Tháng 6, tháng mà những cánh hoa phượng nở rực một góc trời và những cành hoa bằng lăng tim tím đang hé nở làm xao xuyến lòng ai... những dòng mực tím còn vương lại trên cuốn lưu bút học trò...
Tháng 6, các kỳ thi tuyển sinh. Tháng mà các sĩ tử nao nức và hồi hộp ko biết tương lai của mình sẽ đi về đâu, ai sẽ được bước vào cánh cửa trường ĐH đang rộng mở và ai kém may mắn trở về cùng cánh đồng xanh mát, ai sẽ là những người thợ trong các trường dạy nghề...Tháng 6, bao nỗi lo âu trong lòng sĩ tử...
Tháng 6, những cơn mưa đầu mùa làm ướt vai áo ai...những hạt mưa hay những giọt nước mắt của ngày chia ly , giọt nước mắt xao xuyến và quyến luyến...
Tháng 6, những cơn mưa đầu mùa làm ướt vai áo ai...những hạt mưa hay những giọt nước mắt của ngày chia ly , giọt nước mắt xao xuyến và quyến luyến...
Tháng 6 ..., những ngày miệt mài bên đống sách vở mặc kệ ngoài kia ve sầu đua nhau khoe giọng, những chùm hoa phượng thi nhau khoe săc thắm, để rồi lúc xa trường mới giật mình thấy đã mãi mãi xa cái thời đẹp nhất, hồn nhiên và vô tư của mình...
Khi đã trải nghiệm đủ cung bậc thăng - trầm, những cảm xúc buồn - vui, được - mất trong cuộc sống, tháng sáu chỉ còn là mốc thời gian báo hiệu thêm một khoảnh khắc nữa sắp qua đi, nghĩa là mình sắp già thêm một chút, để thấy thêm quý thêm yêu cuộc sống khi thời gian đang tỷ lệ nghịch với tuổi trẻ.
Tháng sáu này có người bạn khi xưa sinh nhật ,
Xin thay mặt TT lớp tớ gửi tới bạn lời chúc cho một sinh nhật vui vẻ , một tuổi mới đầy thành công và may mắn .
Kiến Vàng

14 Comments:
Chúc bạn Bắc thi tốt nghiệp đạt kết quả cao !
Bạn từ cấp 3 lâu không gặp
Bạn Bắc thi tốt nghiệp gì thế? Chúc Bắc sẽ bước sang 1 tuổi mới với nhiều may mắn, toại nguyện.
Núp
Thi tốt nghiệp cấp 3 mà Núp, từ hồi đó mình không gặp nên hỏi thăm
Bạn từ cấp 3 lâu không gặp
À quên, chúc mừng sinh nhật nhé! Có điểm báo cho mình nhé !
Bạn từ cấp 3 lâu không gặp
Lâu không gặp, sao càng ngày Bắc càng trẻ đẹp thế nhở. Mong Bắc mãi như thế nhé.
Bạn ngày xưa
Chúc mừng sinh nhật Bắc ,chúc Bắc luôn hiền lành và xinh đẹp như xưa .
Bà mối xông.
Bạn Bắc có cái chân bị sao ý đúng không Núp? Nhưng vẫn rất phong độ, háp py bót đây!
Nhớ
@Nhớ: Bây giờ Bắc chỉ chụp bán thân đấy thôi, đâu dám khoe chân nữa.Hihi
Núp
ơ , đang sinh nhật dzui vẻ sao lại bàn luận chân ở đây thế nhỉ !?
KV
sinh nhật mà cứ soi như là thi Nam vương , khiếp quá .
Khoai
Bạn Bắc có vào đây mà đọc lời chúc k nhỉ. Hơi tiếc
HK
Bắc chắc chẳng vào đây bao giờ, nhưng lúc nào cũng thấy mặt lù lù bên facebook.
Bạn năm xưa
Bạn Bắc chắc bít tháng này có sinh nhật thể nào chẳng vào đọc rùi lại ra chỉ tiếc là k cm mà thui !
KV
Ốii bạn Bắc hihi, chúc Bắc trẻ mãi như ảnh
Đăng nhận xét