Ngày 8/7/2011.
6h30 sáng.Tỉnh dậy, nhìn ra cửa sổ, thấy bầu trời đầy mây , đen kịt . Thật là hay quá,thế là thoát khỏi những ngày nắng nóng khủng khiếp.Nghĩ cũng thật buồn cười ,mọi người cứ thích bầu trời trong xanh, mình lại thích bầu trời nhiều mây, ẩn chứa nhiều giông bão.
8h.Trên con đường quen thuộc , hôm nay khác hẳn hôm qua , thật mát mẻ , dễ chịu . Chắc cũng do thời tiết nên mình cảm thấy đỡ nặng nề hơn nhiều.
8h20.Chưa đến giờ làm , vào Blog một chút..THật ngạc nhiên là lại có nhiều người muốn trở thành người bình thường đến thế . Đọc comment của mọi người thấy hay hay. Bạn thì viết với giọng văn giống y như Sếp mình thường nói “cố gắng lên nhé “, người thì viết “vui quá là vui” nghe như tiếng vỗ tay .Thằng bạn cũ thì “tôi biết bạn là ai”, đương nhiên là biết rồi ,nó check được IP cơ mà ,nó thì ai chẳng biết .Nhưng thôi , nhìn chung mọi người có vẻ thích mình viết nhật ký , thế thì mình sẽ viết thêm 1 bài nữa .Tuy nhiên mình sẽ chỉ viết 1 bài nữa thôi, viết nhiều thành nghiện , không tốt.
8h30. Làm việc thôi ,cả 1 bị vừng mới nhằn được 1 vài hạt .Cố lên .
2h30. Hôm nay mát trời mà sao Sếp mình có vẻ hen hen , khắp các phòng xung quanh ầm ầm tiếng Sếp .Chắc là sắp đến phòng mình đây. Kệ , việc mình mình làm ,chẳng có gì sai thì lo gì .
5h. Đến giờ về rồi ,Lại được về với tổ ấm của mình , nơi có nhiều người hâm mộ mình nhất .Thích thật .
NBT

25 Comments:
@ NBT : Sao bạn lại nghĩ rằng viết nhật ký nhìu là sẽ thành nghiện và như thế là k tốt là sao ?
Thế thì viết nhật ký là k nên và k tốt àh ?
Bùn nhỉ ! Nếu thế thì sẽ chẳng có ai viết nhật ký nữa àh ? Thế thì tớ mong ngóng và chờ đợi vào cái gì nữa đây ! Hic hic ...
KV
@NBT: Sao bạn lại thích bầu trời nhiều mây ẩn chứa nhiều giông bão? NBT thì ẩn chứa những gì?
TM
@NBT: viết thế này chả trách cứ ló mặt bị ăn đập kêu ca gì. Ai cũng nghĩ như bạn blog lấy đâu ra bài để stress. Rõ ràng không dê thì chán mà không dám nhận mình là dê, nhất định khăng khăng phải là người bình thường. Chờ mãi bạn mới chịu lên blog để phản ứng đấy. Công việc nhiều làm đầu óc mụ mị mất rồi
Dế
Uh nhỉ ! Kể cũng lạ thật , chẳng ai thích giông bão cả tớ thấy có mỗi mình bạn lại thích bầu trời nhìu mây ẩn chứa nhìu giông bão , hihi ... khi đó ai cũng đều tránh xa mong muốn thoát khỏi bầu trời kiểu này , hic ... liệu có phải viển vông k nhỉ !? Bạn sẽ làm gì khi đó ? ... chắc nhìu kinh nghiệm lắm đây ! hãy chia sẻ những kinh nghiệm đó cho tớ nhé ! Vì thú thực tớ còn ngốc khoản đó lắm !
