Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*****
MR 12A CONTEST
Dịch nôm: Nam Vương 12A
Dịch nôm: Nam Vương 12A
Thể theo nguyện vọng của đông đảo fan HÂM MỘ
Mời các bẹn tham gia bình chọn Mr 12A
. BGK sẽ lấy TRUNG BÌNH CỘNG điểm số bình chọn làm điểm số cuối cùng của từng thí sinh.
. BGK có thể vô tư đặt câu hỏi, vô tư click hiện vật
(Click vào ảnh để xem chi tiết)
Chúc các thí sinh an toàn!
Tèn ten..
Mr DoC - Winner
Mr Dev
Mr Horn
Mr Min
Mr CuOi
Mr Nippon
Mr Bacai
Mr K
Update liên tục...
Cơ cấu giải:
.01 giải nhất
.Thí sinh tham dự trượt giải nhất sẽ được giải nhì
.Không tham dự được giải ba
Giải thưởng:
1. Giải nhất:
- Món quà ý nghĩa từ BGK và blog lop12aminhkhai.blogspot.com
- Được chụp ảnh (riêng), ăn trưa và ngồi đối diện Ms 12A
- Miễn phí vận chuyển Picnic tháng 7
- Miễn phí qua đêm Picnic tháng 7
2. Giải nhì:
- Được chụp ảnh (tập thể) với Ms 12A
- Miễn phí vận chuyển 30km Picnic tháng 7
3. Giải ba:
- Được chụp ảnh (tự chọn) với thí sinh tham dự Ms 12A Contest
- Miễn phí vận chuyển 15km Picnic tháng 7
Chúc các thí sinh may mắn!
Tèn ten..
Thay mặt BTC
KaVê








60 Comments:
Em vote cho Mr.Cuoi, em thích sự phì nhiêu.
Mình yêu Horn vì hành động của anh ấy, không phô trương nhưng cực kỳ ấn tượng, ngoạn mục.
Horn ơi, cố lên!
Đỏ
Iem xin vote cho Mr. Dev. Anh ý trông thật vô tư.. ưhự
Bacai, vote cho Bacai vì dễ thương, chân đẹp
PD
Chỉ có K thôi, hihi
..
Cái tay, cái tay
Tóm lấy cái tay
Kéo tụt xuống nào
Cho xem nào, cho xem nào
Nào, cười cùng anh K
..
Hihi
Cơ cấu giải thưởng này hình như thiên vị cho 1 vài cá nhân nào đấy. Không thi mà cũng được giải ba, giờ cũng đoán được ai không thi.
KG
Xin hỏi Mr Bacai bí quyết để có chân đẹp và lạ như thế?
Thành viên BGK
1. Bò Đen: Blogspot đang lỗi
2. Ngơ: Chắc sốc quá hihi
3. Chuoi: Ừ, không thể sign in được
4. Núp: Mr.Dev ra sân khấu đã gây một cú sốc nặng khiến tất cả đứng luôn như 2 ngón tay cái của anh í. Chỉ khổ dân nghiện blog đang dài cổ vì không sign in được
