Thứ Năm, 7 tháng 7, 2011

Nhật ký dành cho người bình thường

Mục:
Ngày 7/7/2011.


Mới 7h sáng , trời đã nắng như đổ lửa ,cái nóng hầm hập làm mình như bị sốt .Mình nhìn những tia nắng chói chang chẳng thấy có gì giống với những bông hoa như cô bạn mình đã có lần mô tả , có chăng chỉ thấy hoa mắt  .
Thế là lại bắt đầu 1 ngày mới mà mọi dấu hiệu đều cho thấy không có gì vui vẻ cả .

7h30.Chuẩn bị xong ,lên đường chiến đấu .

8h.Đến cơ quan.
Nhìn khối lượng công việc trên bàn mà mình càng thấy mệt mỏi , chỉ muốn nghỉ hưu sớm .Lại bắt đầu cuộc chiến của riềng mình , miệt mài , bền bỉ .

11h30.Có chuông điện thoại .Bếp trưởng gọi lên ăn sớm .UH, lên ăn đi còn xuống để la cà vào Blog tí nhỉ .Dạo này bận , thỉnh thoảng mới ngó qua được .

12h.Blog dao này toàn nhật ký cho người không dê, kể cũng lạ ,người không dê vì khác người thường hay sao mà cứ có người viết nhật ký cho đọc .Thấy bất bình nên mình cũng viết nhật ký để những người bình thường không tủi thân khi bị phân biệt đối xử .
1h.
2h.
3h
Chưa đến lúc đấy nên không viết tiếp được , có gì viết sau vậy

NBT.

29 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

Ừ hé, iem cũng về tập viết nhật ký thôi, chả nhẽ mọi người viết cả mà iem thì không.
Dễ

Lop12aminhkhai nói...

Thế tóm lại ai là người bình thường hả: dê hay không dê?
Ngốc

Lop12aminhkhai nói...

Hic hic ai cũng có nhật ký thế ! Mỗi mình em chẳng có ... chẳng có gì thú vị để viết nữa ! Tại vì em cũng ngốc nên k bít viết ...
Ngếch .

Lop12aminhkhai nói...

.."Chưa đến lúc đấy nên không viết tiếp được , có gì viết sau vậy"
"Lúc đấy" là lúc gì thế NBT? Có phải là chưa đến CTCK ko? Đến rồi sợ lại run tay đấy.
Bod.

Lop12aminhkhai nói...

Cái gì thế, mật mã à?
Chậm Hiểu

Lop12aminhkhai nói...

Ừa, người bình thường mới hiểu được :D
Bod.

Lop12aminhkhai nói...

@NBT: việc nhiều việc ít vui hay ko vui vẫn thế thôi tại sao ko tự cho mình vui đi. Dê hay ko dê chỉ là cái tên gọi sao phải bức xúc chuyện bất bình thường? Bản chất có gì khác đâu?
Rất vui vì bạn NBT viết nhật ký. Chờ bạn viết tiếp. Hy vọng nhìn thấy chữ vui vẻ trong nhật ký của bạn
Thân mến!
bạn dê

Lop12aminhkhai nói...

@Bạn dê:tự nhiên đọc ý kiến của bạn thấy vấn đề trầm trọng quá, NBT chỉ muốn thay cái tít đi thôi!
Giá như mình cũng được cho cốc chè đõ đen đá thì may ra hôm nay mới vui được!
NBT

Lop12aminhkhai nói...

@NBT: Viết chung 1 tít nhé. Hay lấy tít của bạn đi
Dê ít cụ

Lop12aminhkhai nói...

Hãy cho tôi là Người Bình Thường!
Đừng bắt tôi không dê!
Hãy để tôi dê!
CF

Lop12aminhkhai nói...

Mình rất vui vì bạn viết nhật ký. Thật đấy. Thậm chí mình còn nghĩ mình biết bạn là ai. Cố gắng lên nhé NBT!
bạn dê

Lop12aminhkhai nói...

:)) Gộp lại thành tít này lày:
"Nhật ký dành cho dê người ít bình thường"
Bod.

Lop12aminhkhai nói...

@Bod:CTCK là gì thế chẳng hiểu ,nhưng sẽ không run tay đâu.
NBT

Lop12aminhkhai nói...

Oài , nắng nóng nhìu mệt quá đi ! Nóng thấy sợ quá !
Gần nhà tớ có hàng chè ngon lắm , hay là các bạn qua đây ăn chè đi ! 18h nhé ! Được k ?
KV

Lop12aminhkhai nói...

@CF: có ai bắt bạn không dê à. Hy vọng ko phải gấu chứ?
KG

Lop12aminhkhai nói...

Dê nó chân thành với Người quá. Híc híc..
Mùi

Lop12aminhkhai nói...

@KV: tớ vừa ăn thì ăn nữa làm sao được. Mai được ko
Dê ít cụ

Lop12aminhkhai nói...

...he...he... Liệu có phải NBT = Người bẩn tính? 7:)7:)7:)7:)7:)7:)

Lop12aminhkhai nói...

@NBT: chữ K là Khoai sắc Khoái. Cứ thế mà suy.. :)) Sợ viết ra lại bị khép tội rê, thù các loại nó ném đá, kinh nhắm.
Bod.

Lop12aminhkhai nói...

Gã Bod và he he này xấu chơi quá!
KG

Lop12aminhkhai nói...

@he..he::-bd

Lop12aminhkhai nói...

Nghiêm túc này: NBT, mình biết bạn là ai, tên gì, nhà ở đâu, số đo.. các bánh xe là bao nhiêu..
Rất vui khi thấy bạn viết nhật ký.
Đừng để ý đến Cò, cò mà..
Bod.

Lop12aminhkhai nói...

@ NBT & các bạn : Blog hnay thực là dzui vì có nhìu bạn hưởng ứng , có nhìu bài viết hay nhất là về nhật ký , thú thực ngày xưa ghét viết nhật ký lắm , tớ chẳng viết bao giờ . Thế mà giờ ngồi đọc nhật ký của các bạn viết cho blog thì thật là dzui , thấy dzui thực sự vì mỗi ngày lại có một điêu gì đó mơi mới để trao đổi và bàn luận với nhau . Dzui lắm chứ ! Thích lắm chứ ! Và tuyệt vời hơn cả là cảm giác đợi chờ và mong mỏi đọc ... nhật ký !
Hy vọng các bạn cũng có cảm nhận như tớ để blog ngày càng dzui , càng thu hút nhìu bạn hơn nữa nhé !
KV

Lop12aminhkhai nói...

@Bod:Nếu biết rõ thế rồi thì chắc không cần phải viết nhật ký nữa nhỉ ,tự biết sẽ viết gì mà.
NBT

Lop12aminhkhai nói...

@NBT: viết đi chứ. Biết thế thôi sao biết hàng ngày NBT nàm giề, nghĩ giề..hê hê
Bod.

Lop12aminhkhai nói...

Ủa đợi mãi mà sao hổng thấy ai ghi nhật ký nữa là sao ? Tớ mong quá ! NBT & các dê viết gì đi ! Hic hic ...

Lop12aminhkhai nói...

Bạn NBT ơi hôm nay bạn thế nào rồi, trời mát mẻ có hứa hẹn vui vẻ gì ko
bạn dê

Lop12aminhkhai nói...

Ngồi đây chầu vụ chè tí!
Hóng

Lop12aminhkhai nói...

@ Hóng : Vụ chè này từ hôm qua rùi cơ mà ! Giờ ngồi chầu vụ nào nữa đây ! Hic hic ...
KV