Trên chuyến xe bon bon, nhằm hướng núi phía xa, sáu đôi nam nữ không già cũng chẳng trẻ nói chuyện ầm ĩ. Nữ ngồi dạt phía trước xe, váy ngắn đủ màu, đua nhau hỏi, đáp và khoe tinh triện gia đình, công việc, chồng con, lương thưởng,… Nghe chuyện ù tai, cứ như mình đang đến hội thảo “Cơm-Áo-Gạo-Xiền”, bỗng dưng anh thấy chán. Những tưởng tượng trước đây về khoảng khắc trở lại tuổi học trò, những điều thú vị, cảm xúc mới, và những cơ hội…, dần tiêu tan. Anh tự hỏi sâu chúng không nói đến những điều anh và bạn anh thích. Anh ước được như chú tài thi thoảng liếc chéo qua gương. Thằng ngồi cạnh quay sang nói với anh điều gì đó, anh chẳng thèm đáp, lặng im nhìn trời đất qua ô cửa. Không khí ngột ngạt, khó thở, không chừng say xe, sắp nôn, mãi rồi cũng tới nơi cần đến. Cả bọn ùa xuống đón nhận không khí mới, gió, mùi cỏ cây. Niềm vui đã quay trở lại, anh đảo mắt khám phá. Rừng cây rậm rạp bao quanh, bể bơi nằm chính giữa, nhà sàn to chếch bên trên. Đẹp và quá thơ mộng, anh rảo bước cùng bạn hướng tới ngôi nhà to nhất. Vài em gái xinh tươi tíu tít đón đoàn, cười tươi, mắt hấp háy. Cuộc sống tươi đẹp là đây, bọn anh gọi rượu, đồ nhậu, bú mút nhiệt tình. Đám đực vui, rôm rả cười đùa, đám cái vây lấy tán chuyện cợt nhả. Anh nhận ra quy luật tự nhiên, hễ khi đực cái gần nhau thế nào chuyện sẽ quay về chủ đề giai gái. Cao hứng bọn anh động viên các chị uống. Lần lượt một, hai, ba, rồi tất cả cùng nâng cốc. Rượu vào lời ra, mắt nhìn nhau bắt đầu có lửa. Ánh lửa dần bùng cháy mãnh liệt như ngọn lửa tình yêu trong mắt cô gái tên gì anh quên trong phim Sắc Giới. Đột nhiên, một đôi, giai ôm chiếu, gái cầm la vi lặng lẽ bỏ vào rừng. Bọn còn lại bâng khuâng trong giây lát, rồi như hiểu ra ý nghĩa cuộc sống, lần lượt nhằm rừng cây tiến tới. Âm thanh hỗn tạp, tiếng thì thầm to nhỏ, hơi thở gấp gáp, tiếng kêu rên,… Ối giời ơi…sờ…quờ…
Chợt tỉnh giấc, 3h sáng, người nhớp nhúa. Khổ thân, ngày suy tư, đêm lại Bóng Đè!
Mộc

22 Comments:
Mộc trông mặt hiền hiền mà ghê thật đấy
Fan
Fan lại nhầm rùi , Mộc mà ghê áh ? Phải gọi là cùng "hội râu quặp" mới đúng , ở nhà có dám ngo ngoe gì đâu ( tưởng là hiền và ngoan lắm ! )ấy vậy mà vừa mới " ra khỏi vòng " có 1 tí thui là đã tung chiêu " tít mù " rùi ( mỗi ngày xuất bản 1 bài ... ai mà theo nổi )
BB
Thế cũng tốt BB ạ, không cần biết Mộc là hội râu quặp hay không nhưng cứ tung chiêu như thế này để cho bơ noc lớp mình rôm rả
Núp
Mềnh thếch cái đoạn ôm chiếu cầm nước suối thía! Bạn Mộc setup đầy đủ nhỉ, LaVie 1 phần tất yếu của cuộc sống. :D
Kiến Vàng
Khuyến cáo: Đàn ông sống 1 mình xem Sắc Giới nhiều, đêm ngủ ma nữ đè chết có ngày!