5. HK: blog lỗi thì chắc Mr Dev còn được vinh danh cho đến khi nào hết lỗi nhỉ.
6. Núp: Có bàn tay của Mr.Dev trong vụ việc này không nhỉ?
7. Chuoi: Thế mà còn phải hỏi!
8. Chuoi: KV ơi, cái thông báo trên kia có vẻ không ổn rồi.
9. Chuoi: Theo tớ, KV nên thảo ra một số plan rồi mọi người vào chọn và góp ý. Chứ nói thế này ai chịu lên plan mà chờ?
10. HK: Mr Dev bị ăn trứng thối suốt nên cho khán giả bọn mình hít hà chút đấy
11. Kiến Vàng: Tớ nói ở thông báo là các bạn tự lên plan công việc của mình để sắp xếp thời gian cho cuộc picnic
12. Kiến Vàng: Chứ k phải là đến lúc đó nói tớ bận mất rùi thì thật tiếc
13. Kiến Vàng: Còn plan cho buổi đi chơi đó thì đầu tháng 6 chúng ta sẽ disscus sau
14. Kiến Vàng: Bạn nào đi nước ra ngoài thì đi đi nhé ! Nhớ tránh khaỏng thời gian này nhé ! Khi đó nhớ apple đấy ! hihi
15. Chuoi: À thế à, ý KV là mọi người chạy chọt Quota dần đi là vừa ý gì. Hểu rồi.
16. Blogger Team: Blogger will be in read-only mode while we resolve some maintenance issues. Sorry for the inconvenience. Status page: http://status.blogger.com/
17. Ranglac: Blog hỏng thế này thì phải ngắm DV lâu nhỉ , tha hồ mà BGK có thời gian soi.
18. HK: Ờ phải, chẳng có việc gì làm BGK soi thí sinh DV đê
19. Thành viên GK: Em DV sao chân bé thế, như cái cẳng gà ấy
20. Thành viên GK: Cà vạt thì nổi đấy mà thắt nhầm chỗ
21. BGK: Tiếc quá em DV giống tài tử điện ảnh Mỹ mà lại bị ném trứng
22. KG: =))
23. KG: Kà vạt đẹp đấy chứ, ko thắt đấy thì nó xệ sát đất à? :))
24. Sắp thi: Dev may mắn thế, được trình diễn lâu nhất
25. Kiến Vàng: Đọc lại những cm cũ , buồn cười quá đi thui !
26. Kiến Vàng: Muốn cm mà k đuợc , chán nhỉ
27. Mò: Có 2 em đang chụp ảnh sau lưng DV
28. BGK: Có lẽ mình phải phỏng vấn Kiến xem bò ai thích nhất nhỉ các ông
29. BGK: Ý kiến của KG BGK sẽ cân nhắc xem gia đình nhà Dev có nâng đỡ, chia sẻ nhau tốt trong cuộc sống không
30. BGK: Mà thôi, biết nâng đỡ nhau thì đã chả thắt nhầm
31. Dev: BGK hỏi đi, em đợi
32. Kiến Vàng: Tớ cũng đợi , hihi
33. BGK: Từ hôm qua tôi hỏi bao nhiêu câu mà em có trả lời đâu. Em giải thích cho BGK và KG xem ai ném em cái gì và vì sao
