Mấy ngày trước, những bông hoa phượng đột ngột xuất hiện bất ngờ và ngỡ ngàng trong mắt ai nhưng sự vội vàng và bận bịu cuốn phăng đi những cảm xúc cũng vội vã chẳng kém.
Chiều đi qua những con đường, những ngôi trường rực đỏ hoa phượng, lòng tớ ngẩn ngơ. Mùa hè đã về. Ký ức xôn xao bao kỷ niệm trong trẻo thời áo trắng hồn nhiên, ngây thơ...
Màu hoa nhắc tớ nhớ về một thời học trò mộng mơ, hồn nhiên học hành và đùa nghịch cùng lũ bạn. Những buổi trò chuyện dưới tán phượng rợp bóng mát, nhặt cánh phượng hồng nhẹ nhàng ướp vào trang giấy trắng. Cánh hoa phượng lưu giữ cả một thời học trò hồn nhiên. Tớ quên sao được những buổi tan học, chiếc xe đạp chở theo chùm phượng hồng chạy tung tăng trên phố. Mùa hoa phượng đến cũng là mùa thi và mùa chia ly. Khi những chùm phượng đỏ rực trên cây cũng là lúc cùng bạn bè mải miết bắt đầu những ngày thi. Ngày thi qua chia xa bạn bè, tạm biệt mái trường để bước vào ngày hè với bao vương vấn. Năm nào cũng vậy, mùa hoa phượng về kỷ niệm lại đong đầy trong ký ức về thời học trò. Tớ luôn yêu và nhung nhớ màu hoa rực rỡ ấy. Hình như biết được điều đó mà anh trai đã trồng mấy cây phượng trong vườn và ngoài cổng cho tớ . Giờ có thể ngồi trong phòng thoải mái nhìn và ngắm những cành phượng hồng rung rinh trong gió ngay cửa , một khoảng trời xanh , một tán lá xanh rì , một cành phượng đỏ thắm … chợt thấy mình quá ư là giàu có ( hihi … thầm cảm ơn ông anh của mình quá ! ) Đã qua rồi cái tuổi đếm ngày để được nghỉ hè,không phải cắp sách tới trường.Đã qua rồi cái tuổi bồi hồi luyến tiếc trong khoảnh khắc chia tay của tuổi học trò dưới màu đỏ hoa phượng. Bao giờ tớ cũng thích mùa hoa phượng, mùa của sắc đỏ và mùa của nỗi nhớ. Tháng năm về, phượng đỏ rực cả góc phố, đỏ rực cả sân trường khiến tớ ngỡ ngàng và xao xuyến.
Chiều đi qua những con đường, những ngôi trường rực đỏ hoa phượng, lòng tớ ngẩn ngơ. Mùa hè đã về. Ký ức xôn xao bao kỷ niệm trong trẻo thời áo trắng hồn nhiên, ngây thơ...
Màu hoa nhắc tớ nhớ về một thời học trò mộng mơ, hồn nhiên học hành và đùa nghịch cùng lũ bạn. Những buổi trò chuyện dưới tán phượng rợp bóng mát, nhặt cánh phượng hồng nhẹ nhàng ướp vào trang giấy trắng. Cánh hoa phượng lưu giữ cả một thời học trò hồn nhiên. Tớ quên sao được những buổi tan học, chiếc xe đạp chở theo chùm phượng hồng chạy tung tăng trên phố. Mùa hoa phượng đến cũng là mùa thi và mùa chia ly. Khi những chùm phượng đỏ rực trên cây cũng là lúc cùng bạn bè mải miết bắt đầu những ngày thi. Ngày thi qua chia xa bạn bè, tạm biệt mái trường để bước vào ngày hè với bao vương vấn. Năm nào cũng vậy, mùa hoa phượng về kỷ niệm lại đong đầy trong ký ức về thời học trò. Tớ luôn yêu và nhung nhớ màu hoa rực rỡ ấy. Hình như biết được điều đó mà anh trai đã trồng mấy cây phượng trong vườn và ngoài cổng cho tớ . Giờ có thể ngồi trong phòng thoải mái nhìn và ngắm những cành phượng hồng rung rinh trong gió ngay cửa , một khoảng trời xanh , một tán lá xanh rì , một cành phượng đỏ thắm … chợt thấy mình quá ư là giàu có ( hihi … thầm cảm ơn ông anh của mình quá ! ) Đã qua rồi cái tuổi đếm ngày để được nghỉ hè,không phải cắp sách tới trường.Đã qua rồi cái tuổi bồi hồi luyến tiếc trong khoảnh khắc chia tay của tuổi học trò dưới màu đỏ hoa phượng. Bao giờ tớ cũng thích mùa hoa phượng, mùa của sắc đỏ và mùa của nỗi nhớ. Tháng năm về, phượng đỏ rực cả góc phố, đỏ rực cả sân trường khiến tớ ngỡ ngàng và xao xuyến.

Kiến Vàng

29 Comments:
Hoa phượng ăn ngon ra phết, đã ai thử chưa?
DH
Này, hoa phượng ở cửa sổ phòng tớ đang nở rộ cực kỳ đẹp, chút nữa tớ sẽ chụp ảnh đăng lên đây tặng KV nhé.
Đẹp thế nên cũng chưa dám thử , hihi ... nghĩ lại thấy mình dại quá ! Đáng lẽ nên thử ngay chứ nhỉ ! Nhất định hôm nay tớ sẽ thử ...
BB
Cảm ơn bạn ! bạn chụp lên cho tớ nhé ! Hihi
KV
Cánh hoa phượng sờ thì mượt và êm tay như nhung, còn khi ăn thì vị hơi chua chua, đăng đắng đúng không? Tớ đã ăn rồi, ngày xưa cái gì cũng thử ăn thì phải.
