Thứ Hai, 27 tháng 6, 2011

Từ lời thách đố giải toán...

Mục:
Từ lời thách đố giải toán, hiệu trưởng sát hại cấp dưới

Cơ quan điều tra cho rằng, việc hiệu trưởng Nguyễn Thành An cứa cổ làm chết nam văn thư bắt nguồn từ lời thách đố giải bài toán cấp 3 của anh này với sếp. Ông An không giải được và xô xát xảy ra.


Mấy ngày qua, người dân ở khu vực kênh Tám Toản dẫn về miệt Đồng Chó Ngáp ở xã Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) vẫn xôn xao về việc hiệu trưởng trường Tiểu học C Nguyễn Thành An vốn hiền hậu bỗng cầm dao cứa cổ làm chết nhân viên văn thư Trần Việt Triều tại thư viện của trường.

Ông Trần Phước Thiện (Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học C) kể, trưa 24/6, thầy hiệu trưởng gọi điện rủ ông cùng hai đồng nghiệp vào trường lai rai vài chai bia ướp lạnh trong ngày hè oi bức. Bận cuốc đất sau nhà, ông Thiện từ chối nên 3 người đó gọi một két bia của quán cạnh trường vào thư viện để cùng nhau đối ẩm. Đến buổi chiều, ông Thiện nhận được tin hiệu trưởng An đã sát hại cấp dưới ngay tại bữa nhậu.

Bộc bạch cùng VnExpress.net, ông Thiện cho biết, ông An tác phong từ tốn, giỏi việc quản lý, luôn kính trên nhường dưới nên được đồng nghiệp quý mến. "Thầy ấy không hề để xảy ra mâu thuẫn với ai nên án mạng xảy ra làm chúng tôi không thể tin được", ông Thiện nói. Vị hiệu phó cũng cho hay, nạn nhân của vụ án - anh Triều - là một cán bộ trẻ năng nổ của trường, hoạt bát và luôn hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao. Cuối năm nay anh dự tính sẽ kết hôn.

Thông tin từ nhân chứng cùng nhà chức trách cho thấy, trong cuộc nhậu hôm đó, ông Bùi Thanh Đẳng (chủ tịch công đoàn của trường) tửu lượng thấp nên chỉ uống một lát rồi nằm nghỉ. Ông An với anh Triều tiếp tục ngồi lai rai, uống gần hết két bia. Lúc "chén chú chén anh", anh Triều đố thầy hiệu trưởng bài toán cấp ba. Ông An không giải được nên bị thuộc cấp chê bai.

Cãi vã xảy ra, cho rằng bị anh Triều thách thức, gí dao vào cổ, ông An đã chụp con dao cứa cổ làm chết anh này. Ông Đẳng nhảy vào can ngăn cũng hiệu trưởng đâm dao nên vội chạy ra ngoài kêu cứu.

Theo trung tá Châu Quốc Huy (Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bạc Liêu), vết thương trên cổ của ông An không gây ảnh hưởng đến tính mạng. Hiện, người này nằm tại Bệnh xá Công an tỉnh Bạc Liêu để chờ bình phục sức khỏe để phục vụ công tác điều tra.

(Theo Vnexpress)

Kết luận: Hãi quá! Ace 12A lưu ý!!!

Bod.


12 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

Dr lưu ý nhé :))

Lop12aminhkhai nói...

Có phải hiệu trưởng nào cũng như thế đâu, toán học có tội gì đâu.
Bênh

Lop12aminhkhai nói...

Anh hệu pó, dek phải hệu trưởng. Thằng văn thư đệ anh lại ko biết chữ, chỉ biết khoanh chân.. Rượu anh kiêng ròi..hehe
Dr.

Lop12aminhkhai nói...

Ờ thế yên tâm rồi. Dr sẽ không bao giờ đem toán ra thách thằng k biết chữ đâu nhể.
Tò Mò

Lop12aminhkhai nói...

không bị văn thư đố nhưng biết đâu Dr lại đem toán ra đố ông bộ trưởng bộ giao thông?
HK

Lop12aminhkhai nói...

Tóm lại đừng đố ai và đừng để ai đố. Mềnh hay bị thèng BĐ với DV đố nên nhiều lúc vặc lại thành quen. Cảnh giác hơn mới được!
DR

Lop12aminhkhai nói...

:)) BĐ, DV ám sát ai đó à?
Ngơ

Lop12aminhkhai nói...

quên, Dr nhỡ miệng đố ông bộ trưởng bộ GD&ĐT
Phản xạ nhầm ông giao thông hihi
HK

Lop12aminhkhai nói...

e là Dr đố ông bộ trưởng bộ GD&ĐT thì lớp mình chẳng còn bác sỹ mà khâu vá cổ
DH

Lop12aminhkhai nói...

@DH ơi đố bạn nhé (không phải giải toán đâu mà sợ): Dr trên kia thật hay rởm hả?
RD

Lop12aminhkhai nói...

:))

Lop12aminhkhai nói...

Hôm nay về không dám chê thằng con mình là dốt nữa nhẩy .
Ranglac