Nhật ký ngày 5.7
Sáng lượn vào blog có đứa khen mình viết “đời”. Phải có ngày nó khác thường mới viết được. Ngày nào cũng như ngày nào chỉ viết được 1 lần. Rồi hôm sau đành phải nt (như trên). Hazzzz
Gần trưa em cùng phòng rủ ra Cục thuế chơi. Rỗi hơi à sao không rủ chơi tenlít, bô ling? Sao lớp mình không ai làm những chỗ như thế nhỉ anh em còn được nhờ. Trốn thuế mới giầu được. Mà giầu được hoá ra thằng Cò làm thanh tra nó ngớ ngẩn à? Nó ngớ ngẩn thì thằng sếp nó chắc phải dốt lắm!
Chiều nay vẫn còn bận. Tan sở tranh thủ ra quán làm suất bánh mì sốt vang để tối còn cày. Thân trâu khổ thật, chả trách đứa nào cũng nhao nhao đòi làm thân dê. Quay lại cơ quan thấy thằng em tầng trên đứng ở cổng nhăn nhở cười, chả hiểu cười cái gì. Hay mặt mình dính thịt bò, chắc không có đâu. Thằng này ngứa người chạy lên tận miệng rồi!
Phải ngồi đến 6h chiều mới được đi, chả biết làm gì trong 1 tiếng. Lại lượn blog, mướp hương ở đâu ra mà nhiều thế! Thơm thật dưng không phải tuýp người của mình. Chậc chậc é he phành phạch …
Dế

19 Comments:
Huhu ... mướp hương ở blog Dế thấy nhiều thế cơ àh ? Thế mà lại chẳng ... thích mướp nào àh ? Huhu ... hay là nghĩ đến Cò mà chán mướp hương !
Bí
Cò ko thích mướp hương chắc chuyển sang hơi hướng thích lạc. Mình chẳng thích gì thế mới chết
Dế
Dế k thích gì àh ? Dế hãy nghĩ lại xem ngày xưa Dế thích gì ?
Bí
Ngày xưa thích ăn uống chơi bời phóng túng :))
Bây giờ ăn nhiều cũng chỉ được 2 bát rưỡi, gân chùng rồi đi tí đã mỏi
Dế
Giờ Dế xin gia nhập hội dê ít cụ viết nhật ký hàng ngày và hồi tưởng thời quá khứ oanh liệt
Đao
Iu a goeo cằm!
Rề
@ Dế : nên gia nhập câu lạc bộ các cụ đi ! Đi đây đi đó , tập dưỡng sinh , tập yoga ... dần đi thì may ra mới " thọ " nhỉ ! Hihi ...
Bí
Đồ mi là đồ tao dế
Đố mi là đố mi rề
:))
Dế
Cần gì thọ, cứ 2 cái năm mươi về với ông bà tổ tiên. Thân mình quan trọng gì, chỉ sợ khổ vợ con :))
Dế
@ Dế : Sợ vợ con khổ mà Dế lại bảo là k thích gì ? Liệu có mâu thuẫn k đấy ? Hihi ... Hay là lại có mấy chú Dế nhỉ ! ( Nghi lắm ... )
Bí
[si="30"]HÁNG LẠ ĐÊ[/si]
Bựn quá, rờ mới vào cm đc thì mọi người đã biến hết rồi, hic hic.
@Dế ơi: có thích bia không, bọn nó gọi kìa?
Đểu
Dế làm gì mà đi cả cục thuế để chơi nhỉ.
Xoáy.
Dế đi tìm một anh làm thuế để cho giàu đấy.
Đoán
Dế đi tìm anh
Anh đi tìm Dế
Mãi mãi tìm nhau
Tìm nhau mãi mãi ...
hihi
Ngày xưa anh đi hun Dế mãi, sao Dế không liếc anh cái nhỉ, nếu thế có phải bây giờ...?;)
Anh
Anh đi hun Dế mãi nhưng lại k bít chọn nước trong lành cho Dế nên Dế mới từ chối đấy mà ! Đúng k Dế ?
hihi
Anh nào đấy? Anh Kòi à hihi...ăn ốc nói mò vừa vừa thôi :))
Đét bít đứa nào nói mò, hehe.:D
Đăng nhận xét