Đúng, vị khán giả kia nói đúng, đây có thể gọi là vòng thi tài năng dành cho 4 em. Vậy bây giờ em nào con tài năng gì có thể vô tư thể hiện, còn không chúng tôi sẽ công bố giải. TVBGK
nhầm không đấy, vòng to nhất phải là Claudia, claudi vô địch! Mà có ai dám đi cùng gấu như Claudi không? Không ý gì, thế thì vốt cho Claudi đi! KG
Thực ra chiếc áo bình thường khó cho đầu vào dây lắm vì vướng phía trước quá! Nhưng áo này được BTC thiết kế có độ co dãn cao nên thế nào cũng mặc vừa khít ạ Gwyneth
Tôi thấy mỗi thí sinh đều có vẻ đẹp riêng. Bây giờ mỗi thí sinh sẽ thể hiện phần tài năng của mình để BGK đánh giá cho khách quan. Mời các thí sinh. Chủ tịch
Em xin kể chuyện. Một lần trong cuộc họp với các nước Mĩ, Nhật và Việt Nam về việc mở một sân bây quốc tế sao cho hiệu quả và ít tốn kém nhất. Nước Mĩ nói: "Nếu cho tôi một cục sắt, tôi sẽ cho ra đời một chiếc Boeing 757!". Nước Nhật nói: "Anh cho tôi một cục sắt ấy đi, tôi sẽ cho ra đời hàng chục con robot lái máy bay!". Em nói leo: "Hãy cho tôi một anh tiếp viên to khỏe, tôi sẽ cho ra đời một phi hành đoàn và nhân viên trong sân bay!". Thế là mọi người vỗ tay nhiệt liệt hưởng ứng. Em tự hào là người Việt Nam, em xin hết Paris
Em cũng xin kể chuyện. Em yêu gấu vì nó rất thông minh và cũng..gấu, vì thế bạn trai em thường gọi em là "đầu gấu". Câu chuyện em kể như sau: Một lần thần Ếch gọi Gấu và Thot lại và nói: - Ta cho mỗi người 3 điều ước. Gấu kia! Ngươi hãy ước trước đi. Gấu suy nghĩ một phút và bởi vì nó là gấu cái nên nó ước: - Tôi ước tất cả gấu ở khu rừng này là gấu đực. Đến lượt mình thỏ liền ước một cái mũ bảo hiểm và đội lên ngay. Gấu cười nhếch mép về sự ngu dốt của thỏ vì nó đã phung phí một điều ước quý giá như vậy. Lần thứ 2 gấu ước: - Tôi muốn khu rừng bên cạnh cũng chỉ toàn gấu đực. Tiếp theo, thỏ ta ước một cái xe máy và lập tức nổ máy. Gấu thực sự bị sốc vì thấy thỏ ước những thứ ngu xuẩn đến vậy. Đến điều ước cuối cùng, gấu suy nghĩ trong giây lát rồi nói: - Tôi mong tất cả gấu trên thế giới này đều là gấu đực. Xe của thỏ bắt đầu lăn bánh và nó ngoái lại nói với theo: - Tôi ước con gấu này là đồng tính. Em yêu gấu vì sự thông minh và chu đáo đó ạ. Claudia
Em ước mơ nhớn lên sẽ là cô giáo nên em có sáng tác một số bài hát về các em nhỏ. Sau đây em xin hát một bài ạ Cháu lên ba cháu chơi mã tấu. Thèng nào chơi xấu là cháu chơi tét đầu. Chơi tét đầu là học sinh tiên tiến. Thèn nào lười biếng là cháu ngoan suốt tuần. Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo Cô thương cháu vì ...bố hay đón về. Hay đón về là về ...nhà cô giáo. Về nhà cô giáo... là bố TE TÝ TÒ... La` la' la la...la` la` la' la la Em xin hết ạ Jessica
Kết quả đã được đưa ra. Xin chúc mừng thí sinh mang số Báo danh số 4 - Gwyneth Dung. Cô đã đạt danh hiệu Hoa Hậu ảnh 12A - Miss Photo 12A. Một lần nữa xin chúc mừng thí sinh đoạt giải. Xin cảm ơn! BTC
