Tháng 5 , nắng cứ buông dài xuống phố làm cho tiết trời oi bức, nắng cháy hanh nồng.
Tháng 5, những buổi trưa oi ả, ve nỉ non trên cánh phượng hồng, hòa nhịp cùng tiếng xe cộ và cả tiếng thì thầm mỗi lần thong dong trên phố... ngọt ngào lắm nhưng cũng xa lắm...
Tháng 5, ngày dài lắm, bằng lăng nở bung dài những ngả đường lớn nhỏ, màu bằng lăng mỏng manh, dịu dàng. Cánh hoa rất dễ bị dập trong mưa, cánh hoa tím ấy cũng dễ bị phai theo nước...
Tháng 5 ngày xưa , tớ ấp ủ một ước mơ được về một miền xa xăm đầy gió, để thấy mình thật nhẹ, có thể nương mình theo gió... Để hương hoa theo gió lùa vào tóc... xa rồi !
Tháng 5 ngày nào chới với. Rung rinh những cảm xúc, cái cảm xúc đầu tiên của 1 cái gì đó mà đến giờ chưa gọi được tên...
Tháng 5 thuở nào chông chênh, phân vân giữa 1 số ngã rẽ mà ngã rẽ nào cũng ảo ảo thực thực, không thể biết được cái gì sẽ xảy ra… Muốn mình thật bận rộn, muốn mình ngập trong công việc để thấy mình được cháy...
Tháng 5 nào đó chợt thấy mình khắc khoải lạ. Những mốc thời gian thì luôn khiến lòng người chợt nhận ra một điều gì đó đôi khi như thể giật mình, đôi khi chỉ để qua đi và rồi nhớ lại…
Tháng 5 giờ đây có người bạn học thuở xưa cất tiếng khóc … oe … oe , chào đời !
Thay mặt tập thể lớp mình tớ xin gửi tới các bạn lời chúc cho một sinh nhật vui vẻ !
Cao Mỹ Dung 1/5/1973
Lương Thúy Hằng 10/5/1973
Mong các bạn mãi xinh tươi , gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống .
Kiến Vàng

25 Comments:
Dung ơi, Hằng ơi! Chúc sinh nhật vui vẻ nhé!
Vạn sự như ý, tỷ sự như mơ!
Chuối
Ai giật mình thì cứ giật chứ tớ bây giờ chẳng giật mình được. Cám ơn các bạn giá mà môĩ 1 sinh nhật ít thêm 1 tuổi nhỉ hihi
CMD
Chúc các bạn sinh nhật tràn đầy hạnh phúc gặp nhiều may mắn , luôn luôn tươi trẻ nhé !
Mong sao đừng thêm 1 tuổi mà bớt đi 1 tuổi vào mỗi dịp SN ( mong ước của CMD) ... sẽ trở thành hiện thực nhỉ ! Hihi ...
BB
Chúc mừng sinh nhật các quý cô, để thầy xem cho 1 quẻ:
Tử vi năm 2011 - Nữ Quý Sửu năm 1973
SANH NĂM: 1913 đến 1973 và 2033 Cung TỐN. Mạng TANG ĐỐ MỘC (cây dâu) Xương CON TRÂU. Tướng tinh CON CUA BIỂN (Hãi quá!!!)
Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng: Quý Sửu số cô như là, Tang đó mạng Mộc cuộc đời ít lo. Mùa Thu sanh lỗi khó khăn, Cuộc đời gian khổ phải lo tháng ngày. Mùa Xuân sẽ mới vui tươi, Thanh nhàn sung sướng cuộc đời lên hương. Số này tự lập một mình, Tha phương cầu thực gia môn an hòa. Họ hàng thân thích chẳng trông. Cũng như giá lạnh đêm đông điêu tàn. Lúc nhỏ chẳng đặng an nhàn, Trở về hậu vận gia đình vui tươi. (Chính xác là vui từ 38 tuổi!!!)
CUỘC SỐNG: Quý Sửu chỉ thuận vào mùa Đông, cuộc đời năm tháng đầy dẩy những lo âu. Nhưng cứ mỗi năm đúng vào mùa Đông thì lại có nhiều hay đẹp, tình cảm vượng phát. Suốt cuộc đời chỉ thuận vào mùa Đông mà thôi. Cuộc sống quá nhiều khe khắt vào tiền vận, trung vận vẫn còn nhiều lao đao, hậu vận thì được an nhàn và nắm vững tài lộc. Cuộc đời có nhiều tươi vui về hậu vận. Tuổi Quý Sửu có nhiều đổ vỡ về công danh và sự nghiệp, hậu vận mới được an nhàn. Số hưởng thọ trung bình từ 59 đến 68 tuổi là mức tối đa, nhưng nếu ăn ở ngay thẳng, hiền hòa thì sẽ được gia tăng niên kỷ, gian ác thì sẽ bị giảm kỷ. (Đúng quá!!!)
