Tôi nhìn thấy tôi đang chết đi. Lặng lẽ. Từng chút một. Buổi chiều nghiêng dần xuống chậu hoa hồng đặt cạnh bờ tường làm sáng ánh lên một giọt nước còn đọng lại trên nụ.
Có lẽ, trái tim đã vẩn đục bởi ngọn gió lạnh lẽo làm san bằng mọi tình cảm thiết tha mến yêu cả giọt nước mắt rửa cho những buồn tủi. Tôi đã yêu mến sự hững hờ dịu dàng của cuộc sống bằng tình yêu của những đoá nguyệt quế bé nhỏ và khiêm nhường trong sân nhà cứ trổ quanh năm bất tận.
Tôi đã đúng như tôi đang chết dần trong buổi chiều thứ bảy này. Tôi bao giờ cũng đúng về sự lựa chọn vì trái tim yếu đuối không đủ can đảm để quay nhìn lại. Buổi chiều nghiêng trên tôi một nỗi xót xa êm dịu như kí ức không chắc chắn về nỗi luyến tiếc những tháng năm trước mắt.
Tiếng muỗi vo ve một âm điệu đều đều về ngày trôi miên man khép lại bởi buổi chiều với ánh sáng mờ nhạt của nỗi buồn đầy nghi ngại và buông thả trọn vẹn.
Nơi tận cùng sâu thẳm của trí óc, suốt những tháng năm tôi đã sống, trong suốt cuộc tình phi lý mà tôi hằng gìn giữ dù không thể nào hiểu nổi, còn điều gì là quan trọng khi tâm hồn đã rời rã bởi thoảng lúc cái hình ảnh thân yêu trở nên vô cùng lạnh lẽo và xa lạ đã xô tôi vào một sự lặng thinh lảng tránh nhịp thao thức cuộc sống của chính mình.
Từng phần cơ thể tôi đã rã tan vào không gian của buổi chiều này.
Có lẽ, trái tim đã vẩn đục bởi ngọn gió lạnh lẽo làm san bằng mọi tình cảm thiết tha mến yêu cả giọt nước mắt rửa cho những buồn tủi. Tôi đã yêu mến sự hững hờ dịu dàng của cuộc sống bằng tình yêu của những đoá nguyệt quế bé nhỏ và khiêm nhường trong sân nhà cứ trổ quanh năm bất tận.
Tôi đã đúng như tôi đang chết dần trong buổi chiều thứ bảy này. Tôi bao giờ cũng đúng về sự lựa chọn vì trái tim yếu đuối không đủ can đảm để quay nhìn lại. Buổi chiều nghiêng trên tôi một nỗi xót xa êm dịu như kí ức không chắc chắn về nỗi luyến tiếc những tháng năm trước mắt.
Tiếng muỗi vo ve một âm điệu đều đều về ngày trôi miên man khép lại bởi buổi chiều với ánh sáng mờ nhạt của nỗi buồn đầy nghi ngại và buông thả trọn vẹn.
Nơi tận cùng sâu thẳm của trí óc, suốt những tháng năm tôi đã sống, trong suốt cuộc tình phi lý mà tôi hằng gìn giữ dù không thể nào hiểu nổi, còn điều gì là quan trọng khi tâm hồn đã rời rã bởi thoảng lúc cái hình ảnh thân yêu trở nên vô cùng lạnh lẽo và xa lạ đã xô tôi vào một sự lặng thinh lảng tránh nhịp thao thức cuộc sống của chính mình.
Từng phần cơ thể tôi đã rã tan vào không gian của buổi chiều này.
LF

37 Comments:
May mà hôm nay trời mát mẻ chứ cứ như nóng bức , oi ả và ngột ngạt như hôm trước thì có lẽ tớ đã tan chảy theo "chiều tan " này mất rồi !
Mệt .
Này Mệt, phần cơ thể nào rã tan trước nhỉ. Từ trên xuống dưới hay từ dưới lên trên
Thắc mắc
Nếu mà phi lý thì giữ làm gì hả bạn, cứ quăng nó đi sẽ có người khác nhặt ngay. Trong này cũng có nhiều người muốn nhặt đấy.
LF lúc nào cũng có những tâm sự thổn thức quá, buồn, híc!
A dua
Bạn Châu nói đúng đấy , giữ làm gì khi nào quăng đi thì thông báo cho tớ với nhé ! hehe ...
Đợi
Kem còn chưa chảy mà LF đã chảy? LF=????
Nào có bít phần nào rã tan trước đâu . Hy vọng k phải là con tim nhỉ ! Tốt nhất đừng có mà rã tan ... thiệt thân lắm bạn ơi ! Cứ vui khoẻ cho đời nó khoẻ nhé !
Mệt
Hi hi , sao cảm xúc của LF lại khổ sở thế chứ. Ngày trước tớ cũng có lần như bạn , hãy gắng vượt qua nhé ! Bạn hãy cứ vui vẻ lên , cuộc sống không đủ dài để dành cho cả khổ đau lẫn hạnh phúc đâu . Hihi
Tan rã sớm thế, để dành đến mai hẵng chảy có hơn không
DH
Đấy là hồi tớ mới quen anh Nam nhà tớ hihi , bay giờ thì ổn rùi . Cứ vui lên bạn nhé !
