Em yêu quý!
Năm ngoái có 365 lần anh đă cố thử làm “chuyện ấy” với em. Nhưng anh chỉ thành công có 36 lần, vì những nguyên nhân sau:
- 54 lần vì chuẩn bị thì em lại hỏi tiền lương của anh
- 17 lần vì em bận vào internet
- 49 lần vì em rất mệt nên ngáy to
- 20 lần vì thời tiết quá nóng
- 15 lần em giả vờ ngủ
- 22 lần em nhức đầu
- 17 lần em sợ con thức giấc
- 16 lần em bảo cả người em chỗ nào cũng đau
- 12 lần vì đúng vào những "ngày" của em
- 19 lần vì sáng hôm sau em phải dậy sớm
- 9 lần vì “em không có tâm trạng”
- 7 lần vì da em bị nắng làm rộp
- 6 lần vì em xem chương trình ti vi muộn
- 5 lần vì em sợ hỏng bộ tóc mới làm
- 12 lần em bảo sợ hàng xóm nghe thấy
Trong số 36 lần nói là thành công, nhưng thật ra cũng không thành công hẳn. Vì 6 lần em chỉ giả vờ được, 8 lần em nhắc anh chuyện gì đó về cảnh sát, 4 lần em giục anh nhanh nhanh lên, 7 lần anh buộc phải đánh thức em để báo với em rằng anh đã xong và chỉ có 1 lần anh có cảm giác anh làm em thích, vì anh thấy em hơi cựa quậy.
Thư lại:
Anh yêu quý!
Em có cảm giác anh hơi bị lẫn lộn đấy. Dưới đây mới là những nguyên nhân thực sự khiến anh không thành công:
- 5 lần anh về nhà say khướt và suýt nhầm em với con mèo
- 46 lần anh đi công tác xa
- 21 lần anh không “làm đến tận cùng”
- 33 lần anh kết thúc quá sớm
- 19 lần anh ngủ thiếp đi trước khi cán đích
- 48 lần anh mải vào blog lớp anh tới rất khuya
- 10 lần anh bị chuột rút ngón chân
- 19 lần sáng hôm sau anh phải dậy sớm để đi tập bơi
- 12 lần anh chơi đá bóng và bị đá vào chỗ hiểm
- 3 lần anh bị cảm lạnh nên chảy nước mũi
- 2 lần anh bị cái dằm đâm vào ngón tay
- 10 lần anh bảo hết ham muốn vì phải đợi lâu quá rồi
- 6 lần anh mặc quần áo ngủ vừa lên giường với em vừa đọc truyện Cô giáo Thảo
- 88 lần cứ bắt đầu là anh nhắc đến "mộc nhĩ, mộc nhĩ"
Còn trong số những lần chúng ta thành công, 6 lần em giả vờ vì sợ anh làm thủng mất khăn trải giường.
Em đâu có nói về “cảnh sát”, em chỉ nhắc anh hãy nhè nhẹ kẻo bị “hỏng dát” giường thôi. Có lần anh thấy em hơi cựa quậy thì không phải em thích đâu, mà là anh ợ một cái vào giữa mặt em toàn hơi rượu làm em phải cựa mình để hít thở không khí.
Trộm

24 Comments:
Mệt vợ chồng nhà này quá nhỉ!
Có nhà nào phức tạp thế nữa không?
Giải pháp: Trốn con một ngày ra thuê khách sạn thử xem sao!
Xui đểu
Lại thêm hình ảnh quảng cáo sản phẩm rồi ! Ghế ngồi kiểu này ối người lớp mình muốn đặt hàng đấy nhỉ !
Thư đi , thư lại thấy anh em nhà này k kém nhau là mấy "kiểu nồi nào úp vung ấy" nhỉ !
BB
..he he.. trốn ra KS tốn xiền nhắm, thôi năm 4 lần cũng được. he he..
Ghế này đặt hàng chưa chắc ngồi đã vừa vì làm gì có ai mọi thứ cân đối thế
Khoai
:)) Sao Khoai giỏi thế nhỉ?
Xoay
Ôi cái ghế đáng yêu quá mất đi thôi hihi , lại còn khắc 2 hình trái tim lồng vào nhau nữa chứ ! Lãng mạn quá ! hihi
KV
Đủ đầy thì có chứ thiếu hụt chắc của hiếm nên đặt hàng chắc đủ ăn đấy , ông chủ đừng lo nhé !
An ủi .
Cái gì? Thế hóa ra ghế dành cho người tàn tật à???
Chậm hiểu
Mình tưởng đây là cái mặt của người gỗ trong bảo tàng in hình vào chứ?
Khách
Ơ , bạn nào dùng nick của tớ đấy ! Bạn nên dùng ghế này thay vì ngồi trên bãi cỏ ngắm sao , ngắm trăng lại tránh được cả hoya nữa ! Hôm nào đi thăm quan bạn nhớ mang theo nhé !
KV
Cái ghế này là của nhà Ranglac, nhìn ngược lại nó hình quả táo ợ !
Tưởng
Ơ , ai lại dùng nick của tớ đấy ! Vừa mới nhãng ra một chút đã lại giả danh rùi ! Ghét ghê ! Cái ghế này tớ đảm bảo nó là hình trái tim , mà lại có chung một cuống , các bạn không nhìn thấy à ?
KV
Thui , chít mất thui ! Giả danh người ta thì vừa vừa thui chứ ! Cứ y hệt thế này chịu sao nổi ! Ghét k để đâu cho hết ! Hôm nào gặp chuẩn bị tinh thần mà ăn trưởng đi nhé !
KV
Thế là thế nào? KV tự nói chuyện à?
Ông Mộc nhĩ đá bóng kiểu gì mà ghê thế? 12 lần thì còn gì mà dùng
Thắc mắc
:)) :))
Bằng gỗ nên đá vô tư, chỉ rụng mất ít mộc nhĩ thôi, hihi
Hihi chit mất thui nhìn kỹ lại thì dây chính xác là trái đào , hột bên trong là hột đào mà mọi người nhìn xem
KV
Sao lại giả danh nữa thế chứ ! Chịu không nổi nữa rùi ! Đấy là trái tim , sao bạn lại không nhận thấy như vậy ? Trái đào thì làm sao mà còn lãng mạn cơ chứ ? Ghét k thể tả hết !
KV
Ghét thế không bít ! trái tim nằm phía trong trái đào mừ lãng mạn gấp đôi ấy chứ hihi
KV
Ối , trời , vừa giả danh lại vừa độc thoại hay ghê nhỉ !
Kiến Vàng
Theo tớ cái ghế này có lẽ phù hợp với nam vương lớp mình đấy ! Ai giành giật giải lần này sẽ được ngồi vào đây ! Các bạn nam cố lên nhé ! Cố lên ...
BB
Chuẩn, nghe hợp lý đấy! Nhưng thế thì phải thi cái khác chứ BB nhỉ?
Thắc mắc
Thôi , thi đã gần xong rồi lại thi cái khác thì làm sao mà các bạn nam đồng ý , cứ thi tiếp đi đừng thay đổi gì nữa nhé !
BB
Ngồi ghế này cho có dáng model và style thì Nam vương nên " đóng khố " cởi trần là phù hợp hơn cả !
Designer.
Đăng nhận xét