Thứ Năm, 21 tháng 7, 2011

Không đề

Mục:
    Sáng nay hắn đến cơ quan trễ 35 phút. Ấy là vì hắn được thực hiện một trọng  trách do vợ giao phó. Rằng thì là đưa con đến trường và nộp đơn xin vào lớp dự bị năm thứ nhất đại học chữ to. Hắn phấn khởi lắm! Chả mấy khi hắn được làm gì bởi vợ hắn là đứa tham việc. Đến cổng trường nhìn thấy đám đông rồng rắn xếp hàng nộp đơn hắn đã thấy oải. “…Anh cứ thế…cứ thế…mọi việc em đã thu xếp cả rồi…” Thực hiện điều cứ thế mà vợ dặn, hắn móc điện thoại ra. Loáng cái đã có một cô xuất hiện. Hắn còn chưa kịp nhận biết cô ấy đi từ đâu đến thì cô ta đã đon đả nhận đơn và dắt cu con vào trường. Chậc chậc! Con gấu nhà mình đúng là gấu mẹ vĩ đại thật. Liệu việc như thần.
    Đến cổng cơ quan thấy trong phòng bảo vệ có đông người lạ hắn tạt vào xem có chuyện gì. Hoá ra là mấy đứa học sinh đi xem điểm thi đại học về ngang qua cơ quan hắn thì có 1 đứa lăn quay ra bất tỉnh nên  những đứa bạn đưa tạm vào đây chờ người nhà đến đón về. Rõ khổ! Chắc lại thi trượt nên sinh chuyện đây mà.
   Hắn đẩy cửa bước vào phòng làm việc. Một không gian khác mở ra. Mát rượi và tĩnh lặng khiến hắn như chút được cái không khí ngột ngạt, ồn ã ngoài kia. Nào lướt web xem tin, điểm báo cái đã. Chân đá công tắc CPU, tay bật màn hình. Cô đồng nghiệp đã lướt đến bên hắn từ lúc nào khẽ khàng: “Trà em pha rồi đây anh!”. “Ừ, cám ơn! Cô cứ để đó cho anh”. Hắn đáp mà mắt vẫn không rời màn hình… Một loạt tít đưa tin… Thức trắng đêm chờ đăng ký lớp mầm non…Nghìn đô chạy trường chuẩn…Nhảy cầu tự vẫn vì thi trượt đại học…Giảm tải chương trình dạy và học …vv..vv… Mịa, cái sự học bây giờ sao mà khổ nhục thế không biết. Cái thời lứa hắn đi học tuy vất vả nhưng dễ chịu hơn nhiều. Hai tay chắp sau đầu, hắn ngả người trên ghế để mặc cho ký ức học sinh chảy về… 
(Còn nữa)

Ma Xó

10 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

Chúc mừng Ma xó có Gấu đảm đang giỏi việc nhà , giỏi quan hệ , giỏi ... nói chung là cái gì cũng giỏi ... hihi .Nhưng đoạn sau đang vào thì lại Còn nữa àh ? Lại phải đợi àh ? Chán đợi lắm ! hic ...

BB

Lop12aminhkhai nói...

Giọng văn này làm mình nhớ Nam Cao và anh CHí quá. Ma xó có họ hàng gì với anh Chí à?
NBT

ga con nói...

kí ức hoc sinh của MX có tìn iêu đẹp nào ? bật mí tí ti cho các bạn ghen hè

Lop12aminhkhai nói...

CHống cằm ngồi chờ đoạn sau, ký ức của Ma xó chắc có nhiều chuyện hấp dẫn lắm đây. Tiếp đi Ma xó ơi!
Chuối

Lop12aminhkhai nói...

Viết tiếp đi ma xó ơi nhắc đến ký ức học sinh nhiều người háo hức rồi
Phét

Lop12aminhkhai nói...

Ông ma xó này chức tước gì mà có em pha trà bê đến tận bàn thế nhể sướng thật
KG

Lop12aminhkhai nói...

Ma xó ở nhà có vợ chăm đến CQ có em út chăm , đi công tác có em ... em ... Cò trắng ... chăm . hihi ... các em vây quanh chăm cho thể nào béo tốt thế ! :D
Ganh.

Lop12aminhkhai nói...

@Ganh: Thế còn em, em có chăm không thì đăng ký nuôn thể?
Tỵ

Lop12aminhkhai nói...

Ôi giời Ma xó thì cần gì phải chăm vẫn béo tốt như thường , Hic ...
KV

Lop12aminhkhai nói...

...he...he...
Bụng to, trán hói, ăn nói khề khà
Đàn ông thì già, đàn bà thì xấu
Đàn ông thì đầu gấu, đàn bà thì đành hanh

Lão ma xó vì chưa muốn già nên chưa làm xếp được. Cứ làm dân cho nó vạn đại. Ở đâu cũng được các em giúp đỡ tạo điều kiện là ddue sướng roài ...he...he...