Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng biết tới Bộ Tứ trứ danh của lớp. Tôi cũng vậy, biết từ lâu nhưng chỉ biết thế thôi. Cho đến ngày hôm nay, sau hơn 20 năm "biết" giờ mới thực sự cảm nhận được một phần về Bộ Tứ.
Bộ Tứ hiển hiện là số 4, số được coi là dở theo quan niệm chung. Thoạt nhìn là thế, nghe cũng gờn gợn. Nhưng cái hay là ở đó.
Một khi bạn đã được lọt vào hoặc được chấp nhận lọt vào giữa, chỉ một lần thôi cũng sẽ nhớ mãi. Ví như 4 điện tử sẽ đưa bạn thành hạt nhân, bạn là trung tâm và các điện tử sẽ quay xung quanh..
Không chịu được thì bạn sẽ thấy số 4 thật tàn nhẫn, bạn đuối sức, chóng mặt, buồn nôn, bạn bật bãi, ra sớm..
Chịu được thì bạn thấy số 4 thật tuyệt, kín khít, êm ái, khó cưỡng, không muốn ra hoặc ra lâu hơn.. Tưởng thưởng: Bộ Tứ là 4 kết hợp với bạn là 1 thành 5 - Ngũ phúc, bạn sẽ như tiên.
Vì thế công thức Bộ Tứ + 1 luôn có sẵn, ngỏ cửa..
Cảm nhận riêng tôi đôi ba lần trải nghiệm với Bộ Tứ, chia sẻ với các bạn:
Bộ Tứ giàu cảm xúc: hỉ, nộ, ái, ố. Nhân văn, rất con người.
Bộ Tứ đúng như các cụ nói là tứ khoái: ăn, ngủ, đụ, ị.. không biết tự cân bằng bạn có thể bị hấp diêm đại pháp, té re..
Bộ Tứ như một món ăn ngon với các vị chua, cay, mặn, ngọt.. còn đắng, chát, nhạt, lợ.. nếu bạn muốn cũng sẽ có.
Bộ Tứ như 4 phương, sinh 8 hướng chưa kể kết hợp đầu đuôi, chéo cánh sẻ, xa luân.. rồi bát quái, ngũ hành.. biết đến đâu hay đến đó, đừng quá ham hố mà tổn hao sinh khí, tẩu hỏa nhập ma..
...
Mỗi lần có cơ hội, dù nhỏ, chưa bao giờ tôi bỏ qua. Như tắm tiên ao nhà, như chỉ với 2 quả cà mà bạn ăn hết một nồi canh, 8 bát cơm to.. ấm lòng, giản dị..
12 Comments:
Nói chính xác ra lớp mình có 2 bộ tứ: G-D-N-N và H-H-H-H. Bộ tứ thứ nhất vẫn liên lạc từ hồi ra trường tới nay, thêm 1 thành viên là bạn Huyên ở Sài Gòn thỉnh thoảng ra tụ tập. Bộ tứ 2 kết nghĩa chị em cũng khăng khít lắm nhưng giờ không còn là 4 nữa mà mở rộng thêm mấy bạn Nga, Thuỷ,...
Ai thích ăn tạp tới bộ tứ 1
Ai thích ngọt ngào nữ tính tới bộ tứ 2 mở rộng
Bạn cứ thử đi tắm tiên ao nhà, ăn cơm với 2 quả cà xem sao
KG
Tớ thì háo ngọt nhưng lại hay ăn tạp thì làm thế nào bây giờ?
+?
@+1: Bạn sướng thật đấy được trải nghiệm cơ à, thế này thì ai cũng muốn thành +1 hết đây.
@KG: Nói luyên thuyên gì thế hả?
TM
Tớ nói chuẩn thế luyên thuyên chỗ nào?
KG
Thôi mà,
Bộ Tứ: rạng ngời mà ko chói lóa
Bộ 4H+2: mịn màng mà không khô da
:))
Em thấy 2 bộ này bộ nhai nào cũng đẹp =))
Té
@KG: TM nói iêu mà vì KG nói quá chuẩn
hihi:D
@Trâu vang: Viết hộ bài trả lời cho bộ tứ đi Trâu vàng ơi....
RL.
@RL: viết đi hay dư này viết lại không hay bằng thì dở. Chỉ tiếc có người khen 2 bộ bộ nhai nào cũng ngon lại tên là Té. Thế thì còn lâu mới biết cảm giác tắm tiên ao nhà và ăn 2 quả cà
TV
Nga và LA thích ăn hơn chụp ảnh hay sao quay lưng lại máy ảnh nhỉ?
hihi
@TV: em té vì với 2 quả cà em chỉ ăn hết 2 bát cơm thôi ợ, yếu nên không dám ra gió ợ.
Té
Ngồi ngắm lại ảnh bộ Tứ thấy các bạn rất giống nhau ở nụ cười thật tươi và xinh. Cái ảnh này không biết ai chụp đẹp quá!
Chuối
Đăng nhận xét