Tự nhiên mấy bạn đưa ra ý tưởng này làm mình thấy bất bình quá không thể không lên tiếng. Để mình kể ra những cái lợi mà blog mang lại, nếu bạn nào kể ra được số bất lợi nhiều hơn thì chúng ta hãy xem xét việc đóng cửa nhé. Xem này, từ ngày có blog:
- Chồng/Vợ thấy yêu Vợ/Chồng mình hơn vì cảm thấy một nửa của mình tự nhiên trở nên đầy giá trị, cái mà trước kia chả “dog” nào (thèm) thấy. Từ đó cứ Chồng/Vợ mình đi đâu mà liên quan đến cái lớp 12a Minh khai là phải dè chừng, cẩn thận mất như chơi chứ chả vừa.
- Có blog ai ai cũng được công khai lên kể lể rằng mình đã yêu/ thích/mê bạn này nọ kia mà từ lâu không có dịp thổ lộ. Điều này dễ hiểu, mà nói nhanh cho vuông nhé (thù trong đừng lấy thế làm tự ái): Thực ra trong lớp 12a MK thì ai mà chả thích nhau, chỉ chưa có dịp thổ lộ thôi. Thậm chí có bạn còn nói với tớ rằng một vài bạn và tớ thích bạn X, cái điều mà đến bản thân tớ còn chưa được biết. Nhưng tớ thấy bạn ấy nói quá đúng, ai chứ cứ bạn nào ở 12a MK là tớ cực thích luôn. Chúng tớ rất thích và mê lẫn nhau nhưng chẳng bao giờ yêu nhau đâu, nói để các thù trong đừng lo lắng nhé. Các ấy cứ vứt đối tác nhà các ấy ra đường, dán thêm cái biển khuyến mại đôi dép hay đôi giày to đùng ở lưng ý chắc gì đã ai thèm đến mà xin đối tác nhà các ấy đi đâu mà cứ tưởng bở.
- Bản thân các thành viên trong lớp 12a MK cũng thấy gắn kết với nhau nhiều hơn, quan tâm đến gia đình, cha mẹ, con cái và hoàn cảnh của nhau hơn. Điều này rất có ý nghĩa đối với từng thành viên cũng như gia đình của họ.
- Từng thành viên nếu có khó khăn gì cũng được BLL Blog giúp đỡ nhiệt tình thông qua viết bài tuyên truyền/đả kích trên blog. Kiểu như: bạn nào chưa có người yêu thì BLL cũng bắt phải yêu vội một ai đó, hoặc nếu bị ai đó (chồng/vợ/bồ) yêu quá thì cũng mất mặt vì có đứa khác nó nhận là yêu vợ/chồng mình hơn. (Thú thực là nhiều lúc thích lắm ý mà nhiều lúc nỗi da gà đấy vì sợ hehe).
- Có thêm việc làm từ blog: có bạn có thêm nghề viết truyện tiếu lâm, có người tập tành thêm nghề viết tiểu thuyết, có đứa ghi hồi ký, đứa giỏi hơn thì làm thơ, viết kịch…Nhưng có một nghề mới có lẽ chưa ai biết đó là nghề làm chân gỗ cho mấy bạn dút dát, có lẽ tớ sẽ bị xung phong làm nghề này đầu tiên. Chả là ngày xưa có nhiều chuyện chưa dám nói với nhau, đến ngày nay muốn nói nhưng vẫn không dám thế nên mới sinh ra cái nghề này. Một nghề nữa không mới nhưng rất khó, chỉ vài bạn giỏi giang đủ tư cách mới được làm đó là nghề tư vấn, bạn có thể thắc mắc đủ thứ chuyện trên giời dưới bể, lộ liễu hay thầm kín đều sẽ có các chuyên gia chỉ bảo bạn tận tình.
- Được đi chơi và măm măm nhiều hơn từ ngày có blog, như thế cũng vui và giảm xì troét đấy chứ đúng không?
- Điều cuối cùng mà tớ nhận thấy là Blog cũng giống như cái thùng rác ý, bạn có thể xả vào nó bất cứ cái gì bạn muốn mà nó chẳng bao giờ dám bật lại bạn.
Kiện

73 Comments:
Thêm cái lợi nữa này:
Từ xưa khi chưa có blog có ai được hàng ngày nói chuyện với các bạn ở xa như bây giờ không? Và nói chuyện với nhau hàng ngày như bây giờ?
Chuối
Tự nhiên ai lại nghĩ đến việc đóng blog lại thế nhỉ? Nếu thích và thấy được ưu điểm thì vào, còn không thích thì đừng vào.
