My Honey, Thù trong!
Hôm nay vào blog em mới biết có cuộc tranh luận nảy lửa “dê hay không dê”. Em có mấy dòng tâm sự, rồi thì dê hoặc không dê tùy Thù trong quyết định. Vợ chồng mình từ xưa đến nay rất bình đẳng, người này đã nêu trước thì người kia sẽ quyết sau.
Từ hồi quen biết đến khi tìm hiểu nhau rồi thì cưới nhau, rồi thì đẻ con, rồi thì nuôi con Thù trong vẫn biết em là người như thế nào. Em vui tính, em hay cười, em yêu đời và em luôn luôn yêu Thù trong. Thù trong vẫn chẳng nói nếu em không có những tính ấy, chẳng khi nào chúng mình nên đôi. Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời. Em nay ngót nghét 40 nhưng vẫn teen như thế. 1 ngày thức dậy em không được giao tiếp, không được trêu đùa, không được cười 1 cách sảng khoái thì chẳng khác nào em ở trong tù ngục. Tuy mồm miệng hay trêu đùa nhưng bên trong em là người cực kỳ nghiêm túc. Thù trong là người yêu đầu tiên và duy nhất của em. Em cảm ơn số phận đã tặng Thù trong làm người bạn đồng hành và em không bao giờ đánh đổi điều quý giá ấy với bất cứ thứ gì. Vả lại em ở cái tuổi gần 40 chẳng có ai dại gì mà đem điều kiện ra đánh đổi chỉ để ngắm đôi mắt chân chim và hình dáng hơi sồ sề.
Lớp em có vài bạn trai hay vào blog, em xin nêu đích danh: Bò Đen, Dê Vàng, Cò Vạc Khỉ, Mộc. Thỉnh thoảng có cả Cáo, Khỉ, Dr Châu
Bò Đen: Tuy có tài lẻ nhưng vì hay hút thuốc lá lại thức khuya để tìm sự yên tĩnh và ý tưởng sáng tạo cho công việc thiết kế nên da dẻ không được tươi nhuận lắm và mồm miệng thì hôi rình đứng cách 2 m còn ngửi thấy mùi khét của thuốc. Tay này còn văn nghệ sỹ đến mức đi họp lớp không thèm đánh răng và vẫn mặc nguyên bộ quần áo ngủ ở nhà.
Dê Vàng: còn có biệt hiệu là Airbus ám chỉ sự không chung thủy nhưng lại là râu quặp xịn. Đã thế lại có tính nói năng bộp chộp dẫu em có ý định gì với hắn thì vừa mới nhìn hắn đã la toáng lên cho cả nhà nghe rồi còn đâu. Người ngợm hắn thì béo múp béo míp nhìn đã ngán rồi còn nghĩ gì đến chén.
Cò Vạc Khỉ: Quanh năm suốt tháng đi công tác thanh tra của Bộ KH&ĐT. Tay này nổi tiếng khôn ranh lại học nghề luật với thẩm phán nên sống và làm việc theo pháp luật, cả đời chỉ biết có 1 người đàn bà là vợ hắn. Hắn cảnh giác cao độ, chọn chỗ ngồi bao giờ cũng là chỗ an toàn ít va chạm. Tóm lại nam nữ thụ thụ bất thân em nàocó muốn gần gũi cũng không được.
Mộc: Tay này đi nước ngoài mấy năm nữa mới về. Mải mê học tập bên đó làm gì có thời gian rảnh rỗi. Hắn cũng có nhiều tật xấu lắm nhưng thôi cũng chẳng cần phải kể ra vì hắn có về nước được đâu mà contact
3 tên còn lại, thú thực tên như nào mặt chiêm bao làm vậy em làm sao mê nổi. Thù trong cứ nhìn lên hình trên blog (ở phía trên ấy), thấy tay nào mặt trông giống con cáo, con khỉ, con Trâu thì đích thị bọn chúng đấy.
