Trong bài "Xung quanh vụ bỏ đói trẻ em" của PVX đã đưa những chứng cứ ngớ ngẩn, phi logic mà người đọc hoàn toàn có thể nhận thấy. Cụ thể:
1. PVX đã viết trong bài "Xung quanh vụ bỏ đói trẻ em":
"Sự việc bỏ đói trẻ em của cô TV được đăng trên tờ báo lá cải do phóng viên có tên là PV đưa tin ngày 24/5/2011 đang gây xôn xao dư luận. Hãng TTX chúng tôi đã cử PVX tới điều tra cụ thể thực hư vụ việc này. Cô TV tỏ ra rất bức xúc trước thông tin không xác thực do PV báo lá cải đăng. Sau khi gặp gỡ cô TV cùng Jelly, chúng tôi đã làm sáng tỏ được vụ việc trên. Sau đây là toàn bộ cuộc nói chuyện được ghi âm giữa cô TV và Jelly vào ngay tối thứ 3 cùng ngày 24/5/2011 do TV cung cấp"
- Trong khi bài "Jelly" của PV đăng ngày 25/5/2011, làm sao cô TV lại có thể "bức xúc" và tìm phản hồi bằng cách "ghi âm" được. Có chăng sự chuẩn bị trước?
2. Trong bài "Xung quanh vụ bỏ đói trẻ em" có đoạn:
"TV: Hôm qua cháu có khách phải không?
Jelly: vâng ạ, có cô PV tới tìm cháu ạ"
- Theo trên thì PV tới gặp bé Jelly vào ngày trước 24/5/2011 tức ngày 23/5/2011 - Thứ hai. Điều này hoàn toàn vô lý vì bài viết trước đó phát hiện sự việc là bài "Chuối không hột ngày chủ nhật ô ố ồ ! ( Phần 4 )" của tác giả Rờ D đăng vào ngày 24/5/2011 - Thứ ba.
PV không thể biết trước cả tác giả Rờ D để đến phỏng vấn bé Jelly được.
3. Trong bài "Xung quanh vụ bỏ đói trẻ em" cũng có đoạn:
"TV: Thế cô ấy hỏi cháu những gì?
Jelly: Cô ấy hỏi cháu đến nhà cô TV chơi có vui không và nhiều lắm ạ nhưng cháu có biết gì đâu mà kể. Sau đó cô PV cho cháu 1 gói bim bim bảo cháu nói có chú Chụt đến chơi và bỏ đói cháu ạ."
- Yếu tố quan trọng là mẹ bé Jelly - Chuối không hột - có xác nhận rằng:
"Ơ, Jelly có ăn bim bim bao giờ đâu nhỉ, chuyện gì xảy ra thế?" trong comment số 6 bài "Xung quanh vụ bỏ đói trẻ em" của VPX.
Chả lẽ người mẹ lại có thể không biết thói quen ăn uống của con mình?
...
Chỉ lướt qua vài dữ kiện nhỏ như trên cũng đủ thấy nghiệp vụ của PVX thế nào và tính xác thực đến đâu.
Dư luận đặt dấu hỏi lớn cho lương tâm, bản lĩnh nghề, nghiệp vụ của VPX và mối liên quan với người đẹp TV trong băng ghi âm nói trên.
Theo thông tin mới nhất: các cơ quan Công an, Cảnh sát điều tra, Kiểm soát liên ngành và Tổ chức bảo vệ quyền lợi trẻ em đã cùng phối hợp vào cuộc. Mắt xích quan trọng của vụ việc là nhân vật "chú Chụt" cũng sẽ được mời đến để phục vụ điều tra.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin và gửi tới bạn đọc trong thời gian sớm nhất.
VP
Phóng viên bloglop12aminhkhai

33 Comments:
=))
Tên phóng viên PV trình độ kém của báo lá cải kia, trong phần "Chuối không hột ngày chủ nhật ô ố ồ phần 4" Chuối mẹ của Jelly gọi điện thoại cho TV biết là Jelly được uống sữa no rồi và vẫn còn sữa cơ mà.
Vẫn lại trò đánh bóng tên tuổi và gây xìcăngđan. Chúng tôi sẽ điều tra xem có ai giả danh Chuối để cố tình làm sai lệch sự việc không và mối quan hệ của PV với Chuối giả danh đó như thế nào
Sau khi sự việc sáng tỏ hơn, e rằng phóng viên PV sẽ bị truất giấy phép hành nghề
Luật sư
TV ơi, hoa hậu nào chả có xì-căng-đan, cố gắng vượt qua nhé. Hãy mãi là thần tượng của chúng tôi!
Hâm mộ
...he...he...
Trâu ơi ta bảo trâu này
Xì căng dẫu có suốt ngày chẳng sao
Xì căng dẫu có thế nào
Cò anh vẫn muốn đậu vào lưng trâu...
...he...he...
TV ơi ! Đọc thơ của he ... he... thì cũng nên he ... he ... đi nhé !
BB
...he...he... đi tránh nắng muốn nhảy tùm xuống lòng biển xanh cơ mà, quên rồi à sao quên nhanh thế hihi
TV
Àh ! Lần đi pic-nic sắp tới Cò nhất định phải đi đấy nhé ! Tớ đã chuẩn bị riêng 1 trò chơi cho những ai cũng thích nhảy " tùm " vào lòng BX như Cò ! Trò này khá dzui , hihi ...
KV
Tại sao người nổi tiếng rồi lại cứ thích tạo ra xì-căng-đan thế nhỉ ?