Không hẳn thế, tớ nghĩ ai đó bị thù trong ngăn cản thì nên cảm hóa thù trong đi.
Chuối
@Thù trong: Blog của chúng tớ hơi bị trong sáng, nếu thích người nhà bạn chúng tớ đã bắt lâu rồi đâu để đến lượt bạn nữa.
Thật
k phải là bị ngăn cản mà thấy 1 số điểm k phù hợp muốn góp ý, mình nghĩ thế!
khổ nhỉ? thù trong sao lại có người không tự tin thế?
KG
Ví dụ đi bạn gì giấu tên ơi?
Blog team
Ví dụ là bị tẩn cho ngay. Điểm mặt chỉ tên thì chịu, thôi đành ôm bụng chịu đau vậy!
=))
Thôi nào, tớ nghĩ khác, blog muốn tồn tại thì cứ giữ nguyên tiêu chí như cũ, chỉ cần các bạn nhiệt tình viết bài và comment là lúc nào cũng vui như Tết thôi mà. Đây là nơi xả xì trét và chia sẻ vui buồn thôi có làm gì xấu xa đâu mà sợ có kẻ thù, kẻ thù nào rồi cũng sẽ hiểu điều đó.
Blog team
“Giữ gìn blog, xây dựng blog, viết bài mới, việc gì cũng cần có nhiệt huyết mới thành công. Mỗi một cá nhân yếu, tức là cả blog yếu, mỗi một cá nhân nhiệt huyết, tức là blog khỏe. Việc rèn luyện blog, bồi bổ bài viết hoặc comment là bổn phận của mỗi cá nhân blog. Việc đó không tốn kém, khó khăn gì. Gái trai, có gia đình hay chưa có gia đình nên làm và ai cũng làm được. Mỗi ngày vào blog một lúc, ngày nào cũng vào thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ, như vậy là sức khỏe. Còn nếu xuất được bài và comment thường xuyên thì càng lợi. Lớp cường blog thịnh. Ace cả lớp hãy gắng vào blog - tự tôi ngày nào tôi cũng vào blog”.
Bod.
ĐÚng rồi, ace ít vào blog là phụ công Bod ngày nào cũng vào tu sửa blog.;;-)
Đấy một cái lợi nữa là từ ngày có blog mình được làm người nổi tiếng mấy lần, sướng ơi là sướng:P , ngày xưa có bao giờ được như thế đâu.
Blog team
Ít người vào blog là vì các bạn nhân cách hoá thằng Bò Đen kinh quá.
Anh em thì cay vì ko hot bằng nó.
Một số chị em thì cay vì không được nó để ý.
Bực mình bảo đóng đi cho nó đỡ ngứa mắt
:)) :)) :))
Nghe cứ như trẻ con lớp 1 ý nhỉ.
Gần về hưu cả rồi mà các cụ lắm chuyện quá.
Hay để chiều một người, bây giờ giảm một nửa nội dung yêu đương, tán tỉnh đi thay bằng các bài cúng hoặc bí kíp luyện dưỡng sinh nhỉ???
Dev
Ah mà KG là em nào mà úp mở ác thế nhỉ?
Các bẹn góp ý thế thì mềnh hứa từ mai sẽ ít vào blog hơn để blog được trong sáng, ko mất đoàn kết.
Bod.
@Bod: sai rồi, Bod phải hứa iêu tất cả chị em ngang nhau chứ:)) :P
Blog team
Nghiêm!!!
Sao Dev biết người khác cay với ngứa mắt. ăn rồi mới biết chứ gì =))
Bỏ các bài chòng ghẹo đi, thay vào bằng các bài giảng đạo đức, làm người tốt có ích cho gia đình và xã hội :))
Nên đưa vào các bài "chồng minh hắt hơi sổ mũi nên uống thuốc gì?", "Con tớ lười học có cách điều trị gì?", "bị apple ăn uống thế nào?", "tư thế nào ngủ cho say?", "Đẻ con đặt tên gì?"...
Vài con sâu bậy bạ bỏ rầu nồi canh. Có dê thì cũng dê vừa vừa thôi chứ!
Thù trong
@Dev: Sao có đứa nó bảo đóng blog vì Dev cũng có thù trong nó cấm cửa không cho vào cơ mà???
Chậm hiểu
Heeheee
Chú Thù trong này nói cũng có lý đấy.
Mỗi tội đã dê vừa vừa thì sao lại gọi là dê được?
