Các bạn ơi ! Đến gần ngày đi rùi công tác chuẩn bị cũng đã gần xong , hihi … có một điều mà tớ phân vân và chưa thể tự quyết được nên đợi ý kiến tham khảo của các bạn . Chơi và đi coi như là Ok chỉ còn ăn là hơi khó 1 chút . Tớ tạm thời lên thực đơn như sau : ( dành cho 6 người )
1. Khoai chiên bơ – 60k
2. Sa lát cà chua dưa chuột – 60k
3. Rau mồng tơi xào – 70k
4. Canh chua thịt – 70k
5. Sườn lợn nướng kiểu Nga - 250k
6. Bê tái Chanh – 170k
7. Đậu phụ hải sản nồi đất – 70k
8. Gà rang muối – 490k
9. Vịt nướng – 390k
10. Cơm
11. Hoa quả tráng miệng 100k
12. Nước ngọt 30k
13. Bia – 50k
Tổng : 1.810.000VNĐ ( cho 6 suất ăn )
Như thế chúng mình sẽ phải tính là 5-6 mâm vị chi tiền ăn là : 10.860.000VNĐ
Tham khảo ý kiến của một số bạn thì như thế này chi phí cao và hơi lãng phí , nên đặt 1 con lợn Mán chế biến thành 6 món sẽ ngon và rẻ hơn nhìu.
1. Khoai chiên bơ – 60k
2. Sa lát cà chua dưa chuột – 60k
3. Rau mồng tơi xào – 70k
4. Canh chua thịt – 70k
5. Sườn lợn nướng kiểu Nga - 250k
6. Bê tái Chanh – 170k
7. Đậu phụ hải sản nồi đất – 70k
8. Gà rang muối – 490k
9. Vịt nướng – 390k
10. Cơm
11. Hoa quả tráng miệng 100k
12. Nước ngọt 30k
13. Bia – 50k
Tổng : 1.810.000VNĐ ( cho 6 suất ăn )
Như thế chúng mình sẽ phải tính là 5-6 mâm vị chi tiền ăn là : 10.860.000VNĐ
Tham khảo ý kiến của một số bạn thì như thế này chi phí cao và hơi lãng phí , nên đặt 1 con lợn Mán chế biến thành 6 món sẽ ngon và rẻ hơn nhìu.
. Ví dụ như sau :
1. Hấp
2. Tái chanh
3. Xào
4. Lòng lợn
5. Nướng
6. Tiết canh ( nếu thích ) .
Chỉ cần gọi thêm mấy món rau và đồ uống nữa là xong khoảng thêm 400k cho 1 bàn 6 người . Lợn Mán được tính 300k /1kg ( chế biến thành các món trên rùi ). Đặt một con khoảng 12-15kg là ổn cho 6 bàn . Mất khoảng 6.900.000VNĐ.
1. Hấp
2. Tái chanh
3. Xào
4. Lòng lợn
5. Nướng
6. Tiết canh ( nếu thích ) .
Chỉ cần gọi thêm mấy món rau và đồ uống nữa là xong khoảng thêm 400k cho 1 bàn 6 người . Lợn Mán được tính 300k /1kg ( chế biến thành các món trên rùi ). Đặt một con khoảng 12-15kg là ổn cho 6 bàn . Mất khoảng 6.900.000VNĐ.
Ý kiến các bạn thế nào ? Cho tớ bít đi kẻo muộn mất bây giờ .
Thật nhìu ý kiến vào nhé ! Hihi … Tks !
Kiến Vàng
Kiến Vàng

31 Comments:
Iem xì xế nào cũng được. BTC cứ quyết thôi, iem thề xẽ không chê 1 nhời ạ.
Dễ
@Kiến Vàng: tớ thích lợn mán hơn KV ơi.
Chuối
...he...he... Có vậy mà cũng phải hỏi. Ban hậu cần cẩn thận quá. Duyệt phương án 2 đi (Tui khoái nhứt món lòng lợn tiết canh)...he...he...
@ Chuối : Chuối cho đi nhậu được , hôm nào anh đi ăn lợn Mán thì Chuối có đi cùng anh k ?
Anh
...he...he... Chuối cứ giả vờ, sáng thứ 7 nào mà chả có mặt 3 bố con anh ở cái quán lòng lợn tiết anh ngay cạnh nhà chuối :)) Nếu có mặt 4 mẹ con nhà Chuối thì đông vui quá còn giề ...he...he...
Ăn thì mềnh chã ngại, chỉ lo ngay ngáy cái vụ bốc thăm xếp đôi.. hê hê. Ko biết gắp được Đen hay Đỏ đây???
Bod.
:))Bít tỏng các anh ròi, ăn uống bg có quan trọng gì nữa đâu.
@KV ơi, đảm bảo cho các anh đói cũng không dám kêu đâu, cứ ruyệt đi thôi.
Hihi
Hihi ...cố gắng chơi 2 vòng thì đen hay đỏ đều gặp được hết Bod àh !
