Mình đã định không viết tiếp nhưng thấy như thế thì phụ lòng fan hâm mộ quá, mặt khác nếu như thế chả hóa ra mình thú nhận với thù trong nhà mình là mình dê lắm à, thế là tặc lưỡi viết tiếp. Mà quả tình mình phải viết vụ này vì nó liên quan đến thù trong nhà mình, nhờ có vụ này mà mình và thù trong ngày càng hiểu nhau hơn, iu nhau hơn.
Chủ nhật ngày 10.07.2011
5h: Chả là trưa hôm nay có một cuộc họp quan trọng của các thù trong giặc ngoài nên mình dậy sớm chuẩn bị các việc để tí nữa đi cho yên tâm. Thêm nữa tranh thủ khởi động lại thói quen thể dục đã bị mình bỏ quên hơn chục năm nay rồi. Thế là mở cửa đi ra khỏi nhà và thể dục ….đi bộ. Hehe đi một vòng thế nào ngã ngay vào hàng bún, oánh một bát rồi vòng về chợ, một loáng là xong nhiệm vụ với cả nhà.
6h-9h: Mình luôn tay với loạt các việc phục vụ con cái và mấy cái tàu há mồm của nhà. Xong xuôi thở phào, phục vụ bản thân cái đã. Xem quần áo ra sao đây, là lượt tí nhỉ. Ngắm nghía mãi thì cũng phải chọn được một bộ chứ, ôi dào già rồi, thế này tươm chán.
10h30: Xách đồ đi họp thôi.
10h45: Đây rồi, mấy bộ mặt quen thuộc mà lâu quá mới gặp. Hihi, sao chả già tí nào thế anh ơi. Công nhận quả voi còi nó chăm tốt ghê nhỉ, chúc mừng, chúc mừng nhé. Đây, làm quen nhau đi, thù trong nhà em đấy. Hề hề, chứ sao, tốt quá, mời vào , mời vào. Ghớm chết, ăn lương nhà nước có khác, nhà cửa đẹp đẽ khang trang quá nhẩy.
11h30: Rượu thịt bày ra thế là họp. Rôm rả chúc tụng, rượu vào lời ra. May quá cảm ơn rượu nhé, có thế mới thấu hiểu nỗi thống khổ bấy lâu mà các thù trong phải chịu.
Anh ạ hôm nay em mới giãi bày cho anh cái nỗi khổ bấy lâu nay của em. Nhiều lúc em là em chạnh lòng ghê lắm, bọn đàn ông cơ quan em nó đi đến đâu thì vợ gọi điện hỏi han xem đi đâu, làm gì, đi bằng gì. Còn em, cái mụ thù lù nhà em nó cần gì hỏi, vì nó còn nắm lịch trình của em trước em cơ mà.
Chia sẻ với anh nhé, ở đời khổ nhất là như thế đấy, khi mà thù trong giặc ngoài cứ luôn phải ở chung với nhau, hehe. Theo mình là cứ riêng ra cho khỏe.
Mà sao lớp em buồn cười nhỉ, sao không tổ chức cho bọn anh đi cùng, thiếu bọn anh vui thế éo nào được. Anh nói thật cho bọn em nhé, lớp em như thế là vớ vẩn, độc đoán.
Thế anh ơi, ngày xưa anh bảo em hiền nhất trong bọn, giờ anh nhìn lại xem đứa nào hiền nhất hả anh?
Mấy cái mụ thù lù này à, ngoáo ộp hết lượt, không mụ nào vừa đâu, em phải có võ của em, hôm nào anh qua em dạy cho mấy chiêu.
Ấy, sao nặng lời thế anh ơi, lớp em sẽ có một buổi khác dành riêng cho gia đình vợ chồng con cái mà, còn lần này là lần tổ chức đầu tiên phải thử đã, để lần sau có gì còn rút kinh nghiệm chứ. Mà bọn em đã có đơn xin phép đàng hoàng rồi mà, chứ có làm gì lén lút đâu anh.
Ôi dào đơn từ cái gì vớ va vớ vẩn quá!
Hihi cái anh này, nói với chả năng.
Mà thôi, nói đùa vậy thôi, bọn anh không bao giờ thèm đi với lớp em. Lớp bọn em làm sao mà xứng tầm với bọn anh được. Nhưng dù sao thiếu bọn anh lớp em chắc chắn sẽ mất vui đấy.
