Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2011

Không đề 5 (cuả Ghost chứ éo phải của Ma xó)

Mục:
Cả tuần bận túi bụi, chiều nay hắn mới được bên đối tác mời đi uống bia, thực ra là để đưa phong  bì cho nó chính đáng. Kể cũng lạ, mỗi đận có tiền là uống cốc bia của con mụ béo đầu phố ngon thế nữa, có tiền là con người ta sẽ có nhiều sự chọn lựa, cho nên cứ có tiền là người ta có cái quyền phán bảo kẻ khác và muốn kéo ông trời xuống cũng được. Dù khi lĩnh lương lậu, hay lúc gấu nhà giận dỗi hắn cũng nhớ đến quán bia này thù tạc với chủ quán có đôi mắt đa tình. 
Rồi hắn say, lẽ thường, vì rượu không say thì rượu đổ vào hang chuột à. Trong cơn điên đảo của Đỗ Khang như tín hiệu xanh dẫn hắn mò về tới nhà lúc trời đã về khuya, ngoài sân mưa to, trận mưa còn sót lại dư âm của cơn bão số 3. Hắn nghe âm thanh từ trong yên lặng, một thứ âm thanh sâu lắng và rất khó cảm nhận vào lúc say, “Hãy yêu như chưa yêu lần nào...”  câu hát cũ làm hắn bồi hồi nhớ đến những ngày cuối năm học cấp 3 ở gốc cây xà cừ bên trái cổng trường. Sau bao nhiêu lần viết thư tỏ tình với nàng, rồi hắn đốt, rồi vài hôm sau viết lại mà hắn vẫn không sao quên được tình cảm mà hắn muốn dành cho nàng, chớ trêu thay nàng thì vẫn vô tư dù có lúc vui đùa cũng cố ném về hắn một ánh mắt yêu thương làm hắn có thêm cơ hội nuôi hy vọng. 
Hôm nay hắn thử làm liều xem, cũng có thể chiếm được trái tim nàng cũng nên, đẹp trai với chai mặt chưa biết cái nào chiếm thế thượng phong cả. Trái tim thúc giục lý trí hắn nắm tay nàng ậm ừ  - Anh... thích em từ lâu rồi... Giờ hắn vẫn không thể quên ánh mắt nhìn xa xăm của nàng lúc ấy, ánh mắt nàng giống hệt cái gã Bod trong lớp hôm nọ đánh đổi bằng một quả dừa với một quả dừa nữa hết cả cùi ở căng tin Sư Phạm (!) 
Thấy nàng bâng quơ : Sao anh lại thích em? 
Hic! Hắn đoán non đoán già là cá chưa cắn câu thì cũng bị mắc nhẹ vào mồi của hắn rồi, bởi vì cái đôi mắt và cái lúm đồng tiền của nàng đã làm hắn si mê. Tất lẽ dĩ ngẫu là hắn phải yêu nàng chứ không thể ai khác lúc này ( Mặc dù có lúc hắn chao đảo nghĩ là có ít nhất đến vài mụn con gái trong lớp cũng ngầm thích hắn, nhất là em H lớp trưởng người thấp thấp nhưng học lại cao) 
Ma quỷ xui khiến thế nào hắn lại buột miệng bảo : Anh chẳng thích em thì...thích ai...
Giời ạ! Giờ hắn mới hiểu cái câu trả lời định mệnh đã làm cho nàng hiểu lầm chuyện tình cảm, hắn đã không thể trả lời được vì nàng đưa ra một câu hỏi mà đến cả nếu hắn là giáo sư tâm lý cũng bị lạc đề, hơn nữa không ai có thể lý giải chính xác về cảm nhận của tình yêu được. Tại sao anh yêu em và tại sao em yêu anh đó là một mệnh đề người ta vẫn luôn tìm cách chứng minh bằng lý thuyết nhưng chưa ai đúng tuyệt đối cả, mệnh đề này mặc nhiên được công nhận. 
Hôm nay lạ thế, hắn lại nghĩ ra, không phải nghĩ ra chân lý, mà hắn đã cảm nhận được một điều lớn lao trong cuộc đời, và quan trọng hơn cả là hắn đã không đánh đồng khái niệm giữa tình yêu đầu tiên với cuộc tình đầu tiên. Như một kẻ đi kiếm tìm chân lý rồi hoát nhiên đại ngộ, hắn sung sướng nhẩy cẫng lên, giật mình hóa ra hắn ngủ mơ, may mà gấu vẫn say tít, trong  mơ hắn đã lội ngược thời gian trở về với tuổi học trò. 
Dụi tay vào mắt nhìn ra phía cửa sổ, thấy ngả nghiêng bóng cây của đêm trăng thượng tuần cùng với những hạt mưa ngâu lại làm hắn mông lung một câu hỏi, sao lũ bạn cùng lớp trung học ngày xưa lại gọi nàng là Vẹo?...


Ghost 

7 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

Đọc bài này thấy cuốn hút ngay từ lúc đầu thế mà đến chót lại là " mơ " . Hihi ... thông điệp này định nói với ai điều gì đây nên mới là " mơ " .
" hãy yêu nhau như chưa lần nào ..."
BB

Lop12aminhkhai nói...

Vì sao "quan trọng hơn cả là hắn đã không đánh đồng khái niệm giữa tình yêu đầu tiên với cuộc tình đầu tiên"
Ghost giải thích giùm cái.
Dốt

Lop12aminhkhai nói...

Đúng là tháng cô hồn, thành ma hết cả lượt :D
Bod.

Lop12aminhkhai nói...

:D Ma này với Ma xó khác nhau à?
TM

Lop12aminhkhai nói...

Em Vẹo sướng nhỉ, có tận mấy con Ma iêu kìa.:))
Tỵ

Lop12aminhkhai nói...

@Ma xó: sợ nàng đánh giá hay sao mà thanh minh thanh nga ghê thế??? Ai còn lạ gì cái bệnh ĐCC nữa rồi mà còn phải lạy ông con ở bụi này. Chứng tỏ vẫn còn yêu nàng sâu nặng đây.

Lop12aminhkhai nói...

Nhận phong bì hối lộ mà cứ oang oang thế! Ma này không biết sợ là gì
KG