…Thời đó, không như bây giờ. Thay vì sức ép của chuyện học hành, hắn lại bị sức ép từ những chuyện hoàn toàn khác. Tỷ dụ như đám lợn con 3 tuần tuổi bỗng dưng đồng loạt bỏ bú và quay ra cắn nhau chí choé. Rồi chuyện con thỏ mẹ bụng chửa to tướng phá chuồng chui ra dũi tung đống cát dưới gốc hồng xiêm. Rồi chuyện mấy bè rau thả ngoài kia bỗng dưng bị dầu máy ở đâu tràn tới héo úa hết cả. Rồi chuyện đi lấy cơm thừa canh cặn ở các quán về nuôi lợn. Hắn toàn phải đi lấy vào 9-10 giờ tối để tránh bị bạn bè bắt gặp. Ngượng chết đi được. Rồi chuyện làm giúp ông chú, bà thím giải quyết đám ruộng 5 sào lúa với 6 sào màu; tuyền dững là tát nước, bón phân, nhổ cỏ, chở rau ra chợ… Rồi chuyện 5 đứa em lít nhít (2 em ruột và 3 em con chú). Giờ nghĩ lại hắn vẫn thấy chóng cả mặt. Hắn cũng ngạc nhiên với chính hắn bởi vì ở cái tuổi đáng lẽ chỉ ăn học thì hắn lại có lắm chuyện phải lo lắng tính toán đến thế. Vậy mà hắn cứ hì hụi lần lượt giải quyết suôn sẻ cả.Thảnh thơi nhất với hắn chính là lúc đi học. Hắn thường đến trường sớm. Đứng lặng lẽ trên ban công tầng hai nhìn bạn bè đến lớp. Oài, nàng kia học lớp nào ý nhỉ? Con gái con đứa gì mà cao ngổng cao ngồng, được cái mái tóc dài kéo lại. Thằng M chẳng biết chỉnh sửa cái xe gì cả. Con trai gì mà để xe kêu long xòng xọc mà vẫn đi được. Ồ, nàng H hôm nay chắc bị mắng hay sao mà mặt chảy ra như đĩa bánh đúc thiu, chả còn nhìn thấy hai núm đồng tiền mọi khi đâu cả. Bọn thằng Q thằng T sao cứ thập thò ở cổng thế nhỉ? Sau lưng áo đứa nào cũng có cái gì cồm cộm. Thôi chết, chắc chắn chúng nó có chuyện với bọn Đình Quán, Đức Diễn rồi. A ha... thằng B đi trước, em O đi sau lại còn giả bộ cầm nón che mặt. Biết chúng mày rồi... Lúc nãy qua rủ đi thì chị B bảo đã đi trước rồi thế mà bây giờ mới tới nơi. Cứ thế lặng lẽ quan sát, tủm tỉm cười một mình với những nhận xét của mình. Nhưng hắn biết là chính hắn cũng đang bị quan sát. Trên tầng hai của dãy nhà đối diện, khuất sau tán lá xà cừ, phía trong cửa sổ có một cặp mắt to tròn, đen láy và sâu thăm thẳm...
Hắn học bình thường, đều đều các môn, không có môn nào trội hẳn. Trong lớp có nhiều bạn học tốt hơn hắn, điểm cao hơn hắn. Từ cấp 1, cấp 2 cũng thế. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao các thầy cô giáo lại luôn muốn hắn làm cán bộ lớp, thậm chí cử hắn đi thi học sinh giỏi. Bà giáo chủ nhiệm còn bí mật giao hắn kèm cặp một số “cá biệt” trong lớp. Thi thoảng bà lại hỏi hắn những câu cực kỳ khó giải thích. Kiểu như:
- Tại sao hôm nay cái H lại chảy xị mặt như đĩa bánh đúc thiu thế kia?
- Em cũng không rõ nữa...
- Cậu coi chừng. Tôi biết hết. Cậu làm thế nào thì làm. Nó mà không thi được đại học thì cậu biết tay tôi.
- Thưa cô, em không có gì, em không có gì...
- Cứ cho là cậu không có gì nhưng con gái nó không nghĩ như cậu...
Chẹp, của đáng tội, hắn cũng sao xuyến trước một số nàng và hiện giờ H không trong số đó. Nhanh nhẹn, tháo vát nên hắn hay có những hành động giúp đỡ không riêng gì đối với H mà cả những nàng khác nữa. Trong con mắt của bà giáo thì những việc đó dễ gây rắc rối tuổi học trò. Bà biết hắn và H quen nhau từ trước khi vào cấp 3. Bà giáo lo xa chứ hắn thì vốn nhát trong chuyện này. Thêm nữa, là cán bộ lớp nên hắn càng không dám làm gì quá. Đến tập văn nghệ mà còn chẳng dám cầm tay huống hồ chuyện khác. Nhưng tình ngay lý gian. Giải quyết thế nào đây? Hắn cứ nghĩ mãi, đến ong hết cả đầu... Rồi, cũng có cách.
Thế là...
(Vẫn còn)
Ma Xó
9 Comments:
...he...he... Lão ma xó đâu òi. Chỉnh lại cỡ chữ đi không éo ai đọc được cái rắc rối tơ lòng vòng của lão đâu ...he...he...
HIhi, chuyện hấp rẫn quá Ma xó ơi, tớ đang nặn óc để đoán xem các nàng H, nàng O, thằng M, thằng Q, thằng T, thằng B,... là những ai? Kể tiếp đi Ma xó!
Chuối
À thế ra là vì MX mà nhiều em xao lãng cả chuyện học hành cơ đấy. Dưng mà cũng đúng vì MX học được này lại nhiều tài lẻ thế kia cơ mà, đến lợn và thỏ còn lăn quay ra nữa là các em iểu điệu nhà mình.:D
Chẹp chẹp.
MX ngày xưa đảm đang nhỉ ! Chẳng trách gì giờ lấy được vợ cũng đảm đang k kém , đúng là trâu tìm trâu , bò tìm bò ... hihi . Chuyện của MX hay quá lại còn hấp dẫn nữa ! Kể tiếp đi !
Mò.
Thả nào hồi đó chúng tớ đứng cạnh MX cứ thấy thum thủm nên toàn phải nhìn từ xa dù rất muốn lại gần. Híc!
Tập thể các bạn gái 12A
Ai mà biết H có còn trong số sao suyến đó không.
Giả đò không không sau nại nói có có :))
hihi
Chưa tiếp à?
Mong
À mình biết rồi, nàng H (hay còn gọi là MH) sau này khi ra trường vì không được MX để ý nên chán quá đành lấy chồng rồi quay qua buôn bán BDS cho đỡ buồn.
Đoán
bạn MH dạo này động rồi ko còn bất nữa đâu. Đoán xem video bạn ấy nhẩy lúc hát thì biết
Phét
Đăng nhận xét