Hôm trước trong cuộc nói chuyện với người bạn thuở còn đi học được bít nỗi lo lắng của bạn trong ngày hôm đó , do có kẻ đã hăm dọa sẽ bắt cóc cô bạn xinh đẹp của tớ mà tớ đã phải nghĩ ra nhìu chiêu “ trấn an “ hihi … nói thực là khi đó trong lòng thì tớ lại mong kẻ đó “ bắt cóc “ thì bắt nhanh tay lên nhé nếu cần chỉ dẫn thì tớ sẽ khuyến mại cho vài bài , hihi … tớ mừng quá nhưng khổ nỗi lại k được biểu lộ ra mới chán chứ ! hihi … về nhà nghĩ từ “ bắt cóc “ sao lại dùng để ám chỉ hành động của con người nhỉ ! ? ( Bắt người một cách đột ngột và đem giấu đi …)
Àh ! Nó cũng có nghĩa là bắt một con vật có tên là “ Cóc “ . Khi bắt các người ta phải hành động thật nhanh . Có lúc k dám nhìn vào con cóc mà phải kiếm một phương tiện gì đó bất thần chụp xuống đột ngột , chính xác , nhanh gọn , nhắm mắt nhắm mũi quẳng ngay nó đi … hihi nhưng đối với con người thì lại hoàn toàn ngược lại , thích nhau quý mến nhau nhưng muốn "chiếm dụng " riêng cho mình người ta cũng có thể " bắt cóc " nhau , hihi ... Tớ muốn nói là có sự tương đồng về một phương diện nào đó giữa bắt cóc và bắt người trong một lúc thích hợp đã tạo ra cơ sở cho phép ẩn dụ .
Kiến Vàng
33 Comments:
Hihi, ở đây chắc KV muốn nhắc đến một người thích ăn cóc và có ý định bắt cóc để măm măm đây mà, KV ghê thật đấy, cóc mà cũng biến thành đề tài cho KV viết bài được cơ đấy.
Chuối
Tớ nói thật đấy chứ , k phải là do ai đó thích ăn cóc mà tớ viết bài này đâu , cũng k phải là do " trại gà " đói mà cho cả gà ăn cóc đâu ... hihi > Chuối đừng vô tình hay cố tình hiểu lệch theo kiểu ngờ nghệch đáng iu đó nhé ! hihi ...
KV
@KV: cô bạn nào mà may mắn thế? Mềnh quảng cáo lu loa lên mà chẳng cha nào thèm dòm chứ đừng nói gì bắt cóc
DH
@ DH : Bạn thử nghĩ thêm 1 chút thui là ra ngay ý mà ... còn ai nữa đâu !
KV
@KV: đã rõ cô bạn sẽ bị bắt cóc là ai, thế còn ai định bắt cóc cô bạn đấy nhỉ. Mà bắt cóc thì thiếu gì lúc cứ phải đợi đến picnic nhỉ? Mềnh nghĩ nhiều chút lắm rồi mà không ra
DH
@KV: kém thế có mỗi việc biểu lộ mà cũng không làm được. Sao không bảo là đồng ý dàn xếp cho bắt cóc sau khi đi picnic về? Nghĩ được thì phải làm được chứ :)
KG
To gan! Con cóc là cậu ông trời. Bắt cóc làm thịt hả? Bắt về thả ra phải béo tốt vui vẻ hơn mới được bắt :))
Bạn
Hihi ... bùn cười quá đi !
Các bạn hãy hiểu là tớ đâu có phải là người chủ động trọng vụ này nên khó lắm , làm sao mà dự đoán tình thế hết được , hihi ... tha cho tớ đi !
Nếu tớ có đưa bài ra chắc gì đã theo " kịch bản " ... càng nghĩ càng thấy rối tinh ... chịu !
KV
Nhảm nhí gì thế, sao KV không hiến kế cho Chuối bắt con cóc RD cho ngon đi. Bắt xong nhớ cho vào bu đậy cẩn thận nhé, đừng để vào đĩa, nó nhảy đi hoài của.
Xui Đểu
Nếu KV cần cho tớ làm Cóc có được không, tớ năn nỉ đấy???
