Thứ Tư, 11 tháng 5, 2011

Nhớ Biển

Mục:

Nắng hè đổ lửa
Cánh quạt quay đều
như nỗi nhớ em
trong vòng xoay vô tận

Vắt kiệt niềm tin
anh ươm hy vọng
Em buông tay
Anh lặng lẽ đứng nhìn
tình héo mòn như chiếc lá ngoài sân.

Dòng nhật ký thôi không viết nữa
Câu thơ lưng chừng
hụt hẫn...
vỡ vụn trong tim.

Em đi không về
- "Thôi anh đừng đợi nữa..."
Còn đâu nữa
.. hai mươi năm lời ước hẹn
Có lẽ quên rồi nên em mới xa anh.

Mây đã trôi xa
gửi gió nhắn lời tiễn biệt
Khúc yêu thương rì rào anh hát
Bỗng thấy mình ngây dại
Buồn như sóng cuộn
... từng cơn
Gió thốc từng cơn
Ngả về phía em
Nỗi nhớ vỡ òa
bọt biển...

Đêm!
Úp mặt vào tay
lại khóc..
Lá rụng
Sao rơi
xót xa quá

anh nhớ em
như chưa bao giờ nhiều hơn thế...
Hoa nắng ngày xưa thôi không còn lung linh nữa
Chắc như anh.. nó cũng nhớ em nhiều


Khát

34 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

Khát ơi ! Đọc bài này xong lại thấy càng khát , hihi ...
KV

Lop12aminhkhai nói...

Khát ơi, khát quá! Em nào mà làm Khát khát thế này?
Khô

Lop12aminhkhai nói...

Hình như Biển đang dần cạn, đừng như thế chứ..
Khát

Lop12aminhkhai nói...

Thôi đừng thế nữa anh
Em sẽ về theo lời biển gọi
Sóng vẫn cuộn lòng em đau nhói
Tim vỡ tan…
…mặn chát…
Hòa vào bọt biển …
….ạt ào vỗ bờ anh.
Biển

Lop12aminhkhai nói...

Khát ơi, đừng đợi Biển. Em đến đây!
Bia

Lop12aminhkhai nói...

Nhiều thi sĩ thật đấy, giờ mới biết.
Núp

Lop12aminhkhai nói...

Thôi đừng thế nữa em
Hãy về theo lời gọi con tim
Sóng vẫn cuộn mà lòng đau nhói
Tim vỡ tan..
..khô khốc..
Hòa vào gió bụi..
..xin đừng vỗ.. bờ anh
Khát

Lop12aminhkhai nói...

Hihi, mần thơ kỉu dư lày rế nhờ!
Chuối

Lop12aminhkhai nói...

O mần thữ đi!
Hột

Lop12aminhkhai nói...

THì vẫn biết mần thơ rứt khó
Nhưng khi bùn vẫn phải thở ra thơ
Có điều em ngại ngùng quá thể
Chả dám quăng vào đây
Sợ cóc đến quấy rầy.
Và các bác đập em bẹp dí.
Ruồi

Lop12aminhkhai nói...

Biện rị rào, rị rào vộ vô mông hặc lào
Thợ

Lop12aminhkhai nói...

:))

Lop12aminhkhai nói...

Biển ơi, em đừng nghe thơ rác
Thơ của anh nục nạc hơn nhiều
Phi-lê gọn ghẽ rất đáng yêu
Tặng em vài cân mà gác bếp.
FC

Lop12aminhkhai nói...

Ối ,vỡ bụng mà chít mất thui , buồn cười quá ! hihi
KV

Lop12aminhkhai nói...

Hahahaaa, nhà cháu không bị đập nhưng cũng đang chết sặc vì cười đây. Thơ hay quá đi!
Ruồi

Lop12aminhkhai nói...

Đang từ biển nhảy ngay vào nhà bếp, hihi
Tâm hồn ăn uống thế không biết

Lop12aminhkhai nói...

Cười chi bạn trên nỗi đau người khác
Đâu phải ai cũng may mắn như nhau
Bạn top ten, fan vây quanh hâm mộ
Tôi mỗi một anh Khát đợi, sắp khô.
Biển

Lop12aminhkhai nói...

