Nhắc đến Thịt chó và Biển.... Nhớ.....Nơi ấy
Cho mình góp tý cảm xúc
...Mơ
Xả, Giềng, Húng chó, ớt...
Người trồng
Thu hoạch
Mỗi cánh thư về từ đảo xa, anh thường nói rằng Trường Sa xa lắm em ơi.Nơi anh đóng quân là một vùng đảo nhỏ, bên đồng đội thân yêu chỉ có loài chim biển, sóng vỗ điệp trùng quanh đảo trúc san hô.Trường Sa ơi! Biển đảo yêu thương.Vẫn thấy anh đang sừng sững hiên ngang giữa bão giông trước mặt biển san hô.Anh vẫn đêm ngày giữ biển khơi. Thương nhớ sao vơi người chiến sỹ Trường Sa ơi. Không xa đâu Trường Sa ơi.Không xa đâu Trường Sa ơi.Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em.Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh.
Mỗi cánh thư về từ biển khơi, nơi thành phố này Trường Sa luôn ở bên anh.Em ơi có nghe lời tình người lính biển.Khi ngọn triều dâng cao, khi cánh hải âu về.Khi gió trở mùa trên đảo trúc san hô.Chiều Nha Trang, trên đảo quê hương, vẫn thấy anh đang giữa sóng cồn giữ đảo.Đảo quê hương.Canh giữ đêm ngày giữa biển khơi.Thương nhớ sao vơi người chiến sĩ Trường Sa ơi.Không xa đâu Trường sa ơi.Không xa đâu Trường sa ơi.Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em, vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh.Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em, vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh.
Sorry! Vì các bạn nhắc đến Biển và Thịt chó nên làm mình nhớ thui...
Cái khoản này không mình cũng kém lắm. Tiện thể thêm vài tấm nhé. Cái này lại càng sở đoản
Gửi thêm nhé các bạn
Cái khoản này không mình cũng kém lắm. Tiện thể thêm vài tấm nhé. Cái này lại càng sở đoản
Gửi thêm nhé các bạn
NP






















36 Comments:
Chỉ có hàng trưng bầy không thấy khách đâu, chưa chi đã đi với Huệ rồi sao, mà có cả cơm nữa thế. Thật đúng như:
Lời thơ nhạt nhẽo ngâm cho vợ
Chén rượu suông tình nhắm với cơm
NP nhỉ!?
Àh , ngoài đảo xa xôi mà vẫn có cả thịt chó nữa ! Thế thì có lẽ đi bộ đội cũng k phải là khổ đâu nhỉ ! ?
KV
:) Đưa ảnh khách lên lại phải dán thùng sơn vào mặt thui.
Ừ thì cảm giác ngồi bên mâm thịt chó với rượu mà xung quanh không thấy đâu là bờ thì hơi bị tuyệt...Nhưng ngẫm kỹ thì thấy quanh đi quẩn lại chỉ có mỗi anh em mình với 1 đàn đó thì ôi....
Mà hic hic soi mặt vào gương thì thấy mỗi cái đít chảo và hàm răng :))
Ơ, bạn NP ra Trường Sa quảng cáo sơn à? Hay nuôi chồng chó thế? Tớ đọc và xem dưng chả hiểu gì? Giải thích cho tớ đi?
Chậm hỉu
NP ơi, bạn bỏ mấy thùng sơn ở ảnh đầu tiên ra để bọn tớ ngắm bạn cái!
Thẹn
Nhìn từ sáng đến giờ tớ cũng chẳng hiểu gì? Hình như NP có nhiều nghề tay trái (nuôi, trồng và kiêm luôn ca sĩ ...).NP ra Trường Sa đợt này thể hiện luôn tất cả các sở đoản của bạn í.
Núp
Cái ảnh đầu tiên pot thêm kia thì đằng sau quả trứng trăng trắng là ai đấy? Sở đoản gì mà nhìn pờ dồ thế?
Thẹn
Bài hát này ngày xưa mình mê lắm ,cám ơn NP nhắc làm mình nhớ lại.
Xoáy.
Hnay tớ mới bít NP ghê thật đấy ! Ảnh vợ ( hay là bồ đấy ! ) chắc k xinh được như cô ca sĩ kia nên ... thật tội nghiệp bị " trắng phớ " lun ! Chỉ giữ lại đầy đủ hình ảnh của cô ca sĩ xinh đẹp ... Chẹp ! Chẹp ! Thế này thì k ổn rùi , bạn ơi !
KV
Hãi quá!
Chú Nippon tự quảng cáo mình kinh chưa kìa. Chú khoác tay ai mà quay lưng lại với biển thế. Nhẽ ra chú phải để biển trắng phớ còn em đó nguyên vẹn chứ
Dê Vàng
Nippon quá chủ quan, em Khánh Hòa tuổi gì mà đòi uống bia với anh. Các em 12A dư thế mà còn đang xếp hàng xin số anh còn chưa cho nữa là...
