Tối Chủ nhật RD gọi điện hẹn Chuối tối ra Hồ Gươm và đến rạp chiếu phim Quốc Gia nhưng dặn chỉ đi 1 mình. Chuối háo hức lắm nhưng mấy nhóc biết gửi cho ai. Nghĩ đi nghĩ lại Chuối mới chợt nhớ ra vẫn còn TV ngồi không ở nhà mà chẳng có việc gì để làm. Thế là có chỗ gửi nhóc rồi. Chuối lục tung tủ quần áo để chọn 1 bộ ưng ý nhất. Nhìn đống váy áo treo la liệt và cao chất ngất Chuối thần người ra vì chẳng biết chọn bộ nào. Cuối cùng sau khi ướm thử tới 20 bộ, Chuối chọn bộ váy hoa màu xanh ngọc trông nữ tính dịu dàng. Thoa lên chút kem dưỡng da, chút son và phấn hồng, Chuối hài lòng mỉm cười “trông mình chẳng khác gì thiếu nữ 28”. Còn thiếu gì đó, à chút nước hoa Cleopat nồng nàn. Quay vài vòng trước gương, Chuối mơ màng nghĩ “Chú RD sẽ nghĩ gì về mình nhỉ”. Hớn hở và hồi hộp Chuối đi tới đi lui chờ RD. Reng! Đúng 5h, RD bấm chuông, Chuối ra mở cửa mà tay hơi run, chú RD nhìn Chuối thoáng mỉm cười
Hai người đi vài vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm. Chiếc váy mềm mại khẽ vẫy vẫy, cứ mỗi lần chiếc váy chạm vào người chú RD, chú lại tưởng tượng như cái chạm nhẹ của chuối rồi tự cười thầm. Chà trông Chuối thật xinh: mái tóc dài mượt mà mềm mại tung bay theo chiều gió, chỉ có vài lọn tóc vướng lại vầng trán thông minh, đôi mắt ngời sáng, môi cười duyên cùng hàm răng được chăm sóc kỹ càng trắng loáng tới mê mẩm. Chỉ có gã đại ngu mới để vuột mất Chuối!
Qua hàng kem 4 mùa, RD chạy vào mua 2 chiếc ốc quế. Chuối và RD thi nhau ăn ốc quế xem ai nhanh hơn. Và tất nhiên vẫn như mọi lần là RD thắng. RD khúc khích cười nhìn Chuối lúng búng nuốt nốt miếng quế còn lại.
8h, cả hai bước chân vào rạp chiếu phim Quốc Gia. Đây là bộ phim Chuối thích và xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần “Hoàng tử và cô bé lọ lem” Tới đoạn kết Hoàng tử và cô bé lọ lem cưới nhau, Chuối rơi nước mắt còn DR rút khăn lau khẽ nước mắt cho Chuối và nói “Anh sẽ lau nước mắt cho em suốt đời”
Qua hàng kem 4 mùa, RD chạy vào mua 2 chiếc ốc quế. Chuối và RD thi nhau ăn ốc quế xem ai nhanh hơn. Và tất nhiên vẫn như mọi lần là RD thắng. RD khúc khích cười nhìn Chuối lúng búng nuốt nốt miếng quế còn lại.
8h, cả hai bước chân vào rạp chiếu phim Quốc Gia. Đây là bộ phim Chuối thích và xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần “Hoàng tử và cô bé lọ lem” Tới đoạn kết Hoàng tử và cô bé lọ lem cưới nhau, Chuối rơi nước mắt còn DR rút khăn lau khẽ nước mắt cho Chuối và nói “Anh sẽ lau nước mắt cho em suốt đời”
RD

28 Comments:
Bài này hay quá RD ơi ! Tớ thích bài này ! Cảm ơn bạn !
Chuối ơi ! Bạn thật đáng iu !Iêu quá đi thui !
Kiến Vàng
Mới có mở bài đã hết à?
Sao Chuối đi chơi với chú RD rồi tự nhiên xuất hiện thằng DR lau nước mắt là sao? Chuyện gì thế?
