Hai ngày qua các phương tiện thông tin đại chúng đồng loạt đăng tin và bài đến vụ hớt sữa trẻ em liên quan đến một người đẹp nổi tiếng có biệt danh TV. Phóng viên bloglop12aminhkhai đã có bài phỏng vấn nhanh bé Jelly, nạn nhân và cũng là nhân chứng quan trọng của vụ việc.
Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn, mời các bạn theo dõi và đánh giá.
- PV: Chào cháu!
- Jelly: Cháu chào cô ạ!
- PV: Cháu ngoan quá, cháu tên là gì? Cháu có khỏe không?
- Jelly: Cháu tên là Jelly ạ! Cháu rất khỏe ạ.
- PV: Nhà cháu ở đâu? Mẹ cháu tên là gì?
- Jelly: Nhà cháu ở gần đường, mẹ cháu tên là Chuối ạ!
- PV: Ngoan quá, thế cháu có thể kể cho cô hôm chiều chủ nhật vừa rồi cháu làm gì được không?
- Jelly: Vâng ạ! Nhưng có phải hôm mẹ cháu đi làm ca đêm không ạ?
- PV: Ơ!.. Đúng rồi, nhưng sao cháu lại biết mẹ cháu đi làm ca đêm?
- Jelly: Mẹ cháu bảo hôm đó cơ quan bận lắm, mẹ phải đi làm cả đêm nên mẹ cháu gửi cháu sang nhà cô TV chơi ạ.
- PV: Thế à. Thế cô TV có nhận lời trông cháu không?
- Jelly: Có chứ ạ. Cô ấy là bạn thân của mẹ cháu mà, lúc mẹ cháu đưa cháu sang cháu thấy cô ấy rất vui, lại còn bí mật ngoéo cháu một cái vào tay rất đau nữa cơ.
- PV: Sau đó thì sao?
- Jelly: Lúc mẹ cháu có một chú đưa đi làm rồi thì cô TV đóng cửa bật ti vi cho cháu xem ạ.
- PV: Thế mẹ cháu có nói gì với cô TV không?
- Jelly: Mẹ cháu bảo cô ấy cho cháu ti đúng giờ, ngủ đúng giờ, sáng mai mẹ về đón ạ.
- PV: Cô TV có nói gì với mẹ cháu không?
- Jelly: Cô ấy bảo ô kê và nói tối nay có bạn đến chơi nhưng thôi được, không sao ạ!
- PV: Cháu nhớ giỏi quá! Thế lúc cháu xem ti vi cô TV làm gì?
- Jelly: Cô ấy vừa thay hết bộ quần áo này đến bộ quần áo khác rồi lại vừa hát ạ. Cô ấy hát bài Đám cưới chuột hay lắm ạ!
- PV: Cháu kể tiếp đi.
- Jelly: Cô TV trang điểm rất xinh rồi ngồi đợi ở gần tủ giày, tay cầm sẵn khóa cửa ạ. Mãi sau có một chú đến ạ.
- PV: Thế à?
- Jelly: Vâng ạ! Cô TV mở cửa, cháu thấy cô ấy vui lắm lại cúi xuống cắn tai chú kia nữa cơ.
- PV: Ối! Cô xin lỗi.. Cháu kể hay quá, thế nào nữa?
- Jelly: Chú ấy rất đẹp trai, cao đến cổ cô TV nhưng có vẻ không thích cháu hay sao í. Chú ấy cứ nhăn mặt suốt.
- PV: Cô TV không nói gì à?
- Jelly: Cô ấy bảo kệ nó rồi bật tiếng ti vi to lên, rồi lại bật kênh Ca-tun cho cháu xem nữa, thích lắm.
- PV: Lúc cháu xem tivi thì cô ấy làm gì?
- Jelly: Thỉnh thoảng cháu quay lại đòi ti thì thấy cô TV đang quay lưng lại phía cháu. Hình như cô TV đang ngửi đầu chú ấy, còn chú ấy thì đang nằm quay mặt vào người cô TV. Cháu chỉ thấy mỗi chân chú ấy thôi.
- PV: Úi giời! À..cô không sao. Cháu lớn thế này mà vẫn đòi ti à?
- Jelly: Mẹ cháu vẫn cho cháu ti nên cháu quen rồi, không ti cháu không ngủ được ạ.
- PV: Thế à. Lúc đó cháu có đói không?
- Jelly: Cháu đói lắm ạ. Nhưng cô ấy bận ngửi đầu chú kia nên bảo cháu đợi. Mãi sau thấy cháu đòi nhiều quá cô ấy mới đưa cho cháu cốc sữa trong tủ lạnh nhưng cháu không thích uống, cháu thích ti cơ.
- PV: Thế là cháu nhịn đói à? Khổ thân cháu quá.
