Thứ Hai, 11 tháng 7, 2011

Thứ bảy du ký.

Mục:

6h. Dậy sớm ngó ra cửa sổ, lại một ngày trời nhiều mây, hơi u ám hơn bình thường. Kể mà như mọi khi thì mình ghét trời u ám lắm đấy, nhưng hôm nay thì lại thấy khoái vì phóng xe ra đường mát ghê. Hay hơn vì hôm nay có hẹn đi chơi sẽ mát mẻ lắm đây. Dzui thật.
Nào gọi điện cho phỏm đã xem hẹn hò thế nào nào, tạch, tạch, tạch...oái... sao tò te tí thế này, thôi nhắn tin vậy, tí nữa kiểu gì nàng chả đọc được.
7h30. Tút...tút...tút, alo, ừ, sao vừa nãy lại tò te tí thế, vẫn đi chứ hả, ừ, chắc đây đến muộn tí nhé, bận quá.
Ok, cứ thoải con gà mải đi mình ơi, lúc nào đi cũng được.
8h-11h15: Nhiều việc vớ vẩn quá chả dám kể ngượng chít đi được. Thôi, cứ tạm thế đã, phóng đến chỗ nàng thôi.
11h30: Nàng ơi, xuống đi mau lên muộn quá rồi.
Rồi, rồi, vừa đến đã giục quýnh lên, xuống ngay đây.
Hihi, ai mà xinh thế, trông iu quá. Nào lên đường nhé.
12h: Em ơi, cho gửi cái xe tí nhé?
Lên lâu không?
Khoảng 2 tiếng thôi.
Không, không thế thì mời ra biển xanh nhé!
Thôi linh động đi em, chị trả tiền 2 ca mà.
Không được, anh chị thông cảm, em không quyết được đâu.
Thôi, đành lên đê Trần Nhật Duật vậy, đi bộ vào chắc nàng gẫy chân đây.
Mà này, nàng ơi, giờ này đói quá ăn gì đã nhỉ.
Đúng rồi, đi ăn thôi.
Mình và nàng đi bộ một vòng, mãi mới tìm được một quán ăn vỉa hè tặc lưỡi ăn tạm vậy, dù chả thấy phù hợp với cái dáng vẻ kiều diễm cỡ hoa hậu của nàng tí nào. Dù thế loáng một cái 2 bát bún bự cũng đã hết veo.
12h40: Mình và nàng bắt đầu vào việc chính. Mắt nàng sáng lên sà vào đống quà chất la liệt trên các sạp. Kể ra thì cũng bắt mắt thật đấy, dưng mà trẻ con quá, thôi kệ cho nàng chọn, mình chống tay đứng nhìn. Thấy nàng vừa chọn vừa cười khanh khách. Dzui ghê. Sau một hồi mua mua bán bán thì cũng khệ nệ được một đống, tưởng được về, ai dè nàng phán chưa đủ, mua tiếp. Lại sà vào hàng khác, chọn lựa, ngã giá, kì kèo, xăm soi chán chê. Mệt quá, ngồi chút, vứt xừ dép đi chân đất cho khỏe. Lại sau một hồi dài nữa thì được thêm một bịch tướng nặng trịch. Thôi rồi bây giờ làm sao đem ra xe đây. Chả vui được nữa. May quá chị bán hàng gọi cho một bà gánh thuê. Có thế chứ, gánh từ từ thôi chị đợi tụi em với. "Gánh đơn giản thế này em cũng gánh được"- nàng bốc phét. Chị gánh quay lại nghi ngờ: "Úi giời, người đẹp như hoa hậu thế này mà đòi gánh?". Ờ chị cứ lấy gấp đôi tiền xem, bạn em nó gánh cho coi, chả phải thách, mình thầm nghĩ - mình ngắm nàng trả giá mình thừa hiểu hihi.
3h: Thôi nàng ơi, mời nàng về nhanh cho, đây còn nhiều việc chưa giải quyết lắm.
3h20: Đến chỗ nàng xuống, nhìn nàng khệ nệ nghĩ thương quá. Này, gọi thằng em tầng trên xuống nó bê giúp nhá. Mình mà không có việc gấp thì...Lại còn các công việc sau đó nữa, chẳng biết nàng xoay xở ra làm sao, thôi kiểu gì cũng xong hết, nàng vốn giỏi sắp xếp lắm mà. Nghĩ đến thành quả sắp tới của nàng, dzui thật.
Nghĩ đến phải về với đống việc buổi tối mất cả dzui, bất chợt thấy sợ buổi tối ghê.