Xoáy
...he...he... Nhảy ùm vào lòng Biển với đậu vào lưng Trâu là 2 phạm trù khác nhau. Giữa chúng có mối liên hệ hữu cơ, có sự tác động qua lại, cái này là tiền đề của cái kia. Chúng không phủ định loại trừ lẫn nhau mà trái lại chúng còn hỗ trợ nhau ...he...he...
…He…he…
Cò anh dẫu đậu vào đâu
1 năm chỉ có 6 ngày vào ra
12 lần chơi bóng trúng cà
Đậu đâu thì đậu chẳng nhằm nhò chi
…he…he…
TV
@Xoáy: bạn cũng chuẩn bị tinh thần bị ăn trưởng xì căng đan đi, không thích cũng bị ăn :D
TV
lại có Xoáy đểu rồi
Xoáy thật
Người ta bảo “đục nước béo cò” cấm có sai, sự việc đang ban căng cô xô vô như thế, ông Cò thấy thế nhảy ngay vào xơ mít, cẩn thận không chính ông lại ra Tòa đấy. Lúc nào cũng he..he… với lại BX, thích kiến cắn rồi lại đòi bậu lưng châu…hà hà, mệt quá…
Mách Lẻo
Sự việc ngày càng rối như mớ bong bong ý nhỉ, Gwyneth ơi cố lên nhé, xì căng đan nào rồi cũng sẽ phải qua thôi, dù có thế nào bạn vẫn là hoa hậu trong lòng chúng tớ!
Chuối
Chú Chụt ơi, anh đi đâu mất tiêu rồi, về nhanh mà cứu TV này! Đúng khi nước sôi lửa bỏng thì lại không thấy mặt mũi đâu hết?
Thắc Mắc
Chuyện này mình nghĩ cũng đơn giản, đừng nên mất thêm tiền cho PVX nữa. Gwyneth nên công nhận sự việc, rút kinh nghiệm, xin lỗi bé Jelly rồi dàn hòa với Chuối là xong. Chỉ nên xem lại tư cách anh Chụt, anh ấy không hề phản ứng gì cả, hơi buồn.
Chuối cũng nên rút kinh nghiệm bản thân, lần sau đi làm đêm nhớ gửi con bà ngoại. Gwyneth cũng phải có cuộc sống riêng chứ.
Vui lên nhé, thân.
Xoay
Xoay cũng là người của báo lá cải hay sao đấy cứ khăng khăng bắt TV công nhận sự việc. Cẩn thận xem chừng ngay hôm nay đã có người quay phim chụp ảnh Xoay rồi đấy
KG
Chụt ơi! Kíu iem với, hu hu
Gwyneth
Xoay nói linh tinh gì thế, làm sao mà TV phải dàn hòa với tớ, tớ có trách gì TV đâu. Xoay chỉ làm cho rối thêm thôi, đúng là Xoay, lúc nào cũng xoay tít mù ra. Jelly nó cũng chẳng nói gì, nó cũng chán uống sữa rồi.
Chuối
TV ơi A đây, hay là để A mời mấy tay PV và ông He He đi ăn trưa mai rồi bảo họ bẻ bút lái sang hướng khác chứ không lại thành to chuyện với bé J rồi! A đã bảo k uống mà E cứ lo xa ép A cái sữa của trẻ con! Anh cứ quyết là đi cửa sau nhé! Ngày xưa đi học A còn nhớ câu Nén bạc đâm toạc tờ giấy! Nay thử xem nào
Chụt
Hihi ... Anh Chụt k login được từ sáng đến giờ , bây giừ mới lên tiếng ... hihi .
BB
Chụt và Jelly tinh thật, dạo này melamin nhiều nắm lại thêm phóng xạ nữa chứ
Soi
Cứ đà này mai lại có bài thẩm vấn anh Chụt í nhể hihi
KG
Chụt ơi, tên thật của anh nà gì? Em không thích cái nickname Chụt này đâu?
Hâm mộ
Anh tên thật là Chụt mờ, họ Chùn. Con bé Jelly thế mà đáo để, chết anh không chứ lị
Chụt
Sao mẹ anh lại đặt cho anh cái tên này, em hay mắc bệnh tưởng tượng nhắm, nghe nó cứ rung tục thế nào ý, thôi để em đổi tên cho anh thành Chún nhé, vừa rễ gọi lại vừa đáng iu.
Hâm mộ
Mình cứ mải mê với mấy cái hòm A đã bảo E pha nước đường cho bé J uống thì đã k sao! Báo đăng rồi mấy đứa cùng lớp em nó biết A đến vạch đất mà chui xuống còn hơn! Nhớ em thế này! TV ơi
Chụt
Chui đâu cho thoát hở anh, trốn đâu cho khỏi nắng , bao giờ trời lại tối đây..chỉ tại anh thôi hu hu..
TV
Này, còn lâu mà con gái tớ uống nước đường nhé, ít ra phải cho nó cùng vào xem mấy cái hòm thì nó còn không la lên. Tớ kinh nghiệm rồi, không gì xem riêng được với nó đâu. Cho chit đi, ai bảo cứ vội vàng, tham lam cơ.
Chuối
Hòm gì thế, sao lại có hòm ở đây?
Xoáy
Tại k có A Chụt người tớ như thiếu sữa ấy! Đâm ra vội vàng nhỉ!
TV
Trẻ con ra ngoài mà chơi đi, hỏi han gì?
KG
TV giả và chú Chụt giả gặp nhau đi! Tung hứng cho nhau kinh chưa :D
Luật sư
Đăng nhận xét