TÌNH DUYÊN: Về tình duyên tuổi Quý Sửu chia ra làm ba giai đoạn như sau: Nếu sanh vào những tháng nầy thì cuộc đời có ba lần thay đổi về tình duyên và hạnh phúc, đó là sanh vào những tháng: 3, 7 và 12 Âm lịch. Nếu sanh vào nhưng tháng nầy thì cuộc đời bạn có hai lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là bạn sanh vào tháng 4, 5, 8 và 11 Âm lịch. Nếu sanh vào những tháng nầy thì cuộc đời bạn được hưởng hạnh phúc trọn đời, không có thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng 1, 2, 6, 9 và 10 Âm lịch. Đây là những diễn tiến về vấn đề tình duyên và hạnh phúc theo khoa học huyền bí và tướng số, bạn nên căn theo đó mà quyết định cho cuộc đời của mình về vấn đề tình duyên và hạnh phúc. (Quá đúng..)
TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: Trong việc làm ăn hay giao dịch tiền bạc, nên hợp tác với những tuổi nầy thì thắng lợi, đó là các tuổi: Quý Sửu, Ất Mão và Đinh Tỵ. (Làm bạn ..tềnh cũng tốt đới! hê hê..)
LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: Việc lựa chọn lương duyên và xây dựng hạnh phúc, sự giàu sang phú quý, đó là các tuổi: Quý Sửu, Ất Mão, Đinh Tỵ, Kỷ Mùi, Tân Dậu, Tân Hợi. Những tuổi này rất hạp với tuổi bạn về tình duyên và hạp luôn cả về tài lộc. Nếu kết hôn với những tuổi nầy thì chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi, đó là các tuổi: Bính Thìn, Mậu Ngọ, Nhâm Tý. Những tuổi này chỉ hạp với tuổi bạn về vấn đề tình duyên mà lại không hạp về đường tài lộc. Đây là những tuổi rất khắc kỵ với tuổi bạn trên mọi lãnh vực, nếu bạn kết duyên với những tuổi nầy, thì cuộc sống trở nên khó khăn, có thể nghèo khổ suốt đời, đó là bạn kết duyên với những tuổi: Giáp Dần, Canh Thân, Bính Dần. Những tuổi nầy không hạp với tuổi bạn về tình duyên cũng như về tiền bạc. Những năm nầy kỵ tuổi, kết hôn thì chịu cảnh xa vắng luôn luôn, đó là những năm vào số tuổi: 21, 23, 27, 33, 35, 39 tuổi. Sanh vào những tháng nầy cuộc đời của bạn sẽ có nhiều chồng, hoặc bị gặp nhiều khó khăn trong việc lập gia đình. Đó là bạn sanh vào những tháng: 4, 5, 7 và 11 Âm lịch. (?????)
NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ: Nhâm Tuất, Canh Tuất.
DIỄN TIẾN TỪNG NĂM:
...Qua rồi không tính..
Từ 36 đến 40 tuổi: Những năm nầy, bạn nên cẩn thận về tiền bạc. Nếu cần làm ăn hay giao dịch về tiền bạc thì nên lựa những tuổi hạp với tuổi mình như đã có nói ở phần trên, thì mới thâu đoạt nhiều kết quả tốt đẹp. Ngoài ra, hợp tác làm ăn hay giao dịch tiền bạc với những kẻ khác thì có thể sẽ phải mang lấy sự thất bại não nề, làm cho cuộc sống trở nên khó khăn, có thể liên quan đến sự nghiệp và cuộc đời của những năm trong tương lai và của những năm trở về sau.
...Chưa đến chưa bàn..
Sao mình phục mình thế! Chúc quý cô như..tử vi.
Thầy Bói Sờ
Lưu vào để xem dần xem có đúng không, không đúng tìm thầy bói oánh cho trận.
Xui đểu
Thầy Sờ kính !
Đọc bản tử vi của thầy trích dẫn ở trên thấy có chỗ muốn nhờ thầy xem lại cho " lựa chọ vợ chồng " hình như thầy bê dấu " ." và dấu " , " vào những vị trí chưa được " địa lợi " thì phải nên đọc rồi mà sao vẫn thấy khó hiểu và thiếu thực tế vì trong TT lớp mình đã có minh chứng chuyện này cụ thể ( vợ chồng Tằm - Nhộng ) vẫn hạnh phúc đề huề , làm ăn thuận lợi ... mỗi cái là chân vẫn đi ... dép mà thôi ! K hẳn như tử vi của thầy .Mong thầy xem xét lại .