34. Dev: Em đang chụp ảnh dự thi tự nhiên bị ném một cái vô đầu, chẳng bít vì sao. Nhìn lại thấy cái vỏ chuối ạ
35. Dev: Chắc ai đó thấy em secxi nên ghen tị đấy ạ
36. BGK: Dev, em dơ 2 ngón tay như thế là có ý gì vậy ?
37. Dev: Tay phải có nghĩa: em là số 1, tay trái có nghĩa: của em số 1
38. Chuoi: Hihi, rôm rả thế, nào vào vote cho Dev nào!
39. Chuoi: Gầy thế này đẹp đấy, Dev ơi cố lên!
40. Dev: Em vẫn đẹp chứ bộ, xấu hồi nào?
41. Min fan: sao là số 1maf lại bị ném vỏ chuối hả
42. Min fan: Min cố lên
43. BGK: Em có thể chứng minh số 1 của em không ?
44. Dev: Ở đây đông người ngại nhắm
45. BGK: lại làm chòe rồi , em ăn mặc như thế chỗ đông người mà còn giả vờ chính chuyên .
46. BGK: Em mà không nói ra tôi lại tưởng em ra hiệu tay phải: chỗ kia gay cấn lắm, tay trái: của em bằng này
47. BGK: Em mang đến cuộc thi màn trình diễn tài năng gì Dev
48. BGK: Tôi có nghe KG phàn nàn em đi lừa tình bị ném vỏ chuối phải không
49. BGK: Dev: oan cho em quá! Em Lạc chê em nhát
50. Dev: Em mà như vậy thì chú Strong làm gì còn cơ hội
51. Chuoi: Ơ sao mất hết bài và cm ngày thứ 4, thứ 5 thế BĐ ơi???
52. Dev: Ghế Nam Vương do em đóng nên chỉ có mỗi mình em ngồi vừa ha ha. Gầy thế dẫu uốn 3 tấc lưỡic có đoạt chức cũng chả ngồi được hô hô
53. Min: ố, mình comment thế nào lại ra thằng Dev nhỉ
54. K: Sao ông đã vội mừng thế, còn có tôi thi nữa chứ
55. K: Kiến bò khắp người tôi ngồi thử sợ kiến dính vào ghế, mất lịch sự với BGK
56. Nippon: các ông thua tôi hết, tôi có em người mẫu làm phụ kiện nhảy
57. Bacai: Tôi còn chỉ đạo được kiến bò vào đâu , các ông có làm được như tôi không
58. Cuội: Nhằm nhò gì Kiến bò ngoài da, tôi còn cho kiến chui vào ruột nên bụng tôi mới to như thế chứ
59. Horn: Kiến của tôi đi thành hình "trái tim bên lề" vừa đẹp vừa lãng mạn
60. Chuoi: CHà, đóng 2 vai giỏi nhỉ! Nhưng mà lộ rồi nhé!
61. Chuoi: Bao giờ blog mới hết lỗi nhỉ, các Mít xờ tờ mất đất thể hiện quá?
62. Kiến Vàng: Dev một mình hai vai cơ àh ?
63. Xui Deu: Xét về lượng kiến bò thì không biết ai hơn ai nhỉ?
64. BGK: Chấm điểm xét cả về số lượng và chất lượng bò của Kiến
65. BGK: Dev một mình 2 vai giỏi quá , thưởng cho một ít KV
66. Kiến Vàng: Hạ bệ BGK này thui , chấm điểm sao lại dựa vào kiến
67. Kiến Vàng: BGK lung tung quá ! Chẳng chuyên nghiệp gì cả
68. Dev: Em cám ơn BGK, em nguyện đóng thêm vài vai nữa để được nhận vài ít KV
69. Kiến Vàng: Thui giống Trần Tiến đi
70. Kiến Vàng: K đồng ý cho BGK này chấm điểm đâu
71. Kiến Vàng: Yêu cầu xuống ngay
72. BGK: KV lo ó gì thế, quà tặng mà cũng đòi thắc mắc hả. Ngồi im chờ được tặng và bị điều khiển bò đê
73. Xui Deu: Dev ơi, mua cái áo kia ở đâu? Hôm nào đi pic-nic Dev mua cho anh em mỗi người một cái mặc đồng phục cho hoành tráng nhé!
