Tạm biệt những cánh phượng hồng rực đỏ cả góc trời , tạm biệt tiếng ve kêu râm ran , tạm biệt những cơn mưa rào tháng 6 ướt đẫm áo ai đi và tạm biệt hương sen nồng nàn trong buổi chiều lộng gió … Đón tháng 7 với bao cảm xúc mới , tâm trạng mới . Nhìn chiếc lá rơi sao lại chợt thấy buồn man mác của lá vàng , của những con đường trải dài lá cây khô ??? Gió nhè nhẹ cùng nắng lung linh sao lòng ai lại trống vắng đến lạ ??? Gió đem lá bay đi tìm một phương trời mới . Gió ơi , gió là niềm vui hay là nỗi buồn ? … Thật khó để chối bỏ ký ức của kỷ niệm , chúng đã là dấu vết cũ khắc sâu vào tâm hồn , hằn lên ký ức và có lẽ hun hút trong những tâm tư …Đôi khi người ta có thể cố quên đi thực tại , những nỗi cô đơn trống rỗng khi một ngày buồn vừa gõ cửa. Biết rằng cố quên thì sẽ nhớ rất nhiều … Tháng 7 đã vào mùa , những giọt mưa rơi nhẹ nhàng tí tách xen vào dòng người vội vã , chẳng còn đâu thời áo trắng đưa tay hứng “ lệ trời “ một cách ngây thơ . Giờ đây những giọt nước mưa làm cho ta trở nên vô tình để rồi chênh vênh giữa hai bờ quên , nhớ mà lãng đãng quên mất tháng 7 này có ngày sinh nhật của người bạn học khi xưa . Xin thay mặt tập thể lớp mình chúc mừng sinh nhật các bạn :
1. Tạ Hoàng Định 4/7/1973
2. Đinh Thanh Hải 8/7/1973
3. Tạ Minh Hải 29/7/ 1973
Xin chúc các bạn sang tuổi mới nhiều thành công trong cuộc sống và luôn luôn tràn đầy niềm vui , niềm hạnh phúc .
Kiến Vàng

23 Comments:
Tháng 7 là tháng của biển !CHúc mừng sinh nhật cả 3 bạn nhé !
RAnglac
Ừ nhở sao 2 Hải lại cùng sinh vào tháng 7 thế này? Chúc các bạn luôn hạnh phúc, sức khỏe và nhiều may mắn trong cuộc sống nhé.
Chuối
Chúc mừng sinh nhật vui vẻ! 3 bạn này lâu lắm rồi chúng mình không gặp nhỉ
HK
Cám ơn lời chúc mừng của KV và các bạn. Hồi xưa chẳng có dịp tổ chức sinh nhật, nay thật là vui vì bước vào tuổi 39 lại là lần đầu tiên được nhận lời chúc mừng sinh nhật từ các bạn.
Tớ cũng chúc 2 bạn sinh cùng tháng luôn may mắn, vui vẻ, hạnh phúc và thành công.
BX
@BX: BX ơi, chị ra HN chưa?
Em Hai
...he...he... Nhân dịp offline sẽ tổ chức mừng thọ cho 3 tồng chí luôn. Để thêm phần long trọng sẽ có tiết mục ôm hôn thắm thiết ...he...he...
Đúng quá rùi khỏi phải bàn , hihi ...
BB
Hihi, bao nhiêu kẻ mong mãi để đến ngày ôm hun BX. Bảo trọng nhé BX ơi.
Em Hai
@ Em Hai: Ngày mai chị mới ra. Hôm nay vẫn phải làm, bận quá nên không cm được nhiều.
Mong gặp mọi người nhưng sợ sẽ chẳng ai dám chơi trò um hun hihi
BX
@ BX :Chuẩn bị tinh thần đi nhé ! Chỉ sợ đến nghẹt thở mất thui ! Hihi ...
BB
@BX: ối giời, lại nói dại rồi BX ơi.:D
Thế thế không ôm hôn mà thay bằng ôm cắn có được không?
Không, không chơi ôm cắn đâu, thế này tớ móm thì khóc à?:P
KV
Móm thì chỉ được gặm thôi hehe:))
Xoáy.
...he...he... Móm rồi thì cắn với chả gặm thế éo lào được, chỉ mút thôi ...he...he...
Ghét quá đi ai lại dùng nick của tớ đấy ! Bạn nào dùng thì đi gặp he...he... để xem mút nó như thế nào nhé !
Ghét quá k để đâu cho hết ! ghét , ghét ghê...
KV
:)) =))
Bây giờ mới biết nhẽ ra picnic đúng ngày sinh nhật Bờ - Xờ nhẹ, trùng lặp có tổ chức. Dưng mà thôi, để ngày đó em nó đoàn tụ với gia đình..
Chúc mừng sinh nhật 1 em, 2 thằng :x
Bod.
Thì lúc đầu tớ cũng định là như thế nếu được thì dzui lắm nhưng vì số lượng người lại hạn chế vào ngày đó nên đành lùi lại , nhưng dù đúng ngày hay k đúng ngày thì cũng sẽ vẫn dzui mà , phải k BX , phải k các bạn SN tháng 7 ?
BB
Đến nghĩa lộ roài:D
Haha ... k nhị được cười vì ảnh hoàng tráng quá đi !
BB
Ảnh sinh nhât này theo tớ nên xen kẽ chị em nữa vì có đến 2 bạn nam , cho các bạn tha hồ mà chọn chữ :D
Ranglac
...he...he... Nếu cái ảnh kia mà rõ cái mẹt cuer từng thèng bợn, từng con bợn thì hay quá ...he...he...
Đăng nhận xét