BB
CHúc mừng sinh nhật Dung nhé !chúc sớm hoàn thành ước mơ về cả vật chất và tinh thần .Luôn luôn bên bạn dù bạn ở nơi đâu!
Bạn thân .
Ta là Thầy Bói Sờ, mới được Bói chứ đã được Sờ đâu nên có thể chưa chính xác hoàn toàn..he he
Thầy Bói Sờ
Woa! Bất ngờ quá ! Cái ảnh này thật đáng yêu ! Mong hai bạn cứ mãi xinh tươi như trong ảnh này nhé ! Mãi mãi là như thế ...
KV ( Cảm ơn BĐ nhìu - có ảnh vào khác hẳn )
@bạn thân: Tớ đang định Tây tiến hoặc Nam tiến đới, kẹp nách bạn được không?
@Thầy bói sờ: quẻ của Thầy em xem năm 30 tuổi rồi. Khổ nỗi em ngược xuôi mãi mà chẳng lọt vào mắt xanh của anh quý sửu nào còn tuổi ất mão và đinh tỵ thì ít hơn vài tuổi lừa sao đặng. Tra tử vi em 3 đời chồng cơ à, hãi quá!
CMD
Đang định tăm một anh tuổi Tuất, nghe thầy Sờ phán, tụt hết cả cảm hứng rùi.
Xui đểu
Thầy Bói Sờ xem anh nào nhiều nhiều tuổi tí chứ toàn bằng với kém thế kia khó tăm tia quá, chỉ hợp với nam chứ chưa thiết thực với nữ
DH
Hế thì phải cho thầy ..ờ đã thầy mới tư vấn được.
Thầy Bói Sờ
Thầy Sờ này ỡm ờ quá !
Ảnh nhà cháu lù lù kia kìa, thầy …ờ đi, không bắt trả tiền đâu.
Xui đểu
Nhền theo cái ảnh thề:
- Cả 2 cô đều biết nấu canh.
- Cái nồi của cô Dung to hơn: Cô Dung chắc cao hơn và ..to hơn cô Hằng.
- Cô Hằng không cần giữ nồi vỡn nằm được trên đầu: Cô Hằng không có phản xạ tự vệ, hay bị úp nồi.
- Cô Dung tay cầm quai nồi: khả năng tự vệ cao, sẵn sàng đi đánh úp.
- Cô Dung giơ ngón cái: rất tự tin, em là số 1. Em thích kim giờ.
- Cô Hằng giơ ngón trỏ: khá tự tin, em là số 2. Em mê kim phút.
- Tay phải cô Dung có cái vòng: em vẫn phải cẩn thận.
- Tay phải cô Hằng không có cái vòng: em vô tư, khỏi vòng.
...
Thầy Bói Sờ
Vỡ cả bụng vì thầy Bói Sờ đã chuyển từ ...ờ sang " nhền " theo ảnh , chắc lo có ngày " thì thầy địa lý hàm răng chẳng còn " ... khiếp ! Sao mà có người vỡn còn lo ... xa gần đến thế ! Hihi ... xin cô Dung nêu ý kiến !
BB
Ê, đúng là thấy …sờ, thầy hổng nh̀ền bằng mắt, ai bảo thầy nồi cô Dung to hơn, em thấy nồi cô Hằng to hơn đấy, thầy bói nhầm rồi.
Hóng hớt
@CMD: Tháng 5+6 này vô cùng bận , không biết định Tây và Nam khi nào ?
Bạn thân.
@CMD: Tháng 5+6 này vô cùng rảnh , không biết định Tây và Nam khi nào ?
Bạn thân hơn.
Đi lúc nào được cả 2 bạn bây giờ 1 người cổ vũ về tinh thần còn người kia về vật chất :))
CMD
@CMD:Thế thích tinh thần hay vật chất đây ?
Bạn thân.
Chưa thấy Hoa Hậu đi làm từ thiện nhỉ?
Đói
@bạn thân: mình thích cả vật chất và tinh thần. Bạn cũng chúc mình thế còn gì
CMD
@Đói: phải có quỹ thì mới đi từ thiện được chứ. Với lại kêu thiếu gì thì mới phát cái đó. Sợ nhất là Đói lại phát nhầm quần áo của Rét
Gwyneth
Đăng nhận xét