Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2011

SỰ THÔNG MINH VÀ SỰ NGU XUẨN ĐẶC BIỆT

Mục:


Lâu nay, người ta đã từng chiêu nghiệm về ý nghĩa của sự thông minh và sự ngu xuẩn. Nói về vấn đề này, tôi nhớ lại một việc. Khi bạn tôi tặng tôi một cái bàn viết, tôi tự nhủ, “Mình sẽ ngồi xuống trước cái bàn viết này, và ý tưởng đầu tiên xuất hiện trong đầu mình sẽ là một ý tưởng thông minh đặc biệt.” Nhưng tôi đã không thể nghĩ ra một ý tưởng thông minh đặc biệt nào cả. 

Thế rồi tôi tự nhủ, “Được rồi. Mình không thành công trong việc nghĩ ra một ý tưởng thông minh đặc biệt, vậy thì mình sẽ nghĩ ra một ý tưởng ngu xuẩn đặc biệt.” Nhưng tôi cũng không thể nghĩ ra một ý tưởng ngu xuẩn đặc biệt nào cả.

Thật là khó mà làm bất cứ cái gì triệt để. Làm một cái gì ở lưng chừng thì dễ hơn. Cái ở giữa thì không đòi hỏi sự cố gắng. Cái ở giữa thì quân bình. Chẳng có sự đấu tranh nào ở đó.

ST

20 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

Thế làm cái gì là lưng chừng bây giờ? Cuối cùng thì bạn đã làm cái gì để thoát khỏi phải đấu tranh?
Ngu Ngơ

Lop12aminhkhai nói...

Bạn ST thích ở lưng chừng hơn? hầu hết đều thích ở lưng chừng vì đấu tranh thì tránh đâu
Lác

Lop12aminhkhai nói...

Mềnh lại cứ thích cái gì nó đặc biệt mới bỏ mịa chứ, lưng chừng chân ko chạm đất sợ lắm.
Bod.

Lop12aminhkhai nói...

Ối kiểu mà bạn ST muốn có phải như kiểu " nửa chừng xuân " k ? Hic . Giờ này mà bạn vẫn thích nửa chừng như khi ta 20 ý nhỉ ! Cũng thú vị đấy chứ Bod !
BB

Lop12aminhkhai nói...

Nói như ST thì thật ba phải , cái gì cũng lấp lửng, nửa gật nửa lắc ,thế thì sẽ bị quay như chong chóng mất thôi.
Ranglac.

Lop12aminhkhai nói...

Đúng là các anh chị này già quá rồi. Không biêts thế nào là đúng nữa.

Thằng ST này nó rất chuẩn, chỉ thích đọan giữa: Từ đầu gối trở lên, từ cổ trở xuống, đủ cả 3 vòng mà ko phải nhìn thấy cái mẹt.

Dev

Lop12aminhkhai nói...

Đây là ý của ST về khái niệm lưng chừng:

(.) (.)
) . (
( | )

Dev

Lop12aminhkhai nói...

ST là siêu tưởng à? Mọi người tưởng tượng ra cái gì, mình lại nghĩ đến ánh sáng mới chết chứ, lại thấy cần bóng tối.
KKK

Lop12aminhkhai nói...

Hi hi . Tranh của Dev hay và ý nghĩa quá ! mến tài bạn quá , hi hi .
KV

Lop12aminhkhai nói...

Đúng là nhìn theo quan điểm của Dê, cái gì cũng quy ra... hết .
RL

Lop12aminhkhai nói...

Dev đoán gần đúng đới mình đang định viết bài về cái rốn
Cha sinh mẹ đẻ chúng ta đều phải chôn nhau cắt rốn
Quách Tĩnh đâm 1 nhát dao trúng rốn của Mai Siêu Phong-tên bất khả chiến bại nên hạ được hắn trong chuyện trưởng Kim Dung
hihi chuyện cái rốn cũng hay lắm chứ
ST

Lop12aminhkhai nói...

Chú ST bị hột vịt lộn rồi
Quách Tĩnh đâm vào rốn của Trần Huyền Phong (không biết có liên quan gì đến Trần Thanh Huyền không?) sau đó đâm tiếp vào rốn của Hoàng Dung (không phải CMD) chứ không đâm cái gì vào Mai Siêu Phong (hơi giống MH) cả.
Dev

Lop12aminhkhai nói...

:))

Lop12aminhkhai nói...

Thế LQH quy ra tên trong trưởng Kim Dung thì thành cái gì hả Dev?:D
Chuối

Lop12aminhkhai nói...

@Chuối
Thứ nhất, chưởng Kim Dung chứ không phải "trưởng" Kim Dung
Thứ hai, nói ra xấu hổ lắm.
Dev

Lop12aminhkhai nói...

Sao lại xấu hổ, tưởng dây đó đứt lâu rồi chứ?
Ừ chung quy cũng tại cái tên ST làm mình sai theo.
Chuối

Lop12aminhkhai nói...

Tưởng Mai Siêu Phong là vợ của Trần Huyền Phong nói vợ suy ra chồng chứ :D
Dev ca ca, hay ta kết hợp viết 1 bài chuyện trưởng về lớp mình nhỉ
ST

Lop12aminhkhai nói...

Viết đi, chúng tớ đang muốn đọc đây. ST và Dev kết hợp thì chắc là Kim Dung phải khóc rồi.
Hihi

Lop12aminhkhai nói...

Dev viết đoạn mở bài, thân bài còn mình nhận viết phần kết, ok? :))
ST

Lop12aminhkhai nói...

:)) Khôn quá!