Cuối tuần đến rùi , sau một tuần làm việc đầy mệt mỏi tớ chỉ mong đến ngày cuối tuần để mình có thể xả hơi một chút , kéo dãn cảm xúc một chút nên bao giờ bản nhạc buổi sáng để bắt đầu ngày mới của ngày cuối tuần tớ thấy như hay hơn , nhẹ nhàng hơn và bay bổng hơn . Cuối tuần như một cơn mưa mát dịu sau ngày hè nắng lửa , cuối tuần như một nốt lặng trong bản nhạc sôi động … Cuối tuần tạo nên tiết tấu cho bản nhạc cuộc đời . Thời gian trôi đi nhanh quá mà cuộc sống thì gấp gáp , công việc thì đầy áp lực … Hihi chợt nhớ lời đứa bạn nói khi trò chuyện về cuộc đời . Con người chỉ có hai mươi năm đầu được sống kiếp con người. Hai mươi năm sau phải sống kiếp con trâu (làm như trâu), hai mươi năm tiếp theo phải sống kiếp con chó (vừa làm vừa lo giữ của như chó) và hai mươi năm sau nữa phải sống kiếp con khỉ (già và nhăn nheo như khỉ).
Làm mà sống mãi 20 năm đầu đời nhỉ ! ? ! ? ! ? …
KV
12 Comments:
Cuối tuần rồi, soi gương thấy mình như quái vật ý: trâu, chó, khỉ, người đủ cả, chưa thoát đứa nào.
Ngán
Hihi ... bùn cười với Ngán quá đi ! Xin chúc mừng vì giờ k thấy thiếu , đủ là người thành đạt rùi , hihi ...
BB
Bài này ngôn ngữ mạnh sốc quá đi thui , hihi.. vậy là chúng ta đang trong giai đoạn 2 , làm dog à ?
Mệt
Bạn thay đổi nhanh quá, đừng thế chứ.
KV, HMMLTTCCT!
Hm
Các bạn làm tớ bùn cười quá đi ! Thay đổi hẳn đúng k ? Tớ thử thay đổi xem thế nào ! hihi ... nói thật thấy nó cứ kỳ cục làm sao ý nhưng phản ứng của các bạn làm tớ thấy thích thú ! Hihi ...
KV
Qua đây tớ nhận thấy tuổi của mình bây giờ thật khó thay đổi dù là điều nhỏ nhặt nhất . Sự thay đổi sẽ đem lại điều mới mẻ nhưng để thích ứng thì thực sự là khó .
Thay đổi quả là một điều khó khăn!
KV
Thế KV định thay đổi à ?, đổi gì thế ?
Xoáy.
Nào có ý định thay đổi gì đâu , chẳng qua định viết " phá cách " một chút xem thế nào ? Đúng là khó thật !
KV
Tưởng định thay đổi gì nhớn chứ?
Bở
@ Bở : Nhớn như thế nào ? Nhớn bao nhiu ? Nhớn là gì ?
KV
Thay đổi à? Đừng nâng mũi nhé!
Xoắn.
Thế thì lớp mình đang sống đúng với bản chất nhỉ :D
Đăng nhận xét