...
Một ngày mới lại bắt đầu, mới nhưng cũng lại cũ như từ xưa đến giờ. Ánh sáng mặt trời lan đến đâu cạo sạch sẽ, gọn gàng màn đêm đến đó. Sự vật trở lại đúng hình hài, hiện trạng như vốn có.
Chuối và RD như sực tỉnh cơn mê, thân xác rã rời, miệng khô, bụng réo, gót chân đau nhừ vì nhiều cây số on foot lãng mạn. Chàng lại thấy rát vì cái tát, nàng cuống cuồng vì đang chân giày chân đất on the road.
Chuối và RD như sực tỉnh cơn mê, thân xác rã rời, miệng khô, bụng réo, gót chân đau nhừ vì nhiều cây số on foot lãng mạn. Chàng lại thấy rát vì cái tát, nàng cuống cuồng vì đang chân giày chân đất on the road.
Nắng gắt dần.
Chết rồi! Nàng giật thót mình. Con gái mình gửi TV tối qua không biết thế nào. Chết rồi! Sao mình lại có thể quên được cơ chứ. Đầu nàng quay tít, rối bời, bản năng người mẹ trỗi dậy ghê gớm. Vẫn biết TV là người bạn thân, rất tốt và chu đáo nhưng nàng vẫn lo. Tối qua TV bảo có bạn trai đến nhà chơi, không biết nó có để ý tới con bé không nữa, không biết khi bạn trai về rồi nó có còn sữa để cho con bé ti không nữa.. Nàng móc điện thoại. Alô! Đưa con bé về nhà mẹ tớ rồi à.. còn sữa à.. đi làm rồi à.. cảm ơn nhiều nhé.. tớ sẽ kể sau.. bai bai nhé! Nàng thở phào, lòng nhẹ đi đôi chút.
Chuối liếc nhìn RD, bầu trời trong mắt chàng giờ đã nhạt nhòa tan biến trước bầu trời xanh trên đầu bao la, lõa lỗ. Nàng không biết rằng trong lòng chàng giờ đây cũng đang bộn bề, ngổn ngang bao suy nghĩ.
Chàng day dứt vì vuột mất cơ hội tạt vào đâu đó tối qua, đúng là xôi hỏng bỏng không. Giá đêm qua có Chúa thật thì biết đâu mình chẳng được mẩu bánh mì. Chàng đói. Chàng khát. Chàng lo lắng nhớ tới sáng nay có cuộc họp giao ban..
Vèo! Chậu nước phũ phàng hắt ra đường trước mặt hai người, cả hai vội vàng dạt tránh, dúi dụi vào nhau. Bốn mắt bất thần chập lại, cụp xuống. Rồi bốn mắt cùng nhìn sang bên lề đường, nơi chậu nước hắt ra: Cháo lòng + Tiết canh.
7h sáng, vào đây thôi!
Rờ D
конец

36 Comments:
Hihi 7h sáng đã ai đi làm đâu thế mà Chuối cũng tin lời TV
Hihi ... chuyện dài ký này hấp dẫn ghê ! Ai viết mà tài tình thế !
BB
eh Rờ D, 1 cao 1 thấp ngã vào nhau làm sao 4 mắt chập lại được. Ngày xưa chắc lão này học dốt môn hình học rồi
HK
Giời ạ, Rờ D ơi, sao bạn để Chuối và anh RD khổ sở như thế? Còn TV và con gái Chuối nữa chứ, khổ sở quá, TV nó không tệ thế đâu, kiểu gì nó cũng có sữa cho con gái uống mà.
Úi chà, bao nhiêu phở, bún, miến ngon lành sao không cho Chuối và RD ăn mà lại bắt bọn tớ ăn cháo lòng + tiết canh? Tớ và RD chúa ghét món đó đấy, thôi sửa lại cho bọn tớ ăn phở tạm cũng được, đói khát quá!
Rờ D ơi là R Dê, chết cười với cả các bạn, may mà chưa cho bọn tớ đi hành khất đấy.
Chuối
HK ếch nhỉ. Thế sao nhiều thứ cao, dài ngắn vẫn chập vào nhau được
Vọc
Sai rồi, trong trường hợp này lẽ ra chỉ có RD rát chân thôi, RD hứa là sẽ cõng tớ mà, chắc chắn tớ không bị rát và mỏi chân đâu, nhất là tớ lại đang chân giầy chân đất như thế, không, RD không tệ thế đâu, sửa kịch bản cho có hậu đê! Hihi
Chuối
Vọc thắc mắc iu xế? Nói ví dụ xem là cái gì nào?
Tò Mò
Sao TV lại hết sữa được nhỉ? Chả hiểu
Ngố
Vì bạn ấy có khách mà hihi
BB
Ơ , ghét quá đi ! Ai dùng nick của tớ đấy !
BB
Ơ thế cứ có khách là hết sữa à? Sao thế nhỉ? Càng chả hiểu?
