12h đêm ko?"
Lần này thì cả đám trố mắt??? Dồi thì anh hùng, thuyền quyên cùng cụp xuống (Hãi quá!!!)
Nàng thở xượt:
"...
Bod.
Hihi, nàng là kẻ thật thà, còn bọn còn lại toàn dững loại thích mà chã dám hé, hèn quá!
Chuối
@Chuối: lóng thế, đừng vơ đũa cả nắm như vậy
Có lóng gì đâu, mình chỉ nói đúng thôi mà, nàng hay đấy chứ!
Chuối
..
Nàng thở xượt:
"Hôm nay ông xã tớ đi công tác xa"
Liếc xéo qua quán cà phê đầu ký túc xá dồi nàng quay ngoắt lại phía sau đau đáu nhìn về phương nam. Nơi ấy..
Bod.
Này, Bod viết hẳn thành một bài đi, nói thế này rồi lạm dụng ... sốt ruột lắm.
TM
..Nơi ấy, sau quầy bar bán hàng là cánh cửa nhỏ..
(Èo mịa 2 quả dừa!!)
Hết dồi.
Bod.
Úi rời, thế mà làm người phương Nam xít lại tưởng...
Bở
@KV: Hôm đó Thủy "hộp xốp" cho ăn uống thế nào mà để anh chị em về đói khát thế hử?
Thắc Mắc
Mới xa HN và các bạn có 2 ngày thui mà sao thấy nhớ , nhớ sự nhộn nhịp của phố phường , nhớ sự đông đúc náo nhiệt ... nhớ nhìu ! Lần này đi tớ quyết định không mang theo laptop thử một lần không có xem thế nào , hãy thử rũ bỏ sự xô bồ của cuộc sống trở về cuộc sống bình yên tĩnh lặng xem sao . Chà ! Sao thấy thật khó ... xa HN rùi mới hiểu , những bạn nào hay phải xa HN bởi những chuyến đi công tác thật ... bùn !
Chúc mừng các bạn sinh nhật tháng 8 , một sinh nhật vui vẻ , tràn đầy niềm vui và hạnh phúc , một sinh nhật đầy ắp tiếng cười và những đoá hoa tươi thắm nhé ! Mong mọi điều tốt lành sẽ đến với tất cả chúng ta !
KV
Bod quan sát kỹ thế
@chị em: đi offline nhớ cảnh giác cao độ mắt của Bod và tay của … hehe của ai chị em tự biết rồi
Mẹt
Đăng nhận xét