74. BGK: KV không đồng ý cũng không được. Đa số thắng thiểu số huống chi chỉ có 1
75. Xui Deu: Mặc như này so sánh lượng và chất kiến là dễ nhất.
76. Dev: Xui Đểu thích mua à. Nói nhỏ chỉ nhà nào không Nâng-Đỡ được mới phải dùng thôi
77. Dev: Dùng băng dính cũng tốt mà
78. Kiến Vàng: hihi ... chít mất thui , buồn cười quá
79. Kiến Vàng: Thui đừng nghĩ ra giải pháp nữa , mắc cười wa
80. Xui Deu: Thì mua dần đi là vừa, kẻo lúc cần lại không kiếm ra.
81. BGK: ơ, ý kiến hay! Đề nghị các thí sinh nhất loạt dùng băng dính
82. Dev: Cái cà vạt của em nhiều tác dụng lắm đấy
83. Xui Deu: Nhà KV cũng mua đi! Chỉ sướng nhà Dev, cần gì Nam vương, đi buôn cũng đủ.
84. Chuoi: Còn tác dụng gì nữa?
85. BGK: Các thí sinh xếp hàng ngang ra đê để BGK phát băng dính, không tự làm được nhờ ai thì tuỳ
86. Dev: Để tiền, điện thoại, thuốc lá, dầu gội đầu.. này
87. BGK: Càvạt của em tác dụng gì thì tác dụng, khó đếm được Kiến thì vẫn phải dùng băng dính
88. Chuoi: Em thích tóc của Dev, Mắt của Horn, Mồm của Cuội, tay của Nippon, cằm của Min và chân của Bacai
89. BGK: Mà băng dính trong hay băng dính đục, 1 mặt hay 2 mặt nhỉ
90. BGK: Thế trong cà vạt của em có cái gì thế?
91. BGK: Chúng tôi e rằng cái cà vạt đó quá nhỏ để đựng những thứ em liệt kê ra đó Dev
92. Dev: Cà vạt của em chính là tổ kiến nữa
93. BGK: Trừ phi trong cà vạt của em chẳng có gì
94. Chuoi: Nếu mình có được anh chàng hội tụ đủ những yếu tố trên nhỉ, hic, tuyệt!
95. Dev: Mỗi khi sưu tầm được 1 em kiến em lại bỏ vào đây
96. BGK: Phi lý quá! đựng được kiến thì còn đựng được gì nữa chứ, điện thoại hay dầu gội đầu
97. BGK: Tôi e rằng kiến chẳng chịu ngồi im trong đó đâu Dev
98. Dev: Còn 1 em kiến em sưu tầm được rồi nhưng to quá, em đang may cà vạt khác ợ
99. BGK: Nếu em cứ động đậy kiểu như vậy chắc là Kiến sẽ đốt đau lắm! tội nghiệp Dev
100. BGK: Kiến to thì to cũng chỉ có 1, về số lượng chưa ăn thua
101. Dev: Kiến nhà em ko đốt, chỉ kiếm ăn thôi ợ
102. BGK: Đấy tôi đã bảo rồi dùng băng dính dán chặt kiến lại có phải hơn không
103. Dev: Và leo trèo hái lượm nữa ợ
104. BGK: ăn thì phải cắn chứ hả, mà cắn thì không đau hả
105. Chuoi: Đúng là thứ sáu mười ba
106. Chuoi: Đi chợ cũng lỗ nữa là đi buôn (buôn dưa bờ lóc)
107. BGK: Tóm lại ăn thì phải cắn mà hái thì phải vặt. Em có nói gì thì cũng vẫn thế thôi
108. Dev: Kiến nhà em chỉ ăn hoa quả chín nên ko có răng ợ
109. BGK: Lỗ thì Dev bù cho 1 em KV
110. BGK: ôi Dev ơi em nói tôi buồn cười quá. Hoa quả chín mọc trên người em à
111. Dev: Lúc nào quả còn xanh thì kiến vờn xung quanh cho chín ợ
112. Dev: Anh K bạn em được em phổ biến kinh nghiệm cũng nuôi được 1 ít kiến đấy ợ
113. Dev: Còn anh Min tham quá nên thỉnh thoảng phải thả bớt kiến đi đấy ợ
114. BGK: à tôi hiểu rồi, Kiến đến ăn vỏ chuối và trứng thối chứ gì
115. Dev: Anh CuOi thì cây nhỏ, quả lép kiến bò đi hết ợ
116. BGK: em ợ nhiều thế thì kiến nó chạy mất còn gì
117. Dev: BGK nói đó là trường hợp của anh CuOi và Bacai đấy ợ
118. BGK: Việc lý do kiến đi đâu về đâu là chúng tôi hỏi Kiến chứ không cần anh trả lời
119. Dev: Em ợ để nhắc kiến về tổ ợ
120. BGK: Cây nhỏ quả lép mà ăn vẫn ngọt là được
121. BGK: Kiến vẫn ở trong tổ đấy chứ, Kiến mà bò ra thì cái túi của anh nó vắt lên tận ngực rồi
122. BGK: anh cứ ợ cho lắm mà không biết Kiến còn hay đi