BTC xin chân thành cảm ơn BGK, các nhà tài trợ, các khán giả đã nhiệt tình theo dõi và ủng hộ cuộc thi này. Tiện đây chúng tôi cũng xin thông báo về thông tin cuộc thi sắp tới: Mr Photo 12A - Nếu quý vị có nhã ý xin mời góp ý kiến để cuộc thi được tiến hành tốt đẹp. BTC
Theo em, các anh đều đẹp trai và tài năng ngang nhau nên bây giờ chỉ cần thi xem râu ai quặp hơn là người ấy chiến thắng ạ. Thí sinh nữ
BTC cám ơn đủ các thành phần đóng góp cho thành công của cuộc thi nhưng có lẽ nhân tố làm cho cuộc thi này thành công nhất phải kể đến công sức của phó nháy. Quá là công phu, cuộc thi kết thúc rồi mà vẫn còn những tác phẩm trên cả tuyệt vời. Thí sinh chúng em thấy cần phải có lời cảm ơn phó nháy. Thí sinh
Nhận được danh hiệu Hậu Ảnh, em vô cùng sung sướng và xúc động. Em xin chân thành cám ơn BTC cùng các nhà tài trợ đã tạo cho chúng em sân chơi bổ ích này. Qua đó chúng em được học hỏi và quảng cáo hình thể, sở thú cũng như tài năng của mình. Em cũng xin được chân thành cám ơn Nhà thiết kế và Người đóng thế xuất sắc, xin cám ơn các khán giả đã cổ vũ, ủng hộ nhiệt tình, xin cám ơn các bạn thí sinh đã cùng nhau chia sẻ trong suốt thời gian qua. Một lần nữa, em xin chân thành cám ơn tất cả! Em xin được mời Người đóng thế cùng lên nhận giải thưởng! Gwyneth
...he...he...Thi cử xong rồi, hiện vật trưng bày xong rồi...Vậy thì nhà cháu có được sờ vào hiện vật không? Các bác thông cảm, tại vì nhà cháu thấy bảo: Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một sờ...he...he...
...he...he...Súng với đạn thì nhà cháu cũng có và nhà cháu khoái bắn lắm. Nhất là lấy hiện vật làm mục tiêu mà bắn thì chắc là sướng tê người...he...he...
...he...he...Súng của nhà cháu mà làm người ta sợ thì nhà cháu đã chả dùng. Tại vì người ta cứ thích súng của nhà cháu nên nhà cháu cứ phải bắn liên tục...he...he...
Cảm ơn BTC và BGK đã rất công phu tổ chức cuộc thi và sáng suốt, công tâm chấm điểm, như vậy lớp ta đã có Hoa hậu rồi. Song một số bạn cần hoàn thiện mình hơn nữa để có điểm số cao hơn, điển hình như : Tina Hằng, Jennifer Hiền, Joanna Như. Hơi tiếc một số bạn không lọt vào vòng 2, nếu không chưa biết kết quả sẽ ra sao : Britney Thuỷ, Barbra Hiên, Emma Hương. Đáng tiếc có 3 thí sinh vì lý do cá nhân nên không tham gia cuộc thi. Một lần nữa xin cảm ơn BTC và BGK.
Cuộc thi này khiến cho mọi người lưu luyến nhỉ. Kết thúc rồi mà k muốn đóng lại. Tớ thì đang chờ cuộc thi nam vương kia. Hôm nay thấy ảnh ...he ...he...ở trên cứ tưởng là cuộc thi đã bắt đầu rồi chứ. Bộp chộp
88 Comments:
Thế này nhìn đã biết là ai nhất ai nhì rồi, đây nhé:
-Người giỏi nhất: biết cưỡi chổi bay – Paris Giang
-Người giỏi nhì: dám đi săn cùng gấu – Claudia Hải
-Người giỏi ba: ngồi trong cái chậu bé tí mà giơ thẳng được 2 chân lên trời – Jessica Hà
-Người giỏi bốn: Khoe dáng bên mấy sợi dây thừng – Gwyneth Dung
Khán giả
tôi thấy sau 1 tuần thi các thí sinh có vẻ béo lên một chút, nhưng vẫn ngon
TVBGK
À là vì các vòng đo càng to càng được điểm cao nên thí sinh nào cũng tranh thủ tẩm bổ.
