Việt Nam quốc, Hà Nội tỉnh, Trời nắng ngày mồng thất, tháng thất, năm tân mão!
Beeee … Beeee….
Dê tớ xin tự vỗ ngực giới thiệu với các ấy dê: tớ chính là dê ít cụ. Thể theo nguyện vọng đông đảo bà con tớ viết hồi ký. Nhật ký cho người không dê đã quá chán và quá ngán! Đa số đè thiểu số! 1 vài bạn không thích dê, xin vui lòng tự nhìn lại mình xem tại sao mình khác với đa số, có phải đã già so với tuổi không? Nếu đúng thế thật, dê ít cụ rất lấy làm tiếc!
…..
Sáng dậy, phần khó khăn nhất của tớ là mặc bộ quần áo nào đi làm. Những thứ ít phải là lượt thì đa số nóng. Quần không ống? ok dưng phải đi kèm tất chân không có chân mình sẽ thành 2 mầu và vằn vện khó coi. Chúa trời nhào nặn kiểu gì phần cần trắng thì chả trắng cho, phần cần nhẵn nhụi thì râu râu ria ria, phần cần mấp mô thì nó cứ bằng phẳng, phần cần bằng phẳng nó lại phình to. Anh dê cứ phải bài ca Gillet và chị dê thì bôi kem + thể dục nhịp điệu hàng ngày. Sau 1 hồi lục lọi, tớ chọn được cái áo kẻ và quần sóc bò mặc đi làm. Đã dê thì phải máu! Thù trong nheo mắt nhìn theo “Anh đua theo em hơi khó nhỉ”. Chậc. Dễ thì dê ít cụ thế nào được!
Tớ lái xe mui trần 2 bánh lướt nhanh trên đường phố tấp nhập, miệng hát vang bài “có con dê này to quá, mặt thẹo đầu đinh nhưng mà râu vẫn quặp…”. Dzui thật là dzui …
Đến cơ quan tớ mở ngay blog. Picnic đông vui thật. Có cả BX này, Hằng này, Định này, Vitamin A này… Chơi kéo co hay đấy. Các dê ngã dúi dụi vào nhau… Dzui thật là dzui …
Nghỉ trưa tớ lướt web, thần tượng của tớ Richar Chamblen li dị vợ. Dzui thật là dzui …
Chiều tự nhiên có người mời ăn cốc chè đỗ đen. Dzui thật là dzui …
Thù trong gọi điện hẹn chiều đi bơi. Dzui thật là dzui …
Dê ít cụ
4 Comments:
Hihi, đọc bài này cười chết mất. Nhớ lại sang nay tự dưng iem cũng mặc sowmi cắm thùng vào quả quần ngố trắng bóc, thế quái nào đến văn phòng ngồi chưa ấm chỗ thì cái bà đồng nghiệp tương ngay cho cốc nước chè, ôi thôi thế là toi đời em rồi. Ôi chao là đen, chậc chậc. May có bài này cứu lại, đọc: dzui ơi là dzui. Cảm ơn dê ít cụ nhé.
IEM
@ Dê ít cụ ơi ! Đi bơi về rùi àh ? Thích k ? Nóng như thế mà đi bơi thì còn gì bằng ! Hihi ...
Tớ cũng thích bơi nhưng lại sợ nước có lẽ do ngày trước bị uống nhìu nước quá nên bây giờ vẫn k bít bơi , hihi ...
Dê Nhớn .
@Dê nhớn: để bạn NBT viết cho nó cân bằng trở lại. Vui quá hoá đau tim :D
Dê ít cụ
Nặn mãi chẳng viết được chữ nào. Hay mình không dê cũng chẳng bình thường nhỉ, chả biết mình là ai nữa, hic hic.
Suýt dê
Đăng nhận xét