Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2011

Nơi các kiến cùng đi tránh nắng

Mục:

Này các bạn Kiến! Mùa hè đã đến trên từng cánh hoa phượng, với cái nắng lung linh bỏng rát trên con đường đi kiếm mồi về nuôi kiến con, cùng với sự trở về vật vã rồi lại ra đi vật vã của bạn Biển, bạn DEV, bạn Bướm & muôn vàn lý do khác… nhóm Kiến 12A chúng ta hò hẹn tìm một khung trời mát mẻ và thơ mộng để cùng ôn lại kỷ niệm cũ, buộc chặt lại tình củm của các Kiến với nhau không để cho chúng nó thoát.
Quãng đường di chuyển có thể bò quanh mảnh đất Kinh Đô này hoặc đi xa hơn ước chừng khoảng trên dưới trăm cây số vì các chị Kiến, anh Kiến chỉ được cấp Visa trong ngày thôi (Mặt trời lên 2 con sào thì xuất phát đi, hoàng hôn tới đỉnh núi  thì phải về lo cho bọn kiến con học bài rồi lo ru ngủ cho Kiến bố nữa! Thật là phức tạp với lũ kiến ấy thế!)
Mình tạm thời đưa ra mấy đích để các bạn Kiến cùng thảo luận bàn bạc trước rồi sẽ thống nhất vào thời gian sau đây 1 tuần để BLL còn lên kế hoạch chuẩn bị cho chu đáo:
Cách HN khoảng 60Km http://www.vresort.com.vn  là nơi lý tưởng của các cuộc hội thảo, hò hẹn và tổ chức các kỷ niệm đáng nhớ. Chúng ta sẽ ở nhà sàn mái nhọn hoắt của người dân tộc nhưng lại ăn bằng món Âu hoặc món Á tùy thích với sự khéo tay của anh đầu bếp 8 vía. Ngoài ra, các Kiến có thể bơi lội và mát xa thỏa thích, rồi còn chụp ảnh đánh dấu sự kiện rất đẹp và lãng mạn, hay hơn nữa nếu Kiến nào muốn bò thi cùng kiến thì còn có khu biệt thự Lion rất chi là là…
Điểm nữa thuộc dãy núi Ba Vì, cách HN khoảng 60Km với khu du lịch sinh thái Thiên Sơn Suối Ngà, cũng nằm ở nơi mà ngày xưa các Kiến đã từng thỏa thích lội nước và chụp ảnh kỷ niệm, nhưng bây giờ đã khác xưa là không được chụp ảnh bằng máy cá nhân( vì thợ ảnh địa phương còn phải câu cơm hàng ngày) và món ăn thì không được chu đáo lắm vì của nhà trồng được và vì mấy em đầu bếp còn nặng tư tưởng thời bao cấp, chúng mày không ăn thì chỉ có mà vêu mõm!!!
Ở xứ Đoài này còn có http://aseanresort.com.vn/  là nơi mới xây dựng lại, tuy giá hơi đắt 1 chút nhưng ngon, cho các Kiến tự tham khảo nhé.
Cuối cùng xin nhắc tới khu vườn sinh thái Cọ Xanh bên Xã Nam Hồng huyện Đông Anh, qua Cầu Thăng Long các Kiến chỉ bò một chí là sẽ đến ngay. Nơi này có ao câu cá và hồ sen quen thuộc, nếu không câu được cá thì câu kiến rồi đổi kiến lấy Cá hoặc Gà chạy bộ chúng ta sẽ liên hoan theo kiểu đồng quê. Lãng mạn hơn nữa, ở nơi này các kiến có thể chụp ảnh, chơi đàn hát, thả thơ, thậm chí là có thể giả vờ hái hoa rồi ngã xuống nước để lấy cớ câu bạn kiến khác lao xuống ôm và sơ cứu…
Mọi kế hoạch các kiến có thể thay đổi mà không chọn những nơi đã đưa ra, cùng nhau bàn bạc cho rộng đường dư luận trên tinh thần vui vẻ, cùng ăn cùng chơi và cùng chấp nhận!
Kiến Vàng - Chiều chủ nhật

75 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

Bạn Kiến Vàng - chiều chủ nhật ơi ! Cảm ơn bạn đã đưa ra nhiều lựa chọn cho các Kiến đối với buổi picnic sắp tới ! Buổi đó chúng ta sẽ đi trong ngày nên có một số bạn muốn " kèm " thêm trẻ nhỏ hay có thể là cả " trẻ lớn " nữa ! ý kiến các bạn như thế nào ? Có Ok k ? ( Nói nhỏ vì các bạn đó e ngại về một nửa của mình chưa thấu hiểu nên phải cho " kèm " là vì thế ,hihi ... Còn riêng tớ thì tớ k thích " kèm " đâu ! nếu k phải kèm thì càng tốt , hihi ... )
Kiến Vàng

Lop12aminhkhai nói...