Suốt ngày cứ anh Nam, anh Nam. Anh Nam đêm qua mất ngủ, chắc đang khò rồi. Vô tư đi
Bò Đen.
Ối , ai lại lấy nick của tớ rùi , an ủi nhau là việc cần làm lắm nhưng lấy nick của tớ để an ủi thì ... k nên lại còn hihi nữa chứ ! Ghét ghê ! ( nói nhỏ là tớ phục trình của bạn quá ! Chẳng thể phân biệt được nếu tớ k nói ra )
KV
hihi mình cũng chưa biết khổ đau và hạnh phúc là gì. Trời sinh voi ắt sinh cỏ thôi. Chỗ nào lạnh lẽo thì ta tới tìm chỗ ấm áp hơn không thì đốt lò sưởi lên, không tự nhóm lò thì tự nó ấm lên làm sao được
DH
Tâm sự của LF thấy quen quen. Dạo này mình thấy có người vào blog toàn thở dài, chỉ lo chiều tan, đêm lại xuống. =))
Bò Đen.
Sao lại chưa biết khổ đau và hạnh phúc là gì ? Đừng bi quan như thế ! Cần phải biết đau khổ để nâng niu hạnh phúc . Những lúc buồn bạn sẽ cảm nhận được niềm vui ...hãy gìn giữ và trân trọng chúng . Trải qua khó khăn và thử thách chúng ta sẽ cảm nhận được thành công và chiến thắng. Hãy tỉnh táo bạn nhé để thấy được giá trị đích thực của CS .
Vui .
Chít mất thui ! Tớ đã phải dùng nick này để chống giả mạo rùi mà bạn nào lại còn dùng nick KV nữa chứ , ghét ghê ! Thôi không sao, cứ thật thật giả giả thế lại vui hihi
Thế Kiến vàng nào là thật? KV nào là giả???
Khó hiểu
Hihi ... đến tớ còn phục bạn ý quá , thì làm sao mà mọi người phân biệt được !
KV
Kiến bò trên người thằng Kem là Kiến thật, Kiến hay nhắc tới anh Nam cũng là Kiến thật. Còn lại là Kiến Vàng
Dễ hiểu
Cảm ơn các bạn, có lẽ mình cũng phải học bạn DH dù rằng mình luôn tự nhủ là phải làm như thế từ lâu rồi. Mình thấy vui hơn rất nhiều khi vào đây, cảm ơn lớp mình.
LF
Giọng văn của LF tiểu thuyết quá, hy vọng là trích trong tiểu thuyết nào đó chứ không phải đời thực.
Mộng Mơ
Kiến thật và KV đều là Kiến nên thỉnh thoảng nói cho nhau cho thêm phần dzui vẻ , thú vị đấy chứ !
Của một người bạn gửi tặng mình, mình tìm thấy sự đồng điệu trong đó nên gửi lên để mọi người cùng đọc. Cuộc đời đúng như vậy đấy bạn ạ, có thể bạn chưa gặp phải nên chưa hiểu. Thông cảm cho mình nhé, mình cũng chỉ muốn chia sẻ cho vơi đi thôi.
LF
@LF : Cảm ơn bạn đã tìm đến blog để chia sẻ . Mong bạn hãy vững tin vào cuộc sống đừng để "chiều tan " chi phối nhìu như thế nhé !
KV
...he...he... Sao lại chưa biết khổ đau và hạnh phúc là gì ? Đơn giản quá !! Pà kon Q.Ninh đang than vãn chả biết sướng là gì thế mà từ khi tôi đến đây pà kon biết liền. Không tin cứ hỏi họ mà xem. Đảm bảo sẽ nhận được câu trả lời: Đó là khi tôi chưa đến đây :D
Bà con cả trai lẫn gái à? Sao ông lại tạp phế lù thế hở. Nghi ngờ về ông he he này quá
DH
Tôi tưởng ông hehe chỉ khoái người gỗ thôi chứ
Rạc
Ông he he này xuống tận QN buôn mộc nhĩ cơ à?
Nấm
@DH: Tư duy của tồng chí rất chi là siêu hình. Cần phải biện chứng nhiều hơn nữa ...he...he...
ờ hé! ông he he này có mộc nhĩ nở hoa :))
DH
he.. he.. kia, siêu hình là thế nào, DH nói dễ hiểu thế còn gì. Từ khi he he đến QN bà con đều biết sướng là gì. Thế bà con chả phải là trai gái già trẻ là gì? Khiếp cái ông he he này quá
DH
Để yên cho He...He... nói xem ông ý nàm gì cho pà kon QN sướng đến thế???
Ngu Ngơ
Ô hay, thế chả nhẽ DH lại chỉ muốn tôi làm cho 1 nhóm đối tượng biết thế nào là sướng thôi à ...he...he...
Ý ổng là ổng chỉ làm ziệc zới ngừi gổ thôi, pà kon là ngừi zô xem bão tàng ía. Quãng Nênh chừ chắc zui lém!
Mút
...he...he... Đúng là mút rõ khác. Quen mút cá gỗ roài nên chỉ tuyền liên tưởng đến gỗ thôi ...he...he...
Tui mà gẹp ông trức chừ ông còn có cái mà trồng mộc nhỉ chéc..
Mút
=))
Đăng nhận xét