BGK
Ơ thế sao không công bố số đo các vòng của các thí sinh đợt này nhỉ. Cứ tù mù thế làm sao công bằng khách quan được nhẩy?
Khán giả
Đúng, vị khán giả kia nói đúng, đây có thể gọi là vòng thi tài năng dành cho 4 em. Vậy bây giờ em nào con tài năng gì có thể vô tư thể hiện, còn không chúng tôi sẽ công bố giải.
TVBGK
Tôi chọn thí sinh ngồi trong chậu, rất sạch
TVBGK 1
Nhìn thì biết cần gì công bố, ăn nhau ở quả tù mù mà.
KG
Tôi lại thích em Paris, người đẹp toàn diện mà lại tài năng, không hiểu sao lại ngồi và bay được bằng cái cán chổi bé tí ti đấy chứ?
TVBGK
Lựa chọn duy nhất của tôi là Gwyneth, mạnh mẽ đầy quyến rủ. mát-xa thì tuyệt. Em có thể cho biết cách mặc bộ quần áo đó được không?
TVBGK
chọn luôn em Paris đi, lẽ ra em đã 9,75 rồi
Khán giả
Nếu như BGK nói là các vòng càng to thì càng được điểm cao, giải nhất phải thuộc về Gwyneth Dung
Gwyneth 's fan
nhầm không đấy, vòng to nhất phải là Claudia, claudi vô địch!
Mà có ai dám đi cùng gấu như Claudi không? Không ý gì, thế thì vốt cho Claudi đi!
KG
Thực ra chiếc áo bình thường khó cho đầu vào dây lắm vì vướng phía trước quá!
Nhưng áo này được BTC thiết kế có độ co dãn cao nên thế nào cũng mặc vừa khít ạ
Gwyneth
Vốt cho Paris đi, sao em không mời mọi người cùng bay trên cán chổi nhỉ
Khán giả
Thấy chưa, BTC cứ chơi quả tù mù thế này, biết ai to, ai nhỏ mà chấm.
Khán giả
Vốt cho Claudia đi, em có mùi gì mà hấp dẫn đến cả gấu thế
KG
Đúng, đi với gấu không đơn giản. Người đẹp và quái thú, tôi chọn Claudia
TVBGK 5
Em Jessica quyến rũ quá, cho anh vào tắm cùng với
Khán giả
Jessica, em cho tôi hỏi. Nếu gội đầu thì em làm thế nào?
BGK
Ngược lại ạ, BGK thử hình dung xem ạ
Jessica
Kiểu này BGK sắp đánh nhau vì mỗi người mỗi sở thú khác nhau rồi. Làm sao có kết quả đây
Khán giả
Tôi thích Jessica vì cách gội đầu của em
TVBGK
Xin hỏi Paris, thay cán chổi bằng các vật khác em có bay được không?
BGK
Vốt cho Jessica đi. Trao vương miện cho Jessica đi!
Jessica 's fan
được chứ ạ, miễn là có độ dài và đường kính tương tự. Ví dụ như ống nước, bơm xe đạp..hí hí
Paris
Bọn Jessica’s fan và BGK điên hết rồi, Paris vô địch mới đúng.
Paris’ fan
Thế bằng cái bút bi có được không Paris?
Khán giả
Nòng súng nữa.
Paris
Tôi vẫn chọn Claudia, vừa đẹp lại vừa có mật gấu để dùng
TVBGK 5
Paris thật là tài năng.
Paris 's fan
Jessica, vốt cho em vì cách tiết kiệm xà phòng trong thời buổi bão giá này. Jessica cố lên!
Jessica'fan
Cần gì phải cố. Jessica đương nhiên là số 1.
Jessica 's fan
Tôi thấy mỗi thí sinh đều có vẻ đẹp riêng. Bây giờ mỗi thí sinh sẽ thể hiện phần tài năng của mình để BGK đánh giá cho khách quan. Mời các thí sinh.
Chủ tịch
Tôi thấy Paris còn tiết kiệm hơn í chứ, cô ấy cưỡi bơm xe đạp để bay đỡ tốn xăng, vừa bay lại vừa kiếm tiền bằng cách bơm xe
TVBGK 4
Thế từ nãy giờ trả lời bao nhiêu vẫn chưa được gọi là tài năng à?