Hic
Mưa rất to nhưng không ai nghe thấy vì câu chuyện còn rôm rả và to hơn mưa.
4h: Khướt khườn khượt hết cả lượt, kẻ ngủ người gật gù, nói năng loạn hết chả ra làm sao. Thôi chia tay nhé lần sau nói tiếp, tôi với các ông chắc còn gặp nhau nhiều vì chưa nói hết chuyện mà. Hì hì cảm ơn gia đình chúng tôi về.
Mình định mắng thù trong nhưng thấy say quá nói chắc chẳng vào đầu nên thôi. Mà đôi khi say như thế cũng hay, chẳng cần khai thác nhiều mà sẽ biết được ối chuyện.
Thế là hết một ngày chủ nhật nhưng vui.
NBT
16 Comments:
Eo , đọc thấy tâm hồn ăn uống và hội họp ghê quá nhỉ ! Đấy cũng chính vì ham ăn ham chơi mà giờ mới bị mụn đó ! Hic hic ...
Bí
NBT là phải thế, thích ăn thích uống, thích tụ họp khi có điều kiện.
NBT
@ NBT : Thế mà lại chẳng hiểu mọi người nói gì là sao ?
TM
Đúng là chã đâu vào đâu, em cũng BT mà chã hiễu dè..
NBT
@TM:có cái gì liên quan ở 2 vấn đề đấy à ?
NBT
Tâm huyết nhất câu này:
.."Mà thôi, nói đùa vậy thôi, bọn anh không bao giờ thèm đi với lớp em. Lớp bọn em làm sao mà xứng tầm với bọn anh được."..
Lần đi chơi này may mắn quá.
Bod.
2 bài nhật ký trước NBT viết đơn giản dễ hiểu hơn bài này. Mềnh hâm mộ bạn NBT ở cái tính dám nghĩ dám nói. Có 2 việc bạn nên để ý:
- Tránh đặt các câu hỏi kiểu như “Ngoáy trúng ở chỗ nào?” rất dễ làm mồi cho cá :D
- Tránh quảng cáo bạn là người bình thường khiến người khác đặt câu hỏi “sao phải ầm ĩ mình là NBT”. Trong tình trạng bị ngân hàng phong toả như bạn rất dễ bị khép “tội dê”
Nếu không để ý bạn sẽ "được" trở thành mục tiêu trêu đùa. Nói trước rồi đấy kẻo sau này trách nhau sao vô tềnh hehe
bạn
@Bạn: Trêu đùa thoải mái đi bạn ơi, có thế mình mới bình thường chứ, còn không chịu được trêu đùa thì chả hóa mình lại là NGƯỜI BẤT THƯỜNG à.
NBT
Ối người bất thường làm sao ! hihi ... mãi mà chẳng thấy ai trêu đùa ... hic
Bùn .
Hihi, NBT mà viết ngày càng khó hiểu thì có lẽ đã biến thành người bất thường rồi.
Chuối
Đọc đến lần thứ 2 mới hiểu đây là buổi ra mắt họ hàng với nhau. Chúng mình đòi ra mắt bao nhiêu lần mà ko được, người ở xa về được ra mắt ngay. Bên trọng bên khinh nhớ đấy!
Bạn
@ Bạn : Đọc lại lần nữa đi bạn , sẽ thấy ngay người xa cũng có được mời đâu . ngay cả tớ ở gần cũng hổng có mời , hic . Bùn quá nhưng có dãi bày được đâu , hic , hôm nay mới có dịp .
Bùn
Người ở xa là voi còi đấy còn gì, Bùn đọc lại đi
Bạn
Đánh lạc hướng đó bạn ơi ! Thực là k phải thế đâu ... hic ...
Bùn
@ Bạn: Bọn mình sắp có dịp được gặp rùi , Bạn đừng bùn , hôm đó bọn mình nhất định " hành tỏi " cho bõ chứ nhỉ !Hihi ... khéo bít thế lại chẳng chịu ló mặt ra đâu nhỉ
Bùn
@Bạn: ra mắt họ hàng nhà ai đới? Sao không rủ tớ với?
Vui
Đăng nhận xét