Tài sản của Lớp 12A PTTH Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Nội - Niên khóa 1987-1990
Click vào ảnh mà xem cho thoải con mắt nhé, cả nhà!Tớ
Đẹp quá.RL.
Sao tự nhiên ở cái ảnh thứ 2 LA lại đứng lên nhỉ ? hay là chỗ đấy có kiến lửa?RLac.
@Rlac: Lan Anh lúc ấy lại chợt nhớ chị Nguyễn Thị Minh Khai nên đứng lên tạc tượng chị ấy ý mà. Trông giống không?;) Điêu
LA tạc tượng mà chẳng rủ mình gì cả. Hàng ở phía dưới thiếu gì mà ông phó nháy ko điềuPhét
@Phét: Có tạc tượng Hai Bà Trưng đâu mà đòi chen chân, chờ dịp khác nhé.Điêu
hình như ở nhà không được khoe chân thì phải, trong ảnh chân các bạn gái lớp mình đẹp dễ sợ
@Gà con: Sao khéo chê các bạn nữ thế, gà già mà như thế là tươm rồi, chê thế lần sau ai dám đi.Chân cong
Ối ! giờ mới nhìn thấy anh dzai nhà bạn Hương , nhìn k được vào chụp cùng hình như đang tần ngần thì phải ... Gà già
Chân mình hoa thế mà chụp lên đẹp phết nhẩy :DChuối
@Gà già: Ừ nhỉ, già mà soi kinh thế, mắt còn cú vọ lắm đây, chưa già đâu gà ơi.:D Gà cũng già
Chân mình toa thế mà lên ảnh nhìn lại xinh mới chết chứ.Chuối
Ối giời càng già càng tinh sắp hoá Cáo rùi đây , hihi...Gà Già
Các gà già định biến thành bạn Cáo lớp mình à hơi khó đấy :))Phét
Quên đi nhé ! Hổng phải Cáo lớp mình ! Phét lại nhận ... vơ , hơ hơ ...Gà Già
Cái mẹt mình xinh ơi là xinh thế mà lên ảnh chỉ xinh vừa vừa :DKV
@Điêu: chị Minh Khai ngày xưa điệu nhỉ , lại còn biết "dạng táo ".Khoai.
:))
Ối , đâu có dám nhận là xinh đâu , lại nhớ Bod nói tớ là ngày xưa vừa gầy vừa đen vừa xâu xấu nên đâu có ai thèm iu ! Hic ... KV
Chiện, chị Minh Khai cũng có gu thẩm mỹ lắm. Nhẽ ra chị còn đẹp hơn dưng máy ảnh chất lượng kém nên chưa xứng tầm :))Phét
Hihi nhưng giừ thì mình xinh rồi, có đứa xem ảnh cứ khen mình suốt, hic, xúc xích ghê cơ.KV
Đứa nào mang máy ảnh rởm đi làm giảm hình ảnh chị em thế hở ?.Phạt nó thôi.Hâm mộ.
Ừa Phét tài thật, hôm đóa chị tự làm chìm đi đới, chớ bình thường thì xem ảnh ối đứa lác mắt với chị.MK
Làm gì có chiện đó , lại bị mắc bệnh tưởng rùi KV ơi ! Gà Già
Nhẽ ra chị đứng trước dưng thôi ảnh chụp lên thấy chị xinh quá ai còn muốn nhìn các em nữa nên chị dìm mình đứng sau đấy :DPhét
3 cái ảnh ở trên tớ bít ai post lên rùi nhé ! Hic ... toàn chọn cái ảnh mình xinh ... đẹp còn người khác thì lu mờ nhé ! ;)Soi
Ừa hé, Phét tài thiệt là tài, tặng Phét này:xMK
Kìa, chị MK ơi, chị khen SOi tí đi, cứ khen Phét thôi à? Soi dỗi rồi kìa.Xui Đểu
MÀ công nhận chị MK nhà mình ngày càng "cay", Thế mà thằng phó nháy ko nháy cho chị cái ảnh chân dung để còn ngắm cho thỏa .Hâm mộ
Hihi ... vừa nhận được cuộc gọi của đứa bạn nói về các anh lớp mình . Hôm đi chơi sao số lượng lại khiêm tốn thế nó mà về thì k bao giừ để yếu kém như thế ... hic ... hic ... nghĩ lại thấy ... uh có lẽ kém thật nhỉ ! :PBB
Ô thế là tại tụi ở nhà àTại chị em à? Nó có nhầm k nhỉ?TM
@BB: bạn đểu rồi, GATO ý mà. Ít nhưng mà thơm :DTốt
@ Tốt : Ai cũng thơm thì quá tốt rùi còn gì nữa ! BB
@TM: Không phải tại chị em mà trăm sự đổ tại râu anh em đấy! Không tin cứ hỏi các anh và các chị Gấu mà xem.Đoán
:D
Toàn là gà mới đẻ có hai lứa mà đã làm được gà già ??Bây giờ gà già đặc sản, quý hiếm lắm!
