Mồng 4 tháng 7 - ngày Độc lập,
Sáng sớm đã bận như Ô- 3- ma, chả có thời giờ vào nhòm blog. Thế lại thấy hay. Ờ, thử một ngày không rê xem sao..
Giời hôm nay đẹp, nhìn giời lại thấy giông giống cái giời em gì hay tả: lá rơi, đường đầy lá, gió lại nhè nhẹ thổi lá đi chỗ khác.. rồi lá lại rơi.. đầu lại vảng vất tí blog, đơ mệ nó rồi.
Vừa ngồi chưa ấm chỗ quần đã rung bần bật, gọi sớm thế. Số thèng em - chồng cô bạn cấp 3, í ới, uống bia? Uống éo gì sớm thế, hôm nay anh bận.. hôm khác nhá! Hề hề, quan hệ tay bo qua blog đấy.. Thù trong gì gì éo biết chỉ biết bây giờ là Thù tạc.. lại blog, đơ mệ nó rồi.
Nhắng cái hết buổi sáng, hôm nay làm việc thật hăng say tí quên ăn trưa. May thằng em tầng trên đi ăn về nhăn nhở hỏi mới nhớ.. Mệ, mặt đỏ màu cồn thế kia còn ngứa em ạ! Nó hề hề gãi gãi khớp háng đi lên gác..
Ăn xong lại vục mặt. Hôm nay thế éo nào lại bận thế chứ.. Không mở được mắt..
Chiều, 6h30. Xong việc.
Định về lại thấy thiếu thiếu, hôm nay làm nhiều mà vẫn thiếu thiếu cái gì.. Lại vảng vất tí blog, đơ mệ nó rồi. Nhất quyết về, muộn òi.
...
Chiều, 6h30. Xong việc.
Định về lại thấy thiếu thiếu, hôm nay làm nhiều mà vẫn thiếu thiếu cái gì.. Lại vảng vất tí blog, đơ mệ nó rồi. Nhất quyết về, muộn òi.
...
Gấu lườm: hôm nay ngủ sớm đi..
Ngáp cái ròi oánh răng, định lên giường.. mà thấy cứ thiếu thiếu cái gì.. Ờ, đơ mệ nó rồi.
Ngáp cái ròi oánh răng, định lên giường.. mà thấy cứ thiếu thiếu cái gì.. Ờ, đơ mệ nó rồi.
Hê hê, rê tí blog ròi ngủ cho ngon.
Rề
Rề

23 Comments:
Cái bạn Rề lày đóng được cả 2 vai hay sao ấy nhỉ? Loạn hết cả binh đao lên! Nhưng mà đọc hay đáo để, rất là đời, khác 3 phần trước lắm!
Kiến đỏ
vảng vất blog thế hơi đơ rồi đấy =))
KG
Dầm " rề " ơi ! Nhật ký hay quá , dzui quá ... đọc chít cười lun ! Hihi ... chứng tỏ k muốn rê k được càng vào blog thì sẽ càng rê , hihi ... vì trong đó có nhìu dê quá , ai cũng nhận mình là ... là ... rê , hihi ...
BB
@Kiến đỏ: Cụ Rề vào nó phải khác chứ :D
@kiến đỏ: Rề là cụ hơi dê đấy, công nhận Kiến đỏ tinh thật.
@Rề: cụ thèm bia của thằng em bỏ xừ ra mà cụ còn sỹ. Cụ uống trôi nhà nó rồi cụ tính nước chạy làng phỏng? Không xong đâu cụ.
Đểu
...he...he... Rề là Rê Huyền. Cha này tính rê lớp trưởng roài.7:) Mịa, lớp trưởng là của chung cơ mà :)) To gan thật ...he...he...
@Đểu: e he, anh vã bia với em lóa nhiều nhần òi.. sĩ lóa ko mời bia đâu nhá! Mai lại vã hề?
Rề
@CuÔi: có ai bẩu nà của riêng đâu. Thằng lào coi nà của riêng ắt lóa sẽ nắm tay lại chứ ko xòe thế kia đâu..e he
Rề
Ra thế cái tay to nhất trên kia là tay CuÔi à? THẩu nào!
TM
@ CuOi : Thật đáng tiếc cái tay to nhất lại là cái tay xa nhất , hihi ...
BB
...he...he... Cái bọn giơ tay là cái bọn vứt đi. Đúng là éo thuộc bài các cụ dạy roài ...he...he...
Thế hoá ra Cò chui bên dưới à?
Đểu
=))
...he...he... Đúng là đểu rõ khác, vừa éo thuộc bài các cụ dạy lại vừa đểu...he...he...
Thế các cụ dạy sao, dạy lại cho bà con nghe xem nào?:D
Các cụ bảo là:
"Muốn ăn gắp bỏ cho.. Rề"
BN
:))Thèng nèo chả muốn mà còn nói, hí hí=))
...he...he... Các cụ chúng nó bẩu rằng:
Bắt dê phải đứng từ xa
Dây thừng ném lại bằng ba đứng gần
:)) :)) :))
ơ thế ai cũng muốn ăn thì làm sao cho đủ ?
NN
Vật vã thay "chàng không dê"
Nhìn thấy các em chẳng muốn.. "rề"
Tại vè chàng hôm nay khó ở?
Hay tại vè chán mướp thèm khoai?
Vè
Thơ với chả thẩn , chẳng hiểu dề.:P
Hihi ... mắc bệnh cố tình k hiểu đấy àh ? Hay nói trúng quá hoá ngơ ! Hihi ... Vè thế mà hay đáo để !
BB
@Vè: "nhìn thấy các em chẳng muốn rề" thì bệnh khí nặng rồi, khổ quá, xương ơi là xương:D
Đểu
Đăng nhận xét