Bò Đen.
P/S: có gì nhắn tin NP nhá!
Tinh xờ vi.
Úi , trời Bò Đen kiêu quá nhỉ ! ? Sắp tới 8/7 cho đi nghỉ 1 mình ! hihi ... cho ra dìa ...các bạn nhỉ !
KV
=))
Thằng Nippon thấy chưa, mày mà đưa em nào vào mà ko cắt đầu hay phẫu thuật thì coi chừng. Cả tổ kiến nó đốt cho hết đường về. É he!
Bò Đen.
7:) Hê hê Bạn bè Bát cơm xẻ đôi, miếng bánh chia nửa mà mày không uống thì tao uống một mình
Chia sẻ thế thôi, chứ nhắc đến biển tớ chưa thấy đâu trong và sạch như ngoài đó, lội ra xa 2km mà nước chỉ đến bụng
Sao bạn NP lại đi TS thế ? Đi công tác hay đi chơi ? Phong cảnh đẹp quá thui ! Hihi !
KV
@NP: lội quá bán là được rồi. Bạn có chắc ở đó cái gì cũng sạch không? Nước sạch? Rau sạch???
Xoáy
@Xoáy: Ha ha, vấn đề là từ "Sạch" được định nghĩa thế nào thôi. Theo định nghĩa của tớ thì mọi thứ ở đó đều sạch: Nước sạch, Rau sạch, Gà sạch... Còn có thể theo định nghĩa của Bò đen thì cứ đồ nhà trồng được là sạch he he
@KV: Công tác KV ạ, tớ còn nhiều ảnh đẹp hơn nhưng ko dám đăng
Hihi , sao lại " k dám đăng " bạn cứ thoải mái mà đăng , chẳng có gì phải ngại đâu !
Bọn tớ được xem ảnh đẹp thì thích chứ sao ! Giống như ảnh bộ 3 trên kia kìa ! Đẹp ghê ! Ngắm mãi đâu có thấy chán , hihi ...
KV
TS đẹp quá! Rau sạch quá! Thịt chó ngon quá!
Hãy giữ lấy TS, bảo vệ Biển Đông!
Đả đảo bọn Khựa!
Yêu TS
NP kém tự tin thế , cứ để nguyên mặt cho bạn ngắm người có sao đâu, ai lại cho họ là thương binh cụt đầu bao giờ , để nguyên bản đê.
Ranglac.
Lạc nói đúng quá! NP thế là kém tự tin và kém tự hào rồi. Tớ không phải là người bị cắt đầu hay phẫu thuật nhìn thấy cũng đã rầu ơi là rầu, buồn ơi là buồn rồi
Bạn
Hihi ... NP nghe thấy lại thiếu tự tin đăng ảnh tiếp bây giờ ! Các bạn cứ yên lặng nào , để NP cho phát hành ảnh mới thú vị hơn nhìu !
KV
Thằng TS rất thâm, ko coi ai ra gì. Có một đàn riềng mẻ ở trên nó ko cắt đầu. =))
Bò Đen.
Sao lại so sánh mặt đàn riềng mẻ với 2 cái m ặt bị xoá trắng phớ. Í của BĐ là mặt cả đàn ở trên đẹp hơn mới khoe ra chứ gì, ha ha BĐ đại đểu rồi NP tẩn cho 1 trận đi!
Bạn
:))
Thằng này ko oánh ko nhè ra :))
Đẹp lắm, rượu ngon thế!
Bò Đen.
Rau trồng ở đó hay mang từ đất liền ra đấy? Có sạch không?
Xoáy
Hơ hơ, thèm rồi hả Bò Đen. Tôi đố ông chén được cái đàn mà ông nói khi nó toàn vị mẻ đấy.
Đi uống bia với tao mà được nghe các em ấy hát thì bia ngọt phải biết Bò đen ạ. Em thứ ba hát chèo, dân ca, quan họ hay tuyệt
Khẽ cái mồm thôi, các em 12A nghe thấy thì có mà phá sản.
Bò Đen.
Cái ảnh ngoắc tay uống rượu hay thế nhưng 2 tay còn lại hơi bị thừa nhỉ ?
KV
Ngồi uống ngoắc tay hơi ngược rồi, lần sau nam ngoắc tay trái, nữ ngoắc tay phải thì sẽ không bị thừa tay hihi nhớ nhé NP
Em ngoắc tay
...He...he... Nippon éo biết uống kiểu ngoắc cổ roài ...chẹp...chẹp... Phí của ...he...he...
:-O cám ơn, nhưng chẳng nhẽ đưa ảnh PHÍ lên kkkk
Đăng nhận xét