Thứ Tư, 11 tháng 5, 2011

Sự thật chiều chủ nhật

Mục:
Cả buổi sáng như con lật đật, hết lo bữa sáng, đi chợ, nấu bữa trưa, đưa con về ông bà ngoại cho chúng nó chơi rồi lại lộn về nhà lo giặt mấy cái chăn.. mệt lử. 2h15, ngủ cái đã. 3 giờ chiều thức giấc vì tiếng TV ồn ào, ngáp mấy cái rồi chợt nghĩ: "Lâu rồi mình chưa ăn kem, rủ ông xã đi mới được".
Nam cau có, mắt dán vào cái TV:
- Đi thì đi.
- Hihi, lên Hồ Tây anh nhé?
...


Nắng đầu hạ, bộ muốn làm người ta ốm hay sao mà oi bức khó chịu quá? Hơi nóng từ mặt đường dội lên, gió tanh nồng từ mặt hồ phả lại.. Bực mình nhưng chẳng dám kêu, chỉ muốn quay về nhưng đã trót đòi đi nên đành chịu.
Sau chầu kem que đầu dốc, mặt Nam dãn ra một chút.
- Mình xe quanh hồ đi anh?
Chiều mát dần.
Mình ngả đầu, quàng eo, quặp khẽ hai chân. Có vẻ như Nam hứng chí, thấy lái xe một tay.
Mình thích thú liếc sang, thấy tay kia của Nam đang quờ ra sau, mân mê cái giảm sóc.
Cảnh vật cứ chầm chậm lao qua: chị bán khoai rong trễ nải, anh môi trường đô thị quần đùi thả rông ngồi khều rác, mấy em gái cúi đầu tẽn tò trên ghế đá..
Mình cố nhắm mắt, xua đi trong đầu những cảnh cơm áo gạo tiền, sượng sùng đang chờn vờn.
Úi. Sao phanh gấp thế? Nam hạ chân chống:
- Đến nhà rồi, đón con đi rồi còn về nấu cơm.

KV

17 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

Lại KV nữa à? =))
DH

Lop12aminhkhai nói...

KV cừ khôi ơi ! Bạn làm tớ đi hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác ! Hết bài này sang bài khác , thế là tớ đỡ lo " trại gà " của chúng mình bị bỏ đói vì có bạn chia sẻ rùi ! Tks !
Kiến Vàng

Lop12aminhkhai nói...

Bìa này không nên ký là KV, không giống tẹo nào , KV đạm chất lãng mạn giọng văn phải nũng nịu,ngọt ngào. Ký lại đi.
Ranglac.

Lop12aminhkhai nói...

Rang ơi ! tớ đang định thay đổi phong cách , mà sự thật nó thế sao lãng mạn được hị hị
KV

Lop12aminhkhai nói...

Các bạn ơi , tớ buồn cười vỡ bụng rùi đây này ! Hihi ... cứu ...cứu !
BB

Lop12aminhkhai nói...

Muốn thay đổi không phải dễ , văn là người mà , ký lại đi cho phù hợp.
Ranglac.

Lop12aminhkhai nói...

Bạn Ranglac mới bị quạt trần rơi vào đầu à? hị hị
KV

Lop12aminhkhai nói...

Trời nắng nóng quá thế này thì quạt trần nào chịu nổi ! Hihi ...
BB

Lop12aminhkhai nói...

Thảo nào Ranglac hát hay như Mỹ Linh. hoho
Fan

Lop12aminhkhai nói...

Rang ơi ! Làm gì có giọng văn nũng nịu , ngọt ngào cơ chứ ! Chỉ có lời nói mới thế được , hihi ...

Lop12aminhkhai nói...

Dạo này KV hot quá đi mất. Lúc nào bật mí bí quyết cho chị em 12A nhé!
Chị Tư

Lop12aminhkhai nói...

Đó là do thời tiết mấy hôm nay " hót " quá , nên tất cả cùng hót theo ấy mà , đâu có phải là 1 mình KV đâu !
KV

Lop12aminhkhai nói...

Nếu do thời tiết thì chắc không phải rồi; thời tiết mấy hôm nay "hót" thật nhưng chỉ mỗi KV "hót" thôi, vì thế ai cũng muốn là KV.
Chị Tư

Lop12aminhkhai nói...

Sao mình cũng thi trượt mà không được ai quan tâm như KV nhỉ?
TS

Lop12aminhkhai nói...

Làm sao mà được như Kiến Vàng cơ chứ? Dù có thi trượt 10 cuộc thi nữa thì vẫn thua KV em ạ.hehe
Chị Hai

Lop12aminhkhai nói...

Cơm áo, gạo tiền, việc nhà, bếp núc, chồng, con cái...Sợ...Niềm vui

Lop12aminhkhai nói...

Tương ớt chỗ nào cũng có, hot quá! Hm ra đây mà thưởng thức em KV này. Hiền thục, đoan trang nhưng không kém phần nóng bỏng. Em Top hay ở chỗ đó đấy haha
Cha Hm lặn đâu mất tiêu 2 ngày nay rồi nhỉ
HK