KG
Thấy chưa, BGK bắt đầu cãi nhau rồi.
Khán giả
Quá đúng, Paris vô địch! Paris! Paris! Paris number one!
Fan
Jessica vô địch! Jessica number one
Fan
Em xin kể chuyện.
Một lần trong cuộc họp với các nước Mĩ, Nhật và Việt Nam về việc mở một sân bây quốc tế sao cho hiệu quả và ít tốn kém nhất.
Nước Mĩ nói: "Nếu cho tôi một cục sắt, tôi sẽ cho ra đời một chiếc Boeing 757!".
Nước Nhật nói: "Anh cho tôi một cục sắt ấy đi, tôi sẽ cho ra đời hàng chục con robot lái máy bay!".
Em nói leo: "Hãy cho tôi một anh tiếp viên to khỏe, tôi sẽ cho ra đời một phi hành đoàn và nhân viên trong sân bay!".
Thế là mọi người vỗ tay nhiệt liệt hưởng ứng.
Em tự hào là người Việt Nam, em xin hết
Paris
Paris! Paris! Paris vô địch! Paris number one!
Fan
Hay quá. Paris kể chuyện hay quá, ứng xử thông minh quá và yêu nước quá.
Fan
Em cũng xin kể chuyện. Em yêu gấu vì nó rất thông minh và cũng..gấu, vì thế bạn trai em thường gọi em là "đầu gấu". Câu chuyện em kể như sau:
Một lần thần Ếch gọi Gấu và Thot lại và nói:
- Ta cho mỗi người 3 điều ước. Gấu kia! Ngươi hãy ước trước đi.
Gấu suy nghĩ một phút và bởi vì nó là gấu cái nên nó ước:
- Tôi ước tất cả gấu ở khu rừng này là gấu đực.
Đến lượt mình thỏ liền ước một cái mũ bảo hiểm và đội lên ngay.
Gấu cười nhếch mép về sự ngu dốt của thỏ vì nó đã phung phí một điều ước quý giá như vậy.
Lần thứ 2 gấu ước:
- Tôi muốn khu rừng bên cạnh cũng chỉ toàn gấu đực.
Tiếp theo, thỏ ta ước một cái xe máy và lập tức nổ máy.
Gấu thực sự bị sốc vì thấy thỏ ước những thứ ngu xuẩn đến vậy.
Đến điều ước cuối cùng, gấu suy nghĩ trong giây lát rồi nói:
- Tôi mong tất cả gấu trên thế giới này đều là gấu đực.
Xe của thỏ bắt đầu lăn bánh và nó ngoái lại nói với theo:
- Tôi ước con gấu này là đồng tính.
Em yêu gấu vì sự thông minh và chu đáo đó ạ.
Claudia
Đến chết với mọi người ! thôi thi đi cám ơn ai đóng thế mình quá hay !
Ranglac
Ôi rào! Rang ơi là Rang! Đây nà cuộc thi hoa hậu đóng thế mừ!
Em ước mơ nhớn lên sẽ là cô giáo nên em có sáng tác một số bài hát về các em nhỏ. Sau đây em xin hát một bài ạ
Cháu lên ba cháu chơi mã tấu.
Thèng nào chơi xấu là cháu chơi tét đầu.
Chơi tét đầu là học sinh tiên tiến.
Thèn nào lười biếng là cháu ngoan suốt tuần.
Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo
Cô thương cháu vì ...bố hay đón về.
Hay đón về là về ...nhà cô giáo.
Về nhà cô giáo... là bố TE TÝ TÒ...
La` la' la la...la` la` la' la la
Em xin hết ạ
Jessica
Em yêu sự công bằng, ghét giả dối, ghét vũ lực (chừ bằng súng) nên em xin hát và múa một bài. BGK vỗ tay theo em nhé!
Có con Dê Vàng to mập
Dáng trông thật du côn quá.
Mặt thẹo, đầu đinh thế nhưng râu vẫn quặp.
Dê đập bé Bò Rừng bầm tím,
Dê đập cô Rang Lạc bầm xanh,
Dê đập em Kiến Vàng bầm đen,
Dê đập chị Chuối xanh bầm dập.
