Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2011

Anh Trung trả lời này.

Mục:

Cậu đừng cậy là em vợ ngộ mà xách mé. Trọng nam khinh nữ đã ăn vào máu ngộ hàng ngàn năm rồi, pố vợ còn phải đấm thì em vợ chả là cái đinh mục gì. Ngộ pảo cho mà piết nhé:
Ngày thằng Kỳ nó suýt sơi tái nhà cậu, ông chú nhà cậu sang bên làng Đoài cầu cứu lão Xô với pọn mấy thằng Âu thằng Đức, chúng nó ngoảnh mặt làm ngơ vì nó sợ oánh nhau thì sập mấy cái biệt thự của chúng. Chỉ có nhà ngộ người làng Đông với nhau, lại cùng cảnh nhà tranh vách đất nên mấy cụ nhà ngộ ếch sợ mới ủng hộ cậu hết lòng. Bên nhà ngộ lúc đó còn đầy rẫy khó khăn, vừa thất pại vụ làm ăn nhớn: luyện thép và đánh bắt chim sẻ, anh em ngộ nheo nhóc, chết đói khối ra, rồi lại phải trị chú Lưu, đề phòng chú Lâm rắp tâm ăn cơm nhà thờ ma xứ Đoài tranh ngôi trưởng tộc, vậy mà vẫn phải thắt lưng puộc pụng lúc củ khoai khi cân sắn giúp bên cậu, dù chẳng nhiều nhặn gì nhưng cũng có cái lót lòng mà oánh nhau. Mấy cái súng cao su đuổi chim sẻ bên ngộ cũng gom góp giúp cho chứ pên cậu toàn gậy gộc oánh thế éo nào được. Chẳng qua lão Xô thấy anh em mình thắng thế mới nhảy vào dây máu ăn phần, thí cho ít bơ thừa sữa cặn, mí vài cái đồ nóng lạc hậu. Thế mà tiễn được lão Kỳ, anh em hoà thuận lại vong ân bội nghĩa, kết thân với lão Xô, pán anh em gần mua láng giềng xa, dám pảo đánh đuổi lão Kỳ đầu gấu cho cả làng, tiện đây cho cậu piết nhé: Mấy cụ pên này đi đêm dàn sếp với bọn đầu gấu lâu gồi.
Mà các cậu chóng quên thế! Pên ngộ còn cho người sang sửa lối đi cho cậu không lấy tiền công, đem cơm nhà sang ăn để nàm. Rào dậu hai nhà quanh co nom không đẹp mắt, nên cụ pên này mới pảo họ sửa sang rào lại cho nó thẳng, lấn sang chút xíu cho đẹp cả 2 nhà, đã chẳng piết ơn còn oán thán.
Cái đận 74, có cái mô đất nhỏ cằn cỗi chó ị, anh em cậu mải uýnh nhau không ai trông nom phí quá cụ nhà ngộ mới đuổi giúp cậu út đi rồi thuận tay giữ hộ mà cũng ầm ĩ lên. Lão Kỳ mạnh thế mà ngộ đấm miệng rồi nên cũng phải làm ngơ. Từ ngày lấy chị cậu, của hồi môn chả có cái cóc khô gì, quá lắm thì coi như của hồi môn của chị cậu. Im vụ này đi nhé!
Chả ai dại như các cụ nhà cậu. Các cụ pên này đã pảo cứ để nhà cửa ruộng vườn pên này trông nom cho, bọn thằng Cam thằng Quýt xóm pên đất rộng người thưa, pên này đã xúi thằng Cam khùng giết hết non nửa người nhà nó. Thi thoảng nó cắn càn sang thì cố nhịn thằng khùng để chúng nó giết hết nhau đi, vườn không nhà trống sang mà chiếm lấy có phải 2 pên đều rộng rãi không? Thế mà anh em cậu không nghe, sang đánh chúng nó làm cho bà con lối xóm nhìn vào, người mất tật mang, chả được mét đất nào của chúng nó.