22 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

Sao lại phải gánh, xì hơi ra tối bơm lại mà dùng chứ! :))
Bod.

Lop12aminhkhai nói...

Eo , đọc xong thấy " mình như được vút cao đến tận trời xanh " ( trích nguyên văn của Fanny ) ! Bây giờ mới bít tài đưa đẩy nhau lên ghê thế k bít ! ...
BB

Lop12aminhkhai nói...

Lại nhật ký à? bình thường hay bất bình thường thế chưa rõ ràng gì cả để mềnh còn theo fan:))
ít bình thường

Lop12aminhkhai nói...

Dê cơ à, không hiểu như thế có thuộc diện Nờ bờ tờ chưa nhỉ?
TM

Lop12aminhkhai nói...

@ Bod : Chẳng hiểu Bod lại ám chỉ cài gì mà xì hơi ra ... khó hiểu quá ! Bod dạo này cứ thế nào ý nhỉ ! Cứ khó hiểu làm sao ý .
Chậm hiểu

Lop12aminhkhai nói...

Sao lại khó hiểu, Bod mà, không biết Bod là gì à.
Bod = bị ong đốt.
Hiểu

Lop12aminhkhai nói...

@Chậm hiểu: đôi này đi mua hình nộm mà
Bod.

Lop12aminhkhai nói...

Đúng đấy, có khi BTC nên mua cho Bod và mỗi anh em một con, tối tối bơm lên mà dùng. Người đâu mà giàu trí tưởng bở thế!:-B
Chậm hiểu

Lop12aminhkhai nói...

Nhớ ghi tên các em/anh ko đi vào đấy nhá :))
Bod.

Lop12aminhkhai nói...

Ối , thế thì sẽ đi hết k ai k đi đâu ! Ở nhà vừa k được vui lại vừa bị bơm vào bơm ra , mệt nhỉ !
Ở nhà 1 mình .

Lop12aminhkhai nói...

Sao phải ghi, không đi mất quyền lợi.
Hihi

Lop12aminhkhai nói...

Ai đi sẽ nhận được quà là hình nộm người ko đi, bốc thăm.. hê hê
Bod.

Lop12aminhkhai nói...

Thế sao đủ, hấp à vì người không đi ít lắm
Hihi

Lop12aminhkhai nói...

Hihi có vẻ lo lắng nhể, phím BTC để riêng choa =))
Bod.

Lop12aminhkhai nói...

Em ở nhà nhưng lại muốn có hình nộm thì làm thế nào?
Katem

Lop12aminhkhai nói...

@ Katem : Rủ những bạn cũng ở nhà thành 1 hội ở nhà với nhau ! hihi ... rùi tặng hình nộm cho nhau ! Một công đôi việc.
Ở nhà 1 mình .

Lop12aminhkhai nói...

:D

Lop12aminhkhai nói...

...he...he... Hình thật đây còn chả xi nhê gì nữa là hình nộm ...he...he...

Lop12aminhkhai nói...

Lũ ở nhà chúng mình cũng làm hình nộm bọn đi chơi, mỗi đứa thế nào chẳng có vài chú tha hồ cho nó xịt he he.
Bọn ở nhà.

Lop12aminhkhai nói...

Có khi ở nhà lại hay :))
Bod.

Lop12aminhkhai nói...

Thui đi , tất cả cùng đi chứ ! Ai lại có lũ ở nhà là thế nào ? Xoá sổ đội ngũ đó ngay kẻo các anh đi lại bùn vì hình của mình bị bọn ở nhà cho xịt lên xịt xuống ... hic ...
Lo gần .

Lop12aminhkhai nói...

ừa, chúng mình làm hẩn hình KV và Dr treo cùng xịt lên xịt xuóng cho sướng mắt hihi
Chuối