Các Fan hâm mộ dạo này cuồng nhiệt quá bắt chước giọng văn của KV. Cũng may là KV mới chỉ bị bắt chước giọng văn thui chứ chưa bắt chước tới quần áo, giầy dép. Để giữ hình ảnh độc, KV quyết định tự làm mới mình chút ít. Tên nào bắt chước được nữa, tháng 6 này KV nhất định sẽ cưỡi nó hihi!
Chiều chủ nhật
Chiều Chủ nhật tôi dạo quanh Hồ Tây cùng South. South bảo “Thời tiết thật tuyệt vời, không còn nắng gắt” rồi thích thú đánh võng vài chục lần trên đường Thanh niên. Làn gió mát dịu dàng mơn man trên má, trên tóc và khẽ lùa qua tai. Tôi nhắm mắt lại mà cảm nhận cái cảm giác lâng lâng, bồng bềnh. Đâu đây văng vẳng lời nhạc vàng buồn mang mác “Thành phố buồn nhớ không em ngày Chủ nhật ngày của đôi mình….. “ Chợt tôi cảm thấy có gì đó thật da diết, nôn nao tới cồn cào. Yêu vô cùng cái nháy mắt tinh nghịch mà ấm áp của South, tiếng cười khanh khách của trẻ nhỏ và nụ cười móm mém của bà. Yêu vô cùng giọt mồ hôi trên trán chị gánh hàng rong, đôi má đỏ hồng của thiếu nữ ngồi trên ghế đá, làn da bánh mật và cơ bắp cuồn cuộn của anh chàng vớt rác ở hồ.
Tôi không dám mở mắt, sợ cảm giác mong manh kia biến mất, sợ phải lo cuộc sống cơm áo gạo tiền ngày mai
Có tiếng nói nào khẽ thì thầm bên tai tôi, thoang thoảng như làn gió, rì rào như hàng cây “Hãy biết trân trọng và sống cho xứng đáng với những gì đang có”
KV

44 Comments:
Hihi, phong trào đánh bong tên tuổi trỗi dậy rồi đây! Cho South vào blog đi KV (không biết giả hay thật nữa) ơi, xúc động chắc khóc quá.
Chuối
Có tiếng nói nào khẽ thì thào bên tai tôi: "Mở mắt lấy ví tiền đi em, anh đánh võng bị các chú công an đẹp trai chặn lại rồi".
May quá tớ đang bị bí vì k bít viết gì , bạn nào thật thông minh và dí dỏm cứu tớ thoát chít vụ này ! Tks.
KV
Văn vẻ cũng được đấy.
Mỗi tội dùng từ chưa chính xác.
South phải được viết là Gentlement hoặc Gentl. mới đúng (không tin cứ vào các khách sạn mà xem).
Dê Vàng
Đánh võng siêu thế mà bị chặn lại àh ? Kém quá !
Tác giả viết hay quá ! Chẳng thể phân biệt được !
BB
Có chuyên gia bảo bài này chỉ một trong 4 tên sau có khả năng là tác giả: TV, BĐ, Ranglac hoặc DV?
Đố bạn là ai?
Đoán mò
Viết hay chít đi được ! chắc không phải là mình đâu!
Ranglac
Ui ! Giả danh chít mất thui ! Bây giờ tớ mới đọc bài này ! Hay quá nhưng anh Nam nhà tớ k biết đánh võng đâu , anh ấy nhát lắm với lại chả bao giờ đèo tớ lên Hồ Tây . Cuối tuần bọn tớ hay về nhà ông bà ngoại và ngắm dòng sông thân thương , câu cá mương ,tắm nữa chứ hihi. Ai viết bài này tớ bít rùi nhé ! Nhưng tớ thích thế ! Tớ thích các bạn cứ giả danh tớ mà viết, tớ vừa có nhiều bài mà lại nổi tiếng nữa chứ hihi .
KV
Đúng đấy, anh Nam nhà tớ hiền chít đi được,chúng tớ chẳng bao giờ đi Hồ Tây , nhưng lại hay ngồi uống cà phê bên bờ hồ Hoàn Kiếm để được ngắn nhìn những cây lộc vừng nở đầy hoa đỏ ,làn nước hồ trong xanh cùng cụ rùa cứ lượn lờ ngắm nhìn tớ .
ơ vừa nhãng đi một tí thui mà đã giả danh ngay rùi. Tớ bít tác giả là ai rồi nhé BĐ = Bê Đốm viết bài này chứ còn ai nữa hihi
KV
@DV: Hay đi khách sạn có khác nắm rõ thế .
Xoáy.
Dê vàng là chuyên viên khách sạn còn gì nữa ! hihi
Eo ui, mình chả có anh South mà còn dzui thế này, nếu có thì chít vì dzui mất thui.
Giả giọng tí, nghe hot quá, iêu quá.
Chuối
Vừa họ hàng nhà Gentl lại biết đánh võng thì biết chú này nhà ai rồi nhé. Chú này thỉnh thoảng lượn ra lượn vào blog như cá cảnh
DH
Hoan hô các bạn KV , bạn nào cũng vui cũng đáng iu !
BB
Em Kiến lấy anh Sâu - Chuẩn khỏi chỉnh, chỉnh dễ bị hỏng.
Xoay
K dám chỉnh đâu sợ lém !
KV đã thành người của công chúng rồi thì nên giữ gìn hình ảnh nhé! Lần sau đừng kể chuyện lái xe đánh võng lại còn nhắm mắt nữa.
Hãy mãi là thần tượng của tôi!
