Thứ Hai, 25 tháng 7, 2011

Điểm tin 23/7

Mục:
Trưa ngày 23/7 lúc 11giờ 30.

Vẫn ở văn phòng chưa thể đi được vì  có vài thứ phát sinh  , vội vàng làm cho xong để nhanh còn đi tới chỗ hẹn với lớp mình . Ối , ai gọi thế này , thui chẳng dám nghe đâu ! Xấu hổ quá đi thành viên của BTC mà vẫn còn ngồi đây nghĩ thế nhưng mắt vẫn liếc xem là ai , hic … đúng là đồ nhát . Ah ! Hoá ra là chị hàng ổi gọi mình , hnay lại có ổi chín ngon rùi đây . “ Vâng , tí nữa em qua chị nhé ! …” May thế giờ này vẫn chưa có ai ra đó chứ k thì đã gọi cho mình rùi , thui nhanh nhanh fax nốt chỗ này rùi đi nào kẻo muộn quá ( lần nào cũng là người đến sau , thế này thì xấu hổ thật . ) Ối , ai gọi nữa đây LA àh , Minh àh , Lâm àh … thật có lỗi với các bạn để các bạn phải chờ đợi …

Đến rùi chắc chỉ có mấy tên thui nhỉ ! ơ , ai thế này ngạc nhiên quá … dzui và thật bất ngờ k ngờ là vợ chồng Tằm Nhộng cũng có mặt … là lá la … cuối cùng cũng phải lộ diện rùi , ở nhà mãi làm sao được , hihi… lớp mình dzui thế này cơ mà !

Ôi , lại cả Quỳnh , cả Định , cả Trường , cả Sơn , cả Châu … tất cả cũng ở đây .hihi dzui thật là dzui . May thế đã có Châu gọi giúp mình mấy món nhậu trước rùi , nào là trâu xé , trâu chao … hic , hic . Ủa hnay toàn ăn thịt trâu thui àh , thật tội nghiệp …Châu lại còn đố mình là “Đố bít sao lại gọi là món Trâu xé ? “ Đành phải cầu cứu các bạn nhóm Giang ngồi thui , đấy toàn những siêu cao thủ thông minh sáng lạn thế mà có trả lời được đâu cơ chứ ! Thầy giáo Châu lại cao tay rùi , hihi …  Gọi thêm vài món nữa nhé , xem có bao nhiu người nào .Có 19 bạn rùi cả mình nữa 20 số thật đẹp . Vừa ăn vừa nói chuyện vui quá là vui , ai ai cũng cười nói ầm ĩ hết cả lên , ai cũng tranh nhau nói , cười đùa . trọc ghẹo lẫn nhau nữa chứ …

Vèo cái đã 13giờ 20 rùi mà sao vẫn chưa thấy Bod đâu nhỉ , gọi cho Bod xem nào . Báo mình là đi Bắc Ninh mà sao giờ vẫn chưa về nhỉ ! Dzui thế này mà chưa về hả Bod ơi ! Nhanh lên nhé ! Bọn tớ đợi ở đây đấy ! …

Ăn uống mãi mới chịu nhấc chân sang Las Vegas , hát hò tí nhỉ ! Trời , vừa bước vào nhạc nổi lên vợ chồng Tằm Nhộng đã thể hiện năng khiếu ca hát  từ thuở nào , bốc thật , dzui thật … chưa có bao giờ lại như hnay , tự nhiên nhớ ra câu hát này, hihi … Các bạn ai ai cũng cười nói , thi nhau hát . Minh PT dẫn một vài trò chơi để giải tán nốt chỗ quà từ tuần trước , ai ai cũng hưởng ứng tham gia … Ôi thật bất ngờ cả bạn Việt Hùng ( người bận cả năm ) hnay cũng đến góp dzui này , k ngờ đấy !

Bod quay sang bảo mình hnay vui hơn cả mấy lần trước nhỉ ! uh ! Ngày 23 mà đẹp ghê , lại còn đẹp hơn cả ngày 16 … Hát chán chê rùi , đi café nào các bạn ơi ! Do tuần trước có bạn k được đi café nên lần này nhất định đòi đi café bằng được … hic … Đi “Điểm hẹn 02” nào !

Tiệc đã tàn , ngày dzui cũng đã hết nhưng có lẽ những khoảnh khắc này mãi mãi k bao giờ phai trong lòng  mỗi chúng ta , những kỷ niệm chợt ùa về thật xúc động , bao nhiu năm k gặp nhau giờ gặp lại thấy thật thân thương , thật gần gũi , thật ấm áp … gặp nhau rùi lại muốn gặp nhau nữa … Nhớ có lần Bod nói : “ Nếu ngày xưa mà lớp mình như thế này thì giờ có lẽ đã “ gọn gàng “ lắm rùi nhỉ ! “ … chắc chắn là như vậy rùi , nếu thế thì Vợ chồng Tằm Nhộng k thể  giữ quán quân năm bờ oăn như bây giờ đâu các bạn nhỉ ! Hihi …

KV

16 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

Chưa bao giờ offline lại cười nhiều như ngày hôm đấy nhỉ vui thật
Riêng tớ thấy đi với lớp mình vui nhất trong tất cả các lớp mà tớ từng tụ tập: lớp học thêm, lớp đại học, lớp sau đại học, vui hơn cả ở cơ quan nữa
HK

Lop12aminhkhai nói...