Có con Dê Vàng to mập,
Dáng trông thật du côn quá.
Mặt thẹo, đầu đinh thế nhưng râu vẫn quặp.
Gwyneth
HAhahha, em buồn cười quá, em cười chảy nước mắt, có lẽ không cần tắm tráng nữa ạ.
Jessica
Phục bạn Gwyneth quá, hãy vốt cho cô ấy đi! Gwyneth vô địch!
Fan
Gwyneth chắc rồi! Hoan hô!
Khán giả
Bổ sung cho Jessica này:
“Cứ mỗi lần cô vào dội nước
Bố vào trong ấy, cô lấy chân cô ấy kỳ, là lá la la
là lá la la”
Khán giả
Jessica vô đối, chân dài vượt nách hơn cả đầu
KG
Chấm điểm đê! Vote cho Gấu!
KG
Gwyneth: 9.75
Paris: 9.5
Jessica: 9.45
Claudia: 9.45
Chủ tịch
Gwyneth thắng rồi! Hoan hô!
Fan
Xin lỗi chúng tôi nhầm:
Gwyneth: 9.75
Paris: 9.5
Jessica: 9.35
Claudia: 9.45
Chủ tịch
Kết quả đã được đưa ra.
Xin chúc mừng thí sinh mang số Báo danh số 4 - Gwyneth Dung. Cô đã đạt danh hiệu Hoa Hậu ảnh 12A - Miss Photo 12A.
Một lần nữa xin chúc mừng thí sinh đoạt giải.
Xin cảm ơn!
BTC
Vâng, Gwyneth đã vượt lên rất ngoạn mục, xin một tràng pháo tay cỗ vũ cho Gwyneth!
Chủ tịch
Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô! Chúc mừng Gwyneth!
Fan
BTC xin chân thành cảm ơn BGK, các nhà tài trợ, các khán giả đã nhiệt tình theo dõi và ủng hộ cuộc thi này.
Tiện đây chúng tôi cũng xin thông báo về thông tin cuộc thi sắp tới: Mr Photo 12A - Nếu quý vị có nhã ý xin mời góp ý kiến để cuộc thi được tiến hành tốt đẹp.
BTC
Theo em, các anh đều đẹp trai và tài năng ngang nhau nên bây giờ chỉ cần thi xem râu ai quặp hơn là người ấy chiến thắng ạ.
Thí sinh nữ
Thế thì biết kết quả rồi. Vote luôn cho Dê Vàng
Khán giả
:(( :)) :| /:) =)) :((
Trong các cuộc thi bao giờ các giải thưởng cũng được công bố công khai. Vậy xin hỏi BTC giải thưởng cuộc thi này gồm có món quà từ Pháp nghĩa là quà gì ạ?
Thí sinh
Thí sinh đã tượt hoa hậu rồi lăn tăn gì nữa. Hôm trao giải sẽ biết
BTC
hOA hậu xinh thế nhỉ, xứng đáng quá
Sang nay moi vao blog, buon cuoi qua! BGK chon em co anh xau nhat lam hau anh, duoc moi cai la mo hoi dau
hihi
BTC cám ơn đủ các thành phần đóng góp cho thành công của cuộc thi nhưng có lẽ nhân tố làm cho cuộc thi này thành công nhất phải kể đến công sức của phó nháy. Quá là công phu, cuộc thi kết thúc rồi mà vẫn còn những tác phẩm trên cả tuyệt vời. Thí sinh chúng em thấy cần phải có lời cảm ơn phó nháy.
Thí sinh
Nhận được danh hiệu Hậu Ảnh, em vô cùng sung sướng và xúc động. Em xin chân thành cám ơn BTC cùng các nhà tài trợ đã tạo cho chúng em sân chơi bổ ích này. Qua đó chúng em được học hỏi và quảng cáo hình thể, sở thú cũng như tài năng của mình. Em cũng xin được chân thành cám ơn Nhà thiết kế và Người đóng thế xuất sắc, xin cám ơn các khán giả đã cổ vũ, ủng hộ nhiệt tình, xin cám ơn các bạn thí sinh đã cùng nhau chia sẻ trong suốt thời gian qua. Một lần nữa, em xin chân thành cám ơn tất cả!