Đăng nhận xét
36 Comments:
Click vào ảnh mà xem cho thoải con mắt nhé, cả nhà!
Tớ
Đẹp quá.
RL.
Sao tự nhiên ở cái ảnh thứ 2 LA lại đứng lên nhỉ ? hay là chỗ đấy có kiến lửa?
RLac.
@Rlac: Lan Anh lúc ấy lại chợt nhớ chị Nguyễn Thị Minh Khai nên đứng lên tạc tượng chị ấy ý mà. Trông giống không?;)
Điêu
LA tạc tượng mà chẳng rủ mình gì cả. Hàng ở phía dưới thiếu gì mà ông phó nháy ko điều
Phét
@Phét: Có tạc tượng Hai Bà Trưng đâu mà đòi chen chân, chờ dịp khác nhé.
Điêu
hình như ở nhà không được khoe chân thì phải, trong ảnh chân các bạn gái lớp mình đẹp dễ sợ
@Gà con: Sao khéo chê các bạn nữ thế, gà già mà như thế là tươm rồi, chê thế lần sau ai dám đi.
Chân cong
Ối ! giờ mới nhìn thấy anh dzai nhà bạn Hương , nhìn k được vào chụp cùng hình như đang tần ngần thì phải ...
Gà già
Chân mình hoa thế mà chụp lên đẹp phết nhẩy :D
Chuối
@Gà già: Ừ nhỉ, già mà soi kinh thế, mắt còn cú vọ lắm đây, chưa già đâu gà ơi.:D
Gà cũng già
Chân mình toa thế mà lên ảnh nhìn lại xinh mới chết chứ.
Chuối
Ối giời càng già càng tinh sắp hoá Cáo rùi đây , hihi...
Gà Già
Các gà già định biến thành bạn Cáo lớp mình à hơi khó đấy :))
Phét
Quên đi nhé ! Hổng phải Cáo lớp mình ! Phét lại nhận ... vơ , hơ hơ ...
Gà Già
Cái mẹt mình xinh ơi là xinh thế mà lên ảnh chỉ xinh vừa vừa :D
KV
@Điêu: chị Minh Khai ngày xưa điệu nhỉ , lại còn biết "dạng táo ".
Khoai.
:))
Ối , đâu có dám nhận là xinh đâu , lại nhớ Bod nói tớ là ngày xưa vừa gầy vừa đen vừa xâu xấu nên đâu có ai thèm iu ! Hic ...
KV
Chiện, chị Minh Khai cũng có gu thẩm mỹ lắm. Nhẽ ra chị còn đẹp hơn dưng máy ảnh chất lượng kém nên chưa xứng tầm :))
Phét
Hihi nhưng giừ thì mình xinh rồi, có đứa xem ảnh cứ khen mình suốt, hic, xúc xích ghê cơ.
KV
Đứa nào mang máy ảnh rởm đi làm giảm hình ảnh chị em thế hở ?.Phạt nó thôi.
Hâm mộ.
Ừa Phét tài thật, hôm đóa chị tự làm chìm đi đới, chớ bình thường thì xem ảnh ối đứa lác mắt với chị.
MK
Làm gì có chiện đó , lại bị mắc bệnh tưởng rùi KV ơi !
Gà Già
Nhẽ ra chị đứng trước dưng thôi ảnh chụp lên thấy chị xinh quá ai còn muốn nhìn các em nữa nên chị dìm mình đứng sau đấy :D
Phét
3 cái ảnh ở trên tớ bít ai post lên rùi nhé ! Hic ... toàn chọn cái ảnh mình xinh ... đẹp còn người khác thì lu mờ nhé ! ;)
Soi
Ừa hé, Phét tài thiệt là tài, tặng Phét này:x
MK
Kìa, chị MK ơi, chị khen SOi tí đi, cứ khen Phét thôi à? Soi dỗi rồi kìa.
Xui Đểu
MÀ công nhận chị MK nhà mình ngày càng "cay", Thế mà thằng phó nháy ko nháy cho chị cái ảnh chân dung để còn ngắm cho thỏa .
Hâm mộ
Hihi ... vừa nhận được cuộc gọi của đứa bạn nói về các anh lớp mình . Hôm đi chơi sao số lượng lại khiêm tốn thế nó mà về thì k bao giừ để yếu kém như thế ... hic ... hic ... nghĩ lại thấy ... uh có lẽ kém thật nhỉ ! :P
BB
Ô thế là tại tụi ở nhà à
Tại chị em à? Nó có nhầm k nhỉ?
TM
@BB: bạn đểu rồi, GATO ý mà. Ít nhưng mà thơm :D
Tốt
@ Tốt : Ai cũng thơm thì quá tốt rùi còn gì nữa !
BB
@TM: Không phải tại chị em mà trăm sự đổ tại râu anh em đấy! Không tin cứ hỏi các anh và các chị Gấu mà xem.
Đoán
:D
Toàn là gà mới đẻ có hai lứa mà đã làm được gà già ??
Bây giờ gà già đặc sản, quý hiếm lắm!
Đăng nhận xét