Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2011

Bài học nhớ đời

Mục:
Chủ nhật, buồn nẫu, ngồi ngáp vặt mãi cũng chán, định rủ mấy thằng bạn đi nhậu, cầm cái điện thoại lên rồi lại thôi vì biết Anh đã đi mai lại vật vã, lại khổ. Mà Anh biết rủ mấy thằng bựa đấy tầm này cực khó. Vô vàn lý do có thể đưa ra, thằng thì nằm nhà lại bẩu đang công tác xa, đứa bận đòi tiền, đứa đánh ten lít,… Giai rủ không được lại nhớ đến gái, hehe, cũng không được với niên anh thời bảy ba, nhiệm vụ là đi cày, chung tình cực, kiếm đâu ra gái son rỗi. 


Đang băn khoăn mân mê điện thoại thì chợt nghĩ đến trò vui xa xưa. Anh bấm 1088, bất chợt giọng em gái ngọt ngào cất lên, “tổng đài tư vấn tình yêu xin nghe”. Tinh thần phấn chấn, Anh từ tốn nhỏ nhẹ, lắp bắp, “Em nhờ chị tư vấn về chuyện quan hệ, năm nay em mười sáu, bạn gái em học cùng lớp”, rồi Anh dừng lại, chờ đợi. Em gái vẫn giọng nhẹ nhàng hỏi, “Em muốn tâm sự về chuyện sinh hoạt tình dục phải không? Em đừng ngại”. Bố khỉ, chuyên nghiệp thật, Anh chỉ nói “quan hệ” sâu em gái hiểu ngay triện trai gái. Bỗng dưng anh hồi hộp, mất tự tin đúng như cái thời cấp ba đứng trước các chị. Giọng lắp bắp, “thời gian nào là an toàn hả chị”. Lại rất nhanh và chuyên nghiệp, “Trước Ba sau Bẩy”. Hô hô, công thức đơn giản, dễ nhớ. Giá mà anh được gặp người như em trước đây đã không nhầm giữa Bẩy Ba với Ba Bẩy. “Cảm ơn chị, em lại phải học để cuộc đời sau này không phải khổ vì lộn công thức, nếu có điều kiện gặp nhau chị em mình trước Ba sau Bảy nhé”. Tiếng dập máy đinh tai! 

Mộc

24 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

@Mộc: Nghe ở trên Mộc nói chung tình cực, đoạn cuối lại kể vụ nhầm công thức 73-37, chị E đang vui còn Mộc thì buồn bâng quơ! Tại cái số 73 nó luẩn quẩn thế, tại trời...
Cáo

Lop12aminhkhai nói...

Ơ Cáo, anh lại lộn giữa chung tình với tinh tr...hehe. Các chị vui, anh mừng.
Mộc

Lop12aminhkhai nói...

Mộc ơi ! Chiều chủ nhật buồn àh ? Sao lại vẫn còn giữ cảm giác hồi hộp mất tự tin là sao ? Phục bạn thật giờ vẫn còn cảm giác đó , hihi ... mong chủ nhật tuần sau thì vui lên nhé ! Đừng buồn !
BB

Lop12aminhkhai nói...

Sao ông không rủ tôi. Tôi toàn cafe 1 mình
HK

Lop12aminhkhai nói...

Anh ỡ bển bùn quá xao? Nhớ anh wá, 37 còn hơn chán 73 anh ợ!
Cắc

Lop12aminhkhai nói...

...he...he... lão Mộc kia vi phạm bản quyền của tui. Dám he he mà không xin phép nhé. Chỉ cần vài vại cho tui thì lão cứ he he thoải mái nhé ...he...he...

Lop12aminhkhai nói...

Đúng là Mộc, mộc mạc quá cơ, em ý đập điện thoại là còn quá nịch sự đấy.
Dưng mà công nhận Mộc thông minh thật đấy viết bài với đề tài thế này thì quả thật là bái phục!
Thế bây giờ Mộc đã tỉnh lại chưa hả Mộc?
Xui đểu

Lop12aminhkhai nói...

Nicks đặt lung ta lung tung, chẳng nhận ra ai còm mén. Sao không ai chọn cái nick VCL luôn đê:-?, which stands for "very cool", hehe.

@Cắc & Đểu: anh ngộ ra rồi.
Mộc

Lop12aminhkhai nói...

Hehe có mà dài cổ ra đợi bia của Mộc nhé ! Giờ này đòi làm sao được nữa
KV

Lop12aminhkhai nói...

Thằng này giọng văn giống thằng đệ anh, khá. Chú té anh buồn thối mồm, mai lại có tiệc éo biết rủ thằng nào.
Bò Đen.

Lop12aminhkhai nói...

Éo rủ được ai thì rủ thằng Chuối đi, đảm bảo hợp đồng gì thì cũng ký được hết!

Lop12aminhkhai nói...

Thằng Chuối là thằng nào? Có biết uốn rịu ko?
Bò Đen.

Lop12aminhkhai nói...

Rịu gì mà Chuối chẳng uống được. Nó uống mà thằng khác nhìn thấy say mới chết

Lop12aminhkhai nói...

Mai có tiệc SN, Chuối nhớ cắp chai Seventeen đi nh é, ti ện th ể mình xách chai Mao Đài hí hí
HK

Lop12aminhkhai nói...

Này, ai nói xấu Chuối mà cứ nặc danh thế?
Nặc danh

Lop12aminhkhai nói...

Mình đổ rượu vang vào sẵn chai 17 và mao đài cho khơ khơ
HK

Lop12aminhkhai nói...

Đổ nước nho được không, mình thích nước nho?
Chuối

Lop12aminhkhai nói...

Quan Chọng nà ý tưởng. Nghĩ nhiều hơn đi Bò.
Mộc

Lop12aminhkhai nói...

Anh Mộc chừ sang bên nớ cọ thậy vui không hị? Cọ vẹ là tự do hun ợ nhà nên mò bờ sờ lộc nhiều hị?
Nọ

Lop12aminhkhai nói...

Ối dời ênh Mộc ơi, tởng anh đi sa thì nhớ êm mất ngủ thế mà nại dở giăng dở hoa bấm cái 37, 73 gì gì dồi không chệu đợc rồi phọt nhên đây. Không bên cái thư về nhại cuòn tuòm tiem gệu gái, xao ênh không bỏ đợc cái tếnh thèm ăn tục uống thía lị
Mút

Lop12aminhkhai nói...

=))

Lop12aminhkhai nói...

Mút ơi, người ta bảo:
“Chồng người bờ lốc bờ neo
Chồng em xó bếp chăm heo nuôi gà.”

Chồng Mút như rứa Mút phải phải mừng chớ?

Ngốc

Lop12aminhkhai nói...

Ênh ía cóa phải chồng êm đâu, chỉ nà ênh ía lợ tền sôi của êm, êm đòi vài nhần không được. Trước khi đi ênh ía hứa bên cái thư và gửi nọ dầu gội đầu vìa chả lợ, dờ êm đang đựi đới chớ
Mút

Lop12aminhkhai nói...

Hihi, êm ngu rồi êm ơi, chờ đến mùa quết đi êm!