Dev
@Thù trong: Hihi, bạn góp ý đáng iêu quá đi.
Rất đúng, bạn nên mở màn bằng bài "làm thế nào để sinh con zai.":D
Xui Đểu
Sao không có ai giật tít “vợ chồng mình kỷ niệm đám cưới bạc ở Lasvegas. Ai quan tâm mời tới dự”
Thắc mắc
Tóm lại: thích dờ rê hoặc thích dê rờ thôi, đừng tham cả 2 =))
Thù trong
@ Chậm hiểu
Vợ tớ nó vào blog là ghét thằng Dev nhất
Nó bảo là anh không được chơi với thằng Dev đâu.
Tớ dùng nick nó đek biêts tớ là ai hết, chú ko phải lo>
Dev
[mar+]Cúc ku, cúc ku chim rừng kêu đang đói. Im nghe, im nghe chim rừng kêu be be..[/mar+]
@Xui đểu: có bài làm thế nào để sinh con giai rồi còn gì cứ bốc được lạc với bưởi là xong. Gặp Lạc đê!
Thù trong
=))
Bốc nhà mình không được ta sang nhà người lo gì. Chả nhẽ không có ai giúp?
hí hí quên mất! Phải nghiêm túc không được nói xiên nói xẹo mà vợ tớ đọc được nó ghen.
thù trong
@Thù trong: Bạn còn có vẻ dê nặng hơn Dev đấy, kiểm điểm đi:))
Xui Đểu
Đề nghị mai blog mở topic “Lấy chồng/vợ mình là quyết định đúng đắn nhất trong đời”
Thù trong
Nói nhỏ nhé: có là quyết định sai lầm thì bây giờ bố thằng nào dám nói.
(Dek dám ký)
Mình đề nghị từ rày ta không được dê, làm động tác dê, nói năng kiểu dê nữa, nghiêm túc chuyển sang rê. Nói năng và hành động sao cho rê
Là lá la rê rê rê! là lá la không dê dê dê!
Thù trong
Đả đảo dê! Đả đảo dê!
Rê muốn nằm là Rê muốn nằm
Nịnh thù trong đê!
KG
Hóa ra là tại dê à? Thế mà ngày nào ko thấy nó là chị em cứ nhấp nha nhấp nhổm?
Bod.
:))
Thù trong này không biết học hết lớp mấy rồi nhỉ? Sao cạn nghĩ thế ?
Thắc Mắc
Thằng dê rê cái đít ra kia, khâu bớt mồm lại. Nói vợ tớ bảo ghét nhất th ằng Dev thì bà xã đọc được lộ hàng rồi còn gì. Khi ấy tha hồ mà “bà xã anh năm bờ oăn”. Râu quặp xịn lạ gì :))
KG
@Thắc mắc: Chơi chữ đấy, rê còn bằng mấy dê ấy chứ! Rê muôn năm =))
KG
Rê = dê cong cả lưỡi haaaaaa
Thêm một cái lợi nữa đây:
Chửi nhau thoải con gà mái rồi ký tên thằng khác nhé, đảm bảo nghi ngờ nhau lung tung luôn. Còn tác giả thật ung dung vỗ đùi cười.
Đểu
Mềnh góp ý thẳng thắn rrrrrrồi đấy nhá! Cứ liều liệu mà hành xử
Thù trong
Nói về "dê" blog này có:
- Đông: Hoàng Trâu
- Tây: Âu Chuối
- Nam: Nhất đăng Kim Dê
- Bắc: Hồng Thất Lạc
Hiểu biết
Nói thêm về dê blog:
@ Chính giữa: Hiểu biết
:))
Nghĩa là: cứ ai hiểu biết thì dê nhất đúng k?
Chậm Hiểu
@Hiểu biết: vấn đề này tớ nói một lần rồi nhé, giờ nhắc lại lần cuối đấy rồi đừng bàn nữa nhé: Không thích dê có mà hâm à? Khác gì hai chuối không hột thích nhau. Đây là quy luật bất biến rồi.:D
Chuối
Nếu có bùa giảm bớt độ "dê" của các hướng trên thì phong thủy blog mới tốt, tránh được chia ly.
Thầy
@Hiểu biết: Cứ thèng nào ký tên "Hiểu biết" trên kia nó đứng trung tâm (chính giữa) còn xung quanh là đông tây nam bắc
Thèng Thầy này chả hiểu gì, làm sao mà phải chia ly, ai chia ly kệ nhà đấy. Mềnh chỉ quan tâm là giảm người của blog thôi
KG
Đang vui thế này, giảm là giảm thế quái nào, bậy bạ quá!