123. Dev: Thế thì thôi em ko ợ nữa ợ
124. BGK: Tóm lại, chúng tôi cho rằng cuộc thi này vẫn phải dùng băng dính. Thành viên BGK có gì phản đối không
125. KG: BGK dev hơn cả Dev =))
126. BGK: Yêu cầu dùng băng dính trong , thì GK mới đếm kiến được
127. Chuoi: Vote cho anh KG vì câu nói quá chuẩn!
128. BGK: Yêu cầu khán giả trật tự , không được nói ra bí mật đấy !
129. Chủ tịch: Không được, hãy để các thí sinh tự nghĩ cách
130. Xui Deu: Oái, thay cái cà vạt kia bằng băng dính trong ý hả?
131. BGK: thế thì thi đấn bao giwof
132. Chưa thi: Đúng đấy ạ, để bọn em tự nghĩ cách nộp kiến ạ
133. Min: Ai có kiến nộp kiến, tôi nộp ghế
134. CuOi: Tôi nộp mộc nhĩ
135. Horn: Tôi hát
136. Ranglac: Cuộc thi gay cấn quá nhỉ ? BGK chắc khó làm việc lắm đây!
137. Bacai: Mình thi làn da đẹp
138. Chủ tịch: Thấy chưa, dán cho anh BGK kia cái băng dính
139. Fan: Nhìn nhiều thế này tối lại ngủ mơ thấy Dép mất thôi
140. Kiến Vàng: Đã có Dép đi chưa ?
141. Kiến Vàng: Nếu mà là Dép thì còn OK chứ là thuôc chữa ghẻ thì thành ác mộng rùi
142. BGK: Nippon, anh nộp gì?
143. Nippon: Em nhào lộn ạ
144. Dev: Kiến ơi, không phải lo cho anh đâu nhé
145. Núp: Cái đầu gối Dev hơi lạ, mọi người nhìn xem
146. BGK: Đã đến tầm cần phải nâng và đỡ thì đầu gối ai chả vậy.
147. Blogger Team: To get Blogger back to normal, all posts since 7:37am PDT on Weds, 5/11 have been temporarily removed. We expect everything to be back to normal soon. Sorry for the delay.
148. Sắp thi: Giời ko cho thi NV rồi :D
149. Kiến Vàng: Hoan hô blog lại sống rùi , dzui quá ! HP quá ! Hihi ....
150. Nhà sư: Nam mô a di đà Phật! Bổn sư đi ngang qua đây xin hỏi cuộc thi gì mà náo nhiệt quá vậy. Kiến vung vãi khắp nơi, BGK cùng thí sinh đếm kiến là thế nào
151. Nhà sư: Thiện tai thiện tai, ăn mặc cho kín đáo vào chứ
Vãi nhái cm :))
Bò Đen.
Thi chia ra nhiều tốp thì hay hơn. Mọi người hỏi và phỏng vấn chán ra rồi Dr mới vào e là hơi tụt hậu
KG
Anh ý vào sau nhưng anh ý vẫn nổi trội. Anh ý có hình thể tuyệt đẹp và mình thích ánh mắt đầy khinh mạn và quến rủ của anh ý.
Doc cố lên!
Chuối
Doc ơi, hôm nay gió mùa anh kéo cái khăn lên cho khỏi lạnh. Mà anh bị co giật hay sao ý nhỉ, cứ nháy mắt lại co cơ.
FC
BGK ơi, cho điểm đê! Ngủ gật hết rồi à?
Thắc Mắc
Chán cái ông FC, người ta nháy mắt nừa tềnh lại bảo là bị bệnh co giật. Về nhà lấy vở đến Dr cho vài bài đê!
KG
Xin hỏi Dr định nộp gì? Túi với băng dính có kia sao anh không chọn lại chọn khăn làm trang phục dự thì?
BGK
Khăn, tôi đến đây để khoe khăn:
Khăn này khăn tính khăn tình
Khoác vào che chỗ cái mình cần che.
Đứng ở đằng xa, khoái nhau đứng ở đằng xa,
Con mắt liếc lại bằng ba đứng gần.
Anh còn ngon, em liếc mà coi
Ước gì anh được em coi một lần...
Doc
À Dr đến để nộp khăn! Đề nghị anh nghiêm túc vì đang trả lời BGK. "Coi em một lần" là coi ai? BGK chúng tôi có cả nam và nữ
BGK
Ổng định nừa tềnh cả BGK kìa
KG
Em đương nhiên là nữ rồi.
Tôi nói là "em coi" chứ đâu phải "coi em"
Khăn này khăn tính khăn tình..
Doc
Thì đến đây chẳng coi thí sinh thì coi ai nên anh không cần ước. Tất cả chúng tôi đều coi đi coi lại nhiều lần ấy chứ! Thấy Dr múa khăn mắt hấp háy nhìn BGK chúng tôi cứ tưởng anh nói nhầm “coi em” thành “em coi”
BGK
ước em nào coi thế, có phải em không?