- Jelly: Mãi về sau khi chú ấy về rồi cháu mới được ti nhưng không có sữa ạ, cháu đói quá nhưng cô TV bảo cô chịu rồi, đi ngủ đi mai mẹ về cho ti ạ.
- PV: Cháu ngủ ngon không?
- Jelly: Cháu nhớ mẹ nên khó ngủ lắm, với lại cô TV ngủ mơ cứ hay cười to nên cháu càng khó ngủ ạ.
- PV: Cảm ơn Jelly nhiều nhé! À, thế cháu có biết tên chú bạn cô TV là gì không?
- Jelly: Lúc cháu đòi ti thì chú ấy có quay ra nhìn cháu một lần, chú ấy lại nhăn mặt. Cháu hỏi chú ơi tên chú là gì chú cho cháu ti cô TV được không. Chú ấy quay mặt về chỗ cũ, cháu nghe "chụt" một cái. Chắc chú ấy tên là Chụt ạ.
- PV: Jelly giỏi quá, cô cảm ơn Jelly nhé!

17 Comments:
ÚI giời ơi là giời, có cho người ta sống nữa không, chết sặc vì cười đây này, nước mắt nước mũi chảy giàn giụa cả ra, khổ thân con gái tôi quá. Sự thật phũ phàng!
Chuối
Ối ! Tác giả bài này Tv gặp phải siêu cao thủ rùi ! hihi ... hay quá !K ngờ ... vỏ quýt dày có móng tay nhọn ... hihi , dzui quá là dzui !
KV
Phóng viên nào mà cao thủ thế nhỉ (không biết đầu có …ủ không?), moi được toàn thông tin mật từ con gái Chuối thế?
Mà sao dạo này blog có sao gì chiếu mà xuất hịn nhìu tài năng quá ta! CHậc chậc, tuyệt cú mèo!
Hâm Mộ
Thực tế phũ phàng quá nhỉ! Đã cho anh Chụt đẹp trai rồi PV lại kẹt sỉ chỉ cho Chụt thấp đến mang tai TV
HK
Bé Jelly thật thà đáng iu wá
Cô
hực ra mình đánh giá chuyện hớt sữa của trẻ không đáng lo ngại bằng chuyện để trẻ phải chứng kiến cảnh TV đàn áp Chụt,
sợ rằng Jelly sẽ theo gương cô TV thì sau này khối anh phải khổ.
@TV: bạn phải rút kinh nghiệm triệt để sau việc này đi nhé! Từ sau nên thận trọng nhốt Jelly vào 1 phòng khác rồi mới làm việc riêng.
Xui Đểu
Hu hu, nhà có mỗi phòng khách thì làm sao bây giờ? Tớ cũng phải trông Jelly nữa chứ, đừng trách tớ tội nghiệp.
TV
Thế thì phải ru nó ngủ xong đã chứ, sao lại manh động thế?
Thắc Mắc
Nhưng mà nó lại đòi ti xong mới ngủ, hu hu. Mà ti rồi thì ..hu hu. Khó cho tớ quá..hu hu
TV
Thui nào ! Đừng trách bạn TV nữa tội nghiệp quá , cứ như mẹ chồng mắng con dâu í , hihi ... thương TV quá đi thui ! Oan lắm !
BB
Oan giề ! Cấu cuon nhà ngừi ta ròi hớt sữa bỏ đói, oan giề !
KG
hihi .. giờ tớ bít ai là tác giả của bài này rùi nhé ! Dzui quá , tớ đã phát hiện ra ... cùng kéo bè để " dìm " TV . hic ...
KV
Gwyneth bình tâm vượt qua xì căng đan này nhé, bạn mãi là thần tượng của chúng tôi!
Hâm mộ
Xin lỗi cháu J vì chú cũng thèm sữa như cháu nhưng chú già rồi nên mắt kém quá, chú tưởng trà cô TV mời khách, trong cơn khát...chú sẽ đền cháu tối chủ nhật nhé!
Chú Chụt
Làm gì có chuyện đó, nếu thế thật thì TV đã pha thuốc ngủ vào sữa cho Jelly rồi :D
KG
Ai giả danh TV đấy? Liệu hồn TV chuẩn bị kiện PV ra toà rồi. Đọc tin vịt của tờ báo lá cải đó thì chỉ phí tiền thôi
TV
Cháu xin các cô các chú tha cho cô TV của cháu, cháu tưởng cô PV chỉ hỏi chơi ai dè cô ý rắp tâm làm hại cô TV,
định tước vương miện của cô ấy, như thế cháu sẽ không bao giờ đồng tình.
Cô TV ơi, đừng buồn, cháu yêu cô! Cháu không cần uống sữa, cháu cũng yêu chú Chụt, cháu sẽ không đòi sữa nữa, huhu.
Jelly
Đăng nhận xét