Bạn em là thế tuy có quý thật nhưng chỉ là tình cảm quý mến bạn bè từ thời cấp 3, vô tư, hồn nhiên, trong sáng. Em có thể nói năng trêu chọc thoải mái mà không sợ các bạn giận vì tất cả đều biết rõ tính nhau. Ngược lại nếu 1 ngày các bạn đó không còn trêu đùa em nữa thì có nghĩa em không còn được quý mến như trước. Và em thật sự sợ cái ngày sẽ không còn ai nhắc đến tên em!
Thù trong hãy tự quyết định đi nhé!
Em
Hôm nay vào blog em mới biết có cuộc tranh luận nảy lửa “dê hay không dê”. Em có mấy dòng tâm sự, rồi thì dê hoặc không dê tùy Thù trong quyết định. Vợ chồng mình từ xưa đến nay rất bình đẳng, người này đã nêu trước thì người kia sẽ quyết sau.
Từ hồi quen biết đến khi tìm hiểu nhau rồi thì cưới nhau, rồi thì đẻ con, rồi thì nuôi con Thù trong vẫn biết em là người như thế nào. Em vui tính, em hay cười, em yêu đời và em luôn luôn yêu Thù trong. Thù trong vẫn chẳng nói nếu em không có những tính ấy, chẳng khi nào chúng mình nên đôi. Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời. Em nay ngót nghét 40 nhưng vẫn teen như thế. 1 ngày thức dậy em không được giao tiếp, không được trêu đùa, không được cười 1 cách sảng khoái thì chẳng khác nào em ở trong tù ngục. Tuy mồm miệng hay trêu đùa nhưng bên trong em là người cực kỳ nghiêm túc. Thù trong là người yêu đầu tiên và duy nhất của em. Em cảm ơn số phận đã tặng Thù trong làm người bạn đồng hành và em không bao giờ đánh đổi điều quý giá ấy với bất cứ thứ gì. Vả lại em ở cái tuổi gần 40 chẳng có ai dại gì mà đem điều kiện ra đánh đổi chỉ để ngắm đôi mắt chân chim và hình dáng hơi sồ sề.
Lớp em có vài bạn trai hay vào blog, em xin nêu đích danh: Bò Đen, Dê Vàng, Cò Vạc Khỉ, Mộc. Thỉnh thoảng có cả Cáo, Khỉ, Dr Châu
Bò Đen: Tuy có tài lẻ nhưng vì hay hút thuốc lá lại thức khuya để tìm sự yên tĩnh và ý tưởng sáng tạo cho công việc thiết kế nên da dẻ không được tươi nhuận lắm và mồm miệng thì hôi rình đứng cách 2 m còn ngửi thấy mùi khét của thuốc. Tay này còn văn nghệ sỹ đến mức đi họp lớp không thèm đánh răng và vẫn mặc nguyên bộ quần áo ngủ ở nhà.
Dê Vàng: còn có biệt hiệu là Airbus ám chỉ sự không chung thủy nhưng lại là râu quặp xịn. Đã thế lại có tính nói năng bộp chộp dẫu em có ý định gì với hắn thì vừa mới nhìn hắn đã la toáng lên cho cả nhà nghe rồi còn đâu. Người ngợm hắn thì béo múp béo míp nhìn đã ngán rồi còn nghĩ gì đến chén.
Cò Vạc Khỉ: Quanh năm suốt tháng đi công tác thanh tra của Bộ KH&ĐT. Tay này nổi tiếng khôn ranh lại học nghề luật với thẩm phán nên sống và làm việc theo pháp luật, cả đời chỉ biết có 1 người đàn bà là vợ hắn. Hắn cảnh giác cao độ, chọn chỗ ngồi bao giờ cũng là chỗ an toàn ít va chạm. Tóm lại nam nữ thụ thụ bất thân em nàocó muốn gần gũi cũng không được.
Mộc: Tay này đi nước ngoài mấy năm nữa mới về. Mải mê học tập bên đó làm gì có thời gian rảnh rỗi. Hắn cũng có nhiều tật xấu lắm nhưng thôi cũng chẳng cần phải kể ra vì hắn có về nước được đâu mà contact
3 tên còn lại, thú thực tên như nào mặt chiêm bao làm vậy em làm sao mê nổi. Thù trong cứ nhìn lên hình trên blog (ở phía trên ấy), thấy tay nào mặt trông giống con cáo, con khỉ, con Trâu thì đích thị bọn chúng đấy.