Hm
@ Xúi đểu : Sao lại bảo là tớ nhảm nhí, chẳng nhảm nhí tí nào ! Sao bạn lại khẳng định Chuối bắt có RD ? Bạn là Chuối đấy àh ? Sao thấy giống thế ? Hihi ...
@ Hm : Hihi ... sao bạn lại phải thế " thiệt thân "
KV
@KV: Sao lại "thiệt thân", tớ tình nguyện được KV bắt mà, nếu như thế là thiệt thân thì cho tớ thiệt luôn đi!
Hm
@ Hm : Bạn đọc " Chiếc lá cuối cùng " chưa ?
Lằng nhằng thế, nói gì nói luôn đi còn hỏi “đã đọc chiếc lá cuối cùng chưa”. Thời buổi internet cứ dài dòng
HM
@KV: tớ cũng muốn bắt cóc 1 chàng lắm đây! Khổ nỗi chàng này khác quốc tịch. KV hiến kế đi
HM
Bùn ghê là bùn! rầu ghê là rầu!
HM
Ủa , tớ đâu có phải là chuyên gia " bắt cóc " đâu mà hỏi tớ nhỉ ! Chịu thui , khi nào bị " bắt cóc " rùi muốn ra thì báo tớ để tớ nhờ người giải thoát cho nhé ! hihi ...
KV
@KV: trên kia vừa bảo "khuyến mại cho vài bài" giờ mọi người hỏi lại chối đây đẩy ra.
@HM: nhà bạn lại cần osin à?
Tò Mò
@ Tò Mò : Chỉ có thể bát cóc theo 1 chiều mà thui còn chiều ngược lại mà HM đã hỏi thì chịu k bít !
KV
Vô phương giúp đỡ rồi, KV ngoảnh mặt làm ngơ rồi. Thôi đôi ta đành chia tay nhau từ đây! Hic hic …
HM
@HM: Sao bi quan vội thế? Bắt tớ được không hay cứ phải khác quốc tệch?
Tớ
@Tớ: mắt bạn có to không? mũi bạn có cao không? Lần đầu tiên mình nhìn thấy hoa trong mắt chàng đó. Còn bạn thì mình nhìn mãi rồi, chỉ thấy lòng trắng to hơn lòng đen
HM
@HM: Thị lực có vấn đề rồi, mắt tớ hơi bị to và sâu hoắm nhé, mũi tớ cao và dài nhòm hẳn vào mồm. Trông tớ rất chi là tây, quốc tệch tớ ở Tây Mỗ đã khác của HM chưa? Cần tiêu chuẩn gì nữa không?
Tớ
@HM: nếu thích khi nhìn tớ HM có thể thấy đầy hoa cải nở tung tóe. Ok nhé?
Tớ
@Tớ: Lớp mình làm gì có ai như thế? Bạn là nam hay nữ đấy? mình không thích ăn quả lừa đâu
HM
@HM: hihi, đa nghi thế, thế HM là nam hay nữ, mình cũng không thích ăn quả lừa mà. Sao bọn mình giống nhau thế nhỉ.
Tớ
@Tớ: đang bùn lắm rồi, đừng có làm mình bùn thêm nữa nhé hic hic… đôi ta đành chia tay nhau từ đây hic hic …
HM
@Tớ: tối về bật nhạc vàng ra nghe vậy. Bùn hết hôm nay rồi mai phải đi làm kiếm tiền. Đôi ta đành chia tay nhau từ đây hic hic …
HM
:((
=))
@HM: để tớ hát cho bạn nghe vậy nhé coi như tớ đang tán tỉnh bạn vậy "Thôi chia tay nhau từ đây, nghe nước mắt vây quanh. Biết lỡ yêu thương sẽ đau thương suốt cả cuộc đời. Nhưng mấy khi tình đầu kết thành duyên mơ ước, mấy khi tình đầu kết tròn mộng đâu em...":((:x
Tớ
:(( =))
@ HM : Bạn đừng buồn nữa nhé ! Bạn buồn nhìu là lây sang tớ đây này !
@ Tớ : Hát hay thế , đúng là hát tặng cho HM có khác .
KV
Đăng nhận xét