Chuối tưởng nhầm chỉ có RD mới trả giá cổ phiếu cao. Thật ra Chuối không biết là có nhiều người khác muốn mua cổ phiếu đó nhưng chẳng dám nhắn tin. RR mới nhìn Chuối lâu 1 tí mà bị Chuối lườm cho gai cả người và bảo “mắt anh trông như 2 cái đèn pha”. DD mới nhìn Chuối xuống đến cổ mà đã bị mắng cho té tát rồi. DR mời Chuối uống nước chuẩn bị nói tới vấn đề cổ phiếu Chuối chê “nước này mới uống đã chua loét”. R-R đến gọi điện thoại đến Chuối bảo “giọng ạnh nghe như xé vải”. D–D đến săn đón nói chuyện Chuối nhìn ngang nhìn ngửa khen “trời hôm nay mát mà em thấy nóng quá”. R-D đến vừa nhìn thấy Chuối nói luôn “người anh bốc mùi nhỉ” .
Cứ thế ai dám đến gần mà mở miệng xin mua cổ phiếu chứ đừng nói gì tới nhắn nhe điện thoại. RD cùng cơ quan với Chuối lại là cấp trên nên mới “bạo gan” như vậy. Cuối cùng RD muốn được làm dê ngựa Chuối vẫn nhất định không cho. Rang lạc chỉ cần 2 nhân vật giúp thôi mà bán được giá cổ phiếu cao cắt cổ. Nếu Lạc rơi vào hoàn cảnh của Chuối thì chắc chắn giá cổ phiếu đục trần nhà thăng thiên lâu rồi. Giá cổ phiếu của Chuối đã rất cao rồi mà Chuối vẫn tưởng thấp, chỉ cần Chuối ngồi im nhắm mắt mà không nói gì cả. Chuối cũng không cần nói câu thần chú “iu năm bờ oăn” đảm bảo KV mắt đã trố sẵn nay lại càng trố, TV không cần uống nước cả ngày v à Rang lạc nhảy điệu tăng gô!
Cứ thế ai dám đến gần mà mở miệng xin mua cổ phiếu chứ đừng nói gì tới nhắn nhe điện thoại. RD cùng cơ quan với Chuối lại là cấp trên nên mới “bạo gan” như vậy. Cuối cùng RD muốn được làm dê ngựa Chuối vẫn nhất định không cho. Rang lạc chỉ cần 2 nhân vật giúp thôi mà bán được giá cổ phiếu cao cắt cổ. Nếu Lạc rơi vào hoàn cảnh của Chuối thì chắc chắn giá cổ phiếu đục trần nhà thăng thiên lâu rồi. Giá cổ phiếu của Chuối đã rất cao rồi mà Chuối vẫn tưởng thấp, chỉ cần Chuối ngồi im nhắm mắt mà không nói gì cả. Chuối cũng không cần nói câu thần chú “iu năm bờ oăn” đảm bảo KV mắt đã trố sẵn nay lại càng trố, TV không cần uống nước cả ngày v à Rang lạc nhảy điệu tăng gô!
Thân mến!
ST
The end

23 Comments:
Đọc bài này mình thở dài cái sượt vì nghĩ tới cô bạn mình, sao tính nó giống Chuối thế, thấy anh nào cũng lắc đầu lè lưỡi. Oài, đúng là chuối cả rừng!
Chuối
Woa ! Đã thấy chứ The End rùi Bò đen ơi ! Bạn đã hiểu được chưa ?
Phần 6 này hơi bị hụt so với mình nghĩ nên thấy tiêng tiếc !
BB
Cho The end thôi, mình đi công tác mấy ngày không viết tiếp được. KV vui vẻ đi nhé, mắt vẫn chưa trố được à? :D
ST
E hèm! Ai bảo mắt KV trố? mắt nai vàng ngơ ngác thế trố là trố thế nào
Hm
@ ST : Bạn bận thế àh ? Lại nói đến công việc tớ muốn bỏ quá trời ...
Ối ! Các bạn làm tớ xấu hổ quá đi ... sao lại quay sang bình phẩm mắt của tớ thế ! Cha mẹ sinh thế nào thì nhận thế tớ bít làm sao , hic hic .
KV
@KV, Chuối: bạn Chuối nhiều chuyện để kể lắm, bật mí tiếp đi chứ dạo này tay hơi run thì phải
KG
Ủa, sao KG biết, chuyện gì mà phải run tay thế?
Chuối
ST đi công tác giờ mới về à? =))
Bod.
Ghét Bod lắm nhé ! ST sắp tới đi công tác rùi nên k còn nhìu thời gian để viết tiếp những phần sau ( 7.8.9.10...) nữa chứ sao ?
Hay là Bod thay ST viết tiếp phần sau đi cho hấp dẫn nhỉ !
KV
Tối nay tí nữa ST đi, tuần sau mới về, để lâu tin nó nguội mất hay
ST
@Chuối: hồi x ưa đều tay lắm dạo này hơi xuống tay nên mình đoán là bị run tay
KG
@BOD : đầu óc đen tối nên toàn suy bụng ta ra bụng người :))
ST
@KG: Hihi, KG càng nói mình càng chả hiểu gì, cũng chả hiểu đều tay vụ gì nữa, hic
@ST: yên tâm đi công tác đi, đi công tác càng có nhiều chủ đề mà nói phét. Thể nào về trình lại lên mấy bậc cho mà xem.
Chuối
Chẳng thể hiểu nổi , cứ như mọi người đang nói tiếng ả rập vậy ,sao cổ phiếu của Chuối lại liên quan đến Ranglac, sao Ranglac phải nhảy điệu tăng go
Chẳng hiểu nổi em Khoai tại sao ko lập blog riêng mà lại chiếm dụng luôn account blog của lớp? Xóa nhé?
Bod.
@ Khoai: đọc phần 5 mới hiểu được phần 6. Tại sao Chuối lại liên quan đến Rang lạc thì đọc phần 3. Giời ạ, tiểu thuyết thì phải đọc đủ mới hiểu được chứ
KG
@ Chuối: đều tay vụ viết lách chứ còn vụ gì. Yêu đương cho lắm vào rồi mà mụ đầu :))
KG
@KG: Đầu tuần đã nói nhảm rồi, bằng chứng đâu hả?I-)
Chuối
@Chuối: Chích ngôn “khi yêu con người ta thường lú lẫn và hay nhầm lẫn”. Tóm lại là lẫn lắm haha
KG
@KG: À mình hểu rồi, thế có nghĩa nà KG đang iu cơ đấy, chúc mừng nhé, KG nẫn nộn.
Chuối
Không hiểu sao tạo Blog ra lại bị chiếm Blog của lớp là thế nào ? không hiểu ? BĐ giải thích hộ cái.
Khoai
hihi ... mọi nguời cứ nhầm lẫn , lẫn lộn lung tung nhỉ ! Toàn những người " thừa chất " cả ... có ai cần bổ sung vitamin thì hãy liên lạc với những bạn này nhé !
BB
@BB: bạn thừa chất nhất thì có, phát biểu lung tung quá không có trọng tâm. Bạn Chuối bận yêu đương nên sao nhãng việc bài vở. Ai lại để ST lên kể chuyện về mình, Chuối thừa sức tự kể
KG
Đăng nhận xét