Ông cụ pên này tịch rồi nên chú Đặng phải cho bọn ngộ sang định bạt tai mấy cái làm vì cho lối xóm nhìn vào, tránh tiếng ngộ pênh nhà vợ. Thế mà các cậu cho toàn đàn pà con gái Bình Định la làng, ỷ thế lão Xô hứa hiêu hứa vượn rồi xắn váy cứ guốc dép uýnh anh em ngộ lên bờ xuống ruộng, hạ nhục pên này quá lắm, ngộ vẫn chưa nguôi.
Có mảnh đất pỏ hoang toàn cỏ dại, các cụ pên cậu nhanh tay chiếm được. Nay pọn thằng Đài thằng Phi.. đang già mồm xí phần. Sổ đỏ chưa nàm, sức vóc cậu tranh thế éo nào được với thằng Đài nhà này chưa nói đến bọn kia có lão Kỳ chống lưng. Cũng vì báo hiếu bên ngoại nên ngộ đích thân nhảy vào tranh đấu, cậu pảo anh em con cháu tránh ra. Sau này khó khăn thi thoảng ngộ cho thả bò ké. Đừng nghe lão Kỳ xúi dại, chả có mỏ miếc gì ở dưới đâu mà tưởng bở. Mà cậu trẻ người non dạ, lão Kỳ chỉ ve vãn chứ tử tế gì ngữ ấy. Tốt nhất là trai làng Đoài đóng cửa lấy gậy pảo nhau vẫn hơn nghe bọn xứ Đoài nó xúi. Văn hoá của nó anh em mình không tiêu được đâu.
Mấy năm trước, các nhóc nhà cậu nhố nhăng, cậu còn nghiêm trị, hôm qua sao cậu làm ngơ. Chửi ngộ khác gì chửi chị gái mình. Pao đời nay 2 nhà hoà hiếu có va chạm gì đâu, chúng ta là hậu sinh, đừng nghe cái pọn xuyên tạc nịch sử.
Mấy lời chí tình, anh em cậu không pảo nhau để ngộ pực mình xua pò sang phá nát nhà cửa ruộng vườn. Sổ đỏ là cái đinh, ngộ tham gia việc làng, có quyền phủ quyết lại lắm tiền nhiều của, lão Kỳ cũng nà con nợ, há miệng mắc quai, lão Xô ốc chẳng lo nổi mình ốc, bọn thằng Anh thằng Phăng thì còm nhom già cỗi nên làng nước muốn pênh anh em cậu cũng khó đó.
Cậu lói lăng gì thì PM thôi nhé, đừng pô pô trên này, tránh để chúng nó nợi dung chia rẽ anh em mình.
Nhớ lấy!
Tái bút : À mà cái chuyện Poxit chẳng qua anh em mình cần canh ty khai thác kiếm chút đồng ra đồng vào trong lúc khó khăn ,chứ đừng nghe gì bọn sàm tấu pẩu Ngộ chiếm Tây nguyên ảnh hưởng an ninh quốc phòng nhà cậu .Môi hở răng lạnh mà nói mãi với cậu rồi à . qua mấy vụ này Ngộ thấy cậu vừa Pướng vừa thâm có kém gì Ngộ đâu mà na nàng to thế , nhớ đấy nhé

4 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

Sợ phết nhỉ!
Dát

Lop12aminhkhai nói...

Anh ơi ! Dài thế này theo anh sao nổi ... hihi .. mệt quá !
Chán

Lop12aminhkhai nói...

Cậu mắng ngộ ngu dưng chính cậu mới ngu, ây dza!
Trung

Lop12aminhkhai nói...

đất thì chật, con cái đông hây da lấn được thằng nào ngộ cứ lấn. Thằng em không biết quy luật là chân lý thuộc về kẻ mạnh à?
Trung