Hm
@Hm: South đánh võng còn tớ nhắm mắt. Tớ mà vừa đánh võng vừa nhắm mắt được thì tớ đã chả ngồi đây mà kể chuyện chiều chủ nhật :))
KV
TB: theo Hm thì hình ảnh KV phải nên như thế nào mới đẹp trong mắt công chúng?
KV
Đương nhiên là như lúc thi hoa hậu rồi ,thế mà còn hỏi.
fan.
@KV: theo mình bạn nên cố gắng giữ đoan trang hiền thục, giữ hình thể top, giữ chất văn dễ thương.. quan trọng nhất là đừng đưa nhân vật anh Nam gì gì đó vào. Bọn tớ không thích thần tượng đã bị sở hữu, tuy hơi nhỏ nhen nhưng đúng là như vậy đấy.
Hãy mãi là thần tượng của chúng tôi!
Hm
Để đáp lại tình cảm của mọi người. Đề nghị KV chụp một album ảnh bảo vệ môi trường đi.
@Hm: nếu không cho anh Nam vào thì vỡ bụng àh
Tớ chẳng mong muốn là gì cả , đơn giản chỉ là tớ mà thui . Mãi mãi là như thế ! Hihi ... đến tuổi này mà bảo tớ thay đổi thì khó vô cùng thế nào hãy cứ nguyên như thế , tớ sống cho chính mình .
KV
Ki bo thế? Sống cho mọi người một tí đi
Hóng hớt
Hihi, câu này mà nói sớm từ hôm đi thi có phải được Hoa hậu rồi không?
Chuối
Chuối ơi ! Hoa hậu là tất cả những thành viên tham dự đó ! Ai cũng đều xứng đáng là hoa hậu hết mà !
KV
Tớ không nghĩ thế..
Thí sinh trượt
Cứ cho là như thế đi nhưng dù sao được quà từ Pháp vẫn sướng hơn chứ.
Chuối
Nhà tớ cũng hay nấu chè, chẳng có dầu chuối mà xài, chán!
Cũng trượt
Tớ không nghĩ như KV, bạn lọt được vào vòng trong sao còn nói thế. Bạn không nghĩ đến những người kém may mắn sao?
Gửi xe đã trượt
Hihi ... chịu thua mất thui , cứ " quay " người ta thế , làm sao làm trả lời được đây . Xoay ơi!Giúp tớ đi ... help me !
KV
Mình nghĩ mỗi người có suy nghĩ và hoàn cảnh riêng. Bạn KV đã lọt được vào vòng trong và trả lời hơi kiêu cũng là lẽ thường tình, các bạn thi trượt thắc mắc cũng không sai. Nói chung nên biết mình là ai
Xoay
@Hm: bạn có thích đùa không vậy? đánh võng chỉ là tương ớt thôi. KV nhắm mắt để cảm nhận cái mát mẻ của thời tiết chứ có phải gió mát do đánh võng đâu
Mới đầu tớ tưởng Hm đùa nhưng đọc lại thấy hình như thật. Giả sử tớ là fan của Bò Đen, Dê Vàng, tớ không muốn đưa các nhân vật Bò Trắng hay Dê Non vào bài trong blog thì bạn thấy thế nào? Nghe thấy tin Dê vàng có bé trai chắc tớ tẩy chay blog quá! Bạn mình vui thì mình cũng thấy vui chứ.
Bạn nghĩ lại xem có vận cái gì đó vào bản thân bạn k. Sorry nếu tớ có gì quá lời!
HK
Hihi! Thể theo nguyện vọng của Fan sửa lại phần đầu bài:
Chiều Chủ nhật tôi bách bộ quanh Hồ Tây. Làn gió mát dịu dàng mơn man trên má, trên tóc và khẽ lùa qua tai....
KV:D
@ HK & các bạn : Blog là nơi chúng mình gặp nhau chia sẻ cảm xúc vui buồn với nhau , tớ đã nhận ra đây là nơi "yên bình "để chốn vào khi cuộc sống bon chen ngoài kia đang dữ dội , khi áp lực của công việc dồn nén ... Cảm ơn blog ,cảm ơn các bạn !
KV
Ơ, buồn cười thế, sao lại bắt bỏ anh South đi, để nguyên bản cho nó lãng mạn tí chứ. Ai lại đi trên đường Tình yêu mà không có anh South đi cùng thì còn cái vị gì nữa. Vớ vẩn quá đi, để yên như cũ đi, mấy anh Nót Niếc gì chờ đấy rồi sẽ được vào.
Xui đểu
Hihi , bây giờ tớ biết ai là tác giả của bài này rồi nhé ! Khiếp bảo vệ quan điểm của mình thế ! hihi ...
BB
Mình thấy nào thì “đánh võng”; “nhắm mắt”; rồi thì “cơ bắp cuồn cuộn” cứ dung tục thế nào ấy. Đã đánh võng rồi lại còn tới mấy chục lần hiiiiiiiiiii
HM
Trời ơi! Đánh võng, nhắm mắt như thế này chịu sao thấu. Nghiến răng!
Hâm mộ
Hâm mộ 2 :-SS
Hihi thể theo nguyện vọng của Fan, bỏ từ “bắp tay cuồn cuộn” trong bài :D
KV đính chính
Không cần bỏ đi cụm từ đó, chỉ cần sửa lại là: "Ghét vô cùng làn da bánh mật và tay không cơ bắp của anh chàng vớt rác ở hồ". Có thế mình mới đồng ý
Hm
Đăng nhận xét