Con voi đi qua con lạc đà, bỗng cười ầm lên:
- Hô hô, con gì buồn cười thế kia? Vú mọc trên lưng.
Con lạc đà cú con voi, chửi lại:
- Còn hơn cái loại mày. Cu mọc trước mặt.
Con rắn đi qua nhìn 2 con cãi nhau cười khùng khục, 2 con quay ra đồng thanh chửi:
- Cười gì mày đồ mặt mọc trên cu.
Bỗng có 1 em lop12aminhkhai đi qua, 3 con ngạc nhiên:
...
???
- Hô hô, con gì buồn cười thế kia? Vú mọc trên lưng.
Con lạc đà cú con voi, chửi lại:
- Còn hơn cái loại mày. Cu mọc trước mặt.
Con rắn đi qua nhìn 2 con cãi nhau cười khùng khục, 2 con quay ra đồng thanh chửi:
- Cười gì mày đồ mặt mọc trên cu.
Bỗng có 1 em lop12aminhkhai đi qua, 3 con ngạc nhiên:
...
???
8 Comments:
Còn nữa à?
Chậm
Chẳng thể hiểu là tại sao k nói luôn ra lại còn cứ chấm chấm chấm mãi thế ?
Sống mà cứ ??? thế thì chán nhỉ !
Ngán
??? đang thử trí thông minh của mọi người đấy còn gì, cố đoán xem 3 con kia nó nói gì đi.
Còn tớ thì chỉ biết chắc ??? chính là cái em lop12aminhkhai đi qua 3 con vật kia thôi.
Ngốc
Có lẽ thế thì ??? mới bít rõ để viết lại câu chuyện này chứ nhỉ !
hihi
Tớ đoán thử này:
...3 con ngạc nhiên:
- Con kia là con gì mà nó không cười mình nhỉ?
Mò
Sai rồi, con rắn và con voi cùng hô to:
- Lạc đà ơi! Chị mày kìa!
:))
Không, rắn và lạc đà cùng ngạc nhiên:
-Voi ơi, em trai mày phải không?
:D
...
Bỗng có 1 em lop12aminhkhai đi qua, 3 con ngạc nhiên:
- Cả ba chúng mình cộng lại cũng không dài bằng chị kia. Sợ chưa!
:-O
Đăng nhận xét