BB
Đúng là các bạn toàn bất bình thường nên không thể hiểu được NBT
Trời nhiều mây u ám, giông bão thì không phải ra đường, năm ở nhà ôm vơ/bồ/vợ thằng hàng xóm v.v. còn hơn nhiều là trời nắng chang chang lại phải chạy rông ở đường.
Người bình thường ngươì ta nghĩ đơn giản lắm.
Dev
Trời nhiều mây chắc gì đã ẩn chứa giông bão, có khi nào là hiển hiện sự tù đọng chưa được giải thoát của tâm hồn phiêu du, muốn bung ra nhưng lại sợ vỡ cái lồng thủy tinh mong manh? sợ mảnh vỡ nó cứa vào da thịt?..
..Sến
@ Sến : Nói sao đúng ý mình muốn nói quá nhưng chưa bít nói thế nào để cho hay như Sến ! Hihi ...
BB
Hihi, sốt ruột cho các cụ quá đi mất.
Mệt
@Sến :đọc thì cứ tưởng Sến hiểu, nhưng thực ra Sến chẳng hiểu gì ,Nếu có tâm hồn phiêu du thì đã không chui vào bình thủy tinh!, mà 1 cái bình thủy tinh liệu có giữ được tâm hồn phiêu du ?
NBT
@All: không hiểu sao dê cụ Dev lại hiểu và thông cảm với NBT nhất nhẩy. Thế NBT có chất dê ko? Nếu ko thì tại sao cứ mưa giông gió bão thì nghĩ ngay đến định luật “ôm”. Dev đã được trong hoàn cảnh này lần nào chưa?
Ở trong bình thuỷ tinh thì nói ở trong bình, dê thì nói là dê cớ sao không chấp nhận sự thật đó.Rặt phải dối trá mới được làm người bình thường.
Ít bình thường
Làm Người Bình Thường hóa ra lại khó.. hay bị bọn NKD và IBT nó ngoáy :))
Bod.
@BOD::-bd
NBT
Bọn đấy chúng nó ngoáy lại đúng mới chết chứ
KV
Dev đang cười thầm còn NBT cứng lưỡi chỉ ra hiệu được thui
Chuối
@KV:Ngoáy chỗ nào mà trúng nhỉ ?
@Chuối:DEV cười thầm vì điều gì ?
NBT
Dev cười thầm vì đến thăm NBT đúng hôm trời giông bão nên mới biết sở thích của NBT
Ngoáy trúng chỗ nào của NBT ko tự biết à?
Bod
:))Nói năng dư này thù trong nó đọc nó chịu sao nổi?
TM
...he...he... Sốt ruột!!! Mình tự cho mình là bình thường là được, cần éo gì đứa nào phong tặng danh hiệu bình thường. Thế dưng mà nếu khoe danh hiệu bình thường ra là ối người cứ nhảy dựng lên mới kỳ ...he...he...
Luyện cho các thù quen tai quen mắt đi sau này đỡ thắc mắc :D
KV
@All:nói năng khó hiểu quá , giải thích xong càng không hiểu , đúng là nhiều người bất bình thường thật.
NBT
Em nào giả danh mềnh hay nhể? Thế ngoáy chỗ nào mà BBT lại thành NBT thế?
Bod.
@ NBT : Bạn k hiểu là đúng rùi , để hiểu được thì phải tham gia mọi hoạt động của lớp mình thì chỉ cần nháy mắt là đã hiểu nhau , hihi ... có mỗi bạn nghe giải thích rùi mà còn chưa hiểu thì chứng tỏ bạn ít tham gia hoạt động tập thể của lớp chúng mình rùi . Sau này nhớ sắp xếp thời gian để tham gia nhìu nhé như thế thì mới hợp dzơ , hichic ...
Bí
@Bí:"nháy mắt" thì hiểu được cái gì nhẩy?
Chậm hiểu.
Em nháy mắt toèn bị chưởi, sợ lớm
Lác
NBT hơi cáu rồi, trúng kế rồi :))
IBT
Đăng nhận xét