Tớ không thích kèm đâu, kèm nhau hay hơn í
Kiến Dài

Lop12aminhkhai nói...

...he...he... Đi đâu cũng được. Nếu được kiến cắn thì càng...khoái ...he...he...

Lop12aminhkhai nói...

Ôi, tuyệt thế, mình thích bài này của bạn Kiến vàng-chiều chủ nhật!
Trong mấy địa điểm này thì mình đã đi V-resort và Asean resort rồi, mình có nhận xét thế này:
+V-resort thì khá đẹp, món ăn ngon, bạn có thể vui chơi, leo núi, hát hò, tắm bơi… rất thích hợp cho các cuộc pic-nic. Đặc biệt buổi tối bạn có thể tổ chức tiệc đêm cùng lửa trại với món thịt nướng tuyệt hảo.
+Asean resort: cảnh cũng đẹp tha hồ vui chơi, ngắm cảnh, bơi lội, đạp xe, trượt cỏ, tắm bơi…nhưng ăn ở đây mình thấy không ngon bằng V-resort và giá dịch vụ ở đây thì siêu đắt.
Thực ra các bạn có thể chọn đi chơi đâu cũng được trong vòng bán kính <100km quanh HN, cái chính là chúng ta lên được một chương trình vui chơi thật thú vị thì dù có ở đâu chúng ta cũng vẫn thấy vui. Cái này chắc phải nhờ đến mấy bạn quen làm event như Kiến vàng và Minhpt thôi.
Chuối

Lop12aminhkhai nói...

A ha, thích được kiến cắn phải không. Mùa này đang là mùa kiến lửa, các ngươi sẽ được như ý, Đợi nhé! hí hí.
Nghịch dại

Lop12aminhkhai nói...

Mấy cái đích mà Kiến vàng- chiều chủ nhật đưa ra đều rất hấp dẫn. Nhưng hấp dẫn hơn và hồi hộp hơn đối với tớ là được gặp lại các bạn. Với những tâm hồn "buôn" chúng mình thì thời gian 01 ngày sẽ là rất ngắn ngủi, vì vậy tớ rất kết với cái đích thứ 3. Với cái đích này, chúng mình có thể "buôn" có lãi nhiều hơn; đặc biệt là tớ vô cùng thích bức tranh lãng mạn "chụp ảnh, chơi đàn hát, thả thơ, thậm chí là có thể giả vờ hái hoa rồi ngã xuống nước để lấy cớ câu bạn kiến khác lao xuống ôm và sơ cứu…".
Tớ cũng có những băn khoăn về những đứa trẻ như KV cm; nhưng thật tâm thì tớ chỉ thích chúng mình được có 1 ngày riêng tư, có thể đùa giỡn, có thể tự nhiên, thoải mái chọc ngoáy mà không cần phải để ý sắc mặt của ai đó ... và để xem thử nếu tớ lỡ ngã xuống nước thì có câu được bạn kiến nào không... hi hi...
BX

Lop12aminhkhai nói...

Có tớ sơ cứu, hô và hấp
Kiến mò

Lop12aminhkhai nói...

Theo mình nên đi gần, không cần xa, vui là chính. Gia Lâm chẳng hạn
Mộc

Lop12aminhkhai nói...

Nếu đi gần thì đi Cọ Xanh nơi đó tớ hay sang mỗi khi có thời gian ( rộng rãi , thoáng mát, yên tĩnh , cảnh vật cũng k đến nỗi tệ ... nói chung là OK . Đi Gia Lâm tớ k thấy có chỗ nào như Cọ Xạnh , bạn nào bít thì chỉ cho tớ đi nhé !
Kiến Vàng

Lop12aminhkhai nói...

Đi gần lại ăn uống nói chuyện giống những lần trước, ăn uống mãi chán
HK

Lop12aminhkhai nói...

Bạn HK ơi ! Chưa bít nội dung chương trình sao kêu chán sớm thế bạn ?
Kiến Vàng

Lop12aminhkhai nói...

Mình chỉ thích chơi thôi, không cần ăn cũng được hihi
HK

Lop12aminhkhai nói...