Soi
Nẫn nộn 1 tí mà đã bị soi ngay rồi, DR và RD là 1 đấy :))
RD
Hihi ... vỡ bụng vì Soi đây này ! Hihi
BB
ÔI, bạn Chuối không hột ngày chủ thật hạnh phúc! Vừa được ăn kem, vừa được đi xem phim lại được chú RD lau nước mắt nữa. Chú RD là ai ý nhỉ? Ước gì mình cũng biến thành Chuối không hột ngày chủ nhật một lần! (Mình đã đoán được tác giả bài này rồi nhé…hihi)
Chuối
Họ hàng nhà Chuối cả, giống nhau cả thôi :))
HK
RD và KV của bài " Sự thật chiều chủ nhật " chắc là đồng tác giả rùi ! Đều có kem trong bài chắc bạn này thích ăn Kem lắm đây ! Rất tiếc là Kem chất lượng thì hè này đang ở nơi xa mất rùi ! Hơi tiếc cho bạn đấy , hihi ...
BB
Kem đấy nóng lắm mút mãi mà chẳng chảy ra gì cả nên không ăn thi được
RD
RD ơi, hôm nào cho Chuối mời RD đi ăn kem thật nhé! (Thôi, RD hay chú nào đó không mời thì mình chủ động mời vậy, hic)
Chuối
RD có phải là Chuối có hột không ?
Xoáy.
Xoáy xỏ lá thật đương nhiên chú RD xưng anh ở trên là chú có râu và có hột rồi. Nói thế bạn Chuối không hột lườm cho đấy
hihi
RD hình như là Râu Dê, hột như hột phượng luôn
Vọc
Chú này không thi nam vương chứ thi thì chắc chắn đoạt giải
DH
Sao Vọc biết rõ thế?
Tò Mò
Làm gì có chú nào không thi?
LM
Chuối mà hột như hột phượng tả ở bài bên kia, thì chuối bằng cái gì?
Thắc Mắc
Chú này chắc không phải lớp mình đâu. Có râu dê và hột phượng thì được thi chả nhất là gì
HK
Vì các bạn gái lớp mình chỉ thích "dê" thui mờ, hihi, Chuối thì lại càng phải dê hơn mới thích
Vọc
Dở hơi mà không thích “dê” à? Khác gì hai chuối không hột thích nhau.
Đề nghị Vọc trả lời đúng trọng tâm câu hỏi mà bạn Tò Mò hỏi nhé, câu trả lời vẫn đang được tính điểm thi Nam vương, vì thế cấm lạc đề.
Chuối
Vọc chỉ đoán mò biết gì về DR với sở thích của Chuối đâu. Mà hình như vọc thích ăn chuối thì phải :))
Quản lý bách thú
Chuối ơi bạn đừng đưa nhân vật RD lên làm gì. Chúng mình không thích thần tượng của mình đã có người dòm ngó hay sở hữu đâu, thà là 2 chuối không hột đi chơi với nhau còn hơn! đã đi chơi lại còn thi ăn kem nhanh với lau nước mắt. Bạn hãy là người phụ nữ dịu dàng tuyệt vời trong mắt chúng tớ nhé!
Hâm mộ
Hãy mãi là thần tượng của chúng tớ!
HM
Chuối mãi là người bạn tuyệt vời của chúng tớ !
Kiến Vàng
Nghe có vẻ nhỏ nhen nhưng đúng là thế đấy, hãy xoá nhân vật RD đi
Hâm mộ 2
=))
Ô, sao nghe wen wen nhỉ, kịch bản này mình đọc ở đâu rồi nhờ?
Chuối
Đọc bài này xong Chuối quyết định đi tìm bằng được chú RD, lúc đó chắc chắn sẽ tìm đến TV để gửi bọn nhóc, TV liệu hồn đấy nhé, lúc đó đừng có nói là bận đi với chú X hay chú Y nhé
Chuối
eh, mấy anh Hâm..mộ, đồn có địch thì mới cần tấn công ,không có địch thì cần gì tấn công . cứ để RD lại để còn có hứng thú
Hâm mộ thực sự .
Đăng nhận xét