Xui Đểu
Phải công nhận Mộc cứ như hiện tượng mới ý, viết truyện hay ghê!
Chuối
Đọc xong bóng đè chắc Buổi Picnic hè 2011 sẽ có nhiều thành viên tham gia hơn í nhỉ? Hồi hộp quá mà lại hơi có cảm giác sợ mới lạ!
Nhút Nhát.
Sao Mộc tỉnh giấc đúng lúc thế! Cảm giác sau khi tỉnh giấc thế nào
Tò Mò
Phim Săc Giới là phim gì giờ mình mới nghe thấy. Tối nay phải mua về xem mới được để biết mắt cô gái trông dư nào :D
Tò Mò
Tò Mò không sợ bóng đè à?
Mộc là ai mà viết hay và fan lại bảo là trông hiền hiền ý nhỉ, sao mình đoán mãi không ra???
Thắc Mắc
@Thắc Mắc: Mình là người hay uống Lavie ấy sao còn hỏi
Mộc
“Anh tự hỏi sâu chúng không nói đến những điều anh và bạn anh thích.”
Những điều anh và bạn anh thích là gì vậy?
Tò Mò
Thiên hạ thích bạc thích vàng
Anh đây chỉ thích mắt nàng BB
Rằng xinh thì thật là xinh
Sao E chẳng liếc lúc tình còn xuân?
Fan BB
@ Fan BB : Fan này khó mà chung tình rùi , lại còn tiếc nuối " lúc tình còn xuân " . Là Fan thì lúc cũng phải thích và iu hết mình chứ nhỉ !
Kiến Vàng
Thằng Mộc này đúng là có tính ăn tạp, bệnh chạy lên cả não rồi. Muốn thì nói toẹt cho nhanh lại còn vẽ chuyện bóng đè, kể cũng tội. =))
Bò Đen.
Thằng Bò Đen này đúng là đầu bò.
Thằng Mộc nó viết sự thật đấy đú là nó bị Bóng đè thật. Còn Bóng là cái thằng pédé ở cạnh ký túc xá của nó ấy mà. Bọn ấy cứ đi uống bia về là "đè" nhau thôi hãi lắm.
Tuần sau đi uống bia rồi anh cho bật lửa cho nó sang đầu ra.
Dê Vàng
Thằng Dê này đúng là chỉ be là nhanh, éo biết cái Tế con bà Hai là dề, anh đã phải nói khóe là "kể cũng tội" mày lại kể mịa cái tội nó ra. Khổ cho thằng Mộc có thằng bạn tốt :))
Bò Đen.
Hihi ... cười vỡ bụng vì 2 ông bạn vàng của Mộc quá đi thui !
Mộc ra mà xem này ! Hihi
BB
Lấp la lấp lửng, chỉ khổ cho cái chí tò mò của mình.
Tò Mò
@Mò: Sắc Giới kể về một em sinh viên hy sinh thân gái nhằm có cơ hội giết kẻ thù. Sau khi bị đè, em yêu kẻ thù đến từng tế bào và không những không giết được hắn lại bị lộ và bị đem ra pháp trường. Trước khi chết em không hối tiếc, ngọn lửa tình bập bùng cháy trong đôi mắt của người đàn bà.
"...khoảng khắc trở lại tuổi học trò, những điều thú vị, cảm xúc mới, và những cơ hội…" đó là những điều anh và bạn anh thích.
@Bò - Dê: Chiện anh rõ vậy, tranh cãi làm dề.
@Mộc: Mò không hỏi về Sắc Giới, Mò hấp háy mấy cái chiện mà DV và BĐ bàn tán cơ. Buôn cái kiểu nửa vời khó chịu bỏ xừ!
Tò Mò
Đăng nhận xét