Chuối nghẹn ngào như nuốt phải miếng chuối lớn, không nói được lời nào. Hai tay bấu chặt vào thành ghế, nàng kệ cho RD loay hoay lấy giấy ăn - tập giấy nàng biết chàng đã nhanh tay lấy ở hàng phở bò lúc hai người ăn trên phố - lau mắt mình.
Chợt nàng khẽ kêu lên: " Em lạnh và ướt quá!".
RD luống cuống, không nghĩ nàng lại có phản ứng nhanh như vậy. Chàng hơi sững lại rồi lúng túng choàng tay qua vai nàng, mặt ghé sát mặt nàng, cố lấy hơi ấm từ thân thể và hơi thở của mình để sưởi ấm cho nàng.
RD luống cuống, không nghĩ nàng lại có phản ứng nhanh như vậy. Chàng hơi sững lại rồi lúng túng choàng tay qua vai nàng, mặt ghé sát mặt nàng, cố lấy hơi ấm từ thân thể và hơi thở của mình để sưởi ấm cho nàng.
Bốp! Một cái tát như trời giáng giữa mặt RD. Đèn trong rạp bật sáng, hết phim. 11h.
RD bàng hoàng, mắt hoa tai ù đi chưa hiểu tại sao nàng lại phản ứng như vậy. Chàng cảm thấy như nghìn mũi kim đang rỉa rói trái tim, chàng cảm thấy tội lỗi ghê gớm. Mình đã làm gì? Tại sao lại ngu ngốc lộ bản chất sớm như vậy? Phim sắp hết rồi mà mình còn định cố? Hết cơ hội mất rồi, lần sau sẽ phải làm thế nào? Lát nữa trên đường về coi như hết vị. Trời ơi, ngu quá!
Mọi người trong rạp đứng dậy lục tục, hàng ghế còn lại duy nhất RD và nàng ngồi sững như hai pho tượng. Cảm giác ngột ngạt, căng thẳng như trong "Bắn chậm thì chết". Trống ngực RD đập thình thịch, mặt đỏ lựng, chân tay quắn quít như chỉ chực tìm cách đào sàn nhà chui xuống.
Chuối mắt vẫn ngấn lệ, ngồi im không nói gì. Rồi đột nhiên nàng bật khóc, xót xa và ai oán. Lẫn trong tiếng khóc nàng thẽ thọt: " Em để rơi mất một chiếc giày rồi, không biết đâu nữa. Lại giẫm vào chai lavie ướt hết cả tất chân rùi, hu hu.."
Mọi người trong rạp đứng dậy lục tục, hàng ghế còn lại duy nhất RD và nàng ngồi sững như hai pho tượng. Cảm giác ngột ngạt, căng thẳng như trong "Bắn chậm thì chết". Trống ngực RD đập thình thịch, mặt đỏ lựng, chân tay quắn quít như chỉ chực tìm cách đào sàn nhà chui xuống.
Chuối mắt vẫn ngấn lệ, ngồi im không nói gì. Rồi đột nhiên nàng bật khóc, xót xa và ai oán. Lẫn trong tiếng khóc nàng thẽ thọt: " Em để rơi mất một chiếc giày rồi, không biết đâu nữa. Lại giẫm vào chai lavie ướt hết cả tất chân rùi, hu hu.."
...
(còn tiếp)
Rờ Dê
Rờ Dê

22 Comments:
=)) =)) :))
Buồn cười quá, hahaaaa, bạn nào sáng tác truyện mà hay quá đi mất. Chắc phải có thật, cảm ơn các nhận vật có thật đã cho Chuối mượn tên nhé, cảm ơn tác giả rất nhiều, tớ đọc thấy rất khoái chí, hihi.
Chuối
Phần 1 lãng mạn bao nhiêu thì phần 2 lại thực tế bấy nhiêu ! hihi ... buồn cười quá , mệt quá ... cứu ...
BB
Đề nghị Bò Đen cùng BQL blog tìm hai bạn viết hai bài chuối không hột này để trao giải “đôi bạn cùng tiến”, tớ thấy sao mà họ ăn ý nhau đến thế chứ!
Xui Đểu
Liệu có phải là 2 tác giả k ? Tớ đọc sao thấy giọng văn như nhau thế nhỉ , hihi ... chanửg lẽ lớp mình có 2 bạn hợp hau đến thế cơ àh ? hihi ... Nếu đúng như thế , tớ xin chúc mừng cả 2 bạn "tâm đầu ý hợp ".
Kiến Vàng
Là hai tên đấy, tớ biết tên số 1 rồi, chưa biết tên số 2???
Chuoi
Đọc kỹ thì thấy tên số 2 này kinh nghiệm đầy mình hơn tên số 1 rất nhiều.
Chắc tên số 2 này đi xem phim mòn cả ... đít quần rùi ấy nhỉ !
BB
Chuối nà ai mờ đáng iu xế?
Fan
Có người rất thích cho “cái tát” và “lavie” vào tác phẩm của mình nhé, có ai thấy điều này không nhỉ? Điều này có có nghĩa gì không?
Thắc Mắc
Sao lại thế nhỉ ? Tớ k hiểu ? Bạn nào bít thì chỉ bảo đi , hihi ...
BB
Tớ nghi là tác giả đã có lần được em/anh iu nào đó thưởng cho một “cái tát iu” nhớ đời nên bây giờ dứt khoát cứ sáng tác truyện là phải có “cái tát”, hihi. CÒn “lavie” thì đang cố đoán mà vẫn chưa hiểu thế nào? Ai thông thái giải thích giùm cái?
Thắc Mắc
Ai thế hở Thắc Mắc, sao mình không thấy nhỉ?
Xoáy
Biết thì còn thắc mắc làm giề, cứ xoáy nhau mãi, đúng là Xoáy!
Thắc Mắc
Nhưng 2 bài là một cơ mà?
Xoáy
Không phải một tác giả đâu, Xoáy đã biết cái kiểu “em làm anh đỡ” chưa? Đấy, dạng thế ý mà.
Thắc Mắc
Chả hiẻu Thăc Mắc nói gì, nói cho dễ hiểu xem nào?
Ơ thế à, thôi chả nói nữa đâu, có biết gì đâu nói.
Thắc mắc
Ôi giời, ai viết quan trọng gì mà Thắc Mắc cứ xoắn mãi thế nhỉ, Chuối còn chưa thắc mắc nữa là. Tớ chỉ thấy Chuối là sướng, hâm mộ quá đi!
Fan của Chuối
Hihi, có người bảo là fan của Chuối mà chẳng biết Chuối là ai. Mình thì nại hâm mộ RD và Rờ Dê cơ. Người gì mà viết hay thế chứ, tung hứng cho nhau lại càng chất lừ!
Hâm mộ RD và Rờ Dê
Thế bạn có biết RD và Rờ Dê là ai không vậy?
Fan của Chuối
Biết rõ ý chứ!
Hâm mộ các Rờ Dê
Đăng nhận xét