Đói
Hoa phượng ăn không ngon bằng cành phượng, hơi chua chua
Tớ chẳng thấy đẹp gì chỉ thấy ăn ngon :D
DH
Hình như hoa phượng nấu canh trứng cũng ngon
LM
Hoa phượng chấm muối ăn bên cửa sổ. Chà tuyệt quá
HK
Lại còn cả cành phượng nữa hả ? ăn được hết hả ? Đảm bảo k bị gãy răng đấy chứ ? Sợ gãy răng lém ! Hihi ... nghĩ lại tí đã !
BB
Xỏ lá, ăn sao được cành, chắc thấy mấy em háu ăn quá nên có đứa rắp tâm lừa.
Xui Đểu
"..Các hoa của phượng vĩ lớn, với 4 cánh hoa tỏa rộng màu đỏ tươi hay đỏ hơi cam, dài tới 8 cm, còn cánh hoa thứ năm mọc thẳng, cánh hoa này lớn hơn một chút so với 4 cánh kia và lốm đốm màu trắng/vàng hoặc cam/vàng (cũng có khi trắng/đỏ). Thứ flavida nguồn gốc tự nhiên có hoa màu vàng (kim phượng). Quả là loại quả đậu có màu nâu sẫm khi chín, dài tới 60 cm và rộng khoảng 5 cm; tuy nhiên, các hạt riêng rẽ lại nhỏ và cân nặng trung bình chỉ khoảng 0,4 g, hạt to cỡ hai ngón tay út, hạt ăn rất bùi và ngon. Các lá phức có bề ngoài giống như lông chim và có màu lục sáng, nhạt đặc trưng. Nó là loại lá phức lông chim kép: Mỗi lá dài khoảng 30-50 cm và có từ 20 đến 40 cặp lá chét sơ cấp hay lá chét lông chim lớn, và mỗi lá chét lông chim lớn lại được chia tiếp thành 10-20 cặp lá chét thứ cấp hay lá chét con. Phượng vĩ cần khí hậu nhiệt đới hay cận nhiệt đới để phát triển tốt, nhưng nó có thể chịu được các điều kiện khô hạn và đất mặn..."
-> Hạt phượng ăn mới ngon đấy
Vọc
Vọc ơi ! Lại ăn được cả hạt nữa àh ? Sao Phượng lại có thể ăn được nhìu như thế nhỉ ? K bít hạt còn có tác dụng tẩy giun k nhỉ ! Tớ muốn thử quá ... hihi ... K bít rễ cây còn có tác dụng gì nữa k ?
BB
eh, DH người ta đang lãng mạn với vẻ đẹo của Hoa phượng thì lại đi vào tâm hồn ẩm thực thế hả ,lãng mạn chút đi chứ !
Xoáy.
@Vọc: thế hạt phượng có to không ?
Xoáy.
Đọc kỹ đi chớ: "..hạt to cỡ hai ngón tay út..". Chắc loại hạt của Phượng "sồ" ha ha
Vọc
Thế thì hạt phượng chắc không ngon đâu,mình không nên thử .
Xoáy
Bây giờ mấy thấy Kiến Vàng có những thú ẩm thực thật tao nhã và kỹ. Thoáng qua tưởng đơn giản, lại còn nhét vào trong hình tượng cây phượng nữa chứ, bái phục.
LM
Xoáy chắc chỉ thích bằng hạt lạc thôi ý gì? hihi
BB
Mọi người không nên suy diễn thái quá, mình thấy bài này của KV rất hay và lãng mạn, cảm ơn KV nhắc lại thời học sinh rất đẹp
Hm
@Hm: chỉ là xem tác dụng của cây phượng thôi mà , có suy diễn gì đâu , mình thích những thứ vừa đẹp vừa ăn được
Xoáy.
@ LM ( lờ mờ ) : Bạn quả là có đầu óc tưởng tượng phong phú , tớ lờmờ bít bạn là ai rùi nhé ! hihi ...
@ Vọc : bạn nghĩ ra loại hạt của Phượng gì đó ? hihi
@ Hm : Bọn mình đùa nhau cho dzui thui mà có gì đâu ! Bạn cũng dzui lên nhé ! hihi
Kiến Vàng
@ Vọc : bạn cứ như là nhà nghiên cứu thực vật ý nhỉ ? hihi ...
BB
OWA! Đây có phaỉ là ảnh bạn chụp k ? Đẹp quá ! Để chụp được cái ảnh đẹp như thế này thì bạn có vất vả nhìu k ? ( ý tớ là bạn có phải trèo lên sân thượng k ý , hihi... ) . Càng ngắm ảnh này tớ cứ thấy quen quen ... hình như tớ đã gặp ... chắc trong mơ , hihi ...
Kiến Vàng
Tớ đứng ở cửa sổ phòng lv của tớ đấy, cả tuần nay rồi, bọn tớ mê mẩn vì ngắm mấy cây phượng này, ảnh không đẹp bằng thật đâu.
Chuối
Hình như chụp sai, chả thấy có gì ăn được
LM
Có đấy nhìn kỹ đi, có cái hột phượng ở chính giữa còn gì.
@ Chuối : thế thì bạn sướng quá được ngắm nhìn thoải mái . Đúng là phải sẻ chia niềm sung sướng cho mọi người rùi ! Hihi ... Phượng bên hồ thì quá tuyệt rùi , k thể đẹp hơn được nữa .
@ LM : Khi nào rảnh bạn ghé qua Vp của Chối giúp bạn ý chụp lại cho đúng như ý nhé !
Kiến Vàng
Bạn nào mà mắt cú vọ thế nhìn thấy cả hạt ở giữa cơ àh ? Phải tập trung thì tớ mới nhìn thấy được , hihi ...
BB
Đăng nhận xét