BB
@he..he: thế hử, nhà cháu thích lợn mán dưng mà lại sợ tiết canh cho nên thi thoảng lắm nhà cháu mới ra hàng đó kiếm bát cháo lòng.
Cơ mà riêng món lòng lợn thì nhà cháu và các bạn bờ lốc vẫn hay đi ăn mà, mỗi tội đi tận Hà nội cơ.
Chuối:D
@Anh: Lợn mán chỉ nên đi ăn với nhà Phúc Anh là ngon thôi.
Chuối
Nhưng chơi xong rùi mới được ăn ,nên nếu chơi hăng quá là dễ bị đói lắm như thế thì làm sao mà đủ đồ ăn cho mọi người nếu k tính cẩn thận thiếu thì ngại lắm ( thừa 1 chút cũng k sao chứ thiếu thì ... thì... xấu hổ ghê ! )
KV
@Bod: em Đỏ là ai nhường cho Bod đi, iu tiên xuất quản ný bờ lóc nhé KV?
Xui Đểu
@Xui Đểu: Không được ròi vì em Đỏ không đi.
Hihi
Úi , giời k sợ nhìu bạn ganh àh ? Vừa được quản lý blog toàn được ngắm những hình ảnh đẹp của các bạn trước tiên , sau mới cho xuất, nếu đẹp quá có khi lại giữ lại làm của cải riêng cho mình ấy chứ ! ( ai mà bít được có bao nhiu hình riêng như thế rùi ! hihi ... có khi có cả nắm ... rùi ấy ! )
Lại còn được bít nhìu đ/c IP độc nữa chứ ! Nên kiêu lắm hỏi có chịu nói đâu ( ý là cao giá lắm ...) lại còn tuyên bố hùng hồn nếu muốn bít thì ... phải cho thành ... nhộng thì may ra mới nói . Đấy kể sơ sơ qua thế thui mà thấy rõ là nhìu điểm lợi của việc quản lý blog chưa ? hihi ...
KV
ÚI dà, tống tình nhau ghê nhỉ? Thế...thế KV thành nhộng chưa?
TM
Nhắc tới "được quản lý blog" mới nhớ: 7,5 tháng ròi chưa lĩnh lương, vị chi là 15 củ.
Hôm qua nại còn bị Nguẩy nhắc: "Dạo này trình shop xuống tay quá"..
Èo mệ.. Em KV lo quyết toán đi anh lấy xèng đi chơi bao Đỏ.
Bod.
Hihi thế thì KV làm việc với Đỏ lun , nhẹ nhàng mà lại k phải qua Bod nữa , hihi ... thế nhé Bod !
KV
:))KV cao tay ghê=))
Thế thì bốc thăm phải phím cho Đỏ đấy nhá! Bốc phải Đen đừng trách anh vô tềnh.
Bod.
:)) Vụ này e khó nhỉ, cái thằng làm thăm nóa còn thích ĐỎ hơn Bod cơ.
Híhi
1 bài đổi tên, 1 bài mật mã với nhau đọc chả hiểu gì. Em nào chưa bao giờ đi họp lớp thì đỏ hết!
KG
@KG:
- Bài đổi tên: là do NBT viết, khác với Không Dê nhá!
- Đỏ: hôm qua KG ko có mặt nên ko biết, hôm nào đại hội sẽ biết thế nào là Đỏ :D
Bod.
Con lợn xinh thế kia phải đặt lợn thôi KV ơi, cơ mà giờ gà lại rẻ hơn lợn hay sao ý. Nghĩ lại càng thấy anh Trung thâm thật.
Hehe
Thế thì sẽ đặt cả lợn và Gà tính ra là vừa nhỉ , đỡ lo cao hay thấp , hihi ...
KV
Con lợn này nhìn thoáng thì thấy đẹp nhưng nếu nhìn kỹ hơn một chút thì lại thấy lai Dê . Hihi ... chứng tỏ bạn nào chọn ảnh là họ nhà D.
Chọc.
Nếu thế thì NBT ăn bằng gì bây giờ, đề nghị BTC không thiên vị, phải đặt đồ ăn cho cả NBT và NKBT nữa chứ?
Góp ý:D
Cho ăn lợn với gà chay đi vừa tiết kiệm vừa được con gà con lợn nó cám ơn tăng thêm tí tuổi thọ
Thầy
Ối đặt đồ ăn xong rùi mới góp ý là sao ?
BTC
Ai bảo ko nói miễn góp ý đến ngày nào. Thầy góp ý rồi em nào ăn xong về sức khoẻ yếu chớ trách thầy biết mà không nói
Thầy
...he...he... Nhìn con ỉn kia mà toát hết cả mồ hôi lưỡi =P~=P~=P~ ...he...he...
Ối Thầy ơi ! Có 1 số bạn đang ốm k bít đến thứ 7 này có khỏi được k ? Thầy xem làm thế nào cho nhanh lành bệnh để còn gặp nhau được chứ!
BB
Đăng nhận xét