Ngày 2./7
Sáng sớm vừa hé mắt chợt thấy 1 đôi mắt ông xã đang mở to nhìn mình trừng trừng. Úi ông xã hôm nay giở chứng gì thế nhỉ. Mình đánh mắt sang chỗ khác!
Ông xã cất nhời trước: “này em, có chuyện này hôm qua định nói thì em ngủ tít mất rồi. Chờ em mở mắt anh phải hỏi ngay chứ để từ tối qua đau hết cả bụng. Mấy hôm nay blog lớp em định dằn mặt Thù trong nào thế? Ám chỉ ai không phải anh đấy chứ?”
Mình: Tưởng gì. Thù trong là hội đồng các ông xã của chị em lớp 12A. Còn Gấu là hội đồng các bà xã của anh em lớp 12A. Nhà nào cũng chỉ có 1 Thù trong hoặc Gấu. Thế mà 1 nhà vừa có cả Thù trong và gấu, khổ nhể khó sống lắm
Ông xã: Gì cơ? Sao khó sống?(mắt giật giật liên hồi)
Mình: í í em nhầm sống với nhau hạnh phúc lắm. Toàn gọi nhau là Honey còn giề!
Ông xã (mắt thôi giật): Em cũng gọi anh là Honey đi nhá
Mình: phải gió cái nhà anh!
Ông xã: Em cho anh mật khẩu blog để anh vào viết bài với comment. Cứ để hội đồng dê chúng nó trêu ngươi mãi
Mình: Phải đấy, cứ vào đọc mãi mà không đóng góp gì thì cũng ngại (hehe ông xã còn không biết mình lên blog viết nhật ký, có khi vào đập mà không biết đập vợ mình nhể. Dưng còn phải hỏi hội đồng dê cái đã)
Đánh răng, rửa mặt, vệ sinh cá nhân rồi lên đường đi làm. Ngang qua phòng của nam thanh thấy lủng lẳng 1 bọc tròn to được gói ghém khá kỹ. Cả phòng xôn xao đoán già đoán non cái bọc. Kẻ thì bảo đó là bọc xôi, người bảo là quả gì đó. Quả gì sao phải gói giấy báo. Nếu là bọc xôi thì chắc chắn của em nước hoa thơm phức rồi. Chả nhẽ mình quay lại phòng Nam thanh giở cái bọc đó ra nhể. Mà thôi kệ thiên hạ bọc gì cũng chả ảnh hưởng tới mình.
Một lát sau thằng em tầng trên xuống có việc. Đi qua bàn mình tiện mồm hắn bảo “Dị ứng tôm ngứa phết chị ạ. Không ăn tôm thì biết ăn cái gì?” Thằng này! may nó mới bị ngứa chứ chưa bị apple và trĩ.
Chờ mãi thì cũng tới trưa. Về nhà thôi, không đâu bằng nhà mình!
RR
.

22 Comments:
Chắc tại nhà này nó cho chồng yêu cái pw của lớp nên hôm nay nhập pw nó cứ bị trục trặc.
Mà sao mọi người cứ tuyên truyền là anh thù trong ghê lắm, thế nhưng mình thấy anh này đáng yêu đấy chứ!
Chuối
Hihi , Thù trong thế này thì bỏ nhãn đi thui , hihi ...sau này ngoan ngoãn cho nhập hội
12A luôn .
Có một anh Thù trong đang lăn lông lốc để mong được tham dự buổi 16/7 sắp tới đây ! Vì đã đề ra nghị quyết nên có lẽ đành khất anh đến lần khác vậy , hihi ... nghĩ cũng tội cho anh lắm nhưng bít tính sao !
KV
Hay cho anh ý đi nhỉ bà con, để đỡ ngượng, ăn tiệc, uống rượu mòn quán, thủng túi người ta rồi còn gì?
Gợi ý
Chỉ e là ai cũng thấy anh Thù trong đó được đi mà Thù trong nhà mình thì k sắp xếp để đi cùng được thì bỗng chốc chợt thấy ... lẻ... loi ... thì sao nhỉ !? Nên có lẽ đã thui thì thui lun để sắp xếp khi khác cho dễ dàng và hợp lý hơn .
KV
Ừ nhỉ thương em quá, Gấu của anh ơi! Hic hic
Nam 12a
...he...he... Cũng nên có dịp mời tất cả dâu, rể của lớp để nhà cháu có dịp khoe con Gấu mẹ vĩ đại nhà cháu, tên gọi thân mật ở nhà là Khủng long đời chót (1 vòng tay ôm không hết nhé) ...he...he...
Nếu có ngày đó thì còn gì bằng nhưng phải từ từ để có kinh nghiệm tổ chức đã .Phải đi từ ít đến nhìu , đi từ đơn giản đến phức tạp ... hihi ... cho logic tí chứ nhỉ ! Hihi ...
BB
...he...he... Đúng roài BB nhể. Quan trọng nhất là cái lô dzich sờ tích nhể ...he...he...
@He...he: Hoan nghênh He..he có ý tưởng hay quá. Hay là He...he tổ chức một dịp đi để chúng tớ được chiêm ngưỡng Khủng long (từ thuở bé có biết Khủng long là gì đâu). Nhân thể nếu He..he ôm không xuể để chúng tớ còn giúp một tay he...he.:P
Xui Đểu
@All: Thế còn nhà ai có hàng gì khủng hơn của nhà He..he không khoe nốt xem nào?
TM
@RR: Nam thanh nà ai thế?
TM
Tốt nhất là he..he... cứ khoe trước đi thì mọi người nhìn vào mới bít của he ...he... hay của mình của ai khủng hơn ai chứ !
Sau đó ai khủng nhất sẽ được nhận giải thưởng " Khủng long đáng iu 2011" nhé ! Hihi ... dzui đáo để ...
BB
@ TM : Sao mà bạn ngốc thế ? Nam thanh mà cũng phải hỏi RR sao ? TM quay lại đọc phần 1 đi nhận ra nam thanh ngay còn gì nữa ! Hihi ...
BB
Sao thế nhỉ, thế mấy cái thằng KG, DD và RR là những ai? Sao chúng nó lại liên quan đến nhau à, chúng nó cùng biết thằng nam thanh à?
Ngốc
@Ngốc: chúng nó là 1 hội mỗi hôm mỗi kiểu, xung quanh toàn dê với rờ. Dê Dê, Dê Rờ, Rờ Rờ, Rờ Dê. Còn thằng Dê Cụ và Rê Cụ vẫn chưa ra đấy. Chúng nó ra thì nhà Ngốc lác cả mắt!
Không hiểu phần 4 thì thằng nào viết nhỉ, chắc GK đúng không?
TM
Không, thằng dê hơi cụ viết. Cuối cùng mới đến dê cụ! :))
:))
Vậy xin mạn phép các cụ cho em đổi tên bài thành: "Nhật ký người DÊ viết cho người KHÔNG DÊ". Như thế hợp lý hơn ạ.
Gợi Ý
Nói vớ nói vẩn Cụ Rung với Cụ Rang nhẩy vào giờ
KG
Hihi , đến khi đó Dê cụ viết cho Dê ít cụ hay Dê hơi cụ thì còn được chứ Người k Dê thì làm sao mà cùng tuýp được nhỉ ! ? Mà như thế thì Nhật ký chông chênh lắm k bít thọ đến khi nào .
BB
Dê cụ hết hơi thì CR ra tay chứ lo gì BB
CR
Đăng nhận xét