KG fan
em, em, em
FAN
Chết cha, đúng là khăn tính khăn tình. Các ông xem thế nào chứ BGK nữ có khi bỏ chấm thi mất
BGK
Nhân cơ hội đi thi tôi cũng muốn tìm người nâng khăn, sửa mũ. Không phải để đến lúc phải nảy lên như kiến đốt giống Dev thì khổ lắm.
Có em gì áo hoa dưới kia là tôi hơi ưng rồi đấy
Khăn này khăn tính khăn tình
Doc
Khổ thân các Mit-xờ-tờ đẹp zai lồng lộng của 12A, đẹp thế mà chẳng lại với vụ pic-nic, bọn nó mải pic-nic quên cả bình chọn Nam vương rùi, hic!
Mình vốt cho anh Doc. Còn nhiều anh cũng đẹp mà chã thấy thi, chán nhỉ?
Tò Mò
Anh bay như này mà các em thích nỗi sợ chẳng ào coi anh. Mắt to nhì vào đây em anh cũng là fan của em đấy h eheeee
Cáo
...he...he... Đang chương trình Mr 12A Contest cớ sao Gwyneth Dung lại nhảy vào ngồi thế kia nhỉ? ;;-) Hay là Gwyneth định có ý kiến gì thế? :)) ...he...he...
Phần thi MR 12A đến đây là kết thúc.
Mời BGK cho điểm!
Ka Vê.
Vẫn còn thí sinh chưa thi, đề nghị thi nốt đê
BGK
Một số thí sinh bỏ thi nên cuộc thi dừng tại đây.
Chúc các thí sinh đã thi may mắn!
BTC
Mời BGK và các thí sinh nghỉ giải lao, giải khát tí ạ!
Gwyneth
ai không muốn thi cũng phải thi cơ mà, trừ phi không có ảnh. Cuộc thi này cũng phải công bằng như thi hoa hậu chứ. Phản đối! Đả đảo BTC
KG
Em vốt cho anh Min, chỉ có Min thôi !
Mìn
KG và các bạn giục ghê quá, đang ngủ ngon lại phải dậy làm việc. Lắng tai nghe tôi công bố điểm đây:
Mr.Hac: 8.75
Mr.Nhon: 8.75
Mr.Fox: 9.0
Mr.Bum: 9.0
Mr.Mine: 8.75
Mr.Lé: 9.0
Mr.Doc: 9.5
Mr.Dev: 9.5
Mr.Horn: 9.0
Mr.Min: 9.2
Mr.Cuoi: 9.4
Mr.Nippon: 9.3
Mr.Bacai: 9.2
Mr.K: 9.4
Chủ tịch
Các vị thành viên ra câu hỏi phụ cho 2 thí sinh cao điểm nhất để tìm ra Nam vương nhé! Hoặc lấy phiếu bầu từ KG.
Chủ tịch
Vậy là có Mr Doc và Mr Dev điểm cao nhất rùi. Mình vote cho Mr Doc.
Xin hỏi Mr Doc một câu: Anh nghĩ thế nào về các bạn gái lớp 12A thân yêu của anh?
GK
Trước hết tôi xin cảm ơn BTC đã cho tôi cơ hội tham gia cuộc thi này, sau đó cũng xin chân thành cảm ơn các khán giả đã nhiệt tình cổ vũ cho tôi suốt thời gian qua. Tôi xin trả lời câu hỏi:
Với tôi, các bạn gái 12A luôn có một vị trí rất đặc biệt. Nó nhắc tôi nhớ tới não trái, mắt trái, tâm thất trái, khuỷu tay trái, ngón giữa tay phải, phía trên đầu gối và hai đầu gối. Thật tuyệt vời khi được các bạn gái 12A chiếm lĩnh những vị trí đó trên cơ thể tôi.
Xin cảm ơn!
Doc
Thế còn anh, Mr.Dev, anh có dám nói một chút cảm nhận gì của anh về các bạn gái lớp 12A thân yêu không? Nào hãy mạnh dạn lên!
BGK
Tôi cũng xin cảm ơn BTC đã cho tôi cơ hội tham gia cuộc thi này. Đây là cơ hội cho tôi thể hiện bản thân mình, BGK thấy không: tôi tràn trề nhựa sống và phong độ.