Thắc Mắc
Chắc nhà chưa kịp mua la-vi ý gì
Vọc
Eo ơi , xấu hổ quá đi mất thui hihi
BB
Ơ thế là hết rồi à Chuối ơi?
Sai hướng chủ đề rồi, Chuối là nhân vật chính cơ mà. Tiếc nhỉ rõ ràng vừa nãy mình đọc thấy có chữ конец đâu. Chuối chưa đồng ý конец
HK
Mình cứ tưởng còn có các anh R-D, Rờ-Dê, Rờ-D, R-Dê viết tiếp, đang sướng lại hết phim. Bùn ghê là bùn! Rầu ghê là rầu!
Tưởng bở
Sao tác giả chưa muốn dừng mà đạo diễn lại cứ chỉ đạo bắt dừng thế nhỉ ? Khó hiểu quá !
BB
Phải chuyển sang nhân vật khác chứ Rờ D nhỉ? Ai cũng có phần mà, Chuối có tham đâu.
Đấy là hết chuyện Chuối thôi, cả nhà yên tâm đi.
Xui Đểu
Đạo diễn thích mịa em Chuối rồi, không có mấy anh Rờ với Dê vào nữa chứ dề
Định dùng tay che mặt trời đây ! hihi ... bây giờ mới bít " đẹp tính " ghê !
BB
Đạo diễn là ai thế nhỉ? Các Rờ Dê là những ai thế nhỉ? Tò Mò quá?
Chuối
Mới đầu định quay phim thôi nhưng sau 4 hiệp đâm thích em Chuối, cho thằng Rờ với Dê nghỉ đạo diễn thế chân :))
Dạo diễn
Pót phim cho bọn em xem đi anh, sốt ruột quá rồi! Đi, rồi tí nữa em mua chuối cho mà ăn, nhá!
Vòi vĩnh
Nếu muốn hết thì phải viết "TV chiều chủ nhật ố ồ" đi cơ
Ham
Cả chiều tối chủ nhật TV bận trông con cho Chuối có gì lãng mạn đâu mà kể. Chả nhẽ kể trông trẻ con hết cho ăn rồi thì khóc dỗ nín rồi thì xi ị thì tụt cảm hứng mất :D
TV
Hihi, Ham là ai đó mà viết đúng ý Chuối thế nhỉ, viết đi, viết đi, viết Trâu Vàng chiều chủ nhật đi!
Hay quá, Trâu vàng chăm con gái cho Chuối một lúc bị nó tè vào người bực quá liền trả ngay nó về cho bà ngoại rồi đi chơi với chú…, đấy câu chuyện là thế đấy, tiếp đi chú … ơi! Sữa thì mang tiếp khách, bỏ con gái Chuối đói khóc ngào ngào, hic.
Chuối
Cùng đợi phần của TV nhỉ .hihi
Ham
Chú… ơi, chú đã uống sữa thay phần của con gái Chuối, đi chơi với TV thay phần con gái Chuối, vì thế chú phải viết đền Chuối bài “TRâu Vàng chiều chủ nhật ố ồ” đấy nhé.
Thôi chống cằm ngồi đợi nào!
Chuối
@Chuối, Ham: uống sữa cũng chả có gì thi vị. Nói nhiều quá đổi tên thành Chối và Hâm bây giờ
Đạo diễn
@Thắc mắc :vì TV là người hiếu khách mà , nếu còn thắc mắc nữa thì đến mà làm khách nhà TV đi , hỏi nhiều quá !
@Chuối : từ sau đi đâu thì mang con sang nhà tớ mà gửi , cứ gửi cái con TV nó mà xổng chuồng thì đương nhiên con gái Chuối có mà chết đói.
Khoai.
Chuối ơi, đừng có dại, Khoai nó đi 2 chân 2 giầy khủng lắm, gửi con gái sang đấy nguy hiểm đấy!
Đi giầy chạy nhảy lắm còn khát sữa gấp vạn, đừng có dại nhé!
Xui Đểu
Sang đó ăn lạc mà chết hóc à, em chã dại.
Chuối
Ai giả danh Chuối đấy, Khoai đừng tin. Chuối nhất định sau này sẽ gửi con gái sang nhà Khoai mãi, lúc đó Khoai chớ có mà chối đấy.
Chuối
Sang nhà tớ đúng là chỉ có lạc thôi Chuối ơi. Rang, luộc, nấu canh, ăn sống.. nhưng cũng ngon lắm.
Khoai.
Đúng là mấy củ Khoai hà, Chuối đừng tin, cứ gửi con gái snag đây , nhà này đầy khoai chứ không có lạc gì cả, không lo con hóc.
Khoai.
Hihi, giả giả thật thật, nhiều giả danh quá, chả biết nghe ai, tin ai, nhưng mà vui vì cười chết đây này.
Chuối
Đăng nhận xét