Ôi thế ư, thật đáng thương quá nhỉ?
Bạn còn có Khát, còn tôi?
Ai nhớ tôi qua ngày đông lạnh lẽo
Ai thương tôi nóng bỏng đêm hè?
Bạn như thế là quá giàu rồi đó
Đến bên Khát đi không tôi đến bây giờ!
Bia

Lop12aminhkhai nói...

Không!..Biển ơi!
Anh đã thề không uống thêm gì khác
Thà chịu khô, queo quắt đầu môi
Đợi em về để đời anh hết khát
Nào ngờ em chỉ ghẹo vỗ bờ anh.
Khát

Lop12aminhkhai nói...

Úi giời sao mà nghe điêu toa thế k biết nữa ! Hihi
BB

Lop12aminhkhai nói...

Biển, Bia ơi đợi chi thằng Khát
Về với anh dứt khoát hay hơn
Biển đậm đà cho anh vị mặn
Bia ngọt ngào đưa đẩy thân anh

Mực Khô

Lop12aminhkhai nói...

À xin lỗi, sori anh xin lỗi
Chỉ rượu thôi, em ạ chỉ rượu thôi.
Vì ngon hơn nước lã…
…vì uống vào anh chỉ nhớ về em.
Khát

Lop12aminhkhai nói...

Sao anh nỡ phụ em, anh Khát
Thèm làm chi con Rượu hở anh?
Phận em lỡ mang kiếp bồng bềnh
Anh phụ. Em dứt tềnh, đừng trách.
Biển

Lop12aminhkhai nói...

Khiếp thế mới bít nói đến tình 1 cái là anh anh em em thắm thiết wá ! Hihi ... thơ văn lại còn chảy cuồn cuộn nữa chứ !
BB

Lop12aminhkhai nói...

Này biển biếc có khi A chết mất
Nếu không em an ủi bờ anh
Tình em 1 chút mặn mong manh
Còn đọng lại Anh - chiều say tít
... Lại reo vần ít

Lop12aminhkhai nói...

Biển ơi, đừng trách anh nhắng nhít
Đong đưa Rượu vì ai em có bít?
Những đêm chờ em ngồi ê ..ít
Đành gọi Rượu nhậu với mít, đợi em.
Khát

Lop12aminhkhai nói...

Vần " ít " làm tớ nhớ đến thơ vui ngày xưa đọc trong tập truyện cười nói về độ phi nhanh của con ngựa :
...Ngựa ông quay mù tít
Quay đi rùi quay lại lỗ ...ít vẫn chưa khít !
...
Ối . ối buồn cười quá đi !Hihi ...
BB

Lop12aminhkhai nói...

Ôi zào êu chi thèng ăn mít
Ăn vào òi suốt ngầy ..ắm ..ít
Dìa zới ênh rồi êm sẽ bít
Cã đời êm đợc hít hồ tiêu

Lop12aminhkhai nói...

Hây da!
Tơ tơ, tẩn tẩn kái lề
Ngộ kông tơ tẩn chỉ mê Bển à!
Mê nờng pốp páp zễ tương
Mê nờng đồ xộ pốn pương lập lềnh
Ngộ làm tàu pếp kực xiêu
Chồn lùi Ngộ đãi zô tư cả tời.
Ngộ

Lop12aminhkhai nói...

Biển mặn chat đâu có gì thú vị
Em nước sông đây mới ngọt ngào
Biển ồn ào vỗ bờ đau anh Khát
Em nhẹ nhàng ve vuốt bờ anh

:)) Sông

Lop12aminhkhai nói...

Biển Khát, Sông Khô. Bờ biển khác bờ song. Tán nhầm mất rồi, nói lại là anh Khô đấy nhé
Sông

Lop12aminhkhai nói...

Sông ơi ai cũng biết em nhẹ nhàng dịu ngọt
Nhưng Biển ào ạt mạnh mẽ hơn em
Anh không thích Sông vuốt ve hời hợt
Anh chỉ yêu sóng biển ập bờ anh .
Người yêu Biển.

Lop12aminhkhai nói...

Khát ơi, Biển khát Khát; yêu em anh hãy cố đợi chờ nhé!
Biển

Lop12aminhkhai nói...

Biển ơi! Biển có biết không?
Lòng ta đã hứa thủy chung trọn đời
Mà sao, mà sao nàng lại không yêu?
Chê ta nghề biển, hồn treo cột buồm...