Xin trở lại với câu hỏi:
Các bạn gái 12A cũ là một phần trong suốt chặng đường chinh phục của tôi, chặng đường đó còn rất dài. Tôi không ôm đồm quá khứ, đường đã đi qua tôi đã nộp lệ phí cầu đường coi như là xong. Con đường vẫn đang mở ra trước mặt, tôi tự tin vào bản thân mình. Xin một tràng pháo tay cổ vũ cho tôi.
Dev
Doc thật tuyệt vời, cho em đầu gối của anh nhé !
KG
Sao nghe đồn Mr.Dev quặp lắm cơ mà nhỉ, nói năng dư này thì ok quá, có quặp kiếc gì đâu.
Dev cố lên, Dev số 1!
fan
Tôi thấy khó cho điểm quá các vị ạ, có lẽ phải bàn bạc tí chút, kẻ chín lạng người 1 cân quá.
Chủ tịch
Dev ơi, cố lên, anh đi về đâu thế ?
Hâm mộ
Mr Doc quá tuyệt, hãy cho em một vị trí ở những chỗ còn lại của anh
Si
Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là Doc rồi. Làm sao Dev so với Doc được, anh ấy hi sinh thân mình vì người khác, tuyệt quá hihi
DT
Các bạn làm tớ k ngờ đấy ! K ngờ màn thi đến hồi cuối lại " hót " quá thế này ! Hihi ... sắp tới lại được trao giải cho Nam Vương rùi ! Dzui ghê !Hihi ... Bạn ơi cố lên !
KV
Đề nghị em KV cho ý kiến xem cắn anh nào em thấy thích nhất , anh nào ngọt nhất ,căn cứ vào mức độ thích của em KV ban giám khảo mới quyết định được.
Phát ngôn của BGK.
Hi hi , khó cho tớ quá ! Doc và Dev đều xứng đáng nhưng chỉ được chọn một thôi à ? Theo câu hỏi phụ thì tớ cắn Doc rùi ! Hihi ... Các bạn cùng cắn đi !
KV
Hehe, thế là rõ rồi nhé, bõ công mình hâm mộ.
KG
Như vậy là cuối cùng qua cảm nhận cắn của Kiến Vàng, chúng tôi đã chọn ra được Nam Vương cho cuộc thi lần này. Đề nghị tất cả cho một tràng pháo tay cổ vũ cho Nam Vương của chúng ta - Mr.Doc!
Các bạn hãy đón chờ phần vinh danh và trao giải tại V-resort Hòa Bình ngày 8/7/2011.
Cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình của tất cả các bạn.
Chủ tịch
Nam Vương đã lên ngôi, xin chúc mừng Mr Doc. Thật tuyệt cà là vời, chúc mừng anh: tàn nhưng chưa phế.
KG
KG nào lại ghen tỵ với Nam Vương của chúng ta đấy? Tại sao lại bảo anh ấy là tàn với chả phế chứ? Anh ấy khỏe, đẹp lồng lộng thế kia? Thật chả ra làm sao, ai bảo không thi rồi lại ngồi đấy ghen tức?
BGK
Em có ghen gì đâu ạ, em đang khen anh ấy đấy chứ. Anh ấy cho đi nhiều bộ phận cơ thể như thế nhưng vẫn không bị phế, vẫn chạy tốt. Thật đáng ngưỡng mộ!
KG ban nãy
hehe ai bảo hỏi tại sao nhìu quá bị đùn đít lên làm Nam Vương. Doc đánh trứng trong lúc ngồi apple à? Bái phục tài của Doc quá!
fan
Đề nghị các fan nghiêm túc, đùn là đùn thế nào. Nghe có mùi ghen tị ở đây.
Tôi xin nhắc lại: Mr Doc hoàn toàn xứng đáng ngôi cao nhất, vô đối.
Chủ tịch
Đùn là đùn như thế nào, đùn là đùn ra làm sao, đùn là đùn ở đâu
Mr Doc vô địch! Mr Doc thật xứng đáng!
Hm
hihi . Sắp tới được tham dự trao giải Nam vương rùi , hihi ... lần này quà đặc biệt lắm ! Sao k thấy BTC tuyên bố nhỉ ?!
KV
Đăng nhận xét