Bận rộn công việc nhìu lúc đến phát chán ngán , có lúc tớ muốn vứt bỏ tất cả để trốn đi đâu đó vùi vào không gian yên tĩnh , thoáng mát , nhẹ nhàng . Mấy hôm rùi đi lên miền sơn cước chợt thấy nắng thật đẹp , mong manh như sợi thuỷ tinh vàng vắt qua tán cây . Nắng có chút gì bỡ ngỡ mắt tròn xoe những buổi ban đầu . Nắng nhẹ tênh dịu dàng khiến cho tâm hồn xao xuyến . Gió nhè nhẹ cùng nắng tan vào trong không khí , rơi lên cảnh vật như ai đó rắc bột lân tinh lóng lánh . Trời k xanh lắm nhưng dịu dàng mênh mông . Ngoài khoảng trời bình yên qua khung cửa sổ , mọi vật nhuốm vàng , nắng lung linh hơn huyền ảo hơn và như có tâm hồn . Nắng đặc biệt lắm vì trong nắng có hoa lấp lánh ủ ánh nhìn tha thiết .
Kiến Vàng
32 Comments:
KV ơi cụ thể miền sơn cước đấy ở đâu chỉ cho tớ với. Tớ muốn xem ánh nhìn tha thiết được ủ trong hoa nắng đó quá!
Núp
@ Núp àh ! Khi nào bạn muốn đi alô cho tớ , nếu có thời gian thì tớ sẽ đưa bạn đi còn k thì tớ sẽ cho bạn địa chỉ cụ thể đến đó nhé !
KV
Oài, ghét nắng quá đây. CŨng vì đi miền sơn cước để ngắm hoa nắng, vi vu đạp xe trong nắng tìm hoa mà giờ đây không dám đứng cạnh bếp than nhà ai đó đây.
Ghét nắng
@Ghét nắng: Ai bảo không ngắm hoa nắng mà đi tìm hoa gì ...nên mới thế.
Oái! thế KV và Ghét nắng có đi chung không vậy?
TM
@TM: Không đâu, tớ đi trước, KV thấy thế kém miếng khó chịu nên cũng khăn gói đi theo, nhưng mà đi đâu thì chỉ có KV và anh Nam biết thôi.
Ghét nắng
Lên núi hái chè hả KV ơi?
Bod.
Lên núi hái chè này , hái dứa này , hái mận nữa này nhưng đào thì chẳng có mấy vừa bé vừa xanh mà lại còn chua loét nữa chứ !
Hái mận là thích nhất nhưng k ăn được vì chua lắm ! Lên đó có mấy ngày sau xuôi về nhà ai cũng tưởng mình thành " thổ dân " trên đó rùi ! Đen xì , người nổi đầy nốt vì bị nhìu con đốt lắm ( muỗi này , sâu róm này , con bọ nữa ... )
KV
Thổ phỉ nó chê ko đốt à?
Bod.
Xương KV Xế.
@ Bod : Thổ phỉ thấy mình sợ quá chạy đâu mất , tìm mãi mà k thấy ! Hihi ...
KV
Cho hỏi tí: hình như KV là hifi hay sao nhỉ, toàn thấy đi vơí Nam, trong khi các bạn khác thì phải đi vào Nữ???
Dev
@ Dev : Từ trước đến giờ vẫn thế k có sự thay đổi, nên Dev đừng thắc mắc nữa nhé !
KV
@KV: đừng nói thế không ối kẻ buồn con chuồn chuồn đấy !Mà sao mình nhìn nắng chỉ thấy tia UV nhỉ?
Ranglac
@ Rang lạc àh ! Đến 16/7 này sẽ có sự thay đổi mà ... bạn có gắng đi hôm đó nhé !
KV
Năm nay kiêng , không đi đâu cả , xin lỗi cả nhà giùm tớ nhé !
Ranglac
Rang lạc : Bạn lên ngày đi trong khoảng từ ngày 6/7 đến 15/7 bọn tớ sắp xếp để gặp bạn 1 buổi đấy nhé ! ( vì bạn k tham gia ngày 16/7 nên bạn phải gặp bọn tớ , hihi ... )
KV
@Ranglac: Thế này nhiều người buồn rồi. Quân số vắng là do Ranglac đấy nhé. Quan trọng là trong tâm mình như nào thôi chứ sao phải kiêng kỹ thế Ranglac ơi?
Chuối
Chắc Lạc ở nhà ru chồng ngủ. Cả năm mới có ngày blog nó nghỉ =))
Bod.
Nếu không đi picnic mà thể hiện tình yêu đối với chồng và nhà chồng thì iem cũng xin ở nhà ợ (cho bình yên cuộc sống).
Ngơ
Nếu đi picnic mà vẫn thể hiện tình yêu đối với chồng và nhà chồng thì iem có nên đi ko ợ?
Ngớ
Vớ vẩn quá! pícníc trai với gái ngồi cạnh nhau, quần áo thiếu vải rồi không biết còn l àm những trò gì nữa? Ờ nhà cho nó lành em nhỉ
Mr Srtong
Tớ hứa không động đến Lạc
Bia
Ai mà biết được, rồi ăn 1 lần đòi ăn mãi
Mr
Chẹp chẹp ở nhà anh đỡ cần canh =))
:(( :))
Mình biết tính vợ mình chứ, ở nhà cho chắc
Khỏe
@BĐ:thỉnh thoảng cũng thông minh ra phết!
@mọi người :đi cũng không vui được sợ làm ảnh hưởng đến mọi người, nên ở nhà thôi, không có lý do gì cả .
Hay là Lạc viết cái khẩu hiệu "Ông xã em No.1" bảo anh Khỏe dán vào chỗ cần dán, niêm phong ký tên rồi đi
Xoay
Xoá nốt câu của Xoay đi Lạc ơi :))
vô ý xóa mất com. của bạn nào đấy , BĐ khôi phục giúp đi,xin lỗi nhé !
Ranglac
:))Tối qua về đọc mấy cm cuối ngày mà không nhịn được cười, bùn cười quá đi!
Nhất là Xoay, sao mà xoay tài thế!
Chuối
Đăng nhận xét