Em xin được mời Người đóng thế cùng lên nhận giải thưởng!
Gwyneth
=))
Em Ảnh Hậu làm người mẫu ảnh hót quá, mỗi tội anh nào đứng gần cẩn thận không ăn cả băng thì hết cả ngắm.
Hihi
...he...he...Thi cử xong rồi, hiện vật trưng bày xong rồi...Vậy thì nhà cháu có được sờ vào hiện vật không? Các bác thông cảm, tại vì nhà cháu thấy bảo: Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một sờ...he...he...
Này bạn...he...he... thích sờ vào hiện vật hả, có thấy khẩu súng và băng đạn không? Sờ vào thì biết ngay.
...he...he...Súng với đạn thì nhà cháu cũng có và nhà cháu khoái bắn lắm. Nhất là lấy hiện vật làm mục tiêu mà bắn thì chắc là sướng tê người...he...he...
@ He..he: ko phải sờ đâu, lát nữa tôi cho ông luôn
Bò Đen.
Súng nước , sợ gì !
...he...he...Súng của nhà cháu mà làm người ta sợ thì nhà cháu đã chả dùng. Tại vì người ta cứ thích súng của nhà cháu nên nhà cháu cứ phải bắn liên tục...he...he...
Ơ, hehe sương quá, đã được làm Nam vương đâu mà tự tiện bế “hiện vật” thế kia. Không sợ anh em khác kiện à?
Tò Mò
...he...he...Tui có cần danh hiệu gì đâu và cũng không tự tiện nhé. Tui chỉ cần xin phép và được cấp phép như mọi người đã thấy đấy thôi ...he...he...
Ông he …he ơi, trông ông rừng rú bỏ xừ, ông cẩn thận dùng, giữ gìn và bảo quản “hiện vật” cho tốt nhé, không lại ăn “tẩn” hội đồng đấy.
Xui đểu
Cảm ơn BTC và BGK đã rất công phu tổ chức cuộc thi và sáng suốt, công tâm chấm điểm, như vậy lớp ta đã có Hoa hậu rồi. Song một số bạn cần hoàn thiện mình hơn nữa để có điểm số cao hơn, điển hình như : Tina Hằng, Jennifer Hiền, Joanna Như. Hơi tiếc một số bạn không lọt vào vòng 2, nếu không chưa biết kết quả sẽ ra sao : Britney Thuỷ, Barbra Hiên, Emma Hương. Đáng tiếc có 3 thí sinh vì lý do cá nhân nên không tham gia cuộc thi.
Một lần nữa xin cảm ơn BTC và BGK.
Các em đó nếu gặp Dr trước để được tư vấn hoặc giải phẫu chắc kết quả sẽ tốt hơn nhỉ?
Xoay
Ừ, giá mà Dr vào đây sớm hơn có khi kết quả đã khác. Tiếc thế.
Tiếc
Cuộc thi này khiến cho mọi người lưu luyến nhỉ. Kết thúc rồi mà k muốn đóng lại. Tớ thì đang chờ cuộc thi nam vương kia. Hôm nay thấy ảnh ...he ...he...ở trên cứ tưởng là cuộc thi đã bắt đầu rồi chứ.
Bộp chộp
Hoa Vương là Dê Vàng rồi mà, thi làm gì nữa. Chính Hoa Hậu đã có bài thơ vừa ca ngợi vừa ám chỉ Hoa Vương ở trên còn gì
Lọ mọ
Ơ thế à! Có nghe loáng thoáng chuyện ấy nhưng có thấy công bố chính thức đâu!
Bộp chộp
Chắc DV chả dám làm Nam Vương, làm rồi BĐ nó cho vác cái bọc giải thưởng to đùng kia về Vũng tàu thì … chắc chết. Thôi chả ham.
Xui đểu
Vớ vẩn quá, Hoa Vương phải thi thố tài năng đàng hoàng chứ. Phần thưởng sẽ là món quà từ Mỹ - Nơi có nhiều dê
DH
Diều Hâu mổ Dê kinh quá, nói như trên thì gọi là thi Dê Vương nhỉ. hhihi
KG
Đăng nhận xét