Bạn em là thế tuy có quý thật nhưng chỉ là tình cảm quý mến bạn bè từ thời cấp 3, vô tư, hồn nhiên, trong sáng. Em có thể nói năng trêu chọc thoải mái mà không sợ các bạn giận vì tất cả đều biết rõ tính nhau. Ngược lại nếu 1 ngày các bạn đó không còn trêu đùa em nữa thì có nghĩa em không còn được quý mến như trước. Và em thật sự sợ cái ngày sẽ không còn ai nhắc đến tên em!
Thù trong hãy tự quyết định đi nhé!
Em
14 Comments:
Đọc xong Thù trong cười tít mắt vì nghĩ rằng mình vẫn là năm bờ oăn , giữ vị trí quán quân thuở nào , hihi . Sướng thật đấy !
Thế này thì làm sao ai dó có thể nói là đóng cửa blog được nhỉ !
Chắc bạn Hóng cũng đã lung lay quan điểm rùi đây ! ( hy vọng là như thế , hihi ...)
KV
Nữ blog nói về nam blog rồi, bây giờ nam blog nói về nữ blog cho Thù trong biết đi
KG
@All: chịu khó đau tí nhé :)
=)) @Honey em: em có iêu chồng thì iêu kiểu gì chứ iêu chồng mà nôi các bạn zai nớp anh Mộc chị da mà lói sấu nà chị ứ chịu đâu nhá. Các bạn zai nớp anh Mộc chị chỉ sấu vừa vừa thôi nhá, ứ phải dư em tả đâu nhá. Điêu gì mà điêu quá thế!
Mút:D
@Thù trong: nói thật cho thù trong biết nhé, nam nhi lớp tớ là toàn DÊ xin đấy;) , không xài đồ hifi đâu, dưng mà DÊ nhà thôi không rê sang nhà người đâu mà lo hão.
Thù trong nên tự tin vào Honey tí đê.
Xui Đểu
Ối các anh iu lớp mình trong bài này được hình tượng hoá quá thế này thì các chị em làm sao mà lại chịu cho đóng cửa blog được , hihi ... Thật vớ vỉn khi nghĩ đến điều đó !
BB
Anh em tức rồi, không vào blog nữa rồi, tại thù trong hết đấy.
Tủi
Em nào tả mình chuẩn thế, đúng như gấu nhà mình hay nói.. :D
Thằng Thù trong là thằng nào mà các em nịnh nó kinh thế, anh thì chỉ chầu bia nà xoong.
Bod.
Tả Bod thì đơn giản lắm , có gì đâu , có bao nhiu thì phơi bày ra hết rùi còn gì nữa . Hihi ...
BB
...he...he... Tả Cò chắc là khó nhất nên trật lấc hết cả roài ...he...he...
@he...he: Nó tả Cò chuẩn không cần chỉnh đâu. Có điều thiếu dấu ba chấm, nhẽ ra nó cần viết như này:"Quanh năm suốt tháng đi công tác... thanh tra của Bộ KH&ĐT"
Chúa mà biết cái "công tác..." của Cò nó gồm cái gì.
Hiểu biết
@All: chúng ta nên hoan nghênh hoặc phát phần thưởng cho đồng chí Cò vì tinh thần hiên ngang trong blog. Dù thù trong giặc ngoài nhưng không bao giờ biết sợ, phát biểu lúc nào cũng hùng hồn. CHứ không như một vài người cứ e sợ vớ vẩn, muốn nói mà chả dám nói thật lòng.:-bd
Xui Đểu
…he…he… là tên dê xấu nhất hội đồng dê nên em nó tha cho không tả kỹ đấy. Chả phải tự nhiên lòi ra cái nick Cò Vạc Khỉ mà có lý do của nó. Tên này chân như chân cò, tiếng nói như tiếng vạc còn bộ hàm như hàm khỉ. Nhẽ ra lờ tít đi thì không sao đàng này …
Em
@Em: lại khen bọn nó rồi. Đến bao giờ mình mới hết buồn?
Anh
Đăng nhận xét