Buổi chiều trời vẫn âm u, nhưng thà âm u còn hơn nắng sắp tắt. Sáng nay post bài lên blog của lớp rồi vào bình loạn, hai tay bốn nick vui thật. Cái cổ họng có vẻ dịu hơn, chiều về nó lại có vẻ muốn hát..
Đầu mình hỗn độn nhiều suy nghĩ. Công việc, gia đình, họp lớp, xem phim, cà phê, xem phim.. chồng chéo. Haizzzz! Chả đâu vào đâu.
Đọc cái bài của cô bạn cùng lớp thấy nói tuổi này đang giai đoạn hai, làm chó. Tự nhiên thấy đúng, nghĩ đời cũng có chu kỳ. Thằng em tầng trên hôm qua kêu ngứa, hôm nay đi khám về lướt qua mặt mình bảo: "Em hết ngứa rồi chị à, hóa ra hôm qua ăn tôm bị dị ứng". Mình nghe loáng tháng, nghĩ thầm: Chả nhẽ từ nay cứ ngứa là mày lại tâm sự với tao à.. Chán.
Đang lấy tay gãi đầu gối thấy phọt qua cô em phòng bên: "Em về trước chị nhé! Tối nay em có hẹn đi xem phim". Lại phim. Tại sao cứ phải rủ nhau đi xem phim nhỉ, hết trò rồi à. "Ừ! Em về trước đi." Mười mấy năm trước bằng tuổi mày chị cũng tí tởn như mày đấy. Cứ chơi cho thoải mái đi rồi lại đến cho kỳ làm chó..
Vu vơ, ôi giời chuyện thiên hạ hơi đâu mà lo. Chả hợp với tuýp của mình. Thôi, về thôi. Ăn cơm rồi tối nay còn xem "Sự quyến rũ của người vợ". Đang hay.
DD

9 Comments:
Hihi , hay quá DD ơi ! Đấy nhờ có sự thay đổi của tớ đấy nhé !
KV
@DD: Bạn vặn vẹo câu chữ hay thế, nhưng mà Phọt ở trên sao ít gặp nhỉ, hàm nghĩa là vụt (qua) chăng!? Nếu thế, thử xem: Tối nay lướt qua blog của lớp, vô tình gặp DD, ký ức lại phọt về...->>> Bùn cừi nhỉ!!!
Cáo
@ Cáo : Bạn lấy ví dụ hay thế ! Hihi ... Không thể nhịn cười được , hihi ...
BB
Ở trên bài viết mang tên không dê mà sao tác giả lại dê dê cả đệm lẫn tên thế này nhỉ ! Hihi ...
TM
Nếu biết chị chán chuyện ngứa thì em sẽ tâm sự chuyện khác, rút kinh nghiệm lần sau vậy.
Em hàng xóm.
Em tâm sự ngứa chị thấy ngứa ngay còn gì ? Hihi ... thế thì lần sau em sẽ tâm sự ... thích ... hy vọng chị cũng thấy thích ngay chị nhỉ !
Em dzai .
@Dê Dê: Bạn Dê Dê không dê này muốn hát, muốn xem phim mà lại không muốn đi họp lớp à, sao lại mâu thuẫn thế nhỉ?;;-)
Đang chiếu Transformer 3 3D đấy, hôm nào đi xem đi, mỗi tội là đi cùng tớ thì có được không?
Chuối
@ Chuối : Vì sao mà bạn lại khẳng định là DD này k muốn đi họp lớp là sao ? Sao biết rõ thế ?
@ DD : Bạn hãy đi họp lớp nhé ! Thiếu vắng bạn sẽ mất dzui nhìu lắm , k chỉ tớ mất dzui đâu mà sẽ có nhìu bạn khác cũng sẽ k dzui nếu thiếu bạn đấy !
@ All : Các bạn có đồng ý với tớ là thiếu DD thì sẽ mất dzui k ?
KV
@KV: À vì DD còn có một nghĩa khác nên tớ đoán vậy thôi.:P
Mà đúng rồi thiếu Dê thì chắc chắn làm gì có ai mà vui cho được, phải đi thôi Dê ơi.
Chuối
Đăng nhận xét