Bực thật
Mình thích gái đoan trang, ăn nói dễ thương giống KV nhưng mình thề không làm gì cả thì có bị gọi là dê không?
Hm
Dê cụ ý
@Bực thật: độ comment thưa thớt đi mà k biết là ai đang giảm dần à? Bã đậu thì cũng vừa vừa thôi hihi
Mình đồng ý với Kiện , Blog còn giúp mình muốn mắng ai thì mắng , muốn đập ai thì đập sướng ghê!không thể đóng cửa Blog được .
Ranglac.
ợ mình có làm gì đâu, thề không chạm đến KV mà?
Hm
Mình ghét đứa nào nói: giảm, đóng, bã đậu... ghét quá. Đã thế còn không dám ký chứ hihi
Bực thật
Tuổi Quý Sửu cầm tinh con trâu, tướng tinh con cua biển. Các hướng tốt: Bắc, Nam, Đông, Đông Nam. Như vậy phải giữ:
- Bắc: Hồng Thất Lạc
- Nam: Nhất đăng Kim Dê
- Đông: Hoàng Trâu + Nam: Nhất đăng Kim Dê
Phải bỏ - Tây: Âu Chuối hoặc cấm dùng nick này mới mong tránh họa tan đàn xẻ nghé.
Thầy
Rang lạc đồng ý muốn đập ai thì đập rồi đấy nhá! Bị đánh đập bất ngờ hay thường xuyên đừng có trách
KG
@Thầy: đúng là ăn nhiều đậu quá rồi, nói gì mà sờ tu pít như rứa.
@Ranglạc: chết đến đít rồi còn nói phét :))
Hô khẩu hiệu ghê quá!
Cay
Mắng mỏ nhau đúng tinh thần blog quá!
Thầy bói sai bét rồi. Nếu bỏ hướng tây đi thì bỏ luôn nhân vật RD v à DR à, mất vui. Bỏ hướng đông đi hợp lý hơn
hihi
Cay đồng cảm với Lạc nhể, bạn tốt có khác hế hế
KG
Hihi ...Thầy làm gì đi chứ ? Ai để bị nói thẳng thừng như thế ? Hihi ...
BB
Hâm à, bỏ hướng đông để mất chú CHụt à, không bao giờ.
Jelly
@BB: đi đâu cả ngày giờ mới vào thế, có biết KV bị sao không? Đừng nói gì động đến KV nhé, đang tâm trạng đấy.
Bạn
Hihi lại bẹn tốt :))
Cứ như thầy nói mà làm, Chuối là phải bỏ. Diệt vong do các em tự quyết. Thế nhá!
Thầy
Đúng là bọn này tướng tinh con cua biển.
@ Hm ơi! Sao bạn lại phải làm thế ... hihi , bạn làm tớ bùn cười quá đi , " thề thốt " như trẻ con ý ! Bạn có nhớ đây là lần thứ bao nhiu bạn thề k ? hihi ...
KV
Đấy nhớ: còn được thề thốt với nhau rất công khai mà không lo lắng gì nhớ. Ngày trước muốn thề cho cả lớp biết thì có ai thề được không, có ai muốn nghe không?
hihi
KV, hãy mãi là thần tượng của chúng tôi
Hm
@ Hm : Tớ thực sự k thích mình là thần tượng đâu ! Tớ muốn là tớ ( lần trước tớ đã nói rùi mà ! hihi ... ) như thế tớ thấy thật thoải mái . Bạn hãy nghĩ đơn giản đi . KV cũng chỉ là cô bạn học cùng lớp của hơn 20 năm về trước mà thui , bình thường như bao người bạn khác !
KV
Không thích thì để tớ..
Tây
Hihi hôm qua bận quá nên tớ tiếc vì mình đã k thể tham gia cm nhìu được, hnay đọc lại các cm thấy dzui ghê ! Bạn nào cũng muốn được làm Dê ( thích có tí dê) không khí tràn ngập tươi dzui ngày nào lại ùa về blog , hihi thích thật đấy !
Mong sao bạn Hóng cũng hưởng ứng không khí dzui chung của ngày hôm qua .
KV
...he...he... Cái ý tưởng đóng cửa blog không biết là thật hay đùa nhưng nếu đóng cửa blog thì thật đúng là:
Đang vui thì đứt dây đàn
Khi anh đang ị thì nàng đến thăm...
...he...he...
Hihi, thơ hay ghê cơ, sực nức mùi.:D
Tếu
Đăng nhận xét