Uh, công nhận là quá vui, tớ về mà cả buổi tối cứ hát mãi bài "Hát lên nào" không thể dừng được. Vui, vui vui vui quá là vui!
Cả sáng nay ngồi xem lại các đoạn video clip mà không nhịn được cười.
Chuối

Lop12aminhkhai nói...

Còn tớ đến hôm nay vẫn đang khản tiếng đây,có lễ phải uống kháng sinh mất!he he, Vui quá đi thôi.
Ranglac.

Lop12aminhkhai nói...

Càng nghĩ càng thương thân. Hic hic
Ở nhà

Lop12aminhkhai nói...

@Ranglac: sao lại khản tiếng, Ranglac có được hát đâu, lai-xô của Nhông Tằm cơ mà. Chắc Ranglac ăn nhiều và uống nhiều bia quá thôi.;;-)
Đoán Mò

Lop12aminhkhai nói...

@ Chuối : Vừa xem ảnh và video clip đặc sắc quá !
Hihi ... vẫn dzui đến tận hnay , thỉnh thoảng chợt nhớ lại những câu nói đùa ngày hôm đó mà tự nhiên bật cười , hic ... hâm thật rùi !
KV

Lop12aminhkhai nói...

@KV: Tiếc là lúc vào karaoke thì máy lại hết bộ nhớ không thì còn nhiều clip hấp dẫn nữa, nhất là mấy đoạn hát đồng ca và dân tình dìu nhau nhảy nhót rồi hiểu lầm oánh cả nhau nữa ấy, tiếc thật.
Tiếc cả cho bọn ở nhà vì không được tham gia 3 chương trình quá vui như thế.
Tiếc

Lop12aminhkhai nói...

@ Tiếc : Đoạn cuối kết thúc rùi mà tớ thấy ối bạn còn ngẩn ngơ vì nghĩ nhạc vẫn còn, nhìn cảnh tưng hửng , tiu nghỉu ... iu quá là iu ...
BB

Lop12aminhkhai nói...

Nhưng mà vụ cafe thì đặc sắc không kém nhỉ. Ngồi cafe tâm sự được ối chuyện hay ơi là hay.
Chuối

Lop12aminhkhai nói...

Vụ cafe 23/7 k hay bằng 16/7 vì bị kẹt trong đó nên các bạn nói k hết chuyện như 16/7 , hihi ... nhưng dù sao cũng vẫn dzui mà .
Nghĩ lại tớ thấy bùn cười quá đi ! Lớp mình giờ đây tinh thần nhiệt tình lên cao quá ! có lúc cảm thấy hơi ngại nhưng dây thần kinh xấu hổ bị đứt từ khi nào rùi nên cũng k thấy ngại nhìu , chỉ là hơi ngài ngại . Chẳng là thế này , tớ có gọi điện chúc mừng 1 bạn lớp mình mới có boy baby , dzui quá đi chứ ! Nên ngỏ ý muốn đến chơi với baby tiếc 1 chút là từ giờ đến cuối tháng thì bạn ý bận mất rùi chưa thể sắp xếp . Thông báo cho lớp mình bít tình hình là chưa thể đến chơi được , vậy mà có bạn bảo : " Kệ chứ cần gì phải có bạn ý ở nhà , đến chơi với baby cơ mà nên chúng ta cứ việc đến ... " Các bạn thấy " nhiệt tình " quá đỗi k ?
Hihi ... lớp mình cứ thế này mãi nhé !
KV

Lop12aminhkhai nói...

@KV: Bạn đấy nói đúng quá, cần gì phải có phụ huynh babay ở nhà, chúng ta đến là đến thăm baby cơ mà. Chắc tại KV lại chỉ thích thăm phụ huynh ý gì?:D
TM

Lop12aminhkhai nói...

@ TM : Tớ muốn gặp và thăm tất cả các phụ huynh baby của lớp mình hết k có thiếu 1 ai hết mà ,đâu chỉ có 1 !
KV

Lop12aminhkhai nói...

@Đoán mò :Tớ ko hát nhưng cười nhiều nên vẫn mất giọng , đến hôm nay vẫn còn tủm tỉm đấy !
Ranglac:D

Lop12aminhkhai nói...

Yêu xế!!(yêu là yêu cái lớp ý nhế anh thù trong ơi)
Tủm

Lop12aminhkhai nói...

Oài, nói dư lày anh Thù trong lại ghen roài!
Sợ

Lop12aminhkhai nói...

@ Sợ : Bạn đừng phải lo lắng quá nhìu như thế ! Giờ k còn anh Thù trong nữa đâu vì tất cả cùng nhìn theo 1 hướng rùi , hihi ... yên tâm đi nhé ! Đúng như thế anh Thù trong nhỉ !
Vô tư .