Đọc được cm của Kiến mò, tớ càng thấy tâm đắc hơn với bài "Hạnh phúc" của KV...
HP

Lop12aminhkhai nói...

Chẳng biết các bạn khác thế nào mình thích leo trèo, tắm nước nóng, hát hò chứ buôn bán thì ngày nào chả buôn được. Ngồi 1 chỗ bùn nhắm!
HK

Lop12aminhkhai nói...

Ai bảo chỉ cần chơi mà không cần ăn đấy? Nhớ lấy nhé!
Chuối

Lop12aminhkhai nói...

Kiến ơi, Sao không nói từ xưa, từ cái ngày đi Khoang xanh ý nhỉ? Nói trước có phải mình cũng giả vớ đi hái hoa không?
Tiếc

Lop12aminhkhai nói...

Tớ thích bơi và mò, chẳng cần ăn hí hí
Kiến mò

Lop12aminhkhai nói...

Thế họ nhà cháu không phải là Kiến có được đi tránh nắng cùng Kiến không ạ?
Muỗi

Lop12aminhkhai nói...

Hồi đó mà giả vờ hái hoa bị ngã thì chắc gì bây giờ đã ngồi đây, có khi đang buôn hoa quả
Dát

Lop12aminhkhai nói...

Tớ cũng chẳng cần ăn chỉ thích đốt hớ hớ
Kiến lửa

Lop12aminhkhai nói...

Dát náo toét kia, trù ẻo hả, đây ngày nào chả ăn hoa quả, mỗi tội còn lâu mới thèm chuối xanh nhá! Đã nếm hết mùi đời đâu, ghét quá đi mất!
Tiếc

Lop12aminhkhai nói...

Giả vờ ngã thì cũng phải tìm chỗ mà ngã chứ dở hơi đến giữa ao mà ngã à
Kiến lửa

Lop12aminhkhai nói...

Ngã vào bụi rậm chẳng hạn Kiến Lửa nhỉ
Dát

Lop12aminhkhai nói...

Mình ngồi núp sẵn ở bụi rậm thôi!
Kiến lửa

Lop12aminhkhai nói...

Các kiến tránh nắng, thế thì Bò, Bê, Dê, Cò, Trâu, Lạc, Chuối, Mộc, Cáo, Xoay, Xoáy, Biển, Khát.. và em đi riêng nhỉ?
Thắc Mắc

Lop12aminhkhai nói...

Các Kiến chỉ được đi trong ngày, vậy hãy tranh thủ càng nhiều thời gian bên nhau càng tốt. Tuyệt đối ko đưa bạn, chồng hoặc con đi cùng. Có thêm option để lựa chọn:
- Sáng 7h30 tập trung ăn sáng tại Big C;
- Thẳng Hòa Lạc tiến, đến Tản Đà resort;
- Thuê phòng, chơi Tennis, bơi, trượt cỏ, karaoke, đánh bài, tán gẫu...
- Đến 12h ăn nhậu tại đó hoặc đi sang quán đối diện cổng ăn thắng cố ngựa;
- Chơi, ngủ, nghỉ...
- 6pm trả hàng về lại Big C
Mộc

Lop12aminhkhai nói...

Hihi , Mộc lập trình hợp lý nhỉ ! Thế mà lại chẳng tham gia được thì có buồn k ?
Kiến Vàng

Lop12aminhkhai nói...

Mình đến Tản Đà rồi, cũng được! Chủ yếu là bơi, massa, đi xe đạp với thăm quan mấy mẫu nhà Phú nông
Nghe nói Thiên Sơn Suối Ngà khu 2 cách đó 10km cũng đẹp lắm hả đã ai đi chưa
DH

Lop12aminhkhai nói...

Mình chưa đi Tản Đà nhưng Thiên Sơn Suối Ngà thì đi nhiều rùi . Chia thành mấy khu thoải mái đi xe trong đó tứ khu nọ sang khu kia có bể bơi , có nhà nghỉ , có lối đi cho những ai thích vãn cảnh , ... hihi có nhìu thứ khác nữa mà nói ra đây e k tiện lắm , hihi ... đi cùng cả gia đình vui lắm !
KV

Lop12aminhkhai nói...

Chỉ có 1 ngày thì chắc phải đi sớm về muộn, khu phục vụ ngủ nghỉ bỏ qua vì k ở lại. Mình tò mò về nhiều thứ khác đó quá. Ở đó có chơi thể thao được không
DH

Lop12aminhkhai nói...

Tớ k để ý khoản đó lắm nên k bít có hay k !
KV

Lop12aminhkhai nói...

Nội dung chương trình đi chơi lần này tớ k định cho ai có ý định riêng của mình hết ( hihi phải theo tập thể chủ yếu là hoạt động vui chơi là chính nên k có thời gian cho riêng mình đâu nhé ! ...) nên việc có khu thể thao hay bơi lội ... đều k có trong nội dung buổi picnic này , nên nếu bạn nào có ý định bơi lội hay chơi thể thao thì vui lòng để dịp khác nhé !
Kiến Vàng

Lop12aminhkhai nói...

Ơ KV hay nhỉ, ai bảo chơi thể thao hay bơi lội là dành thời gian cho riêng mình???
Chuối

Lop12aminhkhai nói...

Tớ thích chơi bịt mắt bắt dê cơ hihi , ôi cứ nghĩ đến tớ lại hồi hộp quá !
KV

Lop12aminhkhai nói...

Chơi bịt mắt bắt kiến được không cho dễ chứ dê đâu nhiều thế mà bắt?
Xui đểu

Lop12aminhkhai nói...

"Only one " mới ganh đua, tranh giành , hihi thì mới hay chứ !
BB

Lop12aminhkhai nói...

Thôi, thôi, đang chơi vui mà ganh đua như thế để ẩu đả à? Thôi, chả dại.
Xui đểu

Lop12aminhkhai nói...

Tớ chỉ sợ lên đấy toàn dê thôi , chả thấy kiến đâu í ! Tớ vẫn thích bắt dê hihi
KV

Lop12aminhkhai nói...

Thôi để 1 con kiến bắt dê cũng đủ rồi còn bọn mình đi bơi với chơi tennis
DH

Lop12aminhkhai nói...

Chả phải bàn, Kiến là người lên chương trình, Kiến thích bắt Dê kiểu gì Kiến chả bắt được, thôi mình đi hái hoa vậy. Chán như con gián!
Xui Đểu

Lop12aminhkhai nói...

Chuối biết bơi dạy tớ với nhé
DH

Lop12aminhkhai nói...

Cơ quan tớ năm ngoái đi Tản Đà, 20/5 năm nay lại đi Tản Đà tiếp đấy
DH

Lop12aminhkhai nói...

Ok, đem phao theo nhớ chưa! Tớ bơi không có phao khó chịu lắm.
Chuối

Lop12aminhkhai nói...

Bơi ếch cho dễ nhỉ, nhớ năm ngoái Chuối mới dạy tớ nín thở. Giá mà có cái thiết bị gì chụp vào mũi thì có phải tốt không
DH

Lop12aminhkhai nói...

He…he… tui hổng có thích ăn phở, cho tui mang cặp lồng cơm vợ tui nấu đi à nha. Các vị cứ vào Big C ăn sáng còn tui ăn cơm của vợ tui nấu he…he…

Lop12aminhkhai nói...

Này DH kia lại nhầm nhọt gì rồi, tớ có bao giờ dạy ai nín thở đâu. Chắc nhầm phải anh Chuối nào khác rồi, xem lại có bị ảnh hưởng của tuổi tác không? Tớ là Chuối bơi phao, cần cóc gì nín thở.
Chuối

Lop12aminhkhai nói...

He he cứ mang cơm đi, chắc gì mang đi đã được ăn vì nhiều người cũng thích ăn cơm lắm. Cơm năm muối vừng, tuyệt!
HK

Lop12aminhkhai nói...

Tớ chỉ thích lặn thui , hihi . Cảm nhận và thưởng thức vẻ đẹp tự nhiên từ bên dưới sẽ rất tuyệt , với lại lặn sẽ k cần phao .
KV

Lop12aminhkhai nói...

Tớ sẽ mang cốm đi ăn sáng , chấm chuối thì tuyệt hihi
BB

Lop12aminhkhai nói...

Ơ, ăn sáng tự túc hả các bác?
Chậm hiểu

Lop12aminhkhai nói...

@ Chuối: có Chuối bị ảnh hưởng tuổi tác thì có. Dạy người ta 1 buổi cũng là dạy. Hay là cái anh thày dạy bơi đẹp trai quá nên tít mắt vào quên hết rồi. Cái anh đấy còn khen Chuối có năng khiếu bơi mới chết chứ!
DH

Lop12aminhkhai nói...

Chưa chi các mợ đã lo tập bơi :))
Tập làm phao đi!
Bò Đen.

Lop12aminhkhai nói...

BĐ đã biết bơi chưa mà đòi cười khành khạch

Lop12aminhkhai nói...

DH hâm thế, khai ra biết bơi thì đi hái hoa sao được, có ngã cũng làm gì có ai thèm cứu???
Chuối

Lop12aminhkhai nói...

Các anh lớp mình thì ngoài vòng tính toán, ngó ra ngoài thấy biển lớn hơn hồ hehe
DH

Lop12aminhkhai nói...

Ai lại dùng nick của tớ đấy , tớ có bít bơi đâu mà bảo là thích lặn nhỉ ! Tớ bít ai mắc bệnh tưởng này rùi nhé ! hihi
Kiến Vàng

Lop12aminhkhai nói...

Lần này sẽ có nhìu trò chơi vô cùng lý thú mà k ai có thể tưởng tượng ra nổi đâu , hihi ... nghĩ đến mà tớ đã buồn cười quá rùi đây này
Bạn nào sợ chơi thì k nên tham gia đâu nhé ! Còn đã tham gia nhớ phải chơi hết mình thì mới dzui đấy ! Hihi ...
Kiến Vàng

Lop12aminhkhai nói...

có màn nhảy không? Tớ mới võ vẽ được tí cha cha cha

Lop12aminhkhai nói...

Những Trò gì thế?
Tò Mò

Lop12aminhkhai nói...

Có phải chuẩn bị sẵn que k?
Tò Mò

Lop12aminhkhai nói...

...he...he... Có màn nhảy nữa à???!!! Tui khoái nhứt trò nhảy ngựa (:| ...he...he...

Lop12aminhkhai nói...

Khộng bịt Kiện Vàng nghị ra trọ chi mờ chị ị cứ cười một mịnh nhị? Nệu là trọ người lợn thị êm khộng chơi đâu đó
Nọ

Lop12aminhkhai nói...

Ông Nọ này giống ông Hắc lào “biện rị rào” thế nhờ?
Thắc Mắc

Lop12aminhkhai nói...

Bọ mẹ, cọ đựa nhận ra minh rôi. Thôi không đị bơi nựa, tặm bôn cho mạt
Nọ

Lop12aminhkhai nói...

Ghét KV thế, cứ khư khư không nói trò nào. IEm dỗi rồi, iem rủ mấy bạn hông phải kiến đi chơi riêng đây.
Tò Mò

Lop12aminhkhai nói...

Vì nội dung chương trình phong phú nên tớ định mang máy quay đi để quay nhưng tớ lại k bít dùng vì tớ quen ông xã làm việc này rùi nên thành ra chẳng bít tí gì cả , bạn nào bít quay thì để tớ mang đi rùi quay hộ tớ nhé , hihi ... mang về cho những bạn k đi xem cho " tiếc " 1 thể !
Kiến Vàng

Lop12aminhkhai nói...

Chã dại vào hềnh viđô, kênh bỏ mịa. Vía vẩn không còn đường vìa
Cùn

Lop12aminhkhai nói...

Duyệt cho ông xã KV đi làm quay phim!
Trưởng đoàn

Lop12aminhkhai nói...

Cùn nhầm rùi nhé ! Trò chơi nhẹ nhàng k phải vác nhau , cũng k phải cõng nhau ... nói chung k cần dùng nhìu thể lực tí nào mà lại còn " trong sáng " dù có " lên hình " thì k có vớ vỉn tí nào , yên tâm vẫn còn để đường cho về thì mới chơi được chứ !
Kiến Vàng

Lop12aminhkhai nói...

Không có đường về thì đi về nhà khác, lo gì vớ vẩn thế nhỉ?
Ngốc

Lop12aminhkhai nói...

Ơ hơ, thía có nghĩa í là chị Kiến Vàng đang sin cho chồng đi í gì? Khéo ghia cơ
Cùn

Lop12aminhkhai nói...

hihi ... tớ đâu có muốn đi kèm , tớ đã nói rùi mà !hihi mà tính ông xã nhà tớ k thích nơi ồn ã và đông đúc nên có gợi ý thì chắc chẳng bao giờ OK đâu !
KV

Lop12aminhkhai nói...

Đi công tác 1 ngày không vào được blog mà đã bỏ lỡ 1 dịp bàn luận sôi nổi quá. KV công khai chương trình picnic đi, cứ thế này kích động sự tò mò quá!
TM

Lop12aminhkhai nói...

Chương trình đi picnic sẽ có khi có ngày cụ thể , tớ cũng mong quá rùi đây này , hihi ...
Kiến Vàng

Lop12aminhkhai nói...

Này, thế đã chắc chắn ngày